- Đầu tiên , xin chào cả nhà ạ ! Em học lớp 11 suy nghĩ chưa chín chắn nhưng mong rằng sẽ cùng mọi người giải quyết cái topic này êm thấm để ai cũng thấy nhẹ lòng .
Ôi thôi! Đọc mà tôi cảm thấy tội lỗi thay cho cậu)
Hôm qua tôi vừa nghe được thằng bạn tôi nói cậu nhớ tôi=))
Nghe xong đã biết đầy mùi ghê tởm;
- Thứ nhất , nếu anh Đ nói chuyện đó thật thì phải suy nghĩ theo 2 hướng :
+ 1. Anh í chỉ có ý trêu đùa nhưng lại làm một số người bị kích động quá chăng?
+ 2. Nếu anh Đ nói chuyện đó thật thì anh phải xem lại mình đi nha ! Người đàn ông ko tài giỏi khi có nhiều phụ nữ vây quanh đâu ! Mà tài giỏi khi làm cho 1 và chỉ 1 người con gái thấy thật sự an toàn , ấm áp khi được ở bên cạnh mình .
Lần đầu tiên đọc cái bài này Đ biết D nghĩ thế nào không ?
)
)
)
)
)
sởn da gà !
D xót xa thay cho số phận một người benho nữa ! )
benho : hi vọng là cậu sẽ thực "yên tâm" khi nghe những lời ấy và sẽ thực " yên tâm" khi trông chờ 1 hạnh phúc từ bạn Đ " dấu yêu" .
Tất cả chỉ là giả tạo ! Nếu không đúng thì coi như là D nhìn nhầm một người ) =))
Lần thứ mấy trăm ? Đã lên tới con số nghìn chưa thế hả Đ?
Người ta gọi là R cũng chẳng sai đâu nhỉ ? Chỉ muốn ẩn mãi sau cái mai R ! Không dám thò đầu ra!
tin mà ăn cám ak ! hahaha chỉ có đứa ngốc mới tin !
D ngốc 1 lần rồi sẽ chẳng có lần thứ 2 đâu hahahaha
Chử hi vọng người con gái ấy không bị lừa ! ) =)) )
Chỉ hi vọng là đừng bao giờ làm phiền bạn tôi nữa!
Đọc lần nữa cái bài này ! Đọc lần nữa cái entry mà Đ từng viết ! thấy " tởm" quá Đ ak ! thấy xót xa quá ! xót thay cho đ và cho cả cô nàng ấy nữa!
@@ Benho: D hok muốn dính sâu chuyện 2 người vì quyền tự do mà nhưng Đ đã hok để bạn D yên thì đừng trách ! Hi vọng hắn đối xử với cậu là thật lòng !
cái gì chứ Đ nhờ thế nọ nhờ thế kia với X ngoái phát 180o có người iu mới ! hahaha
Đ yêu X thật lòng ? Đ yêu L thạt lòng ?
sẽ còn bao nhiêu câu Đ yêu .... AI ĐÓ thật lòng nữa?
nói D nghe đc không ?
)
)
)
- Thứ nhất , có thể chị đã nhầm chăng ! Con người ta có thể quay 180o để thay đổi người yêu , có 2 lí do :
+ 1 . '' Sở ''
+ 2. Thấy mình và người kia ko thật sự hiểu nhau , yêu nhau nên dẫn đến lời chia tay , tuy đau khổ nhưng sẽ tốt cho cả hai người . Khi gặp được một người có thể chia sẻ những vui buồn , cùng nhau chung bước cho tương lai thì họ yêu nhau là một điều dễ thấy , tự nhiên thôi các chị ạ ! Có lẽ a Đ của e trước kia chưa thật sự '' yêu ''và chưa thật lòng , nhưng e tin rằng bây h a ấy đã thay đổi nhiều rồi ! Có lẽ sau những vấp ngã đó , anh Đ đã hiểu ra cái mục đích sống của mình trong tương lai .
- Khi đã chấp nhận lời chia tay thì cũng nên làm bạn các anh chị ạ ! Tình yêu trước tiên đều xuất phát từ tình bạn . Nếu sau khi chia tay mà làm mất đi thứ quý giá này thì coi chừng sau này hối hận đó . Người yêu cũ cũng ko nên can thiệp sâu quá vào tình yêu hiện tại của người ta , biết đâu lại chính vì những lời nói , những lời khuyên quá mức , những lời nhục mạ ko đáng có của những con người có học này nên chấm dứt tại đây. Cái chuyện thầm kín này ko nên nói phô trương ra ngoài , vừa mất cảm tình vừa tự làm đau bản thân , có gì thì cứ họp mặt nói thẳng với nhau . Sống là phải nói thật , nói thẳng , đừng có đem 2 chữ '' lừa dối '' đi gửi vào trái tim của từng người .
Ôi thôi D ơi! Nói làm gì nữa!)
Không phải lắm chuyện chứ nói thật kẻ nào tin được con người này thì cũng tài) quá tại) đại tài=))
- Con người ta mắc sai lầm ,vấp ngã 1 lần là ko bao h được quyền sửa đổi bản thân chăng? Chắc chắn chị đã đánh giá nhầm trình độ của một con người .
con người có 2 tai và 1 cái mồm để nghe nhiều và nói ít hơn! ^^
bạn có lẽ ko cần phải giải thích vs tớ green ạ! tớ đã být mọi chuyện của ck tớ từ rất lâu rồi cậu ạ!chính ck tớ đã nói cho tớ mọi chuyện! tớ cảm ơn cậu vì sự nhiệt tình này! TỚ CẢM ƠN TÌNH YÊU CỦA TỚ!
Tớ být có ai đó đang cười tớ! thậm chí là cả cái diễn đàn này! có lẽ tớ hiểu mục đích của cậu ^^! tớ ko quá ngốc nhỉ?^^ dù thế nào 1 khi benho đã nói gì trên diễn đàn đều phải suy nghĩ thấu đáo mới nói bạn ạ! tớ ko bừa bãi trong cách nói năng! nên đừng giận tớ nhé! ^^!
P/s( all): ai cũng có 1 quá khứ! đừng bao giờ gặm nhấm hay trách quá khứ của bạn! đơn giản vì chính bạn tạo ra cái quá khứ đó! ^^!
- Chị nói đúng ! Con người sống qua được một ngày là đều phải bước qua những vũng bùn đen . Sống là phai biết lắng nghe và chia sẻ ! Em tin vào ty của 2 a chị !
không sai ! Nhưng kkhông có nghĩa con người ta không được nói ! Nói ít quá người ta lại bảo mình không có mồm )
- Cái mồm tuy chỉ có 1 nhưng ko có nghĩa là nó hoạt động ko = 2 cái tai .
- Có mồm thì phải nói nhưng phải biết chọn lọc ngôn từ đừng có sử dụng những từ thô tục để đánh giá 1 con người , những chữ đó có thể làm xấu đi hơn hình ảnh của người khác nhưng cũng làm bẩn nhân phẩm của những người nói ra chúng . Lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau .
ôi dào! Cái tự nói của Đạt thì tôi cũng nghe rồi), lúc nào Đạt chả tự nói ra sự thật trước khi để người ta biết). Tôi cũng không muốn quan tâm bạn yêu Đạt thế nào. Còn cái mục đích bạn đang tưởng tượng thì có lẽ không đúng đâu benho ạ;.
- Chị nhầm chăng ! Những chuyện thầm kín , như chuyện này thực sự khó nói ! Nếu đã dám nói cho người khác biết cái quá khứ ko sáng sủa của mình , thì e khẳng định đó phải là người mà anh ấy tin tưởng nhất bây h . Có ai đi nói chuyện riêng cho 1 người xa lạ chăng ? Hay là nói những chuyện đó cho những người con gái mà mình chỉ có ý định trêu đùa , lừa gạt ? Ngốc thật !
@phiphikhanh hay một mod nào đấy: Chuyện này liên quan đến một vài vấn đề khá là tế nhị và danh dự của 1 số người, thế nên, tư cách là nhóm trưởng GCS (chưa ai unset cả) , tớ không cho phép khoá pic này cho đến khi mọi chuyện giải quyết xong :-\"
- Theo tôi ! Cái pic này nên gọi a Đ vào giải thik rõ ! Nếu ko giải thik ! thì đề nghị MOD+Ban Quản Trị khóa pic này lại ! chuyện riêng của người ta , chúng ta ko có quyền can thiệp quá sâu , can thiệp sâu cũng ko giải quyết đc gì đâu ?
ĐỌc bài đầu tiên thấy cái anh Đ rất là sến
ĐỌc mấy bài sau thì hình như anh mang họ Sở :|
Đi đâu cũng gặp đàn ông kiểu này
:-j
- Có thể anh Đ đã thay đổi rồi bạn ạ ! Đi đâu cũng gặp '' sở '' chính vì vậy chúng ta mới phải chân trọng nửa kia của mình ! Vì sẽ ko có mảnh ghép thứ 2 khớp đc vào trái tim bạn đâu . Dù có thì bao h nó cũng có khe nứt !
- Anh Đ - Chị L hãy nói thật lòng nhau ! Đừng hứa hẹn trước nếu như cảm thấy quá xa vời ! Yêu nhau ko phải chỉ qua lời nói mà cần phải qua những hành động và lý trí . Sống sao cho dám nhìn ảnh mình trong gương !
- Sống ko được làm người khác khóc vì những chuyện mình đã làm !
- Hãy cho chị L tình yêu thật lòng a Đ nha ! Em tin ở anh ! Cái quá khứ kia e khẳng định rằng nó chỉ là quá khứ thôi ! :x