Nhật ký ...nHớ HọC mÃi

C

chuatroi_2000

Đúng là tháng này có nhiều điều bất ngờ và mình cũng không thể tưởng nổi ....

Chị cry với hoàn cảnh đáng thương làm mình cũng ngạc nhiên về nỗ lực của chị :khi (157):
Sau bao nhiêu lần nói chuyện vs Ba mv mà mình không nhận ra Ba là con gái nhưng vs cái avatar và cách nói chuyện thì chả thấy nữ tính gì cả và nhờ đó mình cũng đỡ buồn :khi (37): Su cũng hiểu hoàn cảnh của mv rồi ... Vì chính Su cũng đã 1 lần giả trai trên HM bởi vì cái tên CHUAROI_2000 và cái hình ảnh với cách nói chuyện mà ai cũng bảo mình là nhóc ..... :khi (58): Để thế cũng chả sao cả ...... haha

____________________________

Tết hết và mình phải làm những gì cần làm .... Ta không còn nuối tiếc, Xuân ạ ... Xuân đừng vẫn vương trong lòng tôi nữa vì làm thế nào tôi cũng không động lòng đâu bởi đó tôi phải học ...:khi (59):

Kí tên
$u
 
Last edited by a moderator:
C

chuatroi_2000

Mình là 1 cô gái thích sự năng động và có cá tính riêng của mình chứ :p Hầu hết mình luôn giữ trong lòng chứ không thích thể hiện... Khi nào cần Su ta mới xông pha ;;)

Cái mặt này mình tâm đắc nhất luôn...
avatar1457904_9.gif


Mình thích là mặc quần chứ không mặc váy
đi giầy chứ không đi Bốt
nhất quyết không son phấn
không tự sướng nhiều :D
ăn nói ngắn gọn và thẳng thắn
 
C

chuatroi_2000

Thú mỏ vịt là một loài thú đơn huyệt, là một nhánh rất cổ trong cây họ nhà thú, sống ở các hang ở miền đông Australia, tìm kiếm thức ăn dọc theo các sông suối. Là một trong hai loài thú duy nhất đẻ trứng. Loài kia là thú lông nhím.
Thú mỏ vịt có mõm như mỏ vịt, chiều dài thân từ 46-61 cm, đuôi giống đuôi hải ly, đẻ trứng, di chuyển giống bò sát, nuôi con bằng sữa.

Thú mỏ vịt bơi lặn rất giỏi, sống trong hang sát mặt nước. Khi bơi chúng nhắm mắt, mũi và tai lại, khi đó chiếc mỏ hoặc động như ăng ten, phát hiện từ trường yếu ớt xung quanh con mồi.

* Mõm hay mỏ: Không có răng, nghiền thức ăn bằng những mảng sừng trong mỏ. Trong khi bơi săn mồi, chúng chuyển thức ăn xuống những cái túi bên má, dưới mõm. Khi ngoi lên mặt nước, thú mỏ vịt đưa thức ăn lên miệng, ở đó thức ăn được nghiền nát nhờ "tấm nghiền" trong mỏ. Mõm mềm, có nhiều tế bào thần kinh, trên đó có hai giác quan: một loại là nhờ chạm vào các vật, loại còn lại là nhờ vào kích thích điện nhằm phát hiện ra hướng dòng điện nhỏ phát sinh từ các hoạt động cơ thể của những con mồi nhỏ, hoặc dòng điện yếu phát ra khi dòng nước chảy qua những vật bất động.
* Chân: chân ngắn, có màng bơi có thể gấp lại. Chân sau có cựa độc dài khoảng 1.5cm, nối với tuyến độc ở đùi
* Thân: dài, dẹt
* Lông: thường có màu nâu, ngắn, mượt, không thấm nước
* Đuôi: ngắn, hình dạng như mái chèo, dùng để lái nước khi bơi. Đuôi chính là một nơi dự trữ mỡ của thú mỏ vịt
* Mắt: rất tinh, có thể nhìn xa nhưng vì vị trí của mắt bị khuất nên không thể nhìn thấy những gì ở bên dưới mõm.

Sinh sản

Thú mỏ vịt đẻ trứng và nuôi con bằng sữa. Chúng cho con bú băng cách con mẹ bơi trước tiết sữa vào dòng nước, con non bơi sau uống nước pha lẫn sữa. Đó là ở dưới nước, còn ở trên cạn, thú mỏ vịt con dùng mỏ ép chặt xuống bụng mẹ để sữa từ tuyến sữa sẽ chảy ra khỏi da và thấm vào lông, sau đó chúng sẽ liếm sữa trên lông mẹ.

Hình ảnh về thú mỏ vịt :
platypus_zoom.jpg
platypus.jpg

20050-72.jpg


________________________

Học Sinh lớp mình đều tìm hiểu trước thế này.... Dễ học thật
 
C

chuatroi_2000

Mình vào HM cũng đã lâu rồi... Việc làm quen được khá nhiều em khiến mình rất vui :khi (136):

______________________________

Nhà mình vừa có em đấy :> hí hí..... Em bé ra đời và khóc oa oa, chị Su đứng ngoài mà hồi hộp. Em nhà mình lên 11 tuổi rồi , Nó không quá nũng nịu :khi (49): Nhưng cảm giác làm chị cứ sao ý.. Như mình đã lớn òy :khi (167): Mình vẫn muốn làm BABY hơn cơ :khi (135): Em nhà mình tên là Min. Con bé sinh ra đã trắng trẻo và rất xinh hí hí.. Hồi nhỏ mình cũng ý hệt vậy. 2 Chị em mình giống hệt nhau luôn... Nói chung là suýt sinh đôi rồi. :)
_________________

CẢM GIÁC LÀM CHỊ :

Nhưng mình chỉ sợ nếu có em rồi thì mình sẽ bơ vơ vì bây giờ mình đã lên 1 con người mới :khi (37): À...... Nhưng mình với em kém nhau có mấy đâu nhỉ..... Vì thế mình vẫn có quyền được nhảy múa, ca hát, và bi bô những gì mình thích :khi (113)::khi (91):

_____________________________
 
C

chuatroi_2000

THE VOICE KIDS...... Mình mong người ta sẽ gọi điện đến cho mình và bảo :-c: '' A Lố ! Đây có phải là nhà cháu Ng.Trà không ạ,... Xin chúc mừng gia đình, Trà đã đc lọt vào vòng trong...'' Thế thì hạnh phúc biết bao. :-j
_________________________________

Min và Mít thành bạn đến cuối đời rồi. Thế em mình đã có chỗ dựa mai sau đấy. :khi (189): Nhưng còn mình thì sao... ??? :khi (7): Mình không thích ai.... Và họ cũng không chinh phục được mình. Ha Ha... Su ta hơi kén chọn đấy :khi (136): Không vừa lòng là LÊN CHẢO đấy :khi (147):...... Su ta đang phải học và làm nhiệm vụ thật tốt để lấy công danh trước tiên. Sau đó làm gì thì làm :khi (17):
_________________________________



 
C

chuatroi_2000

La.. La.. La
Mùng 8 tháng 3
Em ra ngoài vườn
Chọn 1 bông hoa xin tặng cô giáo
Nào bông nào đẹp
Nào bông nào xinh

Em đến thăm dâng cánh hoa xinh đẹp
.:khi (86):.....Có sửa bài hát tý .. hihi :D

BẤT NGỜ CHƯA...... Mùng 8-3 mẹ Su chỉ mong có điểm 10 thôi nhé... Không cần những thứ gì xa xỉ cả .:M045:

Còn các bạn gái HM thích gì Su tặng nào ....:M09:
Chúc các bạn nữ thích cái gì có cái đấy.. Lời chúc mình có thế thôi. KHÀ KHÀ
 
L

lamnun_98

La.. La.. La
Mùng 8 tháng 3
Em ra ngoài vườn
Chọn 1 bông hoa xin tặng cô giáo
Nào bông nào đẹp
Nào bông nào xinh

Em đến thăm dâng cánh hoa xinh đẹp
.:khi (86):.....Có sửa bài hát tý .. hihi :D

BẤT NGỜ CHƯA...... Mùng 8-3 mẹ Su chỉ mong có điểm 10 thôi nhé... Không cần những thứ gì xa xỉ cả .:M045:

Còn các bạn gái HM thích gì Su tặng nào ....:M09:
Chúc các bạn nữ thích cái gì có cái đấy.. Lời chúc mình có thế thôi. KHÀ KHÀ
À à.xin lỗi vì xen ngang nhật kí của bạn.mình cũng theo dõi 1 số hoạt động của bạn vì mình lên diễn đàn lâu không hẳn là lâu ma mới thì cũng k pphả.tại lên k hiểu phải làm gì.mệt thiệt.Mọi người giúp mình lời giải đáp được k?
 
C

chuatroi_2000

Được bạn hỏi gì vậy !
Chen ngang không sao đâu... hihi...
Vì thế nhật kí mình phong phú
 
C

chuatroi_2000

OAI OAI !! Trở lại cái nhà thân thương của mình sau bao nhièu ngày xa cách !!
Chị nhớ mày chết được luk ơi !!
Hôm nay chị với mày lại tâm sự tý nhé !!
 
C

chuatroi_2000

Chị nói với luk nghe về cái chuyện trên HM này nhé !
phamduacanhday ban đầu chị biết tới là đồ đệ của BA chị - la mavuongkhongnha ấy ! 1 lần hắn tới mắng chị vì sao lại để giống ava của sư phụ hắn
Thế là chị và hắn bắt đầu 1 cuộc cãi nhau nảy lửa........rối ren....... :khi (143):

__________________________
Cãi nhau rồi cũng phải đến lúc kết thúc............chị xin lỗi anh ấy và làm lành :khi (14):
hehe !! Bây giờ thế nào nhỉ !! rất yêu quý nhau, ảnh lên chức phó BKS rồi đấy ...........mà lại còn thu nhận nhiều đồ đệ..... không biết anh ý còn nhớ tới sư phụ 1 thời của anh ý không nữa !
__________Lên chức sư phụ rồi cơ đấy ! nghe oách đấy nhưng tính cách còn baby lắm !!

CHị luôn mong anh cố gắng và chức cao hơn bây giờ thôi ....luk ơi..........em thấy anh ý thế nào :khi (23): Được không?
_____________________ kaka !! Thôi, luk ơi !! ngủ đi nhé
:khi (121):
 
C

chuatroi_2000

Luk ơi !! từ từ hãy ngủ nhé !!
chị muốn chia sẻ nữa cơ
chị nhớ mọi người trong Nhà Nguyễn và cả vương quốc bóng đêm lắm!!
Chị nhớ cái ngày ấy là 1 con bé dở hơi ngây thơ.............và vui chơi với các bạn, các em trong nhà Nguyễn............ =(( Buồn quá !!
!!
Các anh chị của vương quốc bóng đêm.. chị Phương và chị dâu ........anh rể.. BA VÀ MẸ :-* Ak ! còn cả thằng nhóc Mít và Min nữa......không biết bây giờ mọi người thế nào !! huhu.........
 
C

chuatroi_2000

kaka ! Hôm nay có người rước mình về
Ck mình !! phamducanhday !! @};-
__________________
yÊU Anh !! ( nghe hơi chuối ) :p
 
L

leo345

Chị nói với luk nghe về cái chuyện trên HM này nhé !
phamduacanhday ban đầu chị biết tới là đồ đệ của BA chị - la mavuongkhongnha ấy ! 1 lần hắn tới mắng chị vì sao lại để giống ava của sư phụ hắn
Thế là chị và hắn bắt đầu 1 cuộc cãi nhau nảy lửa........rối ren....... :khi (143):

__________________________
Cãi nhau rồi cũng phải đến lúc kết thúc............chị xin lỗi anh ấy và làm lành :khi (14):
hehe !! Bây giờ thế nào nhỉ !! rất yêu quý nhau, ảnh lên chức phó BKS rồi đấy ...........mà lại còn thu nhận nhiều đồ đệ..... không biết anh ý còn nhớ tới sư phụ 1 thời của anh ý không nữa !
__________Lên chức sư phụ rồi cơ đấy ! nghe oách đấy nhưng tính cách còn baby lắm !!

CHị luôn mong anh cố gắng và chức cao hơn bây giờ thôi ....luk ơi..........em thấy anh ý thế nào :khi (23): Được không?
_____________________ kaka !! Thôi, luk ơi !! ngủ đi nhé
:khi (121):

Ồ thật dễ thương,1 mối tình đầu.:)):)):))
Su nek nếu em nhớ Vương quốc bóng đêm ,nhà NG sao ko khôi phục nó lại trên 1 diện mạo mới.

Xin lỗi em vì chị bon chen.
 
C

chuatroi_2000

15 THÁNG

À đúng rồi ! 15 tháng ấy t xa rơì HM :M_nhoc2_38:
Gia đình HM của t nay đâu còn như xưa... híc híc... trời ơi !! sao cứ nhìn vào phần Hội NHóm mà Su buồn đến thế.

Cái đại gia đình nay đâu rồi
Lâu đài phủ đầy rêu xanh
Bóng đêm vẫn chỉ là bóng đêm

-----------------------

Giờ Su đang tất bật ôn thi lên 10...bận lắm ! xin lỗi ad vì e ko làm tròn nhiệm vụ
Xin lỗi vương quốc vì Su không thăm và trò chuyện vs mọi người. T.T
@Ba mavuong : S biết Ba bận !! S sẽ luôn nhớ khoảnh khắc giữa ba con mình ^^ Ba nhé
--------------------------------------






 
C

chuatroi_2000

Đúng là con người có nhiều mặt !! Mà như thế mới đúng với quy luật là : xã hội phải có người trên kẻ dưới
Đấy chuẩn !!
 
C

chuatroi_2000

Dòng chia sẻ của một con bé đầy sự tức giận

Ê cô kia !! chơi với tôi bao nhiêu năm, gọi nhau là chị em mà cô chỉ đối xử với t thế thôi sao !!
Lớp 6 đi tham quan với c, t tưởng c sẽ chơi với t, leo núi vs t, ai ngờ c nằm một chỗ chơi phone... t rủ thì c đuổi t :mad:
lớp 7,8 thì tệ hại hơn gấp vạn lần !! Trong giờ kiểm tra hay cả trong giờ học, ừ thì thiếu bút, thước kẻ, dù đang bận làm bài kt t vẫn cho mượn. Tốt tính quá !!
còn lúc t cần thì cô hững hờ nói : '' Không !! ''
Lớp 9 thì sao .. tệ hơn nữa...lúc này đã t đã k chịu nữa...cô sai chứ gì...t nói hẳn vào mặt, chửi vào mặt, góp ý thẳng mặt luôn nên c ghét t
Kệ chứ !! cái gì cx nghĩ xấu ng ta tưởng mình tốt đẹp lắm sao !!
Hạng người này ko thay đổi thì có nước đứng sau bóng người khác, ko lên đc đâu

TẠM BIỆT CON NGƯỜI TỒI TỆ !!
( XƯNG HÔ TÔI VÀ CÔ QUÁ LỊCH SỰ RỒI NHÉ !! )
 
C

chuatroi_2000

Ây da !! Tui khỏi ốm rồi
Nhưng còn nước mũi này,:khi (178): tắc mũi này

Đau khổ quá !!!:khi (184):
.......................................................

Lâu lâu Su không viết mà một khi viết là hôm nào cũng gõ tý ..hehehe
:D:khi (65):
 
Top Bottom