

Sao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?

Bố mẹ em bảo rằng sang năm lên 10 rồi. Thi khó nên M phải chịu khó vô!Sao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?
Bố mẹ e luôn đặt các phần thưởng để e học tập thi cử đạt kết quả cao nếu không đc thì sẽ bị mắng hoặc bị đánh thế nên ko phải ko thích món quà đó mà mk học, thi lớt phớt đc. Với lại trường lại có rất nhiều bài thi (hầu như tháng nào cũng có) nếu thi ko tốt thì... ko bt chuyện j sẽ sảy ra với mk khi về đến nhàSao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?
![]()
Em cứ nhây nhây , nước đến chân mới nhảy nên hay mệt lắm ạ !Sao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?
![]()
Chúng ta hãy nghĩ đến thành quá? Chúng ta học để làm gì? Chúng ta cố gắng để được gì? Nghĩ đến ước mơ của mình tương lai là được thôi em. Anh nghĩ Quân rất giỏi, rất ngoan, em sẽ biết mình nên cố gắng như nào, học như nào là hiệu quả.Bố mẹ em bảo rằng sang năm lên 10 rồi. Thi khó nên M phải chịu khó vô!
Em không bị áp lực mấy nhưng sắp tới có thể sẽ có áp lực vì học hè ở trường
(Vì trước khi học hè trường em học 3 ngày học thêm)
Không biết áp lực hay không đây....
Em có cảm giác quá mệt mỏi hay không nhỉ? Anh nghĩ là em thử tìm cách hỏi bố mẹ đi, em bày tỏ với bố mẹ, chẳng hạn con muốn đi chơi cùng gia đình 1 ngày mà không học hành. Việc thưởng phạt anh thấy như vậy chưa hợp lí lắm. Hưng có gì buồn cứ chia sẻ nha!Bố mẹ e luôn đặt các phần thưởng để e học tập thi cử đạt kết quả cao nếu không đc thì sẽ bị mắng hoặc bị đánh thế nên ko phải ko thích món quà đó mà mk học, thi lớt phớt đc. Với lại trường lại có rất nhiều bài thi (hầu như tháng nào cũng có) nếu thi ko tốt thì... ko bt chuyện j sẽ sảy ra với mk khi về đến nhà
Em cứ nhây nhây , nước đến chân mới nhảy nên hay mệt lắm ạ !
Chúng ta hãy nghĩ đến thành quá? Chúng ta học để làm gì? Chúng ta cố gắng để được gì? Nghĩ đến ước mơ của mình tương lai là được thôi em. Anh nghĩ Quân rất giỏi, rất ngoan, em sẽ biết mình nên cố gắng như nào, học như nào là hiệu quả.
Em có cảm giác quá mệt mỏi hay không nhỉ? Anh nghĩ là em thử tìm cách hỏi bố mẹ đi, em bày tỏ với bố mẹ, chẳng hạn con muốn đi chơi cùng gia đình 1 ngày mà không học hành. Việc thưởng phạt anh thấy như vậy chưa hợp lí lắm. Hưng có gì buồn cứ chia sẻ nha!
Em cũng vậy, năm nay em vào lớp 10.Sao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?
![]()
Em thì không có áp lực gì hết!!! Bởi vì hằng ngày mình học đúng như những gì mình đề ra thì ba mẹ cũng chẳng áp đặt gì cho mình cả!!! Ba mẹ chỉ định hướng nghề nghiệp cho em thôiSao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?
![]()
Bố mẹ em bảo rằng sang năm lên 10 rồi. Thi khó nên M phải chịu khó vô!
Em không bị áp lực mấy nhưng sắp tới có thể sẽ có áp lực vì học hè ở trường
(Vì trước khi học hè trường em học 3 ngày học thêm)
Không biết áp lực hay không đây....
Bố mẹ e luôn đặt các phần thưởng để e học tập thi cử đạt kết quả cao nếu không đc thì sẽ bị mắng hoặc bị đánh thế nên ko phải ko thích món quà đó mà mk học, thi lớt phớt đc. Với lại trường lại có rất nhiều bài thi (hầu như tháng nào cũng có) nếu thi ko tốt thì... ko bt chuyện j sẽ sảy ra với mk khi về đến nhà
Em cũng vậy, năm nay em vào lớp 10.
Bố mẹ em có vẻ áp lực phải đỗ chuyên lắm nên phải học khá nhiều.
Tối về em cũng khá mệt mỏi và thường đi ngủ luôn (vì học thêm toàn về muộn).
Không biết thế nào nữa đây...
Uhm, khá tốt, phải thoải mái vào thì mới có thời gian nghĩ đến việc khác.Em thì không có áp lực gì hết!!! Bởi vì hằng ngày mình học đúng như những gì mình đề ra thì ba mẹ cũng chẳng áp đặt gì cho mình cả!!! Ba mẹ chỉ định hướng nghề nghiệp cho em thôi![]()
Nói về đam mê thì em cũng chẳng có đam mê, chỉ có điều mình thích điều gì đó là mình làm thôi ạ!Uhm, khá tốt, phải thoải mái vào thì mới có thời gian nghĩ đến việc khác.
Em cũng nên có định hướng theo khả năng và đam mê của mình
Em có đam mê gì nhỉ ?
Chị chia sẻ 1 chút nhéBố mẹ em bảo rằng sang năm lên 10 rồi. Thi khó nên M phải chịu khó vô!
Em không bị áp lực mấy nhưng sắp tới có thể sẽ có áp lực vì học hè ở trường
(Vì trước khi học hè trường em học 3 ngày học thêm)
Không biết áp lực hay không đây....
Tới trường cứ như đi tù, camera mọi lúc mọi nơi mệt lắm anh ạSao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?
Sao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?
![]()
năm nay 12 và thực sự rất mệt mỏi để ôn thi đậu vào trường top rồi chọn ngành nghề phù hợp.Đang rất cố gắng mong kết quả sẽ thật tốt đẹpSao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?
![]()
Em thì chỉ mới lên 7 thôi nên áp lực không nhiều lắm.Sao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?
![]()
Em thấy áp lực thiệt anh ạ. Bố mẹ em cx như mấy bạn kia cũng bảo năm nay thi vô lớp 10 rồi. Nhưng ba mẹ em luôn bắt em học theo cách của ba mẹ ý ạ, em bị áp lực kinh khủng :<Sao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?
![]()
E thì ko có áp lực gì từ gia đình hết ạ nhưng e luôn đặt ra mục tiêu để có thể thực hiện đc vs ước mơ của chính mình ạ!Sao anh thấy ngày nay các bạn học sinh cứ than học tập mệt mỏi, ấy thế mà còn bị áp lực gia đình nữa, các bạn thử kể anh nghe xem có giúp được gì không nào ?
![]()
Càng lớn thì bố mẹ càng hy vọng nhiều vào kết quả học tập của con cái, nhất là những năm bắt đầu bước sang cấp 3, cho nên việc theo dõi sát sao hoặc áp đặt lối suy nghĩ của bố mẹ vào chuyện học hành của con rất dễ xảy ra. Chị cũng đã trải qua và chứng kiến rồi. Chị nghĩ em nên bày bỏ nguyện vọng với bố mẹ và tạo cơ hội chứng minh cách học của mình đem lại hiệu quả hoặc kết quả tốt hơn. Có thể sẽ tốn thời gian để thuyết phục bố mẹ nhưng với những nỗ lực của em thì sẽ dần dần được đền đáp thôi nè^^Em thấy áp lực thiệt anh ạ. Bố mẹ em cx như mấy bạn kia cũng bảo năm nay thi vô lớp 10 rồi. Nhưng ba mẹ em luôn bắt em học theo cách của ba mẹ ý ạ, em bị áp lực kinh khủng :<