N
nh0k_08
Bấn cái này :x:x:">
Sao cô mình ko ra bài kiểu này nhở :x
trăm bài ta cũng làm :">
Đồng ý 101% :x:x
chắc mấy bữa nữa phải xúi cô ra bài kiểu này
nhứt là về lão Cá, chắc lúc đấy có động lực làm ghê lắm, nhiêu bài cũng hết :x:x:x
Cuộc phỏng vấn của W Korea với Donghae
Ca sĩ Lee Donghae (Super Junior) đã nhận lời mời phỏng vấn của tạp chí W Korea Face-To-Face. Super Junior Donghae giờ đây đã trưởng thành hơn. Nhưng đối với chàng trai này, anh ấy muốn dựa vào sự tự tin của chính mình để sống mà không phải hối hận.
Nếu được nói với chính mình, bạn có muốn nói gì hay khuyên nhủ gì bản thân không?
Phải biết tận dụng thời gian thật có ích. Mặc dù tôi muốn làm rất nhiều việc đơn giản, nhưng thực ra nó lại không hề đơn giản chút nào. Khi còn bé, tôi không nghĩ rằng sẽ chỉ rong chơi suốt ngày, thậm chí còn cảm thấy không an tâm nếu không học một cái gì đó.
Khi nào bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc?
Khi tôi luyện tập, nghe nhạc, xem xét và cảm nhận mọi thứ xung quanh. Đặc biệt là khi cảm nhận mọi thứ xung quanh, đó là giây phút hạnh phúc nhất. Mặc dù sự nổi tiếng là rất quan trọng, nhưng nếu so ra thì những lúc được cười đùa với những người xung quanh, được cùng trò chuyện với họ, cùng ăn những món ăn ngon, đó vẫn là những khoảnh khắc đem lại cảm giác hạnh phúc hơn. Tất nhiên, với vai trò là một ca sĩ, được đứng trên sân khấu cũng là giây phút hạnh phúc nhất. Đứng trước gần 20 thậm chí cả 30 nghìn khán giả, chỉ cần nói một câu trong buổi biểu diễn, hát một ca khúc, lập tức sẽ nhận được phản hồi từ tất cả mọi người. Cảm giác đó thật tuyệt vời vô cùng.
Điều gì có thể khiến bạn thật sự say mê?
Đó là những người tôi yêu quý. Nếu muốn hiểu một ai đó, tôi sẽ cố hết mình, sẽ làm thật nhiều việc và tôi có thể cho những người mình yêu quý mọi thứ. Mặc dù tôi muốn mình trở thành người quan trọng nhất với những người đó, nhưng đôi khi lại không được như vậy. Quan trọng là ở cạnh ai, và ở bên ai sẽ thấy hạnh phúc nhất. Với tôi, so với việc chỉ có một mình, tôi thích ở bên các thành viên hơn. Bởi vì ở một mình như thế sẽ thường xuyên cảm thấy cô đơn. Nếu không có ai ở bên, tôi sẽ rất buồn.
Bạn có muốn quay trở lại khoảng thời gian nào đó trong quá khứ, hoặc giả muốn mau chóng lớn lên để được ở một độ tuổi nào không?
Mặc dù thời gian trôi rất nhanh, nhưng tôi vẫn muốn chờ đợi và tập trung vào những gì mà mình đang làm, những kế hoạch, dự định,.v.v.. Như vậy, tôi sẽ có được những giây phút hạnh phúc nhất và cả chán nản nhất. Thực ra cái tên Super Junior của nhóm cũng tạo nhiều áp lực. Dù có thể cảm nhận được sự yêu mến của rất nhiều người, nhưng với tư cách là chàng trai Lee Donghae, tôi vẫn thấy mình chưa thể hiện được gì nhiều. Bây giờ, với vai trò diễn viên, tôi sẽ cho mọi người thấy một mặt khác của Lee Donghae. Tôi sẽ bước xa hơn, trưởng thành hơn và làm việc chăm chỉ hơn nữa. Và, nếu được, tôi muốn quay trở lại khoảng thời gian khi còn bé, những ngày tháng trước khi cha tôi qua đời. Tôi muốn được ở bên cạnh cha nhiều hơn.
Cái ý cuối của lão ý
ôi sao mà hiếu thảo+ yêu cha thế ko biết. Cá ơi, proud of Cá nhắm
chả bù cho mềnh
hồi nhỏ toàn mong bố vắng nhà để tha hồ chơi, khỏi phải học+ thích làm gì thì làm