Tâm sự [Thảo Luận] Bạn thân khác giới

Trương Đặng Cẩm Anh

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng mười một 2018
30
42
6
Hà Nội
Trung Học Cơ Sở Chu Văn An
Em có 1 đứa bạn thân , hai đứa " sóng mạnh " và " hợp tone " nhau lắm ấy ! Vui ghê luôn !
 

Khải KIllar

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng bảy 2018
303
2,595
276
19
An Giang
Quản Cơ Thành
  • Like
Reactions: hoa du

Sakura - chan

Banned
Banned
Thành viên
27 Tháng chín 2018
98
123
21
Lào Cai
THCS Kim Tân
mk có 2 nam, 2 nữ (trog đó có mk) thân nhau lắm, thân nhau nhờ anime hết á
 

Lâm Minh Trúc

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng tám 2018
516
725
121
Khánh Hòa
THPT Hoàng Văn Thụ
Là con đàn ông trong team 8 đứa :v.
Chơi với trai chẳng sao chứ chơi với gái là bị gán :v
 

0912746586

Học sinh chăm học
Thành viên
19 Tháng mười một 2018
210
102
61
20
Hà Nội
THCS Tiên Cát
Chắc hẳn ai cũng có (hoặc từng có) một người bạn thân khác giới chứ nhỉ?

Từ thời đi học, cấp 2, cấp 3, đại học. Lúc nào mình cũng (đã) có chơi thân một người bạn khác giới. Lúc đi học cứ thấy chơi với con trai là gán ghép đủ kiểu (bạn cùng bàn khác giới cũng bị chọc luôn), bực lắm luôn í. Có ai bị như mình không ta? Hay chỉ tụi bạn lắm chuyện của mình mới chọc ghẹo kiểu ấy thôi :3.

Lớn rồi mới biết, có bạn thân khác giới không phải chuyện đơn giản. Có khi hồi xưa tụi nó gán ghép thế cũng có lý do. Haha. Có những lúc mình tưởng nó thích mình, có lúc mình lại nghĩ mình thích nó. Căng não lắm luôn í. Ai chơi thân với bạn khác giới chắc cũng trải qua cảm giác này rồi. Mà đến bây giờ tụi bạn mình chẳng thèm chọc nữa, hỏi thẳng luôn, "M yêu thằng đó hả?", "Sao m không tán nó?", "Nó có tán m không?", "Hai đứa m hốt đại nhau cho rồi, khỏi suốt ngày than ế". Bé em mình còn bạo hơn "Anh tán chị em đi, chị em 24 năm chưa có mối tình vắt vai" :>(:>(:>(

Tiện thể kể cho mấy bạn luôn, hôm rồi ngày 20-11 lớp mình (nói lớp cho oai chứ được có 4 đứa à ) lễ đến thăm cô chủ nhiệm cấp 3, cô cũng bảo là "Sao 2 đứa không làm một cặp đi cho rồi, tìm đâu cho xa cuối cùng người đó lại ở ngay bên cạnh mà không biết". Thế rồi thằng bạn mình là "Em tán nó mà nó không cho tán", mình cũng chơi lầy luôn "Em xin về làm dâu nhà nó mà nó không chịu". Và rồi cô tiếp tục câu chuyện "Sao 2 đứa không..." =)). Mà tui thề, tui hứa, tui đảm bảo, nó có bao giờ tán tui đâu :((. Mà lớp mình rảnh lắm cơ, mình chơi thân với 2 đứa lận, xong rồi có lúc tụi nó hỏi mình với thằng này, lúc thì gán với đứa khác. Mắc mệt!

Lảm nhảm tí cho vui thôi, có bạn thân khác giới vui lắm chứ, mình ế, nó cũng ế, có đứa chở mình đi chơi này nọ cũng đỡ chán. Sau này nó có ny rồi tính sau, còn mình có ny trước thì mình đá nó trước. Haha. Nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà...

Để giữ được một người bạn tốt và một tình bạn đẹp lả cả một quá trình khó khăn cho cả hai.
Tình bạn đẹp nhất là khi cả 2 đều không có ý gì với nhau.
Tình bạn đẹp sẽ trở thành tình yêu đẹp khi cả 2 đều có tình cảm với nhau, và nói ra điều đó đúng thời điểm 2 trái tim đang rung động với đối phương.
Bi kịch của tình bạn khác giới là tình đơn phương.

Có câu nói "Đúng người, sai thời điểm" cũng phải kể đến trong chuyện tình này đấy. Có lúc bạn thấy rung động với bạn thân của mình nhưng không dám nói ra, để bẵng một thời gian rồi rung động ấy lại biến mất. Sau này mới biết được người ta cũng từng rung động với mình nhưng cũng không dám nói...

Đây chỉ là vài dòng tản mạn của mình, là chia sẻ, là cảm nhận về tình bạn khác giới (sau khi thằng bạn thân hỏi "Sao không có thằng nào tán m vậy".

Bạn có bạn thân khác giới không? Bạn có đang ở tình huống nào mình đã kể đến không? Có gì khó xử không? Hãy kể câu chuyện của bạn với mình, với các bạn trong diễn đàn đi nào. Mọi người đều sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn. Đừng ngại ngần chia sẻ nhé, tụi mình sẽ cho lời khuyên thật lòng, chứ không gán ghép như bạn bè của bạn đâu mà lo :W:W:W
thật ra chơi thân vs bn khác giới là bt mà
mik có đống thằng bn thân khác giới
chẳng hạn như có lần mik suýt giết một tên kể từ đó thân lun
mà điều kì lạ là những tên con trai mik quen toàn có ny rùi còn mik FA
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,850
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
tớ có 2 thằng bạn thân khác giới, phải nói là thân lắm á
1 thằng thì ko biết kiểu gì mà từ lúc nào toàn gọi papa - con gái. Tính nó thì điên điên khùng khùng nhưng đc cái là học giỏi vs đẹp trai, nó lạnh lùng lắm, *dăm ba cái mùa đông này sao bằng nó đc :p*
p/s: Cr @Bangtanbomm
còn 1 thằng nữa, nó thuộc dạng nghịch, học cũng k giỏi lắm vì nó ảnh hưởng từ gia đình nhiều quá. Nhưng nó vì '' mối tình đầu '' mà nó ngoan hẳn ( cũng do bọn tớ đào tạo hết :D) Ko may cho nó là nó crush pải 1 bạn khác với nó rất nhiều, nó thích bạn ý nhiều quá rồi càng ngày bạn ý càng coi thường tình cảm của nó. Ngày nào nó cx buồn, thấy nó mà xót gke. Bọn tớ bảo là m nên bỏ nó đi, càng sớm càng tốt, và giờ nó cũng quên đc phần nào rồi. :)
Có bạn thân khác giới vui lắm với lại dễ tâm sự nữa =))
 

Nguyệt Ngân

Học sinh
Thành viên
16 Tháng một 2019
3
2
21
Thái Nguyên
Chu Văn An
Em có thằng bạn thân khác giới, bọn cùng lớp suốt ngày gán ghép em với nó. Nó nói chuyện với em thì bọn nó bảo nó đang tán em, nó đi cùng em thì bảo hai đứa bọn nó đang cặp đôi kìa, chơi đánh cầu lông thằng đối thủ bảo em lùi lại để thằng bạn bảo vệ cho... mặc dù em với nó vô cùng trong sáng...

Bọn nó còn bảo thằng này giỏi, không làm bạn trai chị A đi (tại nó từng dính vào scandal được chị này tỏ tình) mà còn đi cua cả em. Hơn nữa cả các bạn lớp chị A cũng xúm vào trêu em tránh nó ra không chị A phát điên lên giờ. Em nói chuyện với hai thằng bạn (em thỉnh thoảng chơi với thằng khác nữa) mấy chị ấy kêu chơi 3p đau đít lắm em ơi...
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Lê Uyên Nhii

Nguyenngocthuyduong

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
442
250
111
20
Hà Nội
THPT Nguyễn Du - T.Oai
Chắc hẳn ai cũng có (hoặc từng có) một người bạn thân khác giới chứ nhỉ?

Từ thời đi học, cấp 2, cấp 3, đại học. Lúc nào mình cũng (đã) có chơi thân một người bạn khác giới. Lúc đi học cứ thấy chơi với con trai là gán ghép đủ kiểu (bạn cùng bàn khác giới cũng bị chọc luôn), bực lắm luôn í. Có ai bị như mình không ta? Hay chỉ tụi bạn lắm chuyện của mình mới chọc ghẹo kiểu ấy thôi :3.

Lớn rồi mới biết, có bạn thân khác giới không phải chuyện đơn giản. Có khi hồi xưa tụi nó gán ghép thế cũng có lý do. Haha. Có những lúc mình tưởng nó thích mình, có lúc mình lại nghĩ mình thích nó. Căng não lắm luôn í. Ai chơi thân với bạn khác giới chắc cũng trải qua cảm giác này rồi. Mà đến bây giờ tụi bạn mình chẳng thèm chọc nữa, hỏi thẳng luôn, "M yêu thằng đó hả?", "Sao m không tán nó?", "Nó có tán m không?", "Hai đứa m hốt đại nhau cho rồi, khỏi suốt ngày than ế". Bé em mình còn bạo hơn "Anh tán chị em đi, chị em 24 năm chưa có mối tình vắt vai" :>(:>(:>(

Tiện thể kể cho mấy bạn luôn, hôm rồi ngày 20-11 lớp mình (nói lớp cho oai chứ được có 4 đứa à ) lễ đến thăm cô chủ nhiệm cấp 3, cô cũng bảo là "Sao 2 đứa không làm một cặp đi cho rồi, tìm đâu cho xa cuối cùng người đó lại ở ngay bên cạnh mà không biết". Thế rồi thằng bạn mình là "Em tán nó mà nó không cho tán", mình cũng chơi lầy luôn "Em xin về làm dâu nhà nó mà nó không chịu". Và rồi cô tiếp tục câu chuyện "Sao 2 đứa không..." =)). Mà tui thề, tui hứa, tui đảm bảo, nó có bao giờ tán tui đâu :((. Mà lớp mình rảnh lắm cơ, mình chơi thân với 2 đứa lận, xong rồi có lúc tụi nó hỏi mình với thằng này, lúc thì gán với đứa khác. Mắc mệt!

Lảm nhảm tí cho vui thôi, có bạn thân khác giới vui lắm chứ, mình ế, nó cũng ế, có đứa chở mình đi chơi này nọ cũng đỡ chán. Sau này nó có ny rồi tính sau, còn mình có ny trước thì mình đá nó trước. Haha. Nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà...

Để giữ được một người bạn tốt và một tình bạn đẹp lả cả một quá trình khó khăn cho cả hai.
Tình bạn đẹp nhất là khi cả 2 đều không có ý gì với nhau.
Tình bạn đẹp sẽ trở thành tình yêu đẹp khi cả 2 đều có tình cảm với nhau, và nói ra điều đó đúng thời điểm 2 trái tim đang rung động với đối phương.
Bi kịch của tình bạn khác giới là tình đơn phương.

Có câu nói "Đúng người, sai thời điểm" cũng phải kể đến trong chuyện tình này đấy. Có lúc bạn thấy rung động với bạn thân của mình nhưng không dám nói ra, để bẵng một thời gian rồi rung động ấy lại biến mất. Sau này mới biết được người ta cũng từng rung động với mình nhưng cũng không dám nói...

Đây chỉ là vài dòng tản mạn của mình, là chia sẻ, là cảm nhận về tình bạn khác giới (sau khi thằng bạn thân hỏi "Sao không có thằng nào tán m vậy".

Bạn có bạn thân khác giới không? Bạn có đang ở tình huống nào mình đã kể đến không? Có gì khó xử không? Hãy kể câu chuyện của bạn với mình, với các bạn trong diễn đàn đi nào. Mọi người đều sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn. Đừng ngại ngần chia sẻ nhé, tụi mình sẽ cho lời khuyên thật lòng, chứ không gán ghép như bạn bè của bạn đâu mà lo :W:W:W
em cũng từng có, 1 năm làm bạn chơi khá thân dù em không công nhận điều đó. Không phải là em không thích mà em đã coi nó là một người bạn tốt, chỉ là chưa một lần thừa nhận là bạn thân mà thôi. Đúng là đôi khi, có hay bị gán ghép nhưng với em cũng chả ảnh hưởng gì, cũng không thay đổi với nó. Khi chia tay lớp 9, em cũng chẳng bận tâm rằng sau này có còn là bạn với nó nữa không. Chả biết phải do duyên có gì không, cái thời gian đầu ở môi trường mới, em cũng kiểu không trụ được, nó vẫn làm bạn tốt với em, nó còn hỏi em " có cần tao làm bạn thân của mày không? bff luôn". Khi đó em cũng không có nói là đồng ý hay từ chối gì, em chỉ nói với nó đừng có mà bơ tao. Một thời gian, tự dưng nó đổi màu cuộc trò chuyện thành màu đỏ, em không hề biết ý nghĩa, mà hơi trách, hơi giận nó. Em hỏi sao lại để màu đỏ, rồi em chuyển thành màu hồng luôn. Về sau nó thừa nhận thích em, em cũng chẳng tin. Hết một học kì, em lại thấy mình thay đổi nhiều, sao cứ lại hay giận nó hơn, nhiều khi hay khóc cái không đâu, ngồi đợi nó nhắn lại nữa, cũng thấy khó chịu khi ai đó nhắc tới nó với vẻ mặt vui tươi. Rồi, dạo đó bọn em thân thiết lại bình thường, em không giận nó, em liền bạo tay nhắn thích nó, không ngờ nó lại càng quan tâm em nhiều hơn. Thời gian như vậy cũng không nhiều về sau, em với nó cũng không ít lận giận nhau, mà thường em là người gây chuyện. Nhưng chuyện gì đều cũng có lí do hết, chả hơi đâu em gây sự với nó. Một năm em coi nó đặc biệt hơn người bạn thân, và... giờ thì chắc cũng không thể nữa. Có chuyện này, em muốn bỏ cuộc, em nghĩ em không tốt, không làm cho vui vẻ được, em quyết định tránh nó. Sự im lặng cũng đã được 1 tuần rồi, cũng chả có dấu hiệu dừng lại. Cũng chả cần đặt hy vọng quá nhiều, như nó nói ấy, nếu như thật lòng thì ắt sẽ quay lại thôi
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
em cũng từng có, 1 năm làm bạn chơi khá thân dù em không công nhận điều đó. Không phải là em không thích mà em đã coi nó là một người bạn tốt, chỉ là chưa một lần thừa nhận là bạn thân mà thôi. Đúng là đôi khi, có hay bị gán ghép nhưng với em cũng chả ảnh hưởng gì, cũng không thay đổi với nó. Khi chia tay lớp 9, em cũng chẳng bận tâm rằng sau này có còn là bạn với nó nữa không. Chả biết phải do duyên có gì không, cái thời gian đầu ở môi trường mới, em cũng kiểu không trụ được, nó vẫn làm bạn tốt với em, nó còn hỏi em " có cần tao làm bạn thân của mày không? bff luôn". Khi đó em cũng không có nói là đồng ý hay từ chối gì, em chỉ nói với nó đừng có mà bơ tao. Một thời gian, tự dưng nó đổi màu cuộc trò chuyện thành màu đỏ, em không hề biết ý nghĩa, mà hơi trách, hơi giận nó. Em hỏi sao lại để màu đỏ, rồi em chuyển thành màu hồng luôn. Về sau nó thừa nhận thích em, em cũng chẳng tin. Hết một học kì, em lại thấy mình thay đổi nhiều, sao cứ lại hay giận nó hơn, nhiều khi hay khóc cái không đâu, ngồi đợi nó nhắn lại nữa, cũng thấy khó chịu khi ai đó nhắc tới nó với vẻ mặt vui tươi. Rồi, dạo đó bọn em thân thiết lại bình thường, em không giận nó, em liền bạo tay nhắn thích nó, không ngờ nó lại càng quan tâm em nhiều hơn. Thời gian như vậy cũng không nhiều về sau, em với nó cũng không ít lận giận nhau, mà thường em là người gây chuyện. Nhưng chuyện gì đều cũng có lí do hết, chả hơi đâu em gây sự với nó. Một năm em coi nó đặc biệt hơn người bạn thân, và... giờ thì chắc cũng không thể nữa. Có chuyện này, em muốn bỏ cuộc, em nghĩ em không tốt, không làm cho vui vẻ được, em quyết định tránh nó. Sự im lặng cũng đã được 1 tuần rồi, cũng chả có dấu hiệu dừng lại. Cũng chả cần đặt hy vọng quá nhiều, như nó nói ấy, nếu như thật lòng thì ắt sẽ quay lại thôi
Vậy tất cả là do cái khung chat đổi sang màu đỏ à?
 

Dương Thiên Lam

Học sinh
Thành viên
15 Tháng tư 2019
106
80
21
Hà Nội
THCS chuyen Hà Nội-Asterdam
Chắc hẳn ai cũng có (hoặc từng có) một người bạn thân khác giới chứ nhỉ?

Từ thời đi học, cấp 2, cấp 3, đại học. Lúc nào mình cũng (đã) có chơi thân một người bạn khác giới. Lúc đi học cứ thấy chơi với con trai là gán ghép đủ kiểu (bạn cùng bàn khác giới cũng bị chọc luôn), bực lắm luôn í. Có ai bị như mình không ta? Hay chỉ tụi bạn lắm chuyện của mình mới chọc ghẹo kiểu ấy thôi :3.

Lớn rồi mới biết, có bạn thân khác giới không phải chuyện đơn giản. Có khi hồi xưa tụi nó gán ghép thế cũng có lý do. Haha. Có những lúc mình tưởng nó thích mình, có lúc mình lại nghĩ mình thích nó. Căng não lắm luôn í. Ai chơi thân với bạn khác giới chắc cũng trải qua cảm giác này rồi. Mà đến bây giờ tụi bạn mình chẳng thèm chọc nữa, hỏi thẳng luôn, "M yêu thằng đó hả?", "Sao m không tán nó?", "Nó có tán m không?", "Hai đứa m hốt đại nhau cho rồi, khỏi suốt ngày than ế". Bé em mình còn bạo hơn "Anh tán chị em đi, chị em 24 năm chưa có mối tình vắt vai" :>(:>(:>(

Tiện thể kể cho mấy bạn luôn, hôm rồi ngày 20-11 lớp mình (nói lớp cho oai chứ được có 4 đứa à ) lễ đến thăm cô chủ nhiệm cấp 3, cô cũng bảo là "Sao 2 đứa không làm một cặp đi cho rồi, tìm đâu cho xa cuối cùng người đó lại ở ngay bên cạnh mà không biết". Thế rồi thằng bạn mình là "Em tán nó mà nó không cho tán", mình cũng chơi lầy luôn "Em xin về làm dâu nhà nó mà nó không chịu". Và rồi cô tiếp tục câu chuyện "Sao 2 đứa không..." =)). Mà tui thề, tui hứa, tui đảm bảo, nó có bao giờ tán tui đâu :((. Mà lớp mình rảnh lắm cơ, mình chơi thân với 2 đứa lận, xong rồi có lúc tụi nó hỏi mình với thằng này, lúc thì gán với đứa khác. Mắc mệt!

Lảm nhảm tí cho vui thôi, có bạn thân khác giới vui lắm chứ, mình ế, nó cũng ế, có đứa chở mình đi chơi này nọ cũng đỡ chán. Sau này nó có ny rồi tính sau, còn mình có ny trước thì mình đá nó trước. Haha. Nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà...

Để giữ được một người bạn tốt và một tình bạn đẹp lả cả một quá trình khó khăn cho cả hai.
Tình bạn đẹp nhất là khi cả 2 đều không có ý gì với nhau.
Tình bạn đẹp sẽ trở thành tình yêu đẹp khi cả 2 đều có tình cảm với nhau, và nói ra điều đó đúng thời điểm 2 trái tim đang rung động với đối phương.
Bi kịch của tình bạn khác giới là tình đơn phương.

Có câu nói "Đúng người, sai thời điểm" cũng phải kể đến trong chuyện tình này đấy. Có lúc bạn thấy rung động với bạn thân của mình nhưng không dám nói ra, để bẵng một thời gian rồi rung động ấy lại biến mất. Sau này mới biết được người ta cũng từng rung động với mình nhưng cũng không dám nói...

Đây chỉ là vài dòng tản mạn của mình, là chia sẻ, là cảm nhận về tình bạn khác giới (sau khi thằng bạn thân hỏi "Sao không có thằng nào tán m vậy".

Bạn có bạn thân khác giới không? Bạn có đang ở tình huống nào mình đã kể đến không? Có gì khó xử không? Hãy kể câu chuyện của bạn với mình, với các bạn trong diễn đàn đi nào. Mọi người đều sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn. Đừng ngại ngần chia sẻ nhé, tụi mình sẽ cho lời khuyên thật lòng, chứ không gán ghép như bạn bè của bạn đâu mà lo :W:W:W
buồn ghê mình không có đến 1 người bạn thân khác giớiYociexp18
 

kanna kamui

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng hai 2019
207
792
96
Lào Cai
THCS kim tân
Chắc hẳn ai cũng có (hoặc từng có) một người bạn thân khác giới chứ nhỉ?

Từ thời đi học, cấp 2, cấp 3, đại học. Lúc nào mình cũng (đã) có chơi thân một người bạn khác giới. Lúc đi học cứ thấy chơi với con trai là gán ghép đủ kiểu (bạn cùng bàn khác giới cũng bị chọc luôn), bực lắm luôn í. Có ai bị như mình không ta? Hay chỉ tụi bạn lắm chuyện của mình mới chọc ghẹo kiểu ấy thôi :3.

Lớn rồi mới biết, có bạn thân khác giới không phải chuyện đơn giản. Có khi hồi xưa tụi nó gán ghép thế cũng có lý do. Haha. Có những lúc mình tưởng nó thích mình, có lúc mình lại nghĩ mình thích nó. Căng não lắm luôn í. Ai chơi thân với bạn khác giới chắc cũng trải qua cảm giác này rồi. Mà đến bây giờ tụi bạn mình chẳng thèm chọc nữa, hỏi thẳng luôn, "M yêu thằng đó hả?", "Sao m không tán nó?", "Nó có tán m không?", "Hai đứa m hốt đại nhau cho rồi, khỏi suốt ngày than ế". Bé em mình còn bạo hơn "Anh tán chị em đi, chị em 24 năm chưa có mối tình vắt vai" :>(:>(:>(

Tiện thể kể cho mấy bạn luôn, hôm rồi ngày 20-11 lớp mình (nói lớp cho oai chứ được có 4 đứa à ) lễ đến thăm cô chủ nhiệm cấp 3, cô cũng bảo là "Sao 2 đứa không làm một cặp đi cho rồi, tìm đâu cho xa cuối cùng người đó lại ở ngay bên cạnh mà không biết". Thế rồi thằng bạn mình là "Em tán nó mà nó không cho tán", mình cũng chơi lầy luôn "Em xin về làm dâu nhà nó mà nó không chịu". Và rồi cô tiếp tục câu chuyện "Sao 2 đứa không..." =)). Mà tui thề, tui hứa, tui đảm bảo, nó có bao giờ tán tui đâu :((. Mà lớp mình rảnh lắm cơ, mình chơi thân với 2 đứa lận, xong rồi có lúc tụi nó hỏi mình với thằng này, lúc thì gán với đứa khác. Mắc mệt!

Lảm nhảm tí cho vui thôi, có bạn thân khác giới vui lắm chứ, mình ế, nó cũng ế, có đứa chở mình đi chơi này nọ cũng đỡ chán. Sau này nó có ny rồi tính sau, còn mình có ny trước thì mình đá nó trước. Haha. Nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà...

Để giữ được một người bạn tốt và một tình bạn đẹp lả cả một quá trình khó khăn cho cả hai.
Tình bạn đẹp nhất là khi cả 2 đều không có ý gì với nhau.
Tình bạn đẹp sẽ trở thành tình yêu đẹp khi cả 2 đều có tình cảm với nhau, và nói ra điều đó đúng thời điểm 2 trái tim đang rung động với đối phương.
Bi kịch của tình bạn khác giới là tình đơn phương.

Có câu nói "Đúng người, sai thời điểm" cũng phải kể đến trong chuyện tình này đấy. Có lúc bạn thấy rung động với bạn thân của mình nhưng không dám nói ra, để bẵng một thời gian rồi rung động ấy lại biến mất. Sau này mới biết được người ta cũng từng rung động với mình nhưng cũng không dám nói...

Đây chỉ là vài dòng tản mạn của mình, là chia sẻ, là cảm nhận về tình bạn khác giới (sau khi thằng bạn thân hỏi "Sao không có thằng nào tán m vậy".

Bạn có bạn thân khác giới không? Bạn có đang ở tình huống nào mình đã kể đến không? Có gì khó xử không? Hãy kể câu chuyện của bạn với mình, với các bạn trong diễn đàn đi nào. Mọi người đều sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn. Đừng ngại ngần chia sẻ nhé, tụi mình sẽ cho lời khuyên thật lòng, chứ không gán ghép như bạn bè của bạn đâu mà lo :W:W:W
Em ngoài đời thì chẳng có ai chơi cả, con gái lớp em toàn lo chuyện tình cảm, làm đẹp,....em ở lớp thì lại tính một mạch thẳng thắn, chuyên mọt sách nên chẳng có ai chơi cả, ngồi trong lớp với tụi con trai cũng vui, bị chúng nó trêu, thì thoảng mình bị gọi lên kiểm tra bài cũ, mấy đứa con trả nhắc bài, em cảm thấy cũng vui rồi vì em là đứa trầm tính ít bạn, có cậu bạn @Triệu Vân 567 ngoài đời á, ngồi ghế đá sân trường buôn chuyện vui lắm, nhưng toàn bị lũ con trai mò xong bảo ngày tán bốn năm anh, tức không chịu nổi
 

Karry Nguyệt

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng năm 2019
523
972
96
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Mình có một tên bạn thân, mặc dù nơi ở khá gần nhau nhưng chưa bao giờ có dịp gặp nhau cả, toàn nhắn qua mạng.
Tính cách nó khá hiền, mình toàn bắt nạt nó thôi :D Mình mong tình bạn của bọn mình vẫn cứ mãi như vậy, không có tiến tới cũng không có rời xa :D
----------------------------------

GÓC THANH XUÂN-nơi giải đáp những thắc mắc cho bạn . Chần chờ gì nữa mà không giãi bày những thắc mắc trong lòng mình​
https://diendan.hocmai.vn/forums/goc-thanh-xuan.3104/
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Nguyenngocthuyduong

Hà nội phố

Học sinh chăm học
Thành viên
3 Tháng chín 2017
588
371
101
Hà Nội
Trường THCS Hát Môn
Chắc hẳn ai cũng có (hoặc từng có) một người bạn thân khác giới chứ nhỉ?

Từ thời đi học, cấp 2, cấp 3, đại học. Lúc nào mình cũng (đã) có chơi thân một người bạn khác giới. Lúc đi học cứ thấy chơi với con trai là gán ghép đủ kiểu (bạn cùng bàn khác giới cũng bị chọc luôn), bực lắm luôn í. Có ai bị như mình không ta? Hay chỉ tụi bạn lắm chuyện của mình mới chọc ghẹo kiểu ấy thôi :3.

Lớn rồi mới biết, có bạn thân khác giới không phải chuyện đơn giản. Có khi hồi xưa tụi nó gán ghép thế cũng có lý do. Haha. Có những lúc mình tưởng nó thích mình, có lúc mình lại nghĩ mình thích nó. Căng não lắm luôn í. Ai chơi thân với bạn khác giới chắc cũng trải qua cảm giác này rồi. Mà đến bây giờ tụi bạn mình chẳng thèm chọc nữa, hỏi thẳng luôn, "M yêu thằng đó hả?", "Sao m không tán nó?", "Nó có tán m không?", "Hai đứa m hốt đại nhau cho rồi, khỏi suốt ngày than ế". Bé em mình còn bạo hơn "Anh tán chị em đi, chị em 24 năm chưa có mối tình vắt vai" :>(:>(:>(

Tiện thể kể cho mấy bạn luôn, hôm rồi ngày 20-11 lớp mình (nói lớp cho oai chứ được có 4 đứa à ) lễ đến thăm cô chủ nhiệm cấp 3, cô cũng bảo là "Sao 2 đứa không làm một cặp đi cho rồi, tìm đâu cho xa cuối cùng người đó lại ở ngay bên cạnh mà không biết". Thế rồi thằng bạn mình là "Em tán nó mà nó không cho tán", mình cũng chơi lầy luôn "Em xin về làm dâu nhà nó mà nó không chịu". Và rồi cô tiếp tục câu chuyện "Sao 2 đứa không..." =)). Mà tui thề, tui hứa, tui đảm bảo, nó có bao giờ tán tui đâu :((. Mà lớp mình rảnh lắm cơ, mình chơi thân với 2 đứa lận, xong rồi có lúc tụi nó hỏi mình với thằng này, lúc thì gán với đứa khác. Mắc mệt!

Lảm nhảm tí cho vui thôi, có bạn thân khác giới vui lắm chứ, mình ế, nó cũng ế, có đứa chở mình đi chơi này nọ cũng đỡ chán. Sau này nó có ny rồi tính sau, còn mình có ny trước thì mình đá nó trước. Haha. Nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà...

Để giữ được một người bạn tốt và một tình bạn đẹp lả cả một quá trình khó khăn cho cả hai.
Tình bạn đẹp nhất là khi cả 2 đều không có ý gì với nhau.
Tình bạn đẹp sẽ trở thành tình yêu đẹp khi cả 2 đều có tình cảm với nhau, và nói ra điều đó đúng thời điểm 2 trái tim đang rung động với đối phương.
Bi kịch của tình bạn khác giới là tình đơn phương.

Có câu nói "Đúng người, sai thời điểm" cũng phải kể đến trong chuyện tình này đấy. Có lúc bạn thấy rung động với bạn thân của mình nhưng không dám nói ra, để bẵng một thời gian rồi rung động ấy lại biến mất. Sau này mới biết được người ta cũng từng rung động với mình nhưng cũng không dám nói...

Đây chỉ là vài dòng tản mạn của mình, là chia sẻ, là cảm nhận về tình bạn khác giới (sau khi thằng bạn thân hỏi "Sao không có thằng nào tán m vậy".

Bạn có bạn thân khác giới không? Bạn có đang ở tình huống nào mình đã kể đến không? Có gì khó xử không? Hãy kể câu chuyện của bạn với mình, với các bạn trong diễn đàn đi nào. Mọi người đều sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn. Đừng ngại ngần chia sẻ nhé, tụi mình sẽ cho lời khuyên thật lòng, chứ không gán ghép như bạn bè của bạn đâu mà lo :W:W:W
chắc là có bạn thân khác giới vui lắm nhỉ............
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Tirigo Miku

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng một 2019
217
344
66
Thanh Hóa
THCS Thị Trấn
Chắc hẳn ai cũng có (hoặc từng có) một người bạn thân khác giới chứ nhỉ?

Từ thời đi học, cấp 2, cấp 3, đại học. Lúc nào mình cũng (đã) có chơi thân một người bạn khác giới. Lúc đi học cứ thấy chơi với con trai là gán ghép đủ kiểu (bạn cùng bàn khác giới cũng bị chọc luôn), bực lắm luôn í. Có ai bị như mình không ta? Hay chỉ tụi bạn lắm chuyện của mình mới chọc ghẹo kiểu ấy thôi :3.

Lớn rồi mới biết, có bạn thân khác giới không phải chuyện đơn giản. Có khi hồi xưa tụi nó gán ghép thế cũng có lý do. Haha. Có những lúc mình tưởng nó thích mình, có lúc mình lại nghĩ mình thích nó. Căng não lắm luôn í. Ai chơi thân với bạn khác giới chắc cũng trải qua cảm giác này rồi. Mà đến bây giờ tụi bạn mình chẳng thèm chọc nữa, hỏi thẳng luôn, "M yêu thằng đó hả?", "Sao m không tán nó?", "Nó có tán m không?", "Hai đứa m hốt đại nhau cho rồi, khỏi suốt ngày than ế". Bé em mình còn bạo hơn "Anh tán chị em đi, chị em 24 năm chưa có mối tình vắt vai" :>(:>(:>(

Tiện thể kể cho mấy bạn luôn, hôm rồi ngày 20-11 lớp mình (nói lớp cho oai chứ được có 4 đứa à ) lễ đến thăm cô chủ nhiệm cấp 3, cô cũng bảo là "Sao 2 đứa không làm một cặp đi cho rồi, tìm đâu cho xa cuối cùng người đó lại ở ngay bên cạnh mà không biết". Thế rồi thằng bạn mình là "Em tán nó mà nó không cho tán", mình cũng chơi lầy luôn "Em xin về làm dâu nhà nó mà nó không chịu". Và rồi cô tiếp tục câu chuyện "Sao 2 đứa không..." =)). Mà tui thề, tui hứa, tui đảm bảo, nó có bao giờ tán tui đâu :((. Mà lớp mình rảnh lắm cơ, mình chơi thân với 2 đứa lận, xong rồi có lúc tụi nó hỏi mình với thằng này, lúc thì gán với đứa khác. Mắc mệt!

Lảm nhảm tí cho vui thôi, có bạn thân khác giới vui lắm chứ, mình ế, nó cũng ế, có đứa chở mình đi chơi này nọ cũng đỡ chán. Sau này nó có ny rồi tính sau, còn mình có ny trước thì mình đá nó trước. Haha. Nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà...

Để giữ được một người bạn tốt và một tình bạn đẹp lả cả một quá trình khó khăn cho cả hai.
Tình bạn đẹp nhất là khi cả 2 đều không có ý gì với nhau.
Tình bạn đẹp sẽ trở thành tình yêu đẹp khi cả 2 đều có tình cảm với nhau, và nói ra điều đó đúng thời điểm 2 trái tim đang rung động với đối phương.
Bi kịch của tình bạn khác giới là tình đơn phương.

Có câu nói "Đúng người, sai thời điểm" cũng phải kể đến trong chuyện tình này đấy. Có lúc bạn thấy rung động với bạn thân của mình nhưng không dám nói ra, để bẵng một thời gian rồi rung động ấy lại biến mất. Sau này mới biết được người ta cũng từng rung động với mình nhưng cũng không dám nói...

Đây chỉ là vài dòng tản mạn của mình, là chia sẻ, là cảm nhận về tình bạn khác giới (sau khi thằng bạn thân hỏi "Sao không có thằng nào tán m vậy".

Bạn có bạn thân khác giới không? Bạn có đang ở tình huống nào mình đã kể đến không? Có gì khó xử không? Hãy kể câu chuyện của bạn với mình, với các bạn trong diễn đàn đi nào. Mọi người đều sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn. Đừng ngại ngần chia sẻ nhé, tụi mình sẽ cho lời khuyên thật lòng, chứ không gán ghép như bạn bè của bạn đâu mà lo :W:W:W
Em cũng có 1 đứa chơi từ hồi còn bé, với bạn thân khác giới thì có gì sai đâu nó cứ gắn ghép lại với nhau rồi bảo tụi em yêu nhau rồi linh tinh. Nhưng em nghĩ bạn thân đâu cần phân biết nữ hay nam đúng ko ạ!!!!!!!!!
 
  • Like
Reactions: anh_anh_1321

anh_anh_1321

Học sinh gương mẫu
Thành viên
22 Tháng mười một 2008
4,810
157
436
29
Thừa Thiên Huế
ĐHSP Huế
Hôm nay, người bạn ấy nói với tôi rằng "30 tuổi t sẽ cưới m"
Suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi lúc đó là "Thằng m ất dạy, nó trù mình ế đây mà" :))
 
  • Like
Reactions: Tuyết Mùa Hạ

Anh Tran Duc

Học sinh
Thành viên
13 Tháng tám 2019
6
4
21
16
Thanh Hóa
THCS Nguyễn Du
Chắc hẳn ai cũng có (hoặc từng có) một người bạn thân khác giới chứ nhỉ?

Từ thời đi học, cấp 2, cấp 3, đại học. Lúc nào mình cũng (đã) có chơi thân một người bạn khác giới. Lúc đi học cứ thấy chơi với con trai là gán ghép đủ kiểu (bạn cùng bàn khác giới cũng bị chọc luôn), bực lắm luôn í. Có ai bị như mình không ta? Hay chỉ tụi bạn lắm chuyện của mình mới chọc ghẹo kiểu ấy thôi :3.

Lớn rồi mới biết, có bạn thân khác giới không phải chuyện đơn giản. Có khi hồi xưa tụi nó gán ghép thế cũng có lý do. Haha. Có những lúc mình tưởng nó thích mình, có lúc mình lại nghĩ mình thích nó. Căng não lắm luôn í. Ai chơi thân với bạn khác giới chắc cũng trải qua cảm giác này rồi. Mà đến bây giờ tụi bạn mình chẳng thèm chọc nữa, hỏi thẳng luôn, "M yêu thằng đó hả?", "Sao m không tán nó?", "Nó có tán m không?", "Hai đứa m hốt đại nhau cho rồi, khỏi suốt ngày than ế". Bé em mình còn bạo hơn "Anh tán chị em đi, chị em 24 năm chưa có mối tình vắt vai" :>(:>(:>(

Tiện thể kể cho mấy bạn luôn, hôm rồi ngày 20-11 lớp mình (nói lớp cho oai chứ được có 4 đứa à ) lễ đến thăm cô chủ nhiệm cấp 3, cô cũng bảo là "Sao 2 đứa không làm một cặp đi cho rồi, tìm đâu cho xa cuối cùng người đó lại ở ngay bên cạnh mà không biết". Thế rồi thằng bạn mình là "Em tán nó mà nó không cho tán", mình cũng chơi lầy luôn "Em xin về làm dâu nhà nó mà nó không chịu". Và rồi cô tiếp tục câu chuyện "Sao 2 đứa không..." =)). Mà tui thề, tui hứa, tui đảm bảo, nó có bao giờ tán tui đâu :((. Mà lớp mình rảnh lắm cơ, mình chơi thân với 2 đứa lận, xong rồi có lúc tụi nó hỏi mình với thằng này, lúc thì gán với đứa khác. Mắc mệt!

Lảm nhảm tí cho vui thôi, có bạn thân khác giới vui lắm chứ, mình ế, nó cũng ế, có đứa chở mình đi chơi này nọ cũng đỡ chán. Sau này nó có ny rồi tính sau, còn mình có ny trước thì mình đá nó trước. Haha. Nghe có vẻ hay đấy, nhưng mà...

Để giữ được một người bạn tốt và một tình bạn đẹp lả cả một quá trình khó khăn cho cả hai.
Tình bạn đẹp nhất là khi cả 2 đều không có ý gì với nhau.
Tình bạn đẹp sẽ trở thành tình yêu đẹp khi cả 2 đều có tình cảm với nhau, và nói ra điều đó đúng thời điểm 2 trái tim đang rung động với đối phương.
Bi kịch của tình bạn khác giới là tình đơn phương.

Có câu nói "Đúng người, sai thời điểm" cũng phải kể đến trong chuyện tình này đấy. Có lúc bạn thấy rung động với bạn thân của mình nhưng không dám nói ra, để bẵng một thời gian rồi rung động ấy lại biến mất. Sau này mới biết được người ta cũng từng rung động với mình nhưng cũng không dám nói...

Đây chỉ là vài dòng tản mạn của mình, là chia sẻ, là cảm nhận về tình bạn khác giới (sau khi thằng bạn thân hỏi "Sao không có thằng nào tán m vậy".

Bạn có bạn thân khác giới không? Bạn có đang ở tình huống nào mình đã kể đến không? Có gì khó xử không? Hãy kể câu chuyện của bạn với mình, với các bạn trong diễn đàn đi nào. Mọi người đều sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn. Đừng ngại ngần chia sẻ nhé, tụi mình sẽ cho lời khuyên thật lòng, chứ không gán ghép như bạn bè của bạn đâu mà lo :W:W:W
Cái khúc:
"Để giữ được một người bạn tốt và một tình bạn đẹp lả cả một quá trình khó khăn cho cả hai.
Tình bạn đẹp nhất là khi cả 2 đều không có ý gì với nhau.
Tình bạn đẹp sẽ trở thành tình yêu đẹp khi cả 2 đều có tình cảm với nhau, và nói ra điều đó đúng thời điểm 2 trái tim đang rung động với đối phương.
Bi kịch của tình bạn khác giới là tình đơn phương."

của chị, em thấy quá đúng với em..
Hồi trước, em có 1 cô bạn, từ hồi mẫu giáo đến lớp 5, lúc đầu có nhiều đứa trêu nhưng không ai thèm quan tâm cả, cho nên hai đứa em cứ thann nhau mãi...
Bây giờ em có 1 đứa bạn khác, lúc đầu chơi thân nhưng rồi 1 đứa trêu, thế là giờ nó thấy em là nó bỏ trốn.
Nghe tên "quân sư" lớp em bảo là nó ngại thổ lộ. có đúng không mọi người?
 
  • Like
Reactions: anh_anh_1321
Top Bottom