DKC dâu rể

1

123konica

Nó chìm 2 năm trước đây rồi bé ơi. Giờ chỉ còn "một thời vang bóng" thôi :(
 
L

letrang3003

Ôi ~~ em muốn phân nhanh . chơi tiếp ớ :">

Làm lại đi,

em chưa có cơ hội dc dư thế :">
 
T

teatrinh

ngày trước vui thật.................................................................................
 
L

letrang3003

Ẹc. kem á. :-ss

Đã từ bh em chưa ăn kem nhỉ ?

À mới hôm qa chưa đi ăn kem thôi :">

Còn kem que thì lâu lắm rồi. chạ nhớ n~
 
1

123konica

chỉ cần trong lòng thấy vui thì ngày nào chả vui hả you ;))

Ôi bon vẫn điên như ngày xưa bon ạ :x =))

Ẹc. kem á. :-ss

Đã từ bh em chưa ăn kem nhỉ ?

À mới hôm qa chưa đi ăn kem thôi :">

Còn kem que thì lâu lắm rồi. chạ nhớ n~

Mod này spam giỏi quá :|. Thế mà ngày xưa mình bị gọi là siêu spammer, thật là vớ vẩn >"<. Rõ topic nào cũng nói đúng chủ đề, chả lạc đi đâu bao h :|.

Mí anh chị ấy vui thật đấy, vô tư lự ;)

Làm hậu thế phải gren tỵ =))
:D mỗi thế hệ có 1 cái vui riêng. Hồi ấy bọn huynh cũng chỉ bằng tuổi đệ bây giờ thôi :D.
 
T

teatrinh

:D mỗi thế hệ có 1 cái vui riêng. Hồi ấy bọn huynh cũng chỉ bằng tuổi đệ bây giờ thôi :D.

mỗi thế hệ có cái vui riêng nhưng giờ hậu thế vui bằng nhiều cách ...một trong số nổi bất là khi ai đó phạm lỗi vào báng bổ nhau, khích nhau, cùng phe với nhau thì cùng cười, khác phe thì chiến đến cùng, thể hiện cái tôi, khả năng ngôn từ., ai mà đã lên thơi thì thường có nước chịu trận, người biết thì nói nhảm, người ko biết thì cũng nói vào cho vui, cho kịp thời, khuyên giải thì ít, mắng chửi thì nhiều.....nhàm+ chán.

đọc lại cả topic mà em cũng thấy vui lây.............:D.
mà quên, spam òi,...................e hèm
chủ topic cho e hỏi cái chủ đề topic còn được tiếp tục thực hiện ko ạ?
 
T

tsukushi493

Ồ, vui mừ huynh ak

thời đệ bi h khó mà kiếm đc cảnh vui như thời các huynh 2 năm về trước ;)

Đệ đọc từ đầu đến cuối , vừa vui vừa thèm đấy huynh ;)),

tiếc là đến 2009 đệ mới đến hocmai , ứ gặp được các huynh lúc đó nữa :(

 
1

123konica

Ồ, vui mừ huynh ak

thời đệ bi h khó mà kiếm đc cảnh vui như thời các huynh 2 năm về trước ;)

Đệ đọc từ đầu đến cuối , vừa vui vừa thèm đấy huynh ;)),

tiếc là đến 2009 đệ mới đến hocmai , ứ gặp được các huynh lúc đó nữa :(


mỗi thế hệ có cái vui riêng nhưng giờ hậu thế vui bằng nhiều cách ...một trong số nổi bất là khi ai đó phạm lỗi vào báng bổ nhau, khích nhau, cùng phe với nhau thì cùng cười, khác phe thì chiến đến cùng, thể hiện cái tôi, khả năng ngôn từ., ai mà đã lên thơi thì thường có nước chịu trận, người biết thì nói nhảm, người ko biết thì cũng nói vào cho vui, cho kịp thời, khuyên giải thì ít, mắng chửi thì nhiều.....nhàm+ chán.

đọc lại cả topic mà em cũng thấy vui lây.............:D.
mà quên, spam òi,...................e hèm
chủ topic cho e hỏi cái chủ đề topic còn được tiếp tục thực hiện ko ạ?

Ờ mình cứ tưởng 9x với 8x với lai căng 8-9x khẩu vị khác nhau cơ. DKC các chú thích thì vào BVGT mà tìm, hồi xưa spam ở ngoài nhiều quá nên "các bác" phải move nó vào trong cho kín đáo đấy :)). Với cả nói thế thôi, hồi xưa thì cũng phe nọ phe kia, ai thấy hay thì tham gia, ai không thích thì 1 là bỏ qua, 2 là lên tiếng, 3 là vân vân đủ thứ. Cái lệ nó thế rồi, tập thể nào chả có phe phái hả các chú? :))
 
B

bonjour

@konica : no no bạn yêu ạ

giờ Bon ko còn điên nữa :">

hí hí

tại gặp lại cố nhân nên xúc động quá thôi

@teatrinh: ai chẳng có một thời buồn vu vơ này nọ

có thể một thời gian sau nhìn lại sẽ thấy mình đã từng ngốc nghếch vì những cái không đâu

hãy tin lời "người lớn" ấy ạ ;;) =))

[ còn nếu buồn vì hoàn cảnh xô đẩy thì cái đó ko biết được :-" ]
 
T

teatrinh

@teatrinh: ai chẳng có một thời buồn vu vơ này nọ

có thể một thời gian sau nhìn lại sẽ thấy mình đã từng ngốc nghếch vì những cái không đâu

hãy tin lời "người lớn" ấy ạ ;;) =))

[ còn nếu buồn vì hoàn cảnh xô đẩy thì cái đó ko biết được :-" ]
cái chữ vu vơ này nọ đầy ẩn í..............:confused::confused::confused::confused::confused:
dạ
con nít sẽ nghe lời người lớn.....................nhưng còn chưa biết nghe đến đâu.^^
 
B

bonjour

"vu vơ" sao lại đầy ẩn ý ;))

[ cơ bản tại tự nhận mình là người "đơn giản" :"> ]

chỉ bảo là "hãy tin" đâu nói "hãy nghe"
:-"

nói thế ngại chết
 
T

teatrinh

à, thì ra là đơn giản......thế thì đơn giản................


lần này ko tin, ko nghe mà làm theo luôn....................
 
T

teatrinh

ko cần xa xôi gì, lâu rồi ko post bài....tự nhiên vui vui....................
" người" lớn còn gì muốn chỉ bảo cứ cm.........^^

123koni: ngày xưa cũng có phe ạ, kể đi tiền bối!
 
Top Bottom