<span class="MathJax_Preview"></span><span class="MathJax" id="MathJax-Element-3-Frame" role="textbo

H

hp_09

tên là vàng anh đúng không?.......................................................................
 
P

pesaubuon98

hp_09: e trả lời chưa đúng nhé!
Câu này hơi khó nghĩ 1 chút,cần 1 chút tư duy,1 chút nhạy bén.cố đoán nhé e!:khi (47):
 
H

hp_09

Trần Thu Thuỷ.............................................................................................
 
P

pesaubuon98

ừ,đúng rồi đấy e,giỏi lắm nhé!:):)
Tiếp nè..........................
Câu đố trí tuệ 11: Bố của An không giàu có gì, nhưng cũng có một gia sản kha khá, cưới mẹ An chưa được bao lâu. Mẹ An chỉ mới có mang An thì ông lâm trọng bệnh mới để lại di chúc: "nếu mẹ An đẻ con trai thì chia cho nó 2/3 gia sản, còn lại thì thuộc về mẹ An. Nếu sinh con gái thì chia cho nó 1/3, còn lại thì thuộc về ngừơi mẹ". Nhưng người tính không bằng trời tính, mẹ An không chỉ sinh 1 mình An mà con sinh thêm 2 người nữa (sinh ba), một đứa em trai của An và một đứa em gái của An nữa. Giờ luật sư phải chia gia tài cho những người họ thế nào đây?(Biết An là con trai) Câu này có vẻ dài dòng và hơi thiên về toán học nhé!;);););););)
 
C

chaobanhao

Ý ông bố là "con trai sẽ lấy gấp đôi bà mẹ, còn bà mẹ sẽ được gấp đôi con gái". Do đo, gia tài chia cho 2 con trai, con gái và bà mẹ như sau :
Chia gia tài làm 11 phần. 2 cậu trai mỗi cậu lấy 4 phần, bà mẹ lấy 2 phần, còn lại 1 phần của cô em gái. Tổng cộng là:
4 + 4 + 2 + 1 = 11 phần.
 
P

pesaubuon98

chaobanhao: sao mà khớp với đáp án thế nhờ,hông sai 1 chữ,1 từ luôn ấy.:D:D
Tiếp nữa...........................
Câu đố trí tuệ 12: Có một người sống trên đảo hoang 1 mình, người đó không nuôi Gà, nuôi Vịt. Xung quanh đó không co con vật nào tới gần được, hỏi tại sao ngày nào người đó cũng có Vịt ăn? ;););)
 
C

chaobanhao

Thì nhìn vào là thấy liền mà
___________________________________________________________
 
D

demon311

Không nuôi gà nhưng có nuôi vịt, căn bản là cái dấu phẩy ấy
======================================
 
V

vuonghao159357

cái đó trên mạng có đáp án mà
tự chế câu hỏi mới khó..............................................................................
 
P

pesaubuon98

demon311,hp_09: đúng rồi nhé!
vuonghao159357: tự chế đâu phải dễ,mà phải mất 1 thời gian dài để suy nghĩ đó ạ,chi bằng thấy câu nào hay post lên mọi người tư duy 1 chút cũng đâu phải là xấu đâu ạ.
Câu đố trí tuệ 13: Có hai người đàn ông cùng bước vô một quán rượu. Trời nóng nên hai người cùng gọi 2 cốc bia giống y hệt nhau (cùng loại bia, cùng loại cốc ). Tuy nhiên, người thứ nhất do quá khát nên uống liền một lúc hết cốc bia của mình. Người thứ hai uống từ từ cốc bia của mình. Nhưng cuối cùng chỉ có người thứ hai bị trúng độc. Tại sao lại như vậy và thuốc độc được giấu ở đâu?.;);););)
 
P

pesaubuon98

kobato_2509: chưa đúng nhé! nếu là miệng cốc thì cả 2 đều phải trúng độc chứ sao chỉ có người thứ 2 trúng độc thôi.suy nghĩ chút nữa nhé!;);)
 
C

chaobanhao

Ở tay của người thứ 2 đúng không ?
_______________________________________________________
 
P

pesaubuon98

Vẫn chưa có ai trả lời đúng nhé!Có vẻ như câu này khó nghĩ nhờ.Gợi ý nhé,chú ý vào cái câu này
. Tuy nhiên, người thứ nhất do quá khát nên uống liền một lúc hết cốc bia của mình. Người thứ hai uống từ từ cốc bia của mình. Nhưng cuối cùng chỉ có người thứ hai bị trúng độc.
 
K

khanhly5c

@.@ khó zây .............
đáp án : Thuốc độc được giấu trong cục nước đá. khi mà người đó uống chậm ( uống vào lâu hơn ) nên => nước đá tan, thuốc độc khi đã hoà vào cốc bia nên người đó bị .......... die . chắc là zay đóa :D
 
H

hp_09

người thứ 2 uống từ từ chất độc ngấm dần rồi trúng độc,còn người thứ nhất một lúc sau mới chết
 
Last edited by a moderator:
P

pesaubuon98

ok.;);),đúng rồi nhé các e.
Trả lời tiếp nhé!.........
Câu đố trí tuệ 14: Có 1 chàng trai đến làm quen cô gái đang đứng gần ao nhỏ,cô gái mới hỏi:Anh tên gì?Chàng trai nói:Anh tên Vua Núi Đỏ và hỏi lại cô gái :còn em tên gì?Cô gái nhìn xuống ao & nói:Ao này nhỏ quá nhưng lại lặng yên và không gợn sóng. Hỏi anh ta tên gì ? :D:D
 
Top Bottom