ĐỀ THI - "ĐI TÌM CÂY BÚT TRẺ" LẦN THỨ 2/2008

Status
Không mở trả lời sau này.
T

tranquang

happycat said:
Em nghĩ người dự thi cần có cái riêng của mình trong bài . Giống chị pe_3 ở bài một đã có cách làm bài rất hay ý , bài đó không bị chìm lẫn trong những bài khác chỉ toàn là triết lí . Cách làm bài theo kiểu tự sự , tự luận không phải là không hay , nhưng khi thấy ai cũng làm thế mà chỉ có mình chị pe_3 làm có cái gì khác đi thì nổi bật hơn hẳn . :D
Đây là đóng góp của em .

Anh đồng ý với cách nghĩ của em! Nhưng cái chúng ta cần thêm nữa là sự độc đáo (trong cách thức viết, cách hành văn).
Chủ đề không mới! Nhưng nó sẽ rất mới bởi quan điểm của chính các mem tham gia!
Điều qua trọng là ý tưởng và cách thể hiện ý tưởng!
 
T

tranquang

chini106 said:

Không cần đăng ký lại đâu em!
Chỉ có một yêu cầu nhỏ với các mem nào có bài viết tham dự thì sau đó ghi lại tên tuổi và địa chỉ trường lớp, email để cho anh nói riêng và các mem nói chung tiện liên lạc và trao đổi những vấn đề không tiện nói trên 4rum.
Ok?
 
H

huongdiep

2. Thời gian: Tính từ ngày 14/2/2008 đến 29/2/2008.


Anh Phát đã nói rồi đó chini^^
 
N

nutac98

Với đề bài này , lắng nghe cảm xúc của người viết ... ta có cơ hội thấy được cách sống và những j` đáng trân trọng của người đó tại thời điểm hiện tại và cả bản thân mjn` nữa :D
Em thấy đề bài này hay và cái câu hỏi đề bài em cũng chưa bao h tự nghĩ :p
^^ chúc mọi người năm mới vui vẻ , tốt lành , gặp nhìu điều may mắn nha :-*
 
C

chichchich

oki ! mình về viết ngay ..
cho chích hỏi là viết song thì cho lên đâu ... viết ra đây hả ?
lần trước chích ko bít thông cảm nha
 
N

nutac98

huyenbang said:
ô thế từ trước đến giờ bạn cứ phải có sách tham khảo à?
đang nói với bebu cơ mờ ... hức >"< có ai bảo nà y đâu :-S đây gọi nà lớp học của " vũ trọng phụng " .. các em xì tin bi h gọi nà chém gió ;))
 
V

vuonglinhbee

hehe
vừa hôm trước hóng được 1 chuyện linh tinh
có ai xem Rung chuông vàng hôm Ngoại Thương Hà Nội thi hok nhỉ?
anh Luân rung được chuông hôm í sợ nhất là chết--->anh í cho rằng cần phải tìm ngay cho mình 1 tình yêu đích thực, vì lỡ ngày mai ra đường gặp chuyện gì hok hay... thì mình ko phải tiếc ,vì những ngày mình sống đã có được 1 tình yêu đẹp
hehe, cũng là 1 cách nghĩ
 
V

vuonglinhbee

oài
đúng là kiểu đề thi của anh Phát nhà ta roài
rất chi là " người lớn" ( so với bọn nông cạn như em)
thì qua đây học thêm để mình trưởng thành nhỉ, cũng đến lúc ruì
đề lần này có nét tương đồng với : " Đời người chỉ sống có 1 lần..."
 
V

vuonglinhbee

@hoangmicr: nè sao lại chọn màu mè hả? coi lại đề
@betrai_nhan: có topic rùi đấy
 
C

conu

Hiện nay vẫn đang bế tắc, chưa tìm ra phương hướng, thế mới chết cơ chứ. :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom