Hi mọi người thân yêu!
*Trước khi viết nhật ký của mình thì mình muốn gửi lời tới những người đã luôn quan tâm, dõi theo mình, đã luôn ủng hổ mình trong thời gian vừa qua. Cảm Ơn mọi người nhiều
*
Sáng nay, mình cảm thấy cũng khán là bận mải
, mình vừa phải học toán lại vừa cấp tốc chuẩn bị anh cho chiền nay.
Còn buổi chiều thì mình cảm thấy khá là thảm thương
. Trời ơi là trời, sao cô phải tổ chứng cái trò soi xét bài bạn khác xem có đúng hay không làm có gì không biết
, mình cảm thấy nó thừa thừa sao ý, không tổ chức cũng được mà cô 
.
=> Chiều nay mình thấy khá là nản luôn ý
.
Series “trò chơi nhạt nhẽo” xin được tiếp tục: Mình có thích môn anh không?
A) có, tuy khó khăn nhưng nó vô cùng quan trọng và bổ ích
B) cũng hơi hơi, mình cảm thấy nó chính là một phần của cuộc đời mình, ko có nó mình sẽ rất thiếu vắng
C) không, bây giờ mình ko thích nữa rồi
Ý B nhé ^^. Bye
!!

*Trước khi viết nhật ký của mình thì mình muốn gửi lời tới những người đã luôn quan tâm, dõi theo mình, đã luôn ủng hổ mình trong thời gian vừa qua. Cảm Ơn mọi người nhiều

*Sáng nay, mình cảm thấy cũng khán là bận mải
, mình vừa phải học toán lại vừa cấp tốc chuẩn bị anh cho chiền nay.Còn buổi chiều thì mình cảm thấy khá là thảm thương
, mình cảm thấy nó thừa thừa sao ý, không tổ chức cũng được mà cô 
.=> Chiều nay mình thấy khá là nản luôn ý
Series “trò chơi nhạt nhẽo” xin được tiếp tục: Mình có thích môn anh không?
A) có, tuy khó khăn nhưng nó vô cùng quan trọng và bổ ích
B) cũng hơi hơi, mình cảm thấy nó chính là một phần của cuộc đời mình, ko có nó mình sẽ rất thiếu vắng
C) không, bây giờ mình ko thích nữa rồi
Ý B nhé ^^. Bye
!!


. Buổi sáng tuy mình cảm thấy bình thường
nhưng buổi chiều mình thấy vui lắm luôn. Nói thật là lâu lắm rồi mình mới thấy vui như này
. Thứ nhất là người chị đáng yêu của mình đã về rồi (chị học đại học nên phải xa nhà
). Hai ngày thứ 6,7 mình được nghỉ. Và mẹ mình còn nói có một món quà đặc biệt cho mình nữa
nên mình thấy rất là vui vui vui
. Hôm nay mình phải hứa với lòng mình phải học thật chăm chỉ chứ sắp thi rồi mình cứ chơi mãi sao??
. Good bye
.
mọi người nè!!
. Nhưng mình nghĩ thôi loằng ngoằng cũng được mà ha!!

, đó quả là một quyết định đúng đắn
.
8. Mình cạn ý tưởng để viết rồi. Thôi đến với phần câu hỏi nhạt nhẽo nha
.
.Bye mọi người nha
.
Ohayo!! (Xin chào!!)
, vì hôm nay là ngày nghỉ đó
, nản ghê đó chữ n kéo dài luôn
. Nếu như thế nào thì mình sẽ báo cho mọi người sau
.
!!
<333
:
.

.
.
, nên nhật ký có thể mang tâm trạng không vui, xin lỗi mọi người thêm một lần nữa


.Good bye
!!
.
=> tối qua mình chẳng học được chữ gì
.
Xin chào mọi người! Ánh đã quay trở lại nè!
...à lộn...phải là học tập chăm chỉ chứ
!
.
!
, có thể và vui có thể là buồn; nhưng mình nghĩ buồn sẽ là nhiều hơn
. Sáng nay mình tiếp tục học anh tiếp
(vì tối qua chưa học xong). Chiều có lẽ sẽ học hoá hoặc nổi hứng thì học văn hoặc ngồi chơi cả buổi chiều luôn
.
.
), lúc sau mình định sửa lại nhưng lại thôi. Nói chung là duyện phận hihi!
.
, ai ngờ không ra nổi một giọt
.
) thì cuối cũng cái chuyện thi cử nó cuối cùng nó cũng không đeo bám mình nữa rồi.
thế là mình học xong lớp 8 rồi, nghỉ hè rồi
. Sau bao nhiêu kỉ niệm vui buồn
, cái cảnh mà mình phải tấp nập chuẩn bị bài cũ
, cái cảnh mà bọn con trai lớp mình nó phá trường phá lớp, làm cho cô phải tức điên lên
, không nói lên lời
(vì bọn con trai quá nghịch luôn), cái cảnh mà mình phải thi học sinh giỏi đến~tối mắt tối mũi~
, không hiểu sao mà hôm qua mình hào hứng lắm luôn, mình ý cái đứa nói: nghỉ hè là chân ái ý mà không hiểu bây giờ “cái đứa đó” nó lại nói: Nghỉ hè cũng bình thường thôi
.
, cái nghỉ hè mình nói là được ăn chơi xả láng
, chứ không phải là vùi đầu vào học bài.
, mình học lớp 9 rồi chứ có phải trẻ thơ đâu mà được chơi chứ <nói vậy chứ mình muốn chơi lắm luôn
>
, bye mọi người nha!!
). Và mình cảm thấy khá
...không hào hứng 
như mọi ngày thôi

, dạo diễn đàn nè
. Nói chung thì bình thường như everyday thôi.
.
, hôm nay mình đăng buổi sáng cho nó đúng kiểu “nhật ký hàng ngày” đó
.
, chơi
, học hoá
, ngủ
. Đó vậy thôi. Hôm nay thế thôi nhé bye mọi người!!
nó cứ oang oang thông báo làm tui phải dậy luôn
buồn...
.
, cưng gì đâu không à
, khoảng từ 2h chiều(14h) là mình dậy.
, học Hoá, làm việc linh tinh, làm việc vặt theo “kế hoạch việc vặt của mình” và......um mình quên rồi
.
Sau những ngày dài, series câu hỏi nhạt nhẽo xin được trở lại đây: