hôm nay là ngày đi học đầu tiên của mình, bắt đầu bằng 2 tiết văn, 1 hóa, 1 sinh
toàn những môn mik thích nên rất phấn khởi
hôm nay ăn phải cái gì mà cứ hỏi mấy câu nu nu....chả hỉu mình lun
			
			
toàn những môn mik thích nên rất phấn khởi
hôm nay ăn phải cái gì mà cứ hỏi mấy câu nu nu....chả hỉu mình lun
				
		
			
 định để một buổi sáng mai ngồi cày văn cho đủ số lượng, một buổi sáng quý giá của toy
4công nhận chán ghê, mới ngày đầu đi học đã có lịch học thêm, chả còn thời gian mà thở, học full tuần
chắc sắp die, mà cố gắng học lên nào, vì tương lai của bản thân

chắc tại bữa nay bị sốc nhiệt. Cố lên nào, h sao thấy sử 8 còn khó hơn học mấy môn chính
coa gì ko hỉu chắc lên đây nhờ mọi người giúp
nói chung nhìn sách là thấy mà cả lớp hăm bít, một mik em cân team, xong kiểu cô chán quá, gọi đi gọi lại rùi cũng đến lượt mik tại bọn nó trả lời sai hết
sao thấy mik giỏi ghê, cô còn khen mik viết văn hay xong kiểu đọc cho cả lớp nghe, mún độn thổ
cô dạy anh thì mình đang có một dấu chấm hỏi lớn trên đầu là ai cấp bằng sư phạm cho cô ý, tại sao mind + to-verb nhỉ, mik nhớ là ing cơ mà, 
tức cái đt ghê, hăm chịu gọi mik dậy
may mà chưa đi học thêm chứ chắc 
còn cô sinh thì có giảng đâu mà đã bắt làm bài nên có ma nào giơ tay xong bảo lớp trầm
chán cô lun
tiếc vì cô ko bao giờ gọi mik lên bảng kiểm tra bài cũ




