N
nammoinammoinammoi
các bạn tự làm giúp mình bài văn chứng minh này nhé: "Có chí thì nên". Mình sẻ cảm ơn bạn đó 5 lần
Trời ơi sao khong ai trình bày rõ nội dung của văn bản "sống chết mặc bay" hết vậy nhưng đã lỡ làm rồi xin các bạn làm giúp mình làm giùm bai tập làm văn luôn đi Đề là "Đói cho sạch rách cho thơm
mình có 1 vài góp ý sau nhé:mấy bạn xem giúp mình lập dàn bài chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn thế này được chưa
Mở bài: giới thiệu câu tục ngữ
Thân bài:
a. Giải thích sơ lược câu tục ngữ:
- nghĩa đen
- nghĩa bóng
b. Giải thích vì sao phải biết ơn những người tạo ra thành quả:
Mọi thứ không tự dưng mà có:
- Ta được cha mẹ sinh thành dưỡng dục
- Cơm ta ăn mỗi ngày được làm ra từ mồ hôi nước mắt người nông dân
"Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần"
- Hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng xương máu của những người chiến sĩ
"Cây có cội mới trổ cành xanh lá
Nước có nguồn mới chảy khắp gần xa"
c. Chứng minh lòng biết ơn từ xưa đến nay:
-Ngày xưa vua Hùng dựng nước -> nhân dan ta nhớ ơn, lập hội đền hùng, lấy ngày 10-3 làm giỗ tổ hùng vương
- Nhớ ơn HCM, Đảng cộng sản, các chiến sĩ:
+ trong các buổi lễ, dành ra vài phút mặc niệm tưởng nhớ về những người đã khuất
+ Lập đài tưởng niệm
+ đi thăm viếng các bà mẹ VN anh hùng, xây nhà tình thương, tình nghĩa
- NHớ ơn ông bà, tổ tiên, cha mẹ:
+ Nhà nào cũng có bàn thở ông bà tổ tiên, mỗi ngày thắp lên đó một nén nhang
+ Kính yêu, hiếu thuận với ông bà, cha mẹ
- Nhớ ơn thầy cô:
+ 20-11 đến thăm thầy cô
+ Mồng 1 tết cha, mồng 2 tết mẹ, mồng ba tết thầy
- Nhớ ơn người làm ra hạt gạo -> không phung phí, rơi vãi khi ăn cơm
---> Khẳng định UNNN là tư tưởng đạo lý, lối sống, thể hiện sự ân nghĩa thủy chung của người Việt --> ông cha ta để lại nhiều câu TN tương tự: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,... phê phán: Qua cầu rút ván,...
Kết bài Khẳng định lại câu TN, suy nghĩ của em.
mình thấy dàn bài này nghiêng về giải thích nhiều hơn, nếu mấy bạn cũng thấy vậy thì sửa giúp mình nhé!
minh tên là Nguyễn Đức Sang đây , nhóm này có học nữa không đây
làm giúp mình nhe:Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 40 (năm 2011) có chủ đề “Hãy tưởng tượng mình là một cây đang sống trong khu rừng. Em hãy viết thư cho một nguời nào đó, để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng”. Chủ đề này được gắn với năm 2011 là Năm Quốc tế về Rừng
Gửi ông H.Cotta kính mến!
- Cháu là một bé cây bạch đàn đã sống được 5 năm. Cháu được biết ông qua tác phẩm nổi tiếng " Những chỉ dẫn về lâm học " và nghĩ rằng ông cũng có lòng yêu rừng tha thiết như cháu.
- Nhưng ông biết đấy, rừng là một thành phần ko thể thiếu của thiên nhiên ...
-> Nêu vai trò của rừng:
+ Rừng điều hòa khí hậu, hấp thụ cacbonic thải ra oxi, phục vụ hô hấp của con người và động vật.
+ Rừng điều hòa nước, ngăn ngừa bão lụt, tránh nạn hạn hán.
+ Rừng là tài nguyên rất quan trọng, nơi cư trú của nguồn động thực vật phong phú, đa dạng và nguồn gen qúy hiếm.
- Vậy mà hiện nay, rừng đã và đang bị phá hủy nghiêm trọng
+ Con người phá rừng bừa bãi song song với việc thải ra thiên nhiên vô số các chất khí độc hại làm biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng cao. Hậu quả là băng hai cực và tuyết trên đỉnh núi cao tan chảy, nước biển dâng cao nhấn chìm một phần đất liền, gây ảnh hưởng lớn tới mọi sinh vật sống.
+ Ngoài ra, việc phá rừng còn gây thiên tai: Lũ lụt, hạn hán ( Do ko có cây giữ nước) -> Mùa màng thất bát -> Nạn đói, dịch bệnh
+ Mất đi nơi cư trú của hàng trăm hàng triệu loài động vật.
- Mong bác hãy dùng cây bút của mình thức tỉnh con người. Nếu cứ đà này, chỉ vài trăm năm nữa thôi, trái đất sẽ ko còn cây cối, và con người dù có tiến bộ đến đâu thì cũng ko thể sống sót.
Thân, bé cây bạch đàn