Em mới thi Anh Văn và điểm dưới trung bình, em chán nản và kiệt quệ tới mức nào suy nghĩ là khóc, không muốn học môn khác. Mng cho em cách khắc phục vấn đề này với

(
Hahahaaha

chết chưa

Người ta cứ nói: nếu bạn cười vào người khác, mai sau bạn sẽ giống họ nhưng ở đây khác nhé

Bạn xem lại điểm thành phần của mình đi nhé. Nếu điểm thành phần cao, thì mình cũng sẽ chửi bạn, điểm thành phần kém, mình hiếp tinh thần bạn luôn
Mình hơi chủ quan nên ôn ít bạn ạ, mình ân hận quá

(
MÌnh sợ HK1 bị kéo rồi HK2 cao điểm thì điểm vẫn khá thôi chứ không cao lên được
Không phải "hơi chủ quan" đâu, mà
bạn chủ quan và quá lười học. Giờ khóc vẫn còn kịp đấy bạn, khóc nữa đi

Khóc cạn nước mắt rồi, trước tiên xem mình phải đạt mấy điểm này mấy điểm kia mà gỡ, hỏi trực tiếp các thầy cô về những điều mình khúc mắc ấy. Đó là khóc cho bạn. Còn khóc vì sợ bố mẹ bạn, thì đừng có khóc, đằng nào chả bị đánh

Coi như một bài học đi.
Bạn bị mất gốc chứ gì, đấy là lỗi của bạn. Chỉ có một cách hiệu quả nhất, người ta học một, mình học 10, người ta hiểu 1, mình hiểu 5. Hết