anh không hiểu 
việc đó là việc quan trọng cả đời của em chứ ,phải để em tự quyết định chứ, sao lại làm vậy nhỉ?????????////////
   sao lại đưa đón vậy???
không biết cha mẹ em có cho em tự quyết định không ??  anhh anh giẫn chị người y về vậy mà mẹ anh ấy cứ phản đối,
dẫn ra nhà anh thì bà anh không đồng ý bảo chị ấy xa lại gầy ( mặc dù không nói trước mặt nhưng lại phản đối quyết liệt khi anh ấy đi làm )
    làm anh ấy buồn anh cũng buồn lây , tội anh ấy quá 
sau này không biết anh sẽ ra sao
         
           anh hay ốm vậy nhưng giờ giấc không cố định 
 anh thích học thích đọc cái gì thì kể cả đêm , còn không thích thì kể cả mai có bài kiểm tra bài cũ hay kiểm tra 1 tiết cũng không học, bỏ tất đi ngủ