D
defhuong
có lẽ em không ngốc mà e quá ngốc, rất ngốc đó gơncó lẽ em không ngốc đâu
càng lớn e sẽ càng nhận ra t.y không phải là tất cả...
lúc em đang yêu và được yêu... em hạnh phúc.. có lẽ đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đáng quý nhất mà từ trước tới giờ em chưa có... nhưng kết quả của tình yêu là gì,,, là ctay đó thôi là nỗi đau e phải hứng chịu... so với niềm hạnh phúc kia thì sao???? e đã phải trả giá đắt gấp trăm ngàn lần gơn ạ... có lẽ không phải ai cũng được yêu được hạnh phúc được nếm trải mùi vị cay đắng của t.y như e... nhưng chính họ lại không ngốc ngếc như e họ không tự hủy hoại mình như em.. em chẳng còn ngĩ đến việc gì khác ngoài những kỉ niệm e có với hắn... điều đó càng làm e suy sụp càng làm em không thiết gì nữa... em khóc... khóc mãi và chỉ biết khóc,,, em mún quên nhưng không thể quên... chỉ cần xảy ra những việc gắn với kỉ niệm 2 đứa là em lại nhớ --> lại thấy đau --> lại khóc
về đêm khi chỉ còn 1 mình gơn... nếu không ngủ được gơn lại ngĩ đến ai, đến điều gì ? haizzz...
em nói đúng
con người thông minh là con người biết trao cả trái tim mình cho đúng người và biết cách trân trọng tình cảm đó... nhìu người họ cũng làm vậy nhưng họ không như em... dù sao thì chị không nói em hoàn toàn sai... nhưng em cũng nên để cho mình 1 con đường lui chứ... để khi em nhớ lại những kỉ niệm của e và hắn chỉ khiến e mỉm cười chứ không phải khóc nữa,,, và điều quan trọng “em đừng có suy ngĩ là mãi yêu hắn và chỉ hắn thôi”,,, em hãy để hắn lại 1 góc trong tim e (nhỏ thôi nhé)... nếu có yêu nữa thì em hãy vẫn trao cả trái tim mình cho người đó nhưng hãy trao đúng cách e nhé...
hì,,, không biết điên điên nói cái gì nữa,,, chắc nói sai nhìu lắm, vì chị cũng k phải là gơn không thể hỉu hết được về e gơn nhỉ :">
P/S: hình như ngoài lề mất tiêu rồi, sory mọi người
để tớ quay về làm con gái nhé )
xem hỏi gì nào :-?
con trai thích ăn vặt không???
Last edited by a moderator: