dạo này ko có vụ nào to to à mà mọi người chơi giải mật mã thế
thử vụ này nhé
VỤ ÁN CHƯA CÓ TÊN
-Ồ căn biệt thự lớn quá nhỉ.
(cô giúp việc ra mở cửa cho thanh tra Megune vẻ mặt sợ hãi như vừa chứng kiến một vụ việc rất ghê gớm)
..........................................................................
-Ơ Mori anh làm j ở đây?
- gd tôi đc chủ nhà này mời tới dùng cơm để cảm ơn vì tôi đã giúp ông ta 1 vụ nhỏ. Nhưng ko ngờ khi tới đây thì ông ta đã...
Nạn nhân là ông Furu Fujio, 55t
-Vậy ai là người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên?
-Là cháu ạ...hix..hix- cô giúp việc trẻ tuổi lên tiếng, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn-Ông Mori đây tới nhà, cháu đưa ông ấy đi gặp ông chủ nhưng....hu...hu
-Ông ta chết trong phòng làm việc, cửa phòng ko khoá, bên cạnh nạn nhân có 1 kí hiệu lạ. Đó là 1 hình chữ nhật bị gạch chéo phía trên. Ông ta chết do một vật nhọn, dài đâm vào sau gáy, vết đâm dài khoảng 5cm.
-Còn những người này là..?
-Họ là con cháu nạn nhân. Nạn nhân có 2 người con, còn người còn lại là cháu, hôm nay anh ta tới chơi.
-Ồ nãy giờ tôi ko để ý. Phòng này treo nhiều bản đồ TG quá.
-Bố tôi vốn là nhà địa lý học- cô con gái lên tiếng.
-Ưmh...vậy là chưa tìm ra hung khí. Căn nhà rất rộng lại thêm khu vườn quanh nhà, có lẽ sẽ mất nhiều thời gian tìm kiếm. Trc hết chúng ta có 4 nghi phạm ở đây nếu loại trừ gd ông Mori vừa tới
-Ông nghi ngờ chúng tôi ư?
-Qua những gì cho thấy ở hiện trường thì đúng là như vậy. hung thủ ko thể là người ngoài, đồ đạc trong nhà ko di chuyển,tức là chẳng có vụ xô xát j xẩy ra nên hung thủ phải là người quen biết với nạn nhân.
Tôi sẽ lấy lời khai của từng người.mọi người hãy tự giới thiệu về mình
người con gái nói:
-Tôi là Naci, tên đầy đủ là Nacitav Furu,con gái nạn nhân, 30t, chưa chồng, nghề nghiệp: chuyên viên trang điểm.
- Tôi là Napen Furu, con trai nạn nhân, kiến trúc sư, 28t.
-Còn tôi là Tomaru Furu, cháu nạn nhân, 28t.
-Cháu là Yuko Naturo, 20t giúp việc ở đây đc 3 tháng.
- Chúng tôi cần ktra tất cả các thứ trong người các vị.
............................................................................
-Báo cáo sếp, trên người cô Naci có: điện thoại, hộp phấn trang điểm, khăn tay và một cây châm cài đầu, chỉ có cây châm là có thể làm hung khí nhưng qua p/ư Luminol ko phát hiện đc j
anh Napen:điện thoại, bút máy, thước kẻ, đồng hồ quả lắc.
anh Tomaru: bật lửa, thuốc lá, ví.
Yuko chỉ cầm 1 chiếc khăn tay
- Vậy là vẫn chưa tìm ra hung khí !!!...còn ám hiệu nạn nhân để lại, liệu nó có liên quan tới hung khí chăng?
- Cháu ko nghĩ vậy đâu ạ vì nạn nhân bị đâm từ phía sau, chưa chắc ông ta đã biết hung khí đc giấu ở đâu.- Conan nói.
takagi: Ơ anh làm j vậy?
Tomaru: tôi lấy thuốc lá và bật lửa.
Napen: Chúng tôi có thể lấy lại đồ đc ko, kiểm tra xong rồi mà.
- À...vâng.
(Conan đi 1 vòng quanh phòng, cậu để ý tới mấy cái bản đồ. trên bàn làm việc của nạn nhân cũng có bản đồ, quả địa cầu, sách địa lý, bút, thước, compa... nhưng tất cả đều ko phải là hung khí. Conan chăm chú theo dõi những nghi phạm. Cô Naci thì chỉ để ý tới đầu tóc và phấn son, anh Napen gọi điện thoại di động rồi với lấy cây bút trên bàn viết j đó, có lẽ là 1 cuộc hẹn với bạn gái. Anh Tomaru cũng đáng ngờ, anh ta hút thuốc lá, đi loanh quanh soi mói khắp phòng. Dường như họ chẳng hề quan tâm tới cái chết của ông Furu. Chỉ có cô giúp việc Yuko vẫn thỉnh thoảng thút thít.
..............................................................................................................
vụ này mình mới nghĩ ra có j thì mong mọi người chỉ bảo