Tâm sự [Đọc báo] Theo bạn, mấy tuổi thì nên cho tiền tiêu vặt?

HMF Tin tức

Moderator
Cu li diễn đàn
6 Tháng tư 2017
70
564
81
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
 

dung009

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng ba 2017
205
89
124
20
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
em nghĩ ko nên ạ , vì nếu cho tiền trẻ nhỏ thì dần dần sẽ tạo thành thói quen và trẻ sẽ ỷ lại cha mẹ , đâm ra lười biếng
 
  • Like
Reactions: hoàng trung lực

Hinachigo

Học sinh tiêu biểu
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
3 Tháng tư 2017
2,493
3,482
543
18
Hà Nội
THCS Nguyễn Thượng HIền
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
Từ lúc lớp 1 ba mẹ em đã cho em tiền tiêu vặt rồi nhưng em toàn để dành vì không bao giờ dùng đến và cũng chẳng biết dùng làm gì.
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
Em được cho từ khi lớp 1 cơ
Nhưng không dùng
Theo em , chẳng có độ tuổi nào nhất định là nên cho tiền tiêu cả
Khi nào con đủ nhận thức là tiêu thế nào hợp lý thì cho :)))
 
  • Like
Reactions: Lê Văn Đông

Narumi04

Học sinh gương mẫu
Thành viên
23 Tháng tư 2017
1,595
2,069
394
20
Vĩnh Long
THPT Lưu Văn Liệt
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
Ngày còn nhỏ, ba mẹ cho xài năm lớp 1. Tất nhiên tớ thông minh lắm nên chuyện xài tiền thì no problem. Tớ mua cũng thông minh lắm nên cũng không bị lừa. Mà ba mẹ cho có 1k 2k à. Sau đó thì lớp tớ có vụ trộm tiền (đến giờ vẫn học chung lớp cái thằng trộm năm đó), vả lại trong lớp tụi nó ăn vụng bánh thôi, nên tớ quyết định cất hết ở nhà (mặc dù giàu lắm :v)

Mục đích: ăn vặt, mua dụng cụ học tập,...

Khỏi cho luôn là ok. Vì mình cũng chẳng cần mua đồ ở trường làm gì.
 
  • Like
Reactions: Kyanhdo

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,747
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
Em nghĩ là không ạ.
Em có đọc được cái này hay ạ
Nhưng không có tiền trong túi, bé lại mặc cảm hoặc bị lệ thuộc vào các bạn có tiền ở trong lớp. Điều này còn tệ hại hơn so với việc con bị đau bụng vì ăn quà bánh hay mua sắm linh tinh.
Tuy nhiên, không vì thế mà bố mẹ cho con tiêu tiền một cách thoải mái.
 

Tiểu Lộc

Mùa hè Hóa học
Thành viên
9 Tháng bảy 2017
3,201
2,594
554
19
Đắk Lắk
THCS Trần Quang Diệu
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
Đến năm lớp 6 em mới được bố mẹ cho tiền tiêu vặt...
Mà để dành cả tháng trời, ăn có 2,3 hôm là hết sạch rồi...
Nếu nói sử dụng cho mục đích gì thì em toàn dùng để đi ăn, có khi thì mua đồ dùng học tập. Thế thôi :)
Nếu thời gian quay lại, em vẫn muốn bố mẹ cho tiền tiêu vặt lúc học lớp 6 :D
 

Nhật Linh 2k3

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2017
625
926
154
20
Bắc Ninh
THCS Nguyễn Cao
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
E chưa bao h dc cho cả,chỉ có lần dc thưởng thôi,mà tất cả tiền bố mẹ cầm hết chả dc cầm j cả
Mà e cx chả muốn bố mẹ cho tiền tiêu vặt,vì nó sẽ bị tha hóa..........
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Chou Chou

Cựu Mod tiếng Anh
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2017
4 Tháng năm 2017
4,070
4,352
704
22
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
Lên lớp 6 bố mẹ em mới cho tiền tiêu vặt, thực ra cũng chỉ cho mấy tháng đầu năm thôi, còn sau đó em có tiền thưởng thì được cầm, muốn mua gì thì mua.... :D:D Mà thực ra thì cũng chẳng cần mua gì ở trường cả.......nếu muốn mua gì thì toàn xin tiền mẹ :D:p tiền thưởng giữ tiết kiệm ...... Ấy thế mà em mua được hẳn 1 chiếc xe đạp điện nhờ tiền tiết kiệm ấy đấy :D:D
 

Nhật Linh 2k3

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2017
625
926
154
20
Bắc Ninh
THCS Nguyễn Cao
Lên lớp 6 bố mẹ em mới cho tiền tiêu vặt, thực ra cũng chỉ cho mấy tháng đầu năm thôi, còn sau đó em có tiền thưởng thì được cầm, muốn mua gì thì mua.... :D:D Mà thực ra thì cũng chẳng cần mua gì ở trường cả.......nếu muốn mua gì thì toàn xin tiền mẹ :D:p tiền thưởng giữ tiết kiệm ...... Ấy thế mà em mua được hẳn 1 chiếc xe đạp điện nhờ tiền tiết kiệm ấy đấy :D:D
E sợ chị r,tinh thần TK bền vững
 
  • Like
Reactions: Chou Chou

Linh's Nguyễn's

Banned
Banned
5 Tháng mười 2017
185
244
36
Hà Nội
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
Nên cho con được tiêu tiền từ nhỏ, vì lúc đó trẻ nhỏ ta dạy chúng cách tiêu và biết giá trị của từng đồng tiền
Để rồi lớn lên, trẻ nghĩ là có tiền thì tiêu cho thỏa thích, trở nên hư hỏng và khi thiếu tiền thì... ăn cắp ăn trộm nhiều
 

Lê Văn Đông

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng mười 2015
1,422
1,477
244
TP Hồ Chí Minh
ᴳᵒᵈ乡bőýfŕíéńd
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
Em có tiền tiêu vặt từ lớp 1 thì phải.

Sử dụng mục đích: mua đồ ăn, nhưng hồi nhỏ chủ yếu mua đồ chơi như bi, hình pokemon, con quay,..... ( ôi, tuổi thơ tui). Còn gần đây em tiêu tiền vào những cái ảo mà không có ích cho mục đích của em như: nạp tiền vào game. ( ba má biết chắc cạo đầu em, thì em đi tu mất) nhưng em đã hứa với lòng sẽ không tiêu tiền vào đó nữa.
Nhưng chưa bao giờ em có ý định trộm tiền của ba mẹ, nếu em muốn có món đồ thì em sẽ nhịn ăn sáng rồi tích góp chứ không bao giờ hạ thấp lương tâm đến mức mà đi ăn trộm.

Nếu là em:
Em muốn cho tiền càng sớm càng tốt. Nhưng không phải cho một cách bình thường mà bắt nó làm việc mới cho tiền, nó nhỏ thì nó đấm bóp lưng cho ba, hay cầm chổi quơ sơ sơ cái nhà cũng được khoảng 2.000đ Rồi tiền đó nó muốn xài việc gì thì xài. Em muốn phải dạy vấn đề tài chính từ lúc nhỏ, để hình thành thói quen luôn.
 

Phan Thị Xuân Huyên

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tư 2017
165
208
101
19
Quảng Nam
THCS Huỳnh Thúc Kháng
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
Em nghỉ lên cấp 2 bố mẹ ms nên cho tiền tiêu vặt
Lúc ở tiểu học mẹ có cho tiền tiêu vặt mà không biết sài. Cứ ăn rồi lên bỏ heo đất nhà trường với ở nhà cũng có 1 con heo để bỏ tiền bố mẹ cho vào.
Lên cấp 2 thì ms biết sài tiền tiêu vặt.
mua dụng cụ học tập
mua quà sinh nhật cho bạn bằng cách để dành tiền tiêu vặt mà không xin tiền bố mẹ nữa
mua nước khi khát uống
En nghĩ. Nên cho tiền ăn vặt vào cấp 2
 

Hồng đậu

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng tám 2017
327
592
121
Nghệ An
Em có tiền tiêu vặt từ lớp 1 thì phải.

Sử dụng mục đích: mua đồ ăn, nhưng hồi nhỏ chủ yếu mua đồ chơi như bi, hình pokemon, con quay,..... ( ôi, tuổi thơ tui). Còn gần đây em tiêu tiền vào những cái ảo mà không có ích cho mục đích của em như: nạp tiền vào game. ( ba má biết chắc cạo đầu em, thì em đi tu mất) nhưng em đã hứa với lòng sẽ không tiêu tiền vào đó nữa.
Nhưng chưa bao giờ em có ý định trộm tiền của ba mẹ, nếu em muốn có món đồ thì em sẽ nhịn ăn sáng rồi tích góp chứ không bao giờ hạ thấp lương tâm đến mức mà đi ăn trộm.

Nếu là em:
Em muốn cho tiền càng sớm càng tốt. Nhưng không phải cho một cách bình thường mà bắt nó làm việc mới cho tiền, nó nhỏ thì nó đấm bóp lưng cho ba, hay cầm chổi quơ sơ sơ cái nhà cũng được khoảng 2.000đ Rồi tiền đó nó muốn xài việc gì thì xài. Em muốn phải dạy vấn đề tài chính từ lúc nhỏ, để hình thành thói quen luôn.
Quào
Người cha tương lai vĩ đại là đây
 
  • Like
Reactions: Lê Văn Đông

Shmily Karry's

Cựu Phụ trách box Sinh & box TGQT
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
6 Tháng tư 2017
2,965
4,314
644
Bình Dương
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
e thấy không nên cho trẻ tiền tiêu vặt quá sớm.. chỉ nên bắt đầu cho khoảng từ năm lớp 6 nhưng chỉ có tiền đủ tiêu xài chứ đừng cho quá nhiều.. cho nhiều sẽ ảnh hưởng lớn đến cách giảo tiếp của trẻ.. *từ giao tiếp ở đây không đúng nghĩa em muôn scow mà nó tựa tựa vậy ạ :v )
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
Em có suy nghĩ như thế này : nếu như bây giờ cho đâm ra là các em học sinh tiêu vặt và sử dụng tiền khá là lãng phí , lạm dụng vào đồng tiền đó mà ỷ lại vào cha mẹ. Mỗi ngày cứ cho 5 000đ , 10 000đ,...........làm cho các em ngĩ mình có thể làm như thê mãi cho đến lúc tự lập khi 18t trở lên các em sẽ có các hành vi chơi bời , xa đọa vào những trò ko lành mạnh,.............> Rồi khi tiêu hết tiền các emm lại quay ra năn nỉ rồi ko được lại ăn cắp thế là ko được.Mỗi con người như em bây giờ 12,13 t chưa có đông tiêu vặt nào trong tay,ko có điện thoại gì cả.Nếu có tiền em sẽ để dành mua sách, vở , đồ dùng học tập......... chứ ko lạm dụng mua đồ ăn vặt nhiều. Từ 15t trở lên có tiền tiêu là hợp lí vì lúc đó là khoảng thời gian mà sắp phải tự lập koo dựa vào ai nên cần có để tự làm chủ chi tiêu cho chính mk để sau này đỡ e ngại trong việc chi tiêu ko phụ thuộc vào cha, mẹ .Qua đây em muốn gửi gắm tới các phụ huynh:"ĐỪNG LÀM HƯ CON MINH QUA NHỮNG ĐỒNG TIỀN TIÊU VẶT KHI TRẺ CON ÍT HIỂU BIẾT"
 

Xiao Fang

Học sinh gương mẫu
Thành viên
17 Tháng ba 2017
1,068
2,193
354
Earth
Hà Nội
THPT Xuân Khanh
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
đến tận bây giờ học lớp 9 em vẫn k được xài tiền .bố mẹ thường bảo em :"muốn mua j cứ bảo bố mẹ mua cho "
 

Toji Takeshi

Cựu Trưởng BP Quản lí |Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
13 Tháng chín 2017
1,044
2,726
414
23
Đắk Lắk
THPT Nguyễn Trãi
Bài báo: "Trẻ lớp 1 đòi tiền tiêu vặt, có nên cho?"

TTO - "Mẹ ơi mẹ cho con tiền đi mẹ, lớp con mấy bạn ai cũng có tiền, mấy bạn mua bánh ăn mà con không có".


Trẻ còn nhỏ, có nên dạy vấn đề tiền bạc? - Ảnh: LearnVest

Đề nghị của cậu con trai vừa vào lớp 1 sau hai tuần đi học khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi lại: "Con có thấy bạn cầm tiền không hay chỉ nghe bạn nói?". "Con thấy mà, bạn cầm tiền đi căntin mua bánh nữa".

Chưa từng nghĩ sẽ cho con xài tiền ở tuổi này, nên tôi trả lời ngay: "Con còn nhỏ chưa biết xài tiền, mẹ không cho đâu con".

Tưởng thế là xong, mấy hôm sau đi học về con lại nhắc "các bạn có tiền mua bánh, con không có". Tôi vẫn kiên quyết: "Không được đâu con. Con muốn ăn bánh thì mẹ sẽ mua bỏ vào ba lô cho con".

"Nhưng con thích bánh khoai tây ở trường, con muốn mua bánh ở trường", con trả lời. Tôi giải thích: "Bánh khoai tây ăn nhiều không tốt, con thích thì một tuần mẹ mua cho con một lần chứ con không ăn mỗi ngày được. Nhưng mẹ sẽ không cho con tiền, con còn nhỏ".

Nói vậy, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ đến cảnh các bạn giờ ra chơi vui vẻ đi căngtin mua bánh còn con đứng nhìn, tôi thấy không đành lòng. Rồi nghĩ hay là tôi cứ cho con mỗi ngày 10.000 để con mua những sữa, bánh con thích?

Đem chuyện này bàn với chồng, anh phản đối. "Em cho con xài tiền sớm, rồi tiền em để trong tủ, trong phòng, nó thấy nó lấy thì em làm thế nào?", anh nói.

Ông anh làm chung cơ quan thì "phán": "Em điên à? Tụi nó con nít, em cho xài tiền sớm nó hư. Nhà anh 3 thằng em trai, hồi nhỏ đứa nào cũng từng ăn cắp tiền nên anh thấm lắm".

Rồi anh kể: lúc tụi nó chưa biết xài tiền thì không có chuyện gì, tới chừng biết xài tiền rồi mà ba mẹ anh không cho, thế là nó lén lấy, bị ba anh đánh te tua xơ mướp. Thằng út tới lúc học cấp 3 vẫn còn lén lấy tiền nhà.

Anh cũng đặt vấn đề: "Con em xin tiền nói là mua bánh, nhưng em có biết nó sẽ mua cái gì, người ta bán cho nó thứ gì, có an toàn không? Chưa kể có khi cái bánh 5.000 mà người ta bán cho nó 10.000, em làm sao biết?".

"Em chỉ nên dạy cho nó biết giá trị của từng tờ tiền, chứ không cho nó xài. Con anh nè, mẹ nó đi chợ về vứt tiền khắp nơi, nó thấy biết là tiền nhưng không thèm rớ vô vì có biết xài đâu", anh thêm.

Tôi nghe cũng có lý, nhưng vẫn lăn tăn không biết tuổi nào thì có thể cho con xài tiền, rồi phải dạy con vấn đề tiền bạc này như thế nào để con hiểu...

CẨM NHI (TP.HCM)/ Tuổi trẻ online

Còn các bạn, các bạn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt từ lúc nào?
Các bạn thường sử dụng cho mục đích gì?
Nếu thời gian quay trở lại, bạn muốn được ba mẹ cho tiền tiêu vặt lúc mấy tuổi là hợp lý?

Hãy cùng chia sẻ
Mình đc 3tr/tháng tiền trọ + ăn + đóng học và 1 số khoản phát sinh khác
 
Top Bottom