- 6 Tháng bảy 2019
- 69
- 520
- 81
- Du học sinh
- HMF Confession


26/08/2019 17:47:30
Gửi cho tình bạn của chúng ta
Chính bản thân t cũng không biết và thậm chí không đoán được chuyện có thể đi đến mức này . Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng còn thân như trước , cũng chẳng còn hiểu nhau như trước . Có lẽ nó đến hồi kết thật rồi . T cũng đã đọc được tâm tư của m qua một bài viết nhưng có lẽ t bất lực . Lỗi lầm đó có lẽ thuộc về t . Nhưng chính t cũng không rõ nguyên nhân, nên chỉ đành nghi ngờ mỗi thứ một ít . Từ bao giờ trong con người của t đã mang cảm giác chán ghét m , mà đến t cx không hiểu nổi , giống như nó là bản năng của ngày trước khi có tình bạn này vậy . Cũng không biết phải làm gì tiếp theo, giờ đây t thấy muốn trở lại là người bạn bình thường như những người khác cũng rất khó khăn . T đã nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn để lại trong đầu t là một dấu chấm hỏi . Có lẽ nên để nó kết thúc từ từ như vậy .
Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả ...
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions
Gửi cho tình bạn của chúng ta
Chính bản thân t cũng không biết và thậm chí không đoán được chuyện có thể đi đến mức này . Đúng vậy, chúng ta cũng chẳng còn thân như trước , cũng chẳng còn hiểu nhau như trước . Có lẽ nó đến hồi kết thật rồi . T cũng đã đọc được tâm tư của m qua một bài viết nhưng có lẽ t bất lực . Lỗi lầm đó có lẽ thuộc về t . Nhưng chính t cũng không rõ nguyên nhân, nên chỉ đành nghi ngờ mỗi thứ một ít . Từ bao giờ trong con người của t đã mang cảm giác chán ghét m , mà đến t cx không hiểu nổi , giống như nó là bản năng của ngày trước khi có tình bạn này vậy . Cũng không biết phải làm gì tiếp theo, giờ đây t thấy muốn trở lại là người bạn bình thường như những người khác cũng rất khó khăn . T đã nghĩ rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn để lại trong đầu t là một dấu chấm hỏi . Có lẽ nên để nó kết thúc từ từ như vậy .
Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả ...
-------------------------------------------------------
Bạn hãy click VÀO ĐÂY để gửi thông điệp của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn kết nối với những trái tim khác.
Đặc biệt: Sẽ KHÔNG MỘT AI BIẾT BẠN LÀ AI!!!
Mọi thắc mắc các bạn hãy gửi về GIẢI ĐÁP THẮC MẮC HOCMAI FORUM CONFESSIONS
Những chia sẻ sẽ được đăng trong box HOCMAI Forum Confessions