[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Xin chào mọi người, đây là lần đầu tiên mình viết nhật ký 

Hôm nay mình thấy khá là hạnh phúc...

Có lẽ lần sau mình sẽ viết tốt hơn, mong mọi người sẽ ủng hộ nhật ký của mình.


Hôm nay mình thấy khá là hạnh phúc...


Có lẽ lần sau mình sẽ viết tốt hơn, mong mọi người sẽ ủng hộ nhật ký của mình.


Chán không biết nói sao, lúc học thêm cũng không vui cho lắm
không biết hôm nay là ngày buồn hay vui nữa. Vậy là hết rồi tạm biệt mọi người. 
. Chiều nay được nghỉ phải hoàn thành bài công nghệ, tốn bao nhiêu thời gian của mình, mình thấy tốn đó nhưng vẫn ngồi chơi nghịch linh tinh và hết 1 buổi chiều
8
)
Chào mọi người, hôm nay mình đã quay trở lại viết nhật ký đây
.... Buổi sáng mình học khá thành công 
minh không biết vì bây giờ mới buổi tối mà
.
Xin chào mọi người
còn hôm nay thì... cũng vậy luôn
sáng dậy phải tranh thủ viết nốt bài văn còn dở, hôm qua quên mất không đọc kĩ dàn bài nên cứ viết dàn trải không để ý tới phần quan trọng nhất bài, đến lúc để ý thì lại phải lật đật viết tiếp 
, hôm nay mình viết sớm một chút để cho nhật ký không bị mốc meo
sáng thì mình phải học (cho tuần sau ) đành phải thế thôi chứ biết sao 
. Để cho nhật ký của mình đỡ chán ngày mai mình sẽ kể về chị mình, mọi người nhớ xem nhé
. Còn bây giờ thì mình....chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người vào ngày mai.

nhưng cuỗi cùng thì cũng thấy đỡ hơn rồi
và
: người chị của mình tên đầy đủ là Phí Thanh An và gmail của mình cũng là của chị mình đó
(chị An có biệt danh- do mình đặt là chị Sâu bởi vì chị mình “mắc bệnh thịt mềm”
có nghĩa là chỗ nào của chị mình cũng mềm má mềm, cái tay mềm, chân cũng mềm, tóm lại người chị mình chỗ nào cũng mềm
và chị rất thích ăn rau nữa nên mình đặt biệt danh cho chị í là chị Sâu
) mà chị mình học trường học viện tài chính khoa kiểm toán (chị bảo chọn khoa kiểm toán vì thấy nó...oai và...rất oai nên chọn nó
vậy mai mình lại kể tiếp nha
. À xíu nữa thì quên thông báo cho mọi người, chiều mai mình bắt đầu bồi rồi, mình rất lo lắng mong mọi chuyện tốt đẹp. Tạm biệt mọi người nha

Dù như thế nào hôm nay mình nhất định phải viết nhật ký không là mốc meo mất~~
,chị đang vui vài phút sau lại buồn một lúc sau lại tức giận, khó hiểu đến nỗi mình (người hay quan tâm chị và hay trò chuyện với chị) cũng thể hiểu chị đang buồn hay vui nữa
nhưng mà trên mạng lại bảo đó là dấu hiệu của người thông minh
thông minh mình chẳng thấy đâu chỉ thấy chị khó hiểu, ngoài tính cách ra về sở thích cũng thất thường như vậy luôn không biết nói sao luôn
tạm thế nha mọi người 
mình thấy mệt lắm luôn ý vì phải thi tất cả các môn dồn dập chỉ trong một tuần thôi
) vậy nên chị rất thông minh luôn (và cũng trái ngược mình * mình ngốc lắm*) 
)
... 


thì quá chán rồi, nếu chỉ có buồn thì thật khó chịu, khổ đau làm sao, tất cả những cảm xúc của chính là điều tuyệt vời của cuộc sống này 

. Như mọi người biết, vào năm học thì sẽ rất bận, không những thế mình còn có rất nhiều chuyện phải làm á
nên việc không đăng bài thường xuyên là chuyện rất bình thường
). Mình không chắc có thể viết thường xuyên được không nữa nhưng mình mong mình có thể viết thường xuyên hơn 


. Bình thường là mình đi khám mắt để xem có tăng độ cận không nhưng hôm nay bố mẹ mình mới là người phải mua kính cận...đúng là bó tay luôn
. Bây giờ nhà mình ai cũng cận luôn rồi, mình cũng chẳng biết nói sao luôn
. Và sau đây là một trò chơi nhạt nhẽo đến từ mình
( vui + buồn = b thường) hihi quá là logic luôn


, tiết thể của mình thì nó vẫn như mọi khi thôi nhưng quan trọng đó là cái môn mình Ghét
, đã thế mình phải học môn sinh 8 chứ 
, nghĩ đến là thấy nản rồi, hôm nay cô còn “tổ chức” ra cái trò nếu ko tìm được lỗi của bạn thì phải mất 500đ chứ, nghĩ đến là thấy tức rồi
.
)
”
. Nhưng chủ nhật thì vẫn là chủ nhật, nó cũng vô cùng có ích
bằng “bài ca buổi sáng” bởi “ca sĩ mẹ mình”
.Mình có thể ăn sáng lúc 8h mà ko lo muộn học
. Buổi sáng thì ngay tiết “chào cơ”,lớp mình bị thầy hiệu trưởng nhắc nhở trước toàn trường luôn
. Trưa thì mình phải ngồi khấn thuộc cái dàn ý dài 2 Mặt
( học mà muốn ốm luôn). 

.