{ tìm hiểu pháp luật } Game Truy Tìm Thủ Phạm

K

kira_l

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nơi này để các bạn thử cái sức cái tài của mình xem mình đến đâu :D

cái này cần cho những con người có đầu óc ;)) vì thế hành vi muốn spam hay câu bài

đều đc coi là phạm pháp

những vụ án ko khó đối với các bạn :D cũg ko qá dễ để các bạn đoán ra :D

cố gắng lên :D chúc các bạn thành công :X

Vụ án 1

9h 30, tại phòng ông Minh xảy ra 1 vụ giết người - đó cũng chính là ông Minh. Vụ trộm làm mất 1 chiếc nhẫn quý giá. Tại hiện trường chả có gì khả nghi trừ những cuốn sách thời la mã cũ kĩ thì bìa không giống với nội dung cuốn sách. Cửa khoá không có vết cạy mở, phòng không có cửa sổ.
Sau đây là những thủ phạm bị tình nghi
Quản gia : Là người xây ngôi nhà này, ông không biết chữ
Cô chủ : Thâm độc, người thân của ông Minh
Chú Lê Anh : Mù màu, là người lạ rất yêu thích đồ trang sức
Nhân : Con ông minh, tiêu tiền phung phí

 
P

phamminhkhoi

Có người tập làm thám tử:))

Vụ 1 đơn giản: Đó là ông quản gia.

_ Là ng xây ngôi nàh nên biét rõ đường đi lối lại, nen cửa không có vết cạy mở.

_ Là ng không biết chữ nên hiện trường giả không hợp lý

Còn vụ nào hen post típ lên:)
 
L

laban95

Nhanh ế :((
Vụ án 2

Một nhà doanh nghiệp ngồi dựa hẳn vào ghế trong văn phòng, hai bàn tay đan vào nhau và đặt trên đùi thât an bình. Vũ khí là 1 khẩu súng lục nằm trên bàn, ngay bên cạnh hộp thuốc ho. Nhà doanh nghiệp bị bắn vào vòm họng vs khoảng cách gần nhất có thể cho phép.
Theo thông tin của thư kí thì nạn nhân có hẹn ăn trưa vs 3 ng
1. một kẻ bất hảo
2. chủ ~ cửa hiệu bán súng
3. một bác sĩ đa khoa.

AI là thủ phạm?
 
P

phamminhkhoi

Căn cứ vào tư thế ngồi & vị trí phát đạn thì viên đạn được bắn ra với vận tốc lớn và đã được căn cho có thể giết chết nạn nhân nhanh nhất.

Người làm được điều này phải có kiến thức về y học (và lại có hộp thuốc ho). Đó là một bác sĩ đa khoa.

Tiếp !
 
Last edited by a moderator:
L

laban95

Nhưng đó là một phát bắn rất gần. A có thể giải thích về việc này? ;;)
 
P

phamminhkhoi

Trời đất:(

Rõ quá còn gì.

Chắch chắn nhà doanh nghiệp bị bệnh ho hắng gì đó nên mời bác sĩ đến khám. Trong lúc xem họng nạn nhân ông ta đã nổ súng.

Thôi nhá ;)
 
L

laban95

Bà Emery rất thất vọng. Trong một buổi triễn lãm đá quý đầy ~ sai lầm về thời trang Rodney lại ăặc áo sơ mi bằng polyester-k pải loại tốt mà là loại của thập niên 70. Julia mang đôi giày vải mặc một bộ giống bộ thể dục phóng to lên. Ngay cả Klaus có tiếng hợp thời trang nhưng lại mang 1 chiếc vớ màu nâu, 1 chiếc màu xanh.
Bà Emery càu nhàu và bắt đầu sắp những viên đá của mình.bà đặt viên đá Ngọc bích vào ~ viên đá #. Giữa ngọc lục xanh của biển ngọc ssphia vs màu bt, ngọc hồng lựu vs màu đỏ và vài viên huyết dụ.
Chỉ một phút lơ đãng cũng đủ cho vụ trộm xảy ra. Một tai nạn gia o thông đã kéo đám đông ra ngoài phố. Viên cảnh sát đã nói vs bà rằng có ng đồng lõa khi dàn dựng 1 tai nạn giao thông và họ đã tìm thấy 1 bao vải chứa tất cả các viên đá. Trừ viên ngọc bích.

Ai là ng đáng ngờ nhất? Tại sao?
 
D

dienlenmat

Klaus rất đáng ngờ, bởi ng` này gặp vấn đề vs màu sắc,

mà mấy viên ngọc thì lại dc sắp xếp một cách...dễ gây nhầm lẫn.

Những viên màu gần giống nhau lại dc để gần nhau.

Dẫn chứng của em chưa dc thuyết phục nhưng đại loại là em nghi Klaus :D
 
P

phamminhkhoi

Viên ngọc bích ở trong chiếc vớ của Klaus: Ngọc bích có thể phát sáng trong đếm và tương phản với các màu sắc còn lại cho nên cô ta đã đi một chiếc vớ xanh để che đi màu sắc của viên ngọc, chiếc vớ nâu còn lại có lẽ để dùng cho một viên ngọc khác(có lẽ cô ta còn tưởng có một viên ngọc khác gía trị- màu nâu và xanh là màu của hồng ngọc và bích ngọc, hai loại ngọc quý) nhưng hoặc vì ở dó không có hoặc là không một viên ngọc nào có giá trị hoặc là không có viên nào có màu sắc tương đồng.

Cô ta đã dùng một trò dương đông kchs tây, lấy toàn bộ hồng ngọc ném ra ngaòi phố, như vậy cảnh sát sẽ tưởng những tên đồng bọn đã tẩu thoát cùng với viên ngọc. Kỳ thực, luôn giữ nó bên mình.

Nghi vấn duy nhất ở đây chính là đôi tất cọc cạch của Klaus dù cô ta là người "hợp thời trang" .
 
Last edited by a moderator:
L

laban95

Tại sao tên trộm ăn cắp hàng trăm viên ngọc để lấy 1 viên duy nhất?
Lý do hợp lý nhất là tên trộm bị mù màu nên phải lấy đi tất cả ngọc trên khay. Sau đó, đồng bọn hắn nhận dạng viên ngọc bích và quăng đi ~ viên ngọc còn lại.
Dựa vào cách ăn mặc của Klaus ta có thể suy ra hắn là tên trộm.
 
L

laban95

Vụ án 14
Harriet Murmer đc mời ra làm chứng chống lại ng` chòng cũ là một nhân vật chủ chốt trong gia đình tội phạm Domino. Cảnh sát liên bang phải bảo đảm an toàn cho nhân chứng, và họ đã chọn Nữ tu viện Perpetual Solitude, một lãnh địa toàn là phụ nữ, sống kín cổng cao tường ở trung tâm Manhattan, thật là hoàn hảo. Ko một tên cướp nào lại thiếu tự trọng đến nỗi dám bắn phá bừa bãi vào khu sinh sống nữ tu sĩ.
Sang tuần thứ hai, niềm tin tưởng của cảnh sát liên bang tiêu tan vì Harriet Murmer đã bị bắn vào đầu. Vừa lúc các nữ tu sĩ đến dự buổi cầu kinh vào buổi tối, một phát súng nổ vang tại hành lang của tu viện. Sơ Margaret Mary là ng` báo tin dữ. Chiếc cổ áo hồ cứng, bó sát, phập phồng lên xuống trong khi sơ nuốt nc miếng. Giọng sơ lạc đi:
- Cô Murmer chết rồi.
Cảnh sát tìm thấy xác Murmer trong phòng của cô ấy trên lầu ba. Sơ run rẩy nói:
- Tôi ko biết kẻ sát nhân đã vào và ra bằng cách nào mà ko một ai thấy cả.
Nhân viên an ninh đáp:
- Có lẽ hắn ko vào mà cũng ko ra khỏi đây. Gần đây có sơ nào mới chuyển đến ko?
Thật vậy, có ba sơ mới chuyển đến.
Sơ Magaret từ Cleveland đến. bà sơ già nói:
- Tôi đang ở lầu hai khi nghe tiếng súng. Tôi trốn vào một góc, trong bóng tối, lo sợ cho mình hơn là cho cô khác tội nghiệp đó. Một lát sau, tôi nghe thấy Juliana trên lầu ba chạy xuống. Cô ấy ko thấy tôi nhưng tôi thấy rõ khẩu súng trong ta cô ấy. Sau khi cô ấy đi tôi lên lầu và thấy xác chết.
Sơ Juliana dc chuyển tới từ Patterson, New Jersey. Sơ thừa nhận có mang theo khẩu súng 22 ly. Sơ khai:
- Khi anh tôi nghe tin tôi đến đây, anh ấy bảo tôi mang nó theo. Hình như anh ấy nói đúng. Khi nghe tiếng súng nổ, tôi chụp lấy súng của mình và chạy xuống lầu nhưng ko thấy gì cả.
Sơ Ursula lúc đó ở trong phòng tăm trên lầu ba. Cô khai là sau tiếng súng có nghe giọng một ng` đàn ông lầm bầm trong lúc đi dọc ra cầu thang. Cô à ng` cuối cùng tới phòng cầu nguyện.



Cảnh sát liên bang sẽ giữ ai lại để thẩm tra? ai đáng nghi nhất ? vì sao
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Vụ này hay :))


Tôi đang ở lầu hai khi nghe tiếng súng. Tôi trốn vào một góc, trong bóng tối, lo sợ cho mình hơn là cho cô khác tội nghiệp đó. Một lát sau, tôi nghe thấy Juliana trên lầu ba chạy xuống. Cô ấy ko thấy tôi nhưng tôi thấy rõ khẩu súng trong ta cô ấy. Sau khi cô ấy đi tôi lên lầu và thấy xác chết.

Đây chính là điẻm đáng ngờ. Tại sao một người trốn trong bóng tối, lo sợ đén mạng sống của mình lại vẫn nhìn được khẩu súng trong tay của Juliana ?

Chiếc cổ áo hồ cứng, bó sát, phập phồng lên xuống trong khi sơ nuốt nc miếng

Một chứng cớ nữa. Chiéc áo của các tu sĩ thường làm bằng vải mềm, tại sao ở đây cổ áo lại được hồ cứng ? Theo lưòi khai của Ursula thì đây chắc chắn là trai giả gái !

Thủ phạm chính là Magarets !
 
L

laban95

Giỏi!

Tới vụ 5

Giữa cơn bão dữ dội trên biển, nhà triệu phú yêu hội hoạ C.Michael Ekshun rời khỏi phòng và xuống chiếc du thuyền sang trọng. Ông không biết gì khi tên sát nhân rón rén sau lưng, tay vung lên con dao rọc thư bén nhọn và chết chóc. Ngay sau khi bị ám sát, xác ông bị cuốn qua mạn tàu, biến mất trong lớp bọt biển đục ngầu.

Sau khi trời quang mấy tạnh, chiếc du thuyền cập bến, cảnh sát đã tra vấn ba người hành khách sống sót: Sprinkle Ekshun, cô vợ ăn diện hợp thời trang của Michael; Morey Fishant, viên thư ký của Michael, và bá tước Yuri Ceets, người buôn tranh có ánh mắt gian xảo. Kẻ tình nghi nào cũng có bằng chứng ngoại phạm riêng.
Sprinkle khai báo với cảnh sát:
- Tôi đang trong phòng riêng, đang làm móng tay.
Người goá phụ vội giấu hai bàn tay vào túi váy dài hiệu Dior. Cảnh sát nhận thấy một vệt ướt phía trước chiếc váy dài. Giữa vệt ướt đó là một đốm màu đỏ cứng đầu ko chiu phai đi.
Bá tước Yuri thì khai báo:
- Lúc đó tôi đang viết lách trong cabin của mình.
Ông đưa một lá thư dài 5 trang giấy viết tay rất nắn nót và ngay ngắn. Tất cả đều bằng tiếng Nga. Ông ta giải thích:
- Gửi mẹ thân yêu của tôi, bà nữ công tước.
Bản dịch là thư thật sự chứng tỏ Yuri quả đã viết cho mẹ của ông - một phụ nữ quét dọn đang sống ở Bensonhurst.
Viên thư ký Morey nói rằng lúc án mạng xảy ra, anh ta đang mở thư trong văn phòng của chiếc du thuyền. Tất cả các phong bì đều xé nơi mép. Nhún vai ngượng nghịu, anh ta giải thích:
- Tôi không thể nào tìm ra con dao rọc thư.
Khi cảnh sát hỏi về vết thương dài trên trên cườm tay, anh ta cho biết:
- Tôi bị vấp ngã vào bức điêu khắc thuỷ tinh của Ekshun.
Cảnh sát chưa điều tra được động cơ giết người nhưng họ thấy 1 trong ba bằng chứng ngoại phạm không liên quan tới nước - ngược với Michael, người đã uống hàng lít nước biển sau khi bị đẩy xuống nước, làm mồi cho cá ngoài biển Atlantic
Ai đã làm điều đó?
 
P

phamminhkhoi

Bá tước Yuri là thủ phạm, giữa một cơn bão dữ dội, chiếc tàu sẽ bị nghiêng ngả và không thể hoàn thành xong một bức thư 5 trang nắn nót như lời ông ta kể được.

Next
 
L

laban95

Vince McCormick thuộc loại người to lớn, cộc tính. Ông ta chỉ còn 1 tháng nữa là về hưu. Vào chủ nhật diễn ra trận đấu Super Bowl, 2 con trai của ông là Vince Junior tạt về nhà như thường lệ để xem trận đấu.

Trước giờ thi đấu bắt đầu, 2 thanh niên vào bếp, phụ bà mẹ chuẩn bị bữa ăn nhẹ. Junior hâm nóng bánh khoai tây trong lò viba trong khi Sonny đổ các túi khoai tây chiên và bánh qui mặn ra những cái tô. Bà Marie McCommick đập đá vào mấy cái ly cao đựng bia gừng pha rượu lúa mạch.

Tiếng càu nhàu của ông chồng bà từ trong phòng khách vọng xuống:
- Ly của tôi phải pha thật đậm đó.
Junior thấy vết thâm tím trên cánh tay bà mẹ. Cậu ta bèn hỏi:
- Ba làm điều đó với mẹ phải không?
Bà Marie không trả lời.
Sonny hỏi tiếp:
- Mẹ sẽ tính thế nào sau khi ba nghỉ hưu và lẩn quẩn trong nhà cả ngày? Mọi việc rồi sẽ tồi tệ hơn.
Bà Marie nói bằng giọng cương quyết:
- Trong gia đình ta, không ai ly dị ai hết! Ôi trời, mẹ quên mất ly nào là ly của ổng rồi... Nếm thử đi Sonny.
Sonny nhấp môi thử mấy ly rượu và cậu ta suýt bị nghẹt thở sau khi thử ly thứ ba. Cậu ta nói:
- Nó mạnh gấp đôi mấy ly kia.
Ông Vince bất ngờ xuất hiện từ phía sau và chộp lấy ly rượu. Ông ta lầu bầu bằng 1 giọng đầy nguy hiểm:
- Đưa cho tao. Buộc tao phải vào tận đây mà lấy à?

Sonny mang lên những tô bánh, còn Junior bưng dĩa bánh khoai tây vào phòng khách, vừa kịp lúc trọng tài bắt đầu trận đấu. Bà Marie theo sau với mấy ly bia rược còn lại.

Bốn người xúm quanh máy truyền hình, miệng nhai chóp chép bữa ăn nhẹ và nhấm nháp rượu. Lúc gần hết hiệp đấu thứ nhất, ông Vince giơ cái ly không ra và rống lên:
- Này, cho tôi thêm ly nữa.

Bà Marie đang ở dưới bếp, chuẩn bị pha thêm 1 ly khác cho chồng, chợt bà nghe tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ. Bà chạy lên phòng khách thì thấy ông chồng ngồi co rúm trên ghế và đã chết.

Vị thám tử của phòng điều tra án mạng tuyên bố:
- Một chất độc cực mạnh và tác dụng nhanh. Chỉ trong vòng từ 2 tới 5 phút. Vậy mà mọi người cho rằng họ cùng ăn uống chung 1 thứ. Rõ ràng họ nói dối và bao che lẫn nhau.

Một viên trung sĩ rụt rè phát biểu:
- Họ không cần bao che cho nhau. Sự việc có thể xảy ra đúng như lời họ nói.

Ông Vince có thể đã bị đầu độc như thế nào? Và ai có thể làm điều đó?
 
P

phamminhkhoi

:-?:-?:-?:-?:-?:-?



Xét về động cơ gây án thì bài Marie là ng khả nghi nhất :-?

- Câu nói của bà ta: Không ai phải ly dị ai hết ?

_ Việc bà ta quên đi ly bia của chồng vì trong hoàn cảnh đó một người phụ nữ bình thường sẽ tập trung vào ly của chồng mình chứ không thê lơ đãng như vậy được. Bà ta đã làm vậy để cố tình tạo ra chứng cớ ngoại pạhm.

Nhưng tại sao người con trai uống ly rượu và lập tức bị ông bố giật lại mà vãn không sao. Có thể là do những viên đá

Bà Marie McCommick đập đá vào mấy cái ly cao đựng bia gừng pha rượu lúa mạch.

Bà Marie đã lén thả một viên đá từ thuốc độc vào ly bia, khi ngưòi con trai uống, viên đá chưa tan nên chưa thê phát huy tác dụng, nhưng khi người chống uống thì đá đã tan hết.
 
P

phamminhkhoi

Thêm vụ nữa cho các đồng chí giải thử ^^

Một vụ mất cắp xảy ra tại một truờng học. Khổ chủ là John, cậu ta bị mất một cây viết bằng vàng rất mắc tiền ở trong ngăn tủ đựng đồ. Vì không muốn làm cả trường biết nhưng cũng muốn tìm ra kẻ cắp nên nhà truờng đã mới Phamminhkhoi về âm thầm điều tra .Qua quá trình điều cho thấy có 3 học sinh quanh quẩn gần tủ của John truớc khi xảy ra vụ trộm. Ba học sinh đó là Mark, Frank và Tom. Cả 3 đuợc mời lên. Người đầu tiên là Frank. Phamminhkhoi hỏi:

- Có một vụ trộm xảy ra. Và cậu đã xuất hiện ko lâu truớc khi xảy ra vụ mất cắp.Cho nên cậu hãy thành thật khai báo. Cậu có ăn cắp đồ của John không?

- Dạ thưa, không!

- Thật chứ?

- Dạ thật.

- Được rồi,cậu có thể ra ngoài, tôi có thể sẽ mời cậu nữa đấy!

Người thứ 2 là Tom. Chừng vài phút, Tom buớc ra. Mark, bạn thân Tom liền đến hỏi:

- Người hỏi mày gì thế?

- Ổng hỏi ta có ăn cắp đồ của John ko?

- Mày trả lời sao?

- Tao ko lấy thì bảo không. Có điên mới lấy cây bút của nó. Nhà tao giàu đủ sức mua 3, 4 cây.

- Còn mày thì sao Frank?

- Cũng vậy...Ơ nhưng mà...

- Mà sao...thôi,bây giờ tao phải trả lời sao?

- Thì như tao-Tom nói-ko lấy thì bảo ko.

- Ờ...đuợc rồi.

- Thôi nào.các cậu nói chuệyn như thế là đủ,bây giờ mời cậu Mark-Phamminhkhoi đang đứng ở cửa lên tiếng.Mark buớc vào.

- Cậu có lấy bút của John không?

- Dạ ko,em ko lấy bút John thưa thầy. Em thề đấy, nhà em không khá giả nhưng em không lấy đâu.

- Thôi đuợc rồi! Mời cả 3 cậu vào đây. Tôi đã biết ai là người lấy cắp. Tôi khuyên nên thú nhận truớc khi quá trễ.

Một thoáng im lặng. Rồi một giọng cất lên:

- Là em...


Ai là thủ phạm ?
 
P

phamminhkhoi

Lý do ?

Thám tử kiểu ni thì chết người ta:))

Phá án phải có lý do chớ :D
 
K

kira_l

- Cũng vậy...Ơ nhưng mà...

Một thoáng im lặng. Rồi một giọng cất lên:

- Là em...

1 đứa trẻ biết hối lỗi . Lúc trả lời nhưgx câu hỏi cậu nói là ko . Khi nói cho bạn cậu bỗg cảm thấy hối hận , cậu định nói j

đó nhưng chưa kịp . Và đến lúc cuối cậu đó thú nhận mình là kẻ đánh cắp . :| đúg ko ý nhỉ :))
 
Top Bottom