HMF Confess HMF Confession 234: Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả

CTV Confession

CTV HMF Confession
Cộng tác viên
Thành viên
6 Tháng bảy 2019
69
520
81
Du học sinh
HMF Confession
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

26/08/2019 17:47:30
Gửi cho tình bạn của chúng ta
Chính bản thân t cũng không biết và thậm chí không đoán được chuyện có thể đi đến mức này . Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng còn thân như trước , cũng chẳng còn hiểu nhau như trước . Có lẽ nó đến hồi kết thật rồi . T cũng đã đọc được tâm tư của m qua một bài viết nhưng có lẽ t bất lực . Lỗi lầm đó có lẽ thuộc về t . Nhưng chính t cũng không rõ nguyên nhân, nên chỉ đành nghi ngờ mỗi thứ một ít . Từ bao giờ trong con người của t đã mang cảm giác chán ghét m , mà đến t cx không hiểu nổi , giống như nó là bản năng của ngày trước khi có tình bạn này vậy . Cũng không biết phải làm gì tiếp theo, giờ đây t thấy muốn trở lại là người bạn bình thường như những người khác cũng rất khó khăn . T đã nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn để lại trong đầu t là một dấu chấm hỏi . Có lẽ nên để nó kết thúc từ từ như vậy .
Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả ...
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
26/08/2019 17:47:30
Gửi cho tình bạn của chúng ta
Chính bản thân t cũng không biết và thậm chí không đoán được chuyện có thể đi đến mức này . Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng còn thân như trước , cũng chẳng còn hiểu nhau như trước . Có lẽ nó đến hồi kết thật rồi . T cũng đã đọc được tâm tư của m qua một bài viết nhưng có lẽ t bất lực . Lỗi lầm đó có lẽ thuộc về t . Nhưng chính t cũng không rõ nguyên nhân, nên chỉ đành nghi ngờ mỗi thứ một ít . Từ bao giờ trong con người của t đã mang cảm giác chán ghét m , mà đến t cx không hiểu nổi , giống như nó là bản năng của ngày trước khi có tình bạn này vậy . Cũng không biết phải làm gì tiếp theo, giờ đây t thấy muốn trở lại là người bạn bình thường như những người khác cũng rất khó khăn . T đã nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn để lại trong đầu t là một dấu chấm hỏi . Có lẽ nên để nó kết thúc từ từ như vậy .
Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả ...
Ai lại đi kết thúc tình bạn như thế! Nhưng nếu cả hai không hiểu nhau thì nói chuyện thẳng thắn với nhau là mọi dấu ? trong đầu sẽ giải toả.
Dù sao bạn với bạn ấy lúc trước vẫn còn thân nên hãy cho nhau khoảng thời gian để hiểu nhau hơn rồi làm quen lại với nhau ha!
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
26/08/2019 17:47:30
Gửi cho tình bạn của chúng ta
Chính bản thân t cũng không biết và thậm chí không đoán được chuyện có thể đi đến mức này . Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng còn thân như trước , cũng chẳng còn hiểu nhau như trước . Có lẽ nó đến hồi kết thật rồi . T cũng đã đọc được tâm tư của m qua một bài viết nhưng có lẽ t bất lực . Lỗi lầm đó có lẽ thuộc về t . Nhưng chính t cũng không rõ nguyên nhân, nên chỉ đành nghi ngờ mỗi thứ một ít . Từ bao giờ trong con người của t đã mang cảm giác chán ghét m , mà đến t cx không hiểu nổi , giống như nó là bản năng của ngày trước khi có tình bạn này vậy . Cũng không biết phải làm gì tiếp theo, giờ đây t thấy muốn trở lại là người bạn bình thường như những người khác cũng rất khó khăn . T đã nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn để lại trong đầu t là một dấu chấm hỏi . Có lẽ nên để nó kết thúc từ từ như vậy .
Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả ...
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Mong bạn nói ra được nỗi lòng rồi cũng sẽ buông bỏ và nở nụ cười tươi nhé ^^
Chúc bạn luôn đủ <3

Ai lại đi kết thúc tình bạn như thế! Nhưng nếu cả hai không hiểu nhau thì nói chuyện thẳng thắn với nhau là mọi dấu ? trong đầu sẽ giải toả.
Dù sao bạn với bạn ấy lúc trước vẫn còn thân nên hãy cho nhau khoảng thời gian để hiểu nhau hơn rồi làm quen lại với nhau ha!
Thật ra khó lắm bạn ạ
muốn kết nối lại không hề dễ và cần có sự cố gắng từ cả hai bên, nếu nó đã đi vào ngõ hẹp rồi thì tốt nhất nên bỏ qua thôi... bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tàn mà :)
Internet cũng chỉ là ảo thôi... đắm chìm quá, không tốt!
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
26/08/2019 17:47:30
Gửi cho tình bạn của chúng ta
Chính bản thân t cũng không biết và thậm chí không đoán được chuyện có thể đi đến mức này . Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng còn thân như trước , cũng chẳng còn hiểu nhau như trước . Có lẽ nó đến hồi kết thật rồi . T cũng đã đọc được tâm tư của m qua một bài viết nhưng có lẽ t bất lực . Lỗi lầm đó có lẽ thuộc về t . Nhưng chính t cũng không rõ nguyên nhân, nên chỉ đành nghi ngờ mỗi thứ một ít . Từ bao giờ trong con người của t đã mang cảm giác chán ghét m , mà đến t cx không hiểu nổi , giống như nó là bản năng của ngày trước khi có tình bạn này vậy . Cũng không biết phải làm gì tiếp theo, giờ đây t thấy muốn trở lại là người bạn bình thường như những người khác cũng rất khó khăn . T đã nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn để lại trong đầu t là một dấu chấm hỏi . Có lẽ nên để nó kết thúc từ từ như vậy .
Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả ...
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.

Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!

Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS

Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
từ một người ẩn danh đến một người ẩn danh
thực khó để biết là ai
nhưng không để tên cũng tốt vì làm tôi thấy được tôi bây giờ trong đó
thật buồn T^T
 
  • Like
Reactions: hoa du
Top Bottom