Nhật ký Life

Status
Không mở trả lời sau này.

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Hôm nay có vẻ vui hơn hôm qua…
-------------
Eo ôi mặc áo dài hahaha vui ghê :) ừm…
----------
Chừng nào nhập học đây.. Lo quá luôn… Mình làm quen được vài bạn rồi, cho vô năm đỡ thấy lạc lõng. Thật buồn vì không được học chung nữa, bạn thân của tôi. Liệu chúng ta sẽ vẫn còn thân chứ? Có tâm sự gì hãy nói chuyện cùng nhau nhé. Hy vọng ta đủ thời gian cho nhau….
----------
Muốn luyện word form mà mình không biết nên mua sách nào….. tìm ai tư vấn đây…
--------
Nhớ có một lần lướt qua bài viết làm sao viết chữ đẹp lên, thấy một cmt là “đổi font” tự nhiên thấy font chữ mình xài nó cũng xấu quá trời… Thế là đánh liều đổi thử. Và mình rất hài lòng với font chữ mập mập hiện giờ, nhưng sao chữ mình vẫn bị chê hoài… Haha :)
Làm sao để vừa lòng mấy người, vừa phải thôi :))
------------
Muốn đổi cả bút viết nữa…
--------
To be continued…..
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Cả nhà đắp chăn đi ngủ hết cả rồi :<<.........................
--------------------------
Mình đăng bài xin tài liệu mà không ai có hết :<<............ Chắc phải tìm thôi...
---------------------------
Chiên thử cơm cháy ăn :3 cũng ngon ý haha
---------------------------
Đi từ phố về, nhừ hết cả người.... Đường phố bằng phẳng đi êm bao nhiêu thì xuống đường chỗ mình xóc hết bấy nhiêu... Xóc nhừ cả người :<<
-------------------------
Quyết đinh không đi học thêm một môn.... Mình có dự định mới nhưng mà mơ hồ quá...
-------------------------
Cuối cùng cũng có team a~~ Bé Chem cute hết sức >< hihi
--------------------------
Giờ phải đi tải tài liệu trong máy lên gg drive rồi mai down lại xuống máy trên kia haha... Mệt thật :>
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Aww cố gắng hơn nữa nào <3 ráng trong năm nay nâng level lên 75 là ok... Rồi năm tới cố tiếp...Untitled.jpg 1.jpg
--------------------
Cần phải học vài kỹ năng nữa....
 
Last edited:
  • Like
Reactions: ĐứcHoàng2017

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Ahihi, thật là tuyệt :> tui đã fix được lỗi mà khiến tui đau đầu mấy ngày nay :'> ahahaah
-----------
Hì hục mãi mới xong được hết.....
------------------
Lý còn hơn 10 bài nữa mới xong :<< chiều này đi học rồi :> cố lên.
--------------
Phải đắp chăn mới biết trong chăn có rận :)) Sao lại có những suy nghĩ bốc đồng thế nhỉ :))
-----------
Tưởng vài cái lỗi đó là làm khó được tui à :))
 
Last edited:

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà sắp qua tháng 8 rồi. Có chút gì đó lưu luyến nhỉ. Cảm thấy thật lạ lẫm, cũng pha chút mong chờ. Toàn là nghe bảo thôi nhưng khiến mình hoang mang hết sức, nơi này rất lạ, không quen biết ai cả. Mà dù gì thì học nơi đó cũng lạ thôi vì phân nhiều lớp mà. Lạ làm gì, bạn không gặp nhiều thì cũng thành bè hết thôi. Có chút sợ nhỉ, 3 năm lận... Có nhiều điều tôi muốn nói ra, tôi muốn nói quan điểm của mình ra cho họ biết. Nhưng suy đi nghĩ lại, nói ra rồi thì họ chưa nghĩ được sâu xa lắm nên việc đầu tiên là bị chửi hoặc không quan tâm... Chắc luôn. Còn theo thời gian, việc tôi dự đoán đúng rồi thì đổi lại chỉ được một câu "xin lỗi"... Tôi cần lời xin lỗi đó sao?
--------- Chả biết bản thân đang viết cái gì------------------
Tiếng anh tiếng anh ôi tiếng anh... Cô bảo Toán biết 1+1 có thể ra đời còn Tiếng anh mà biết mỗi "hello" thôi thì "good bye" được rồi :">>
--------------------
Công nhận cô thầy của mình toàn người vui tính :>>
-----------------
Thôi khuya rồi ngủ ngon nhé bản thân 'v'
---------------
Hôm nay không vui mấy....
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
- HURT có nghĩa là bạn cảm thấy đau, khó chịu và thường do tác động bên ngoài gây nên.
- PAIN và ACHE cho thấy nguyên nhân từ bên trong gây ra các cảm giác khó chịu về thể chất.
Tuy nhiên, PAIN thường được dùng với những bộ phận có thể nhìn được như: đau tay, đau chân.
Còn ACHE thường dùng với những bộ phận không nhìn được như: Đau bụng, đau đầu,...
_nguồn topica_​
Tự nhiên onl face được 2 huy hiệu fan cứng haha :>> vậy là tổng cộng có 3 cái huy hiệu này roài :>>
3.jpg
 
Last edited:

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Mệt mỏi thật, cái âm thanh đó, nghe miết, mệt, đau đầu,...
Tui là một đứa ngusi.........
--------------------------
Sao bây giờ mình bi quan thế nhỉ......
Cố lên nào thả một cái icon cười cho vui nào :> ừ vui rồi nhỉ haha...... ha ha....
-----------------------
Thật là phiền phức....
------------------
Mệt, phiền.........
------------------------------
Một cái bánh thơm ngon từ trên trời rơi xuống =)))
------------
Chưa thể học nghe đàng hoàng được, xin lỗi bản thân....
 
Last edited:
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Đau đầu với rad/s, với tốc độ góc, vận tốc dài, với chu kì, tần số @@
-------------
Mặc dù đã ghi ra công thức rồi nhưng mình vẫn không tài nào nhớ được....
----------------
Sau tính từ sở hữu "your, her,....." phải là một danh từ nên sau đó phải sử dụng danh động từ (Ving)
Nguồn: phuongdaitt1​
 
Last edited:
  • Like
Reactions: phuongdaitt1

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Ủa bút của tui mà sao cứ "cầm nhầm" hoài dị =)) có bút mà không xài đi xài bút tui chi dị =)) cần tui bán cho luôn hong? bút kỉ niệm tui chỉ nỡ nhìn chứ hong nỡ xài mà dị đó :>> chơi dị ai chơi bạn :>> bộ tui nói bút đó tui chôm của bạn tui nghĩa là bạn cũng muốn chôm của tui hả? Ủa gì kì dị =)) tụi mình thân tới mức đó sao ta?!!
-----------------
Hmm.......... lâu lâu có người đột nhiên nhớ tới mình thấy lòng ấm hẳn :>>
-------------------
Giống như tui đang làm khổ mọi người nhỉ... chuyện mấy ngày chưa viết :<<< để trong lòng lâu rồi, có nhiều lúc muốn nói lên cảm xúc của bản thân mà lời nói ra như nghẹn trong họng... Thiết nghĩ khi nói ra như thế thì mình sẽ bị gì, sẽ nhận được phản ứng ra sao... Mệt thật... Giữ trong lòng hoài sẽ thành tâm bệnh mất....
--------------------
Hành trình xóa file nan giải....
--------------------
Ghét cái thằng em nhất trần đời......
------------------
Vẫn ghét nó kinh khủng
---------------------
Chắc tui điên mất...
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Cảm giác thời gian đang tua lại nhỉ, cùng câu nói đó, cùng giọng nói đó thế mà lặp lại y chang nhau @@
------------------
Tui cần phải cố gắng hơn nữa.... Tui sa đọa quá rồi...
-------------------
Chưa thể vẽ được gì :"<<
------------
Hình như mình đã làm một việc tội lỗi....
 
Last edited:

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Cứ mỗi lúc thế này lòng mình lại tràn đầy sự hồi hộp :">
-------------
Mưa, gió, bụi bay, mắt cay
------------
Tự nhiên nhớ lại chuyện cũ thấy mắc cười ghê luôn haha
------------
Nhớ lại hồi đó thấy bản thân thật "trẩu tre" :vv
---------
Hmm cảm thấy có một sự ... nhẹ nhàng nơi đây........ Cả một ngày dài
--------------
Hôm nay máy nó lag cực kỳ, chờ ngày đổi máy... Chứ mình ngứa tay thực sự rồi :">>
----------
Sắp vào năm học rồi.... Lạ lùng haha
---------------
Đôi lúc lướt xem thấy toàn video thật đáng sợ... Ghét nhất mấy bạn làm kiểu đó :">> mình block luôn haha
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Từ nay phải lo ghi nguồn :>>
-------------
Chắc lũ luôn quá...
-------------
Ghét cái thằng em....... Ghét...... Ghét...... Ghét...... Ghét...... Ghét...................... Hổng lẽ giờ mình quoánh nó :">> thôi thục nữ lên..
------------
Còn 97 câu trắc nghiệm Lý nữa và giờ vẫn ăn chơi trong lo sợ :">> đùa thôi viết xong mình đi làm liền :>>>
--------------
Gần đi học rồi a~~ Đếm từng ngày
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Cùng một câu nói nhưng hai người ở hai địa vị khác nhau nói ra thì hiệu quả là hoàn toàn khác biệt :))
-----------------
Ra đường mà nhìn thấy gì đó vui vui là tâm trạng lúc đó vui hơn hẳn :> Đúng là cảnh đẹp ý vui mà :>>
------------
Càng ngày càng lười rồi ;-;
 
Last edited:
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Tùy thời :vvv
-------------
Phải là sao đây? Hmm mong là suy đoán của mình nó không đúng :v
-------------
Giờ phác sẵn thôi... để em ấy chờ lâu không tốt
-------------
Còn một đơn nữa thì để thứ sáu trả vậy
----------
Mai thứ 4 free nguyên ngày :v chị sẽ thuộc về em à lộn em sẽ là của chị :v
-------------
Giờ thì thức :v còn sương sương hơn mười bài toán và sương sương hơn bảy mươi câu trắc nghiệm lý :vv lười vô tội vạ
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Có vẻ như con gái không được xem trọng nhỉ? "Người" khinh thường con gái phải chăng "người" cũng khinh thường chính bản thân "người", những từ ngữ phát ra từ miệng "người" không phải ghê tởm thì là bẩn thỉu, tôi đã làm gì sai chứ? "Người" cũng phái với chúng tôi sao "người" không hiểu và cảm thông cho chúng tôi, những lời lẽ thô tục đó có lẽ quá dỗi bình thường với "người" nhưng tôi nghe thấy thật buồn, cảm thấy bản thân tự ti hơn, biết bao nhiêu câu nói dường như vô tình nhưng khiến cho người khác thêm rụt rè, tự ti và căm ghét bản thân "người" có biết chăng?
Làm con gái thật khổ mà, nên đừng xỉa xói tôi nữa
-------------
Cảm thấy hơn căm ghét nhỉ? Tự nhiên thấy ghen tị ghê, nhưng tôi biết con trai cũng khổ nhiều lắm vậy nên giữa người với người phải biết cảm thông với nhau chứ?
------------
Từ từ bình tĩnh nào bạn Dung :>> thứ 6 bạn Dung làm gì có rảnh ơ hơ hơ hơ vui chưa :>> thích chạy deadline chưa :>> thích chưa dừa mặt chưa :>>
-------------
Khụ lâu ngày đụng tới sai tùm lum, công nhận tiếng anh cần sự kiên trì... Dạo này bỏ bê nhiều thứ ghê....
 
Last edited:
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Chiều nay phải chạy lòng vòng rồi U-U cầu trời cho con thượng lộ bình an ;v;
-------------------------
Hết cảm hứng ;-;
-------------------------
Vector a vector sao càng phân tích càng loạn thế này......
-------------------------
Mình thích cái màu vàng xinh xẻo này ;v;
-----------------------
To be continued…..
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Có lửa thì sẽ có khói nhưng có khói không có nghĩa là có lửa :>
---------------
Hôm này đi nhận lớp khá vui :>> mìn được ngồi cạnh lớp phó học tập :>
 

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
Dạo này hơi bận ;-; do mình không biết quý trọng... Đừng than trách nữa.
---------------
Mai đi học rồi
---------------
Học cái gì cũng không hiểu, do nó khó quá và cũng do mình không học, chểnh mảng, hè mình thấy ghét mình quá..
--------------
Tối rồi ;-; mình còn phải chỉnh một tấm nữa, còn 3 tấm nữa cơ,
---------------------------
Xong mình sẽ đi vẽ nốt art mong sẽ xong 22 là deadline thì phải ;-; cố lên nào, bé Chem cũng đang cố <3
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom