Nhật ký ...nHớ HọC mÃi

C

chuatroi_2000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngày 21-1-2013: :-\"

Từ khi Su vào HM đến tận bây giờ thì quả thật là cũng gắn bó vs học mãi cực kì thân thiết...... :-*

Nào thì ban đầu được các sự hỗ trợ của các anh chị trên học mãi thì mình cảm thấy rất là vui (*)

Có lần lạc vào vương quốc bóng đêm và có các anh chị và các em rất dễ thương và từ đó chính là nhà của mình. Gặp một người tên là nicolat và 2 chị em chơi rất thân thiết....... anh depvazoi thì rất gương mẫu, chị dâu thì đáng yêu và học giỏi vô cùng.. Nhưng đặc biệt nhất là mavuongkhongnha bây, mv chính là Ba tôi.... Ba dạy những bước đi đầu tiên, những cái gì chưa hiểu Ba lại chỉ lại... :)
 
C

chuatroi_2000

Ngày 22-1-21013

Chán quá....mà cũng không thể gọi là chán .......
Buồn quá....Nhưng cũng không thể nói là buồn......
À .... Thế phải gọi là vui rồi
 
S

sj_oppa

chà chà....
chị SU mà cũng văn chương quá ta...
chẳng bù cho em.... đầu hàng môn văn luôn rồi
:khi (173)::khi (173)::khi (173):
 
C

chuatroi_2000

HỌC MÃI >:D<

E....HÈM ... Được chơi và làm quen được khá nhiều đứa em ra phết đấy
Chơi vs các bạn cùng trang lứa thật thích :)
Sj-oppa là đứa em rất có nhiều tài năng và học giỏi chứ..... Nhìn lại mình thì...... :(
nicolat ư...... Nó là thằng em quậy vô cùng

Chị cry sao không onl nhỉ.... :-/
Nhớ chị quá đi mất.
Các bạn hỏi bài thì ít quá cơ... Mình không có việc làm
Tết sao chưa đến zợ ... Tết ơi ... tết ởi ... tết ời
 
C

chuatroi_2000

Mình muốn được hét à nhầm mà được hát mới đúng chứ :khi (94):
Một ngày mới
Lòng tôi vui phơi phới
Niềm vui tới
Cho mình chơi với........
:khi (126):
Tôi nhớ những tháng ngày được trò chuyện vui vẻ bên những người thân trên HM .....
Được các anh chị xoa đầu :khi (49): Thích thật...
Mọi người đối vs mình tốt ơi là tốt :khi (114):
Xa có 1 ngày hay 1 giờ mà lòng cứ làm sao vậy, Bật máy lên là HM luôn .... HIHI chắc đến tận hơn 25 tuổi thì mình sẽ không xa HM ....... Nhưng nếu một ngày...... :khi (135):


 
M

mavuongkhongnha

:x , con gái ma vương ngoan quá

nếu như có chuyện buồn , mv sẽ ở bên và giúp con

chúng ta là 1 gia đình phải không , đừng giấu mv con nhé ;)

gallery_20533__39120.jpg


tặng con gái bức hình này

chốt : xin lỗi vì đã xen ngang nhật kí của con :)

 
C

chuatroi_2000

:x , con gái ma vương ngoan quá

nếu như có chuyện buồn , mv sẽ ở bên và giúp con

chúng ta là 1 gia đình phải không , đừng giấu mv con nhé ;)

gallery_20533__39120.jpg


tặng con gái bức hình này

chốt : xin lỗi vì đã xen ngang nhật kí của con :)



Hình gì đó hả Ba .... :-/
Sao Su lại mắng cái tội chen ngang của Ba Su được cơ chứ ......
Su mến Ba và quý Ba >:D<
 
C

chuatroi_2000

Một ngày học mà bao nhiêu là mới lạ
Ôi thích quá ! Nằm mơ mình mơ thấy :
- Cầm đũa thần và gặp Harry Potter
- Đóng vai Tôn Ngộ Không nữa chứ
- Sang trường ĐH nổi tiếng bên Mỹ (thích quá) \\:D/
Mình chỉ muốn ngủ và mơ thôi 8-> Mơ toàn thấy những điều không có. =))
THẾ MỚI LÀ MƠ .
 
C

cry_with_me



HIHI
2 su
nhà su đây à
:)
chúc em buổi tối tốt lành ha
hôm nay lại cày văn tiếp :((
 
C

chuatroi_2000

Đây là tác phẩm của Su
Dành những thứ mà khi vào đây lại có thể đấy
Ngôi nhà này thật tuyệt diệu
 
C

chuatroi_2000

aaaaaa....... Hôm nay dậy muộn nên tất nhiên là đi học muộn
khà khà @-@ AI BIẾT TRƯỚC ĐƯỢC CƠ CHỨ
TẤT CẢ LÀ HƯ VÔ *_*
 
C

chuatroi_2000

Ngày 25/1/2013

Tết sắp đến rồi =D> vui quá
Mà têt năm nay mình phải mua bằng được máy nghe nhạc mp3 mới được, cứ để tình trạng này thèm nhỏ dãi mất =P~ ....... Vậy mất cả hình tượng đẹp đẽ của mình. Dừng lại thôi Su ơi... Mày làm cái quái gì đây :-t


Tết năm nay về quê thì tha hồ mà nghịch ngợm..... Tết ở HN thì chán phèo . Về quê gói bánh trưng và nhảy nhót \\:D/
 
C

chuatroi_2000

images
Ôi tôi muốn có lì xì :khi (34):
Mình muốn VỀ QUÊ :khi (89): Thả diều .........hì hì
 
C

chuatroi_2000

TÔI ....... TÔI ... TÔI LÀ AI NHỈ ! 8->
À, Tôi là SU .. vỗ tay vì Su đã nhớ ra tên tuổi của mình =D>
Cám ơn. :)>-

Ai làm bạn tôi không ? Mình là 1 đứa ít bạn. Sao các anh chị trên HM lại có nhiều bạn đến thế còn mình thì :-SS Đến chị kaka là người thân trong gia đình mà chả hỏi han đến nhóc SU ĐÁNG GHÉT này thì ........./:)

Mình bắt chước SIN ngồi tự kỉ xem thế nào :M_nhoc2_38::M_nhoc2_38:
 
S

sj_oppa

:khi (189)::khi (189)::khi (189):
có người tự kỉ chung cho vui. rủ thêm yesung- đại gia tự kỉ ( thành viên cảu super junior ) vào cho đủ
:M021::M021::M021:
 
V

vy000

Người lại hỏi thăm được không bé ;))
Mờ kaka là ck chị nhá, bao giờ chưa thỉnh an chị thì chưa thăm bé được =))
 
C

chuatroi_2000

ÔI .......... KHÔNG CÓ AI VÀO THĂM MÌNH CẢ
Ngay cả chị cry cũng không thăm
Mẹ không thăm, mẹ nkok không thăm, chị Kaka không nói gì cả, có mỗi Sin nhờ

Chị bắt đầu yêu Sin hơi bé Lát rồi đấy........ Chị gọi là bé Sin cho tình cảm nhỉ
 
C

chuatroi_2000

Chị Kaka có vợ rồi à
Đấy nhé, đến cả chuyện đấy mình còn không biết thì mình là ai cơ chứ ?
Mày là con bé Su nghịch ngợm ... kHÔNG PHẢI
Mày là con bé Su ngoan ngoãn..... Không phải
Mày là ai..... Thế mới đúng


Bôi đen đi nhé HUHU......híc......HÍC.
 
C

cry_with_me

sao quên em đc :D

chđang cày bài upu...4 bài soạn văn

1 bài viết văn, 1 bài thuyết trình âm nhạc cho lp

và 1 đống quần áo phải giặt tay huhu......:(
 
Top Bottom