$\color{Red}{\fbox{Trắc nghiệm vui}\bigstar\text{Khám phá cuộc sống của bạn}\bigstar}$

Status
Không mở trả lời sau này.
P

pesaubuon98

thienhoang_ ]1. Khi vào facebook của bạn, việc đầu tiên bạn làm là:
a. Vào hộp thư tin nhắn liền.
b. Mở phần “Thông báo” xem cập nhật mới nhất có liên quan đến bạn.
c. Viết liền một ghi chú mới về tâm trạng của bạn.

Kết quả: Bạn mở phần “thông báo” cho thấy rằng bạn luôn quan tâm đến bản thân mình. Bạn sống rất “ngây thơ vô số tội” và cũng không quan tâm đến mọi người xung quanh nghĩ gì về bạn, điều bạn chú tâm là cảm giác của bản thân. Sống như vậy cũng khá hay nhưng sẽ dễ dẫn đến sự chủ quan, suy nghĩ hạn hẹp.

2. Khi có một người nào đó add địa chỉ của bạn trên facebook, bạn sẽ làm gì?
a. Chọn “OK” vì thêm bạn thêm vui mà.
b. Chọn “Bỏ qua” vì trong list của bạn toàn là những bạn ngoài đời.
c. “Làm gì có ai add vì đa phần tớ là người chủ động add người khác”.
Kết quả: Bạn là một người rất thân thiện với mọi người, bạn có thể bắt chuyện ngay với một người hoàn toàn xa lạ. Bạn dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh mới khi bị thay đổi môi trường sống. Con người bạn luôn tiếp nhận cái mới, lạ một cách dễ dàng và hoàn toàn chủ động.

3. Bạn thích “nghịch” trò nào trên facebook nhất nè?
a. Hộp chocolate cuộc đời, những quiz “đo” tính cách,…
b. Nghe một lời khuyên từ chị tư vấn, thầy bói,…
c. Xem ai “bệnh” nhất danh sách bạn bè.
d. Tham gia những game như trồng cây, nuôi cá, xây công viên, nhà hàng…

Kết quả: Đáp án này cho thấy bạn là người có lập trường không vững. Bạn thiếu quyết đoán cho những công việc quan trọng. Vì vậy, bạn hay “cầu viện” ý kiến của bạn bè thân thiết, người thân, … để bản thân đưa ra quyết định sau cùng. Thêm nữa, bạn là người làm việc chuyên tâm, có hiệu quả cao.

4. Khi chơi trò chơi nông trại (Farm Ville), bạn chơi như thế nào?
a. Chăm sóc, tưới nước và bón phân cho rau củ và đợi ngày thu hoạch.
b. Nuôi thêm con chó để nó giữ vườn.
c. “Canh me” vườn nhà ai đang thu hoạch chạy qua “chôm”.
d. Chơi xong, bạn gửi thư mời bạn bè cùng tham gia trò này.

Kết quả: Có thể thấy ngay rằng đây là một anh chàng/cô nàng rất siêng năng và cần mẫn trong việc làm vườn đây. Kết quả học tập của bạn học kì này quá lạc quan luôn. Ngoài ra, sự nhẫn nại trong tính cách của bạn cho biết bạn là người điềm tĩnh trước những tình huống bất ngờ và khó khăn.
 
P

pesaubuon98

1. Khi vào facebook của bạn, việc đầu tiên bạn làm là:

a. Vào hộp thư tin nhắn liền.

b. Mở phần “Thông báo” xem cập nhật mới nhất có liên quan đến bạn.

c. Viết liền một ghi chú mới về tâm trạng của bạn.

=> a

2. Khi có một người nào đó add địa chỉ của bạn trên facebook, bạn sẽ làm gì?

a. Chọn “OK” vì thêm bạn thêm vui mà.

b. Chọn “Bỏ qua” vì trong list của bạn toàn là những bạn ngoài đời.

c. “Làm gì có ai add vì đa phần tớ là người chủ động add người khác”.

=>a

3. Bạn thích “nghịch” trò nào trên facebook nhất nè?

a. Hộp chocolate cuộc đời, những quiz “đo” tính cách,…

b. Nghe một lời khuyên từ chị tư vấn, thầy bói,…

c. Xem ai “bệnh” nhất danh sách bạn bè.

d. Tham gia những game như trồng cây, nuôi cá, xây công viên, nhà hàng…

\Rightarrow ko có thứ thích hợp để chọn

4. Khi chơi trò chơi nông trại (Farm Ville), bạn chơi như thế nào?

a. Chăm sóc, tưới nước và bón phân cho rau củ và đợi ngày thu hoạch.

b. Nuôi thêm con chó để nó giữ vườn.

c. “Canh me” vườn nhà ai đang thu hoạch chạy qua “chôm”.

d. Chơi xong, bạn gửi thư mời bạn bè cùng tham gia trò này.

=> Mình ko chơi game

của em câu 1,2 giống các bạn ở trên nên e xem kết quả ở trên nhé!
___________________________________
 
P

pesaubuon98

Vấn đề:Bạn yêu chủ nghĩa độc thân?

Bạn là người luôn thích thú khi được gặm nhấm cảm giác cô đơn hay trái tim bạn đang thực sự rung rinh trước “một nửa” mà bạn vẫn mơ ước tìm kiếm bao nhiêu lâu nay?
Muốn tìm lời đáp cho những câu hỏi trên bạn hãy thực hiện bài trắc nghiệm sau để biết câu trả lời chính xác nhé.

1- Khi bạn cô đơn, bạn thường làm gì?
a- Bạn cảm thấy cảm giác ấy sao mà tuyệt vời thế.
b- Bạn sẽ cảm thấy hơi buồn một chút nhưng điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được.
c- Bạn sẽ bằng mọi cách tìm kiếm một người nào đó để cùng chia sẻ, bạn ghét cảm giác phải gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.
2- Nếu bạn đang hẹn hò với một anh chàng nào đó mà trong kế hoạch đi chơi cuối tuần của anh ấy không có tên bạn, bạn sẽ làm gì?
a- Chẳng sao cả bạn sẽ rủ một vài người bạn tới nhà chơi và thường xuyên gọi điện cho anh ấy để kiểm tra xem anh ta đang làm gì.
b- Bạn sẽ làm một việc gì đó mà không cần có anh ấy ở bên cạnh.
c- Bạn sẽ gợi ý chàng cho bạn đi cùng, mặc dù bạn có thể là người không được chào đón lắm trong cuộc vui này.
3- Bạn sẽ có ấn tượng xấu về một ai đó nếu như người đó:
a- Thường xuyên đến quá trễ hẹn khiến bạn phải leo cây.
b- Đến quá sớm so với giờ hẹn.
c- Chỉ cần đến hơi muộn một chút thôi là bạn đã cảm thấy khó chịu lắm rồi.
4- Khi đang yêu, bạn sẽ:
a- Chỉ gặp gỡ bạn bè với tần suất bằng một nửa trước đó.
b- Rất hiếm khi dành thời gian cho bạn bè.
c- Bạn không chỉ có cơ hội gặp gỡ bạn bè của bạn mà còn được gặp gỡ bạn bè của chàng nữa, bạn rất vui về điều này.
5- Bạn đã từng bao giờ tới nhà hàng dành cho các cặp tình nhân đê ăn tôi một mình chưa?
a- Chưa nhưng bạn có thể dễ dàng hình dung ra được hoàn cảnh này.
b- Bạn thấy chẳng có gì là đặc biệt cả, trong tương lai gần bạn sẽ thử cảm giác ăn tối một mình trong nhà hang dành cho các cặp tình nhân đó.
c- Chưa bao giờ và bạn nghĩ là sẽ không bao giờ.
6- Bạn cảm thấy vui khi độc thân hay khi đã có người thương?
a- Bạn thấy mỗi cách đều có một cảm nhận riêng thật thú vị.
b- Bạn thấy độc thân vẫn là chủ nghĩa đãng được bạn tôn thờ hơn cả.
c- Tất nhiên là có ngươi thương bên cạnh là một điều thật tuyệt vời rồi.
 
N

ngocsangnam12

Chị vậy kết quả của em auz rồi ? http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=398193&page=22

Vấn đề:Bạn yêu chủ nghĩa độc thân?

Bạn là người luôn thích thú khi được gặm nhấm cảm giác cô đơn hay trái tim bạn đang thực sự rung rinh trước “một nửa” mà bạn vẫn mơ ước tìm kiếm bao nhiêu lâu nay?
Muốn tìm lời đáp cho những câu hỏi trên bạn hãy thực hiện bài trắc nghiệm sau để biết câu trả lời chính xác nhé.

1- Khi bạn cô đơn, bạn thường làm gì?
a- Bạn cảm thấy cảm giác ấy sao mà tuyệt vời thế.
b- Bạn sẽ cảm thấy hơi buồn một chút nhưng điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được.
c- Bạn sẽ bằng mọi cách tìm kiếm một người nào đó để cùng chia sẻ, bạn ghét cảm giác phải gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.
(Không có cái nào do chưa"cô đơn" lần nào )
2- Nếu bạn đang hẹn hò với một anh chàng nào đó mà trong kế hoạch đi chơi cuối tuần của anh ấy không có tên bạn, bạn sẽ làm gì?
a- Chẳng sao cả bạn sẽ rủ một vài người bạn tới nhà chơi và thường xuyên gọi điện cho anh ấy để kiểm tra xem anh ta đang làm gì.
b- Bạn sẽ làm một việc gì đó mà không cần có anh ấy ở bên cạnh.
c- Bạn sẽ gợi ý chàng cho bạn đi cùng, mặc dù bạn có thể là người không được chào đón lắm trong cuộc vui này.
(Chưa gặp đến vấn đề này bao giờ cả)
3- Bạn sẽ có ấn tượng xấu về một ai đó nếu như người đó:
a- Thường xuyên đến quá trễ hẹn khiến bạn phải leo cây.
b- Đến quá sớm so với giờ hẹn.
c- Chỉ cần đến hơi muộn một chút thôi là bạn đã cảm thấy khó chịu lắm rồi.
(Không có ấn tượng xấu nào cả mà có thì c~ quên lâu rồi)
4- Khi đang yêu, bạn sẽ:
a- Chỉ gặp gỡ bạn bè với tần suất bằng một nửa trước đó.
b- Rất hiếm khi dành thời gian cho bạn bè.
c- Bạn không chỉ có cơ hội gặp gỡ bạn bè của bạn mà còn được gặp gỡ bạn bè của chàng nữa, bạn rất vui về điều này.

(Chưa có vấn đề này )
5- Bạn đã từng bao giờ tới nhà hàng dành cho các cặp tình nhân đê ăn tôi một mình chưa?
a- Chưa nhưng bạn có thể dễ dàng hình dung ra được hoàn cảnh này.
b- Bạn thấy chẳng có gì là đặc biệt cả, trong tương lai gần bạn sẽ thử cảm giác ăn tối một mình trong nhà hang dành cho các cặp tình nhân đó.
c- Chưa bao giờ và bạn nghĩ là sẽ không bao giờ.
6- Bạn cảm thấy vui khi độc thân hay khi đã có người thương?
a- Bạn thấy mỗi cách đều có một cảm nhận riêng thật thú vị.
b- Bạn thấy độc thân vẫn là chủ nghĩa đãng được bạn tôn thờ hơn cả.
c- Tất nhiên là có ngươi thương bên cạnh là một điều thật tuyệt vời rồi.
(Không có bạn à)

 
P

pesaubuon98

Vấn đề:Facebook tiết lộ về bạn


Nếu bạn là một 9X thì dám cá là bạn cũng đang sở hữu một tài khoản facebook trên mạng.
Không thể phủ nhận được sự ảnh hưởng quá mạnh mẽ của nó đến teen tụi mình. Ngôi nhà ảo này cũng “bật mí” kha khá điều hay ho về chúng ta đó.

1. Khi vào facebook của bạn, việc đầu tiên bạn làm là:
a. Vào hộp thư tin nhắn liền.
b. Mở phần “Thông báo” xem cập nhật mới nhất có liên quan đến bạn.
c. Viết liền một ghi chú mới về tâm trạng của bạn.
(Không có cái nào cả mình nhè vào nhóm học mãi mà ấn thôi là cái nhóm học mãi ấy )
2. Khi có một người nào đó add địa chỉ của bạn trên facebook, bạn sẽ làm gì?
a. Chọn “OK” vì thêm bạn thêm vui mà.
b. Chọn “Bỏ qua” vì trong list của bạn toàn là những bạn ngoài đời.
c. “Làm gì có ai add vì đa phần tớ là người chủ động add người khác”.
(Không có cái nào mình không thích kết bạn chỉ kết bạn những ai biết thôi chứ có nhìu người kết bạn mình nhưng mình cho chặn rồi lại bỏ chặn)
3. Bạn thích “nghịch” trò nào trên facebook nhất nè?
a. Hộp chocolate cuộc đời, những quiz “đo” tính cách,…
b. Nghe một lời khuyên từ chị tư vấn, thầy bói,…
c. Xem ai “bệnh” nhất danh sách bạn bè.
d. Tham gia những game như trồng cây, nuôi cá, xây công viên, nhà hàng…

(Không có cái nào cả lên 1 hỏi bài 2 thi 3 hỏi thời khóa biểu rồi đối lcú cần trao đổi thì lên trao đổi)
4. Khi chơi trò chơi nông trại (Farm Ville), bạn chơi như thế nào?
a. Chăm sóc, tưới nước và bón phân cho rau củ và đợi ngày thu hoạch.
b. Nuôi thêm con chó để nó giữ vườn.
c. “Canh me” vườn nhà ai đang thu hoạch chạy qua “chôm”.
d. Chơi xong, bạn gửi thư mời bạn bè cùng tham gia trò này.
(Chưa chơi khi nào cả nó làm mất thời gia quý báu với 1 cách vô nghĩa)

cái nào e cũng không nên không có đáp án nhé
nó cũng rõ ràng rồi mà!
 
K

kute2linh

1- Khi bạn cô đơn, bạn thường làm gì?
a- Bạn cảm thấy cảm giác ấy sao mà tuyệt vời thế.
b- Bạn sẽ cảm thấy hơi buồn một chút nhưng điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được.
c- Bạn sẽ bằng mọi cách tìm kiếm một người nào đó để cùng chia sẻ, bạn ghét cảm giác phải gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.
2- Nếu bạn đang hẹn hò với một anh chàng nào đó mà trong kế hoạch đi chơi cuối tuần của anh ấy không có tên bạn, bạn sẽ làm gì?
a- Chẳng sao cả bạn sẽ rủ một vài người bạn tới nhà chơi và thường xuyên gọi điện cho anh ấy để kiểm tra xem anh ta đang làm gì.
b- Bạn sẽ làm một việc gì đó mà không cần có anh ấy ở bên cạnh.
c- Bạn sẽ gợi ý chàng cho bạn đi cùng, mặc dù bạn có thể là người không được chào đón lắm trong cuộc vui này.
3- Bạn sẽ có ấn tượng xấu về một ai đó nếu như người đó:
a- Thường xuyên đến quá trễ hẹn khiến bạn phải leo cây.
b- Đến quá sớm so với giờ hẹn.
c- Chỉ cần đến hơi muộn một chút thôi là bạn đã cảm thấy khó chịu lắm rồi.
4- Khi đang yêu, bạn sẽ:
a- Chỉ gặp gỡ bạn bè với tần suất bằng một nửa trước đó.
b- Rất hiếm khi dành thời gian cho bạn bè.
c- Bạn không chỉ có cơ hội gặp gỡ bạn bè của bạn mà còn được gặp gỡ bạn bè của chàng nữa, bạn rất vui về điều này.
5- Bạn đã từng bao giờ tới nhà hàng dành cho các cặp tình nhân đê ăn tôi một mình chưa?
a- Chưa nhưng bạn có thể dễ dàng hình dung ra được hoàn cảnh này.
b- Bạn thấy chẳng có gì là đặc biệt cả, trong tương lai gần bạn sẽ thử cảm giác ăn tối một mình trong nhà hang dành cho các cặp tình nhân đó.
c- Chưa bao giờ và bạn nghĩ là sẽ không bao giờ.
6- Bạn cảm thấy vui khi độc thân hay khi đã có người thương?
a- Bạn thấy mỗi cách đều có một cảm nhận riêng thật thú vị.
b- Bạn thấy độc thân vẫn là chủ nghĩa đãng được bạn tôn thờ hơn cả.
c- Tất nhiên là có ngươi thương bên cạnh là một điều thật tuyệt vời rồi.
 
A

arrigato

Vấn đề:Bạn yêu chủ nghĩa độc thân?


1- Khi bạn cô đơn, bạn thường làm gì?
a- Bạn cảm thấy cảm giác ấy sao mà tuyệt vời thế.
b- Bạn sẽ cảm thấy hơi buồn một chút nhưng điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được.
c- Bạn sẽ bằng mọi cách tìm kiếm một người nào đó để cùng chia sẻ, bạn ghét cảm giác phải gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.

2- Nếu bạn đang hẹn hò với một anh chàng nào đó mà trong kế hoạch đi chơi cuối tuần của anh ấy không có tên bạn, bạn sẽ làm gì?
a- Chẳng sao cả bạn sẽ rủ một vài người bạn tới nhà chơi và thường xuyên gọi điện cho anh ấy để kiểm tra xem anh ta đang làm gì.
b- Bạn sẽ làm một việc gì đó mà không cần có anh ấy ở bên cạnh.
c- Bạn sẽ gợi ý chàng cho bạn đi cùng, mặc dù bạn có thể là người không được chào đón lắm trong cuộc vui này.

3- Bạn sẽ có ấn tượng xấu về một ai đó nếu như người đó:
a- Thường xuyên đến quá trễ hẹn khiến bạn phải leo cây.
b- Đến quá sớm so với giờ hẹn.
c- Chỉ cần đến hơi muộn một chút thôi là bạn đã cảm thấy khó chịu lắm rồi.

4- Khi đang yêu, bạn sẽ:
a- Chỉ gặp gỡ bạn bè với tần suất bằng một nửa trước đó.
b- Rất hiếm khi dành thời gian cho bạn bè.
c- Bạn không chỉ có cơ hội gặp gỡ bạn bè của bạn mà còn được gặp gỡ bạn bè của chàng nữa, bạn rất vui về điều này.

5- Bạn đã từng bao giờ tới nhà hàng dành cho các cặp tình nhân đê ăn tôi một mình chưa?
a- Chưa nhưng bạn có thể dễ dàng hình dung ra được hoàn cảnh này.
b- Bạn thấy chẳng có gì là đặc biệt cả, trong tương lai gần bạn sẽ thử cảm giác ăn tối một mình trong nhà hang dành cho các cặp tình nhân đó.
c- Chưa bao giờ và bạn nghĩ là sẽ không bao giờ.

6- Bạn cảm thấy vui khi độc thân hay khi đã có người thương?
a- Bạn thấy mỗi cách đều có một cảm nhận riêng thật thú vị.
b- Bạn thấy độc thân vẫn là chủ nghĩa đãng được bạn tôn thờ hơn cả.
c- Tất nhiên là có ngươi thương bên cạnh là một điều thật tuyệt vời rồi.
 
P

pesaubuon98

1- Khi bạn cô đơn, bạn thường làm gì?
a- Bạn cảm thấy cảm giác ấy sao mà tuyệt vời thế.
b- Bạn sẽ cảm thấy hơi buồn một chút nhưng điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được.
c- Bạn sẽ bằng mọi cách tìm kiếm một người nào đó để cùng chia sẻ, bạn ghét cảm giác phải gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.
2- Nếu bạn đang hẹn hò với một anh chàng nào đó mà trong kế hoạch đi chơi cuối tuần của anh ấy không có tên bạn, bạn sẽ làm gì?
a- Chẳng sao cả bạn sẽ rủ một vài người bạn tới nhà chơi và thường xuyên gọi điện cho anh ấy để kiểm tra xem anh ta đang làm gì.
b- Bạn sẽ làm một việc gì đó mà không cần có anh ấy ở bên cạnh.
c- Bạn sẽ gợi ý chàng cho bạn đi cùng, mặc dù bạn có thể là người không được chào đón lắm trong cuộc vui này.
3- Bạn sẽ có ấn tượng xấu về một ai đó nếu như người đó:
a- Thường xuyên đến quá trễ hẹn khiến bạn phải leo cây.
b- Đến quá sớm so với giờ hẹn.
c- Chỉ cần đến hơi muộn một chút thôi là bạn đã cảm thấy khó chịu lắm rồi.
4- Khi đang yêu, bạn sẽ:
a- Chỉ gặp gỡ bạn bè với tần suất bằng một nửa trước đó.
b- Rất hiếm khi dành thời gian cho bạn bè.
c- Bạn không chỉ có cơ hội gặp gỡ bạn bè của bạn mà còn được gặp gỡ bạn bè của chàng nữa, bạn rất vui về điều này.
5- Bạn đã từng bao giờ tới nhà hàng dành cho các cặp tình nhân đê ăn tôi một mình chưa?
a- Chưa nhưng bạn có thể dễ dàng hình dung ra được hoàn cảnh này.
b- Bạn thấy chẳng có gì là đặc biệt cả, trong tương lai gần bạn sẽ thử cảm giác ăn tối một mình trong nhà hang dành cho các cặp tình nhân đó.
c- Chưa bao giờ và bạn nghĩ là sẽ không bao giờ.
6- Bạn cảm thấy vui khi độc thân hay khi đã có người thương?
a- Bạn thấy mỗi cách đều có một cảm nhận riêng thật thú vị.
b- Bạn thấy độc thân vẫn là chủ nghĩa đãng được bạn tôn thờ hơn cả.
c- Tất nhiên là có ngươi thương bên cạnh là một điều thật tuyệt vời rồi.
Kết quả: Bạn là người yêu chủ nghĩa độc thân. Bạn cảm thấy cảm giác được ở một mình, được làm mọi việc một cách tự do theo ý muốn của mình thật tuyệt vời.
Tuy nhiên, bạn cũng nên hiểu rằng nếu trong cuộc sống bạn luôn đơn lẻ, luôn chỉ có một mình thì đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé, cuộc sống này thật nhàm chán.
Hãy bằng cách nào đó để làm mới làm cuộc sống của bạn, hãy biết cho và nhận từ bạn cũng như những người xung quanh. Bạn sẽ cảm nhận cuộc sống xung quanh bạn thật ý nghĩa và nhiều sắc hồng.
 
P

pesaubuon98

Vấn đề:Bạn yêu chủ nghĩa độc thân?


1- Khi bạn cô đơn, bạn thường làm gì?
a- Bạn cảm thấy cảm giác ấy sao mà tuyệt vời thế.
b- Bạn sẽ cảm thấy hơi buồn một chút nhưng điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được.
c- Bạn sẽ bằng mọi cách tìm kiếm một người nào đó để cùng chia sẻ, bạn ghét cảm giác phải gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.

2- Nếu bạn đang hẹn hò với một anh chàng nào đó mà trong kế hoạch đi chơi cuối tuần của anh ấy không có tên bạn, bạn sẽ làm gì?
a- Chẳng sao cả bạn sẽ rủ một vài người bạn tới nhà chơi và thường xuyên gọi điện cho anh ấy để kiểm tra xem anh ta đang làm gì.
b- Bạn sẽ làm một việc gì đó mà không cần có anh ấy ở bên cạnh.
c- Bạn sẽ gợi ý chàng cho bạn đi cùng, mặc dù bạn có thể là người không được chào đón lắm trong cuộc vui này.

3- Bạn sẽ có ấn tượng xấu về một ai đó nếu như người đó:
a- Thường xuyên đến quá trễ hẹn khiến bạn phải leo cây.
b- Đến quá sớm so với giờ hẹn.
c- Chỉ cần đến hơi muộn một chút thôi là bạn đã cảm thấy khó chịu lắm rồi.

4- Khi đang yêu, bạn sẽ:
a- Chỉ gặp gỡ bạn bè với tần suất bằng một nửa trước đó.
b- Rất hiếm khi dành thời gian cho bạn bè.
c- Bạn không chỉ có cơ hội gặp gỡ bạn bè của bạn mà còn được gặp gỡ bạn bè của chàng nữa, bạn rất vui về điều này.

5- Bạn đã từng bao giờ tới nhà hàng dành cho các cặp tình nhân đê ăn tôi một mình chưa?
a- Chưa nhưng bạn có thể dễ dàng hình dung ra được hoàn cảnh này.
b- Bạn thấy chẳng có gì là đặc biệt cả, trong tương lai gần bạn sẽ thử cảm giác ăn tối một mình trong nhà hang dành cho các cặp tình nhân đó.
c- Chưa bao giờ và bạn nghĩ là sẽ không bao giờ.

6- Bạn cảm thấy vui khi độc thân hay khi đã có người thương?
a- Bạn thấy mỗi cách đều có một cảm nhận riêng thật thú vị.
b- Bạn thấy độc thân vẫn là chủ nghĩa đãng được bạn tôn thờ hơn cả.
c- Tất nhiên là có ngươi thương bên cạnh là một điều thật tuyệt vời rồi.
Kết quả:Nhìn chung bạn cũng là người khá yêu chủ nghĩa độc thân.
Bạn muốn tự lực, muốn tự lập làm mọi việc và đưa ra mọi quyết định. Tuy nhiên bạn cũng không phải là không muốn trái tim mình mãi khép cửa, nhưng bạn cảm thấy đây chưa phải là thời điểm thích hợp và hơn nữa bạn cũng chưa tìm được “một nửa” đích thực của mình.
Bạn đang mong chờ và đón nhận điều này trong tương lai.
 
A

anhkute_270200

Vấn đề:Bạn yêu chủ nghĩa độc thân?

Bạn là người luôn thích thú khi được gặm nhấm cảm giác cô đơn hay trái tim bạn đang thực sự rung rinh trước “một nửa” mà bạn vẫn mơ ước tìm kiếm bao nhiêu lâu nay?
Muốn tìm lời đáp cho những câu hỏi trên bạn hãy thực hiện bài trắc nghiệm sau để biết câu trả lời chính xác nhé.

1- Khi bạn cô đơn, bạn thường làm gì?
a- Bạn cảm thấy cảm giác ấy sao mà tuyệt vời thế.
b- Bạn sẽ cảm thấy hơi buồn một chút nhưng điều này hoàn toàn có thể chấp nhận được.
c- Bạn sẽ bằng mọi cách tìm kiếm một người nào đó để cùng chia sẻ, bạn ghét cảm giác phải gặm nhấm nỗi cô đơn một mình.
2- Nếu bạn đang hẹn hò với một anh chàng nào đó mà trong kế hoạch đi chơi cuối tuần của anh ấy không có tên bạn, bạn sẽ làm gì?
a- Chẳng sao cả bạn sẽ rủ một vài người bạn tới nhà chơi và thường xuyên gọi điện cho anh ấy để kiểm tra xem anh ta đang làm gì.
b- Bạn sẽ làm một việc gì đó mà không cần có anh ấy ở bên cạnh.
c- Bạn sẽ gợi ý chàng cho bạn đi cùng, mặc dù bạn có thể là người không được chào đón lắm trong cuộc vui này.
3- Bạn sẽ có ấn tượng xấu về một ai đó nếu như người đó:
a- Thường xuyên đến quá trễ hẹn khiến bạn phải leo cây.
b- Đến quá sớm so với giờ hẹn.
c- Chỉ cần đến hơi muộn một chút thôi là bạn đã cảm thấy khó chịu lắm rồi.
4- Khi đang yêu, bạn sẽ:
a- Chỉ gặp gỡ bạn bè với tần suất bằng một nửa trước đó.
b- Rất hiếm khi dành thời gian cho bạn bè.
c- Bạn không chỉ có cơ hội gặp gỡ bạn bè của bạn mà còn được gặp gỡ bạn bè của chàng nữa, bạn rất vui về điều này.
5- Bạn đã từng bao giờ tới nhà hàng dành cho các cặp tình nhân đê ăn tôi một mình chưa?
a- Chưa nhưng bạn có thể dễ dàng hình dung ra được hoàn cảnh này.
b- Bạn thấy chẳng có gì là đặc biệt cả, trong tương lai gần bạn sẽ thử cảm giác ăn tối một mình trong nhà hang dành cho các cặp tình nhân đó.
c- Chưa bao giờ và bạn nghĩ là sẽ không bao giờ.
6- Bạn cảm thấy vui khi độc thân hay khi đã có người thương?
a- Bạn thấy mỗi cách đều có một cảm nhận riêng thật thú vị.
b- Bạn thấy độc thân vẫn là chủ nghĩa đãng được bạn tôn thờ hơn cả.
c- Tất nhiên là có ngươi thương bên cạnh là một điều thật tuyệt vời rồi.

1 a
2b
3c
4 cái này e k biết chưa yêu chị ạ!
5b
6b :) :)
 
P

pesaubuon98

1 a
2b
3c
4 cái này e k biết chưa yêu chị ạ!
5b
6b :) :)

Kết quả:Bạn là người yêu chủ nghĩa độc thân. Bạn cảm thấy cảm giác được ở một mình, được làm mọi việc một cách tự do theo ý muốn của mình thật tuyệt vời.
Tuy nhiên, bạn cũng nên hiểu rằng nếu trong cuộc sống bạn luôn đơn lẻ, luôn chỉ có một mình thì đến một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé, cuộc sống này thật nhàm chán.
Hãy bằng cách nào đó để làm mới làm cuộc sống của bạn, hãy biết cho và nhận từ bạn cũng như những người xung quanh. Bạn sẽ cảm nhận cuộc sống xung quanh bạn thật ý nghĩa và nhiều sắc hồng.
 
P

pesaubuon98

1a
2c
3b
4b
5a
6c

đó hì

Kết quả:Bạn chán ghét cuộc sống độc thân. Bằng chứng rõ ràng nhất là bạn luôn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi có những người thân yêu bên cạnh mình.
Bạn thuộc tuýp người luôn muốn có nhiều mối quan hệ bạn bè, người thân xung quanh.
Bạn rất sợ cảm giác phải cô đơn, cô độc. Bạn sẵn sàng hẹn hò với một anh chàng mà bạn không cho là hoàn hảo như mong đợi nhưng chỉ cần đó là người biết chia sẻ cùng bạn, luôn bên cạnh bạn mỗi khi bạn vui cũng như khi buồn, là bờ vai bạn có thể gục đầu vào mỗi khi cần.
 
P

pesaubuon98

Vấn đề:Lạc quan – Bi quan


Cuộc đời này của bạn sẽ là màu hồng, màu nâu xám xịt hay là được trộn lẫn với tất cả các màu trong cuộc sống?
Nếu bạn tò mò muốn biết thì hãy thử nghía qua bài trắc nghiệm vui này nhé:

1. Cuộc sống hiện tại trong tầm mà bạn quan sát được là như thế nào?
a, Thật là nhàm chán vì con người ngày nay càng xa cách nhau và nhỏ nhen hơn.
b, Có nhiều mâu thuẫn và cũng có đôi lúc tôi trống rỗng.
c, Như là lúc ta nhấm nháp 1 tách cà phê đen được pha thêm chút đường và sữa.
2. Có 1 kẻ, theo đánh giá của mọi người là rất lạnh lùng và ích kỉ, rất muốn được kết bạn với bạn thì bạn sẽ phản ứng:
a, Trên thế giới này không còn ai muốn kết bạn với tôi nữa hay sao vậy nè trời và bạn sẽ yêu cầu kẻ đó tránh ra xa bạn ngay.
b, Phải làm gì đây! Lời đồn đại kia có đúng không khi mà chính mình chưa tiếp xúc với kẻ đó.
c, Mĩm cười! Thêm bạn, thêm vui mà.
3. Bạn có buồn không khi có nhiều lúc bạn cảm giác như là thầy cô giáo cho điểm mấy bạn khác rất nương tay còn bạn thì điểm bị chấm rất “gắt”:
a, Không thể chấp nhận được, buồn và bực bội quá, đời thật là bất công mà.
b, Có gì đâu, có nhiều môn khác mình cũng được thầy cô chấm thiên vị lắm chứ bộ.
c, Có buồn chút chút, mình phải cố gắng học tập hơn nữa thôi.
4. Trong tình yêu, nếu bạn rơi vào trường hợp là” người đến sau” thì sao nhỉ?
a, Tôi là” người đến sau”, cảm giác hụt hẫng, thất vọng vô biên luôn.
b, Là người đến trước thì có chắc sẽ hạnh phúc hơn không? Nếu hạnh phúc thì tại sao lại có định nghĩa về” người đến sau” nhỉ.
c, Đố ai cắt nghĩa được tình yêu là gì đấy!
5. Bạn có suy nghĩ gì khi thấy nhiều bạn học sinh trong khi tự mình chưa làm ra được tiền nhưng lại quá ăn chơi phung phí, không tiếc tiền mà lao vào những cuộc chơi vô bổ:
a, Nãn quá! Sao chẳng bù cho tui nhỉ (không tiền, không có gì cả…)
b, Có lẽ sẽ phải có 1 ngày nào đó, chính họ sẽ phải tự mình nhìn nhận lại bản thân mình…hay 1 đáp án khác do bạn tự nghĩ.
c, Nếu họ biết sống mà nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn của các bạn học sinh khác thì cuộc đời này sẽ rất là ý nghĩa hơn nhỉ.
6. Bạn đã đánh mất trầm trọng các kiến thức cơ bản của các môn tự nhiên và hiện tại là bạn sắp phải đối mặt với 2 kì thi quan trọng, vậy bạn sẽ:
a, Buông xuôi! Cứ mặc kệ nó đi, giờ có học lại thì cũng đã quá muộn màng rồi.
b, Thất vọng với chính mình và sau đó là…ráng vớt vác được gì thì vớt thôi.
c, Nếu mất căn bản rồi thì phải nổ lực, tự ép mình học để lấy lại được những cái căn bản nhất (cuối cấp rồi…chỉ còn 1 chút nữa thôi là đến đích…giờ bỏ cuộc thì không đáng).
7. ” Mỗi ngày đến lớp là 1 niềm vui”, bạn thấy thế nào?
a, Vui gì, bạn bè thì mạnh ai nấy sống, áp lực học thì nhiều, đến lớp chỉ để ngủ thôi chứ học hành gì…oải quá!
b, Vui có, buồn có, giận hờn vu vơ cũng có…nhưng lưu lại được thật nhiều kĩ niệm đẹp luôn đó.
c, Đúng thế! quãng thời gian vô tư, hồn nhiên được cắp sách đến trường là đáng nâng niu và trân trọng nhất.
 
K

kute2linh


1. Cuộc sống hiện tại trong tầm mà bạn quan sát được là như thế nào?
a, Thật là nhàm chán vì con người ngày nay càng xa cách nhau và nhỏ nhen hơn.
b, Có nhiều mâu thuẫn và cũng có đôi lúc tôi trống rỗng.
c, Như là lúc ta nhấm nháp 1 tách cà phê đen được pha thêm chút đường và sữa.
2. Có 1 kẻ, theo đánh giá của mọi người là rất lạnh lùng và ích kỉ, rất muốn được kết bạn với bạn thì bạn sẽ phản ứng:
a, Trên thế giới này không còn ai muốn kết bạn với tôi nữa hay sao vậy nè trời và bạn sẽ yêu cầu kẻ đó tránh ra xa bạn ngay.
b, Phải làm gì đây! Lời đồn đại kia có đúng không khi mà chính mình chưa tiếp xúc với kẻ đó.
c, Mĩm cười! Thêm bạn, thêm vui mà.
3. Bạn có buồn không khi có nhiều lúc bạn cảm giác như là thầy cô giáo cho điểm mấy bạn khác rất nương tay còn bạn thì điểm bị chấm rất “gắt”:
a, Không thể chấp nhận được, buồn và bực bội quá, đời thật là bất công mà.
b, Có gì đâu, có nhiều môn khác mình cũng được thầy cô chấm thiên vị lắm chứ bộ.
c, Có buồn chút chút, mình phải cố gắng học tập hơn nữa thôi.
4. Trong tình yêu, nếu bạn rơi vào trường hợp là” người đến sau” thì sao nhỉ?
a, Tôi là” người đến sau”, cảm giác hụt hẫng, thất vọng vô biên luôn.
b, Là người đến trước thì có chắc sẽ hạnh phúc hơn không? Nếu hạnh phúc thì tại sao lại có định nghĩa về” người đến sau” nhỉ.
c, Đố ai cắt nghĩa được tình yêu là gì đấy!
5. Bạn có suy nghĩ gì khi thấy nhiều bạn học sinh trong khi tự mình chưa làm ra được tiền nhưng lại quá ăn chơi phung phí, không tiếc tiền mà lao vào những cuộc chơi vô bổ:
a, Nãn quá! Sao chẳng bù cho tui nhỉ (không tiền, không có gì cả…)
b, Có lẽ sẽ phải có 1 ngày nào đó, chính họ sẽ phải tự mình nhìn nhận lại bản thân mình…hay 1 đáp án khác do bạn tự nghĩ.
c, Nếu họ biết sống mà nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn của các bạn học sinh khác thì cuộc đời này sẽ rất là ý nghĩa hơn nhỉ.
6. Bạn đã đánh mất trầm trọng các kiến thức cơ bản của các môn tự nhiên và hiện tại là bạn sắp phải đối mặt với 2 kì thi quan trọng, vậy bạn sẽ:
a, Buông xuôi! Cứ mặc kệ nó đi, giờ có học lại thì cũng đã quá muộn màng rồi.
b, Thất vọng với chính mình và sau đó là…ráng vớt vác được gì thì vớt thôi.
c, Nếu mất căn bản rồi thì phải nổ lực, tự ép mình học để lấy lại được những cái căn bản nhất (cuối cấp rồi…chỉ còn 1 chút nữa thôi là đến đích…giờ bỏ cuộc thì không đáng).
7. ” Mỗi ngày đến lớp là 1 niềm vui”, bạn thấy thế nào?
a, Vui gì, bạn bè thì mạnh ai nấy sống, áp lực học thì nhiều, đến lớp chỉ để ngủ thôi chứ học hành gì…oải quá!
b, Vui có, buồn có, giận hờn vu vơ cũng có…nhưng lưu lại được thật nhiều kĩ niệm đẹp luôn đó.
c, Đúng thế! quãng thời gian vô tư, hồn nhiên được cắp sách đến trường là đáng nâng niu và trân trọng nhất.
 
P

pesaubuon98


1. Cuộc sống hiện tại trong tầm mà bạn quan sát được là như thế nào?
a, Thật là nhàm chán vì con người ngày nay càng xa cách nhau và nhỏ nhen hơn.
b, Có nhiều mâu thuẫn và cũng có đôi lúc tôi trống rỗng.
c, Như là lúc ta nhấm nháp 1 tách cà phê đen được pha thêm chút đường và sữa.
2. Có 1 kẻ, theo đánh giá của mọi người là rất lạnh lùng và ích kỉ, rất muốn được kết bạn với bạn thì bạn sẽ phản ứng:
a, Trên thế giới này không còn ai muốn kết bạn với tôi nữa hay sao vậy nè trời và bạn sẽ yêu cầu kẻ đó tránh ra xa bạn ngay.
b, Phải làm gì đây! Lời đồn đại kia có đúng không khi mà chính mình chưa tiếp xúc với kẻ đó.
c, Mĩm cười! Thêm bạn, thêm vui mà.
3. Bạn có buồn không khi có nhiều lúc bạn cảm giác như là thầy cô giáo cho điểm mấy bạn khác rất nương tay còn bạn thì điểm bị chấm rất “gắt”:
a, Không thể chấp nhận được, buồn và bực bội quá, đời thật là bất công mà.
b, Có gì đâu, có nhiều môn khác mình cũng được thầy cô chấm thiên vị lắm chứ bộ.
c, Có buồn chút chút, mình phải cố gắng học tập hơn nữa thôi.
4. Trong tình yêu, nếu bạn rơi vào trường hợp là” người đến sau” thì sao nhỉ?
a, Tôi là” người đến sau”, cảm giác hụt hẫng, thất vọng vô biên luôn.
b, Là người đến trước thì có chắc sẽ hạnh phúc hơn không? Nếu hạnh phúc thì tại sao lại có định nghĩa về” người đến sau” nhỉ.
c, Đố ai cắt nghĩa được tình yêu là gì đấy!
5. Bạn có suy nghĩ gì khi thấy nhiều bạn học sinh trong khi tự mình chưa làm ra được tiền nhưng lại quá ăn chơi phung phí, không tiếc tiền mà lao vào những cuộc chơi vô bổ:
a, Nãn quá! Sao chẳng bù cho tui nhỉ (không tiền, không có gì cả…)
b, Có lẽ sẽ phải có 1 ngày nào đó, chính họ sẽ phải tự mình nhìn nhận lại bản thân mình…hay 1 đáp án khác do bạn tự nghĩ.
c, Nếu họ biết sống mà nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn của các bạn học sinh khác thì cuộc đời này sẽ rất là ý nghĩa hơn nhỉ.
6. Bạn đã đánh mất trầm trọng các kiến thức cơ bản của các môn tự nhiên và hiện tại là bạn sắp phải đối mặt với 2 kì thi quan trọng, vậy bạn sẽ:
a, Buông xuôi! Cứ mặc kệ nó đi, giờ có học lại thì cũng đã quá muộn màng rồi.
b, Thất vọng với chính mình và sau đó là…ráng vớt vác được gì thì vớt thôi.
c, Nếu mất căn bản rồi thì phải nổ lực, tự ép mình học để lấy lại được những cái căn bản nhất (cuối cấp rồi…chỉ còn 1 chút nữa thôi là đến đích…giờ bỏ cuộc thì không đáng).
7. ” Mỗi ngày đến lớp là 1 niềm vui”, bạn thấy thế nào?
a, Vui gì, bạn bè thì mạnh ai nấy sống, áp lực học thì nhiều, đến lớp chỉ để ngủ thôi chứ học hành gì…oải quá!
b, Vui có, buồn có, giận hờn vu vơ cũng có…nhưng lưu lại được thật nhiều kĩ niệm đẹp luôn đó.
c, Đúng thế! quãng thời gian vô tư, hồn nhiên được cắp sách đến trường là đáng nâng niu và trân trọng nhất.

Kết quả: Dành cho những ai đang có tâm trạng lạc quan: Có lẽ đáp án mà bạn chọn đa số là (B ) và (C) nhỉ. Cuộc đời này theo cách mà bạn muốn không chỉ có 1 màu hồng mà còn có rất nhiều màu sắc khác nữa đấy. Hãy cứ như thế nhé, sống luôn nhìn về phía trước và cho dù bạn có chậm rãi bước đi thì cuối cùng bạn cũng sẽ đến đích mà thôi. Tặng bạn nè: “Thành công chỉ là chưa đến mà thôi, chứ thất bại thì có là nhầm nhò gì đâu bạn ha”.
 
P

pesaubuon98

Vấn đề:Bạn đang thay đổi?

Cuộc đời mỗi người giống như một bộ phim truyền hình dài tập. Mời bạn xem mình có thay đổi như những tình tiết trong phim không nhé?

1. Muốn giỏi giang và thành đạt thì bạn sẽ phải làm như thế nào nhỉ?
a, Phải biết phũ phàng, đánh hạ gục những kẻ ngáng đường không cho ta tiến bằng mọi giá.
b, Phải không ngừng học hỏi kiến thức, trau giồi vốn sống và không ngừng vươn xa, vươn cao hơn nữa.
c, Không làm gì cả, chỉ cần ngồi im và chờ đợi thời cơ chín muồi rồi ” phất cờ khởi nghĩa” thôi.
2. “ Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, bạn nghĩ sao?
a, Thời đại hiện nay thì câu này đã là cũ rích rồi.
b, Luôn đúng hay một cách nghĩ khác.
c, Đúng mà cũng không đúng, khó nghĩ quá!
3. Trong thời gian được cắp sách vở, tung tăng đến trường thì với bạn điều gì là quan trọng nhất?
a, Tất nhiên là điểm số rồi, cần gì phải bàn cãi nữa.
b, Tình bạn và kĩ niệm hay những điều khác nữa.
c, Tất cả đều thật là đáng ghét, đáng chán, buồn quá…
4. Nhìn lại bản thân của mình xíu nhé, ngày trước bạn là một người sôi nổi, vô tư, rất thích làm chuyện bao đồng (giúp đỡ người khác,…),được mọi người iu mến… còn hiện tại thì sao ta?
a, Tự thấy mình trầm lắng, hời hợt, nhiều lúc còn rất vô tâm, bạn bè cũng dần thưa thớt,…
b, Nhiều khi thấy tôi không là chính tôi nữa.
c, Vẫn bình thường như” cân đường, hộp sữa” thôi hà.
5. Tuần trước bạn có trực nhật lớp giúp đứa bạn( vì nó đến trễ), còn tuần này đến phiên bạn trực 1 mình ( vì lí do bị phạt) , bạn rất tất bật vậy mà đứa bạn được bạn giúp lần trước lại ngồi trơ ra, hổng có phản ứng gì là muốn giúp đỡ bạn cả, bạn sẽ:
a, ” Vừa phải thôi nha, đồ độc ác quá đáng, không biết điều…” rồi làm thinh, không thèm nói gì thêm với kẻ đó nữa.
b, Im lặng, nén tiếng thở dài và hoàn thành tốt nhanh lẹ công việc của mình.
c, Đời mà, có ai tốt với mình bằng chính bản thân của mình đâu.
6. Bật mí xíu nhé, ham muốn lớn nhất trong cuộc đời của bạn là gì vậy?
a, Tiền, tiền là tất cả, phải kiếm được thật là nhiều tiền.
b,” Làm sao cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, bình đẵng, bác ái và văn minh”.
c, Có một ai đó để iu, có 1 công việc ổn định để làm và có 1 niềm tin để hi vọng.
7.” Sống trong đời sống…cần có 1 tấm lòng”…để làm gì? Bạn biết không?
a, Biết chứ, để nghĩ ra mưu kế, ám hại người khác bằng” mật ngọt chết ruồi” chứ gì.
b, Để iu thương, để biết cách đối nhân xử thế.
c, Để làm gì vậy ta?
8. Việc bạn nói lời iu với 1 người và nói lời chia tay với 1 người, với bạn thì điều nào là đơn giản nhất?
a, Cả 2, bởi thích thì iu, hết iu thì bỏ…đơn giản như đang zởn vậy mà.
b, Nếu xuất phát từ tận đấy lòng mình thì…
c, Tất cả với tôi là không quan trọng hay 1 đáp án khác.
9. Khi được hỏi về trường lớp cũ mà bạn đã và đang theo học thì bạn sẽ đáp ra sao?
a,” Há há, zui lắm, lớp học đoàn kết lắm luôn, chắc là tui sẽ không bao giờ quên những kĩ niệm đẹp ấy đâu”…Những điều mà tôi đã nêu là nói dối đó, chớ có tin nhe.
b, Tất nhiên là phải tự hào rồi! he he…Thật luôn đó.
c, Phải trả lời sao đây! không lẽ lại đáp gọn chỉ là ” giả tạo” và ” lãng nhách”, tất cả đều ghét tôi, bởi vì họ không ưa tôi, ư?
10. Hãy thành thật với chính mình thử 1 lần:” Bạn có đang thay đổi không”?
a, Không.
b, Có.
c, Không biết.
 
N

ngocsangnam12

1. Muốn giỏi giang và thành đạt thì bạn sẽ phải làm như thế nào nhỉ?
a, Phải biết phũ phàng, đánh hạ gục những kẻ ngáng đường không cho ta tiến bằng mọi giá.
b, Phải không ngừng học hỏi kiến thức, trau giồi vốn sống và không ngừng vươn xa, vươn cao hơn nữa.(Chứ lớp tòan đại ca)
c, Không làm gì cả, chỉ cần ngồi im và chờ đợi thời cơ chín muồi rồi ” phất cờ khởi nghĩa” thôi.
2. “ Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, bạn nghĩ sao?
a, Thời đại hiện nay thì câu này đã là cũ rích rồi.
b, Luôn đúng hay một cách nghĩ khác.
c, Đúng mà cũng không đúng, khó nghĩ quá!( Không gọi là cái mà không chấp nhận lời nói thôi nhé chứ cái hơi quá vì không ai là đúng hết tất cả) )
3. Trong thời gian được cắp sách vở, tung tăng đến trường thì với bạn điều gì là quan trọng nhất?
a, Tất nhiên là điểm số rồi, cần gì phải bàn cãi nữa.
b, Tình bạn và kĩ niệm hay những điều khác nữa.

c, Tất cả đều thật là đáng ghét, đáng chán, buồn quá…
4. Nhìn lại bản thân của mình xíu nhé, ngày trước bạn là một người sôi nổi, vô tư, rất thích làm chuyện bao đồng (giúp đỡ người khác,…),được mọi người iu mến… còn hiện tại thì sao ta?
a, Tự thấy mình trầm lắng, hời hợt, nhiều lúc còn rất vô tâm, bạn bè cũng dần thưa thớt,…
b, Nhiều khi thấy tôi không là chính tôi nữa.
c, Vẫn bình thường như” cân đường, hộp sữa” thôi hà.
5. Tuần trước bạn có trực nhật lớp giúp đứa bạn( vì nó đến trễ), còn tuần này đến phiên bạn trực 1 mình ( vì lí do bị phạt) , bạn rất tất bật vậy mà đứa bạn được bạn giúp lần trước lại ngồi trơ ra, hổng có phản ứng gì là muốn giúp đỡ bạn cả, bạn sẽ:
a, ” Vừa phải thôi nha, đồ độc ác quá đáng, không biết điều…” rồi làm thinh, không thèm nói gì thêm với kẻ đó nữa.
b, Im lặng, nén tiếng thở dài và hoàn thành tốt nhanh lẹ công việc của mình.(mình nhanh quên lắmnhững cái bao đồng ấy)
c, Đời mà, có ai tốt với mình bằng chính bản thân của mình đâu.
6. Bật mí xíu nhé, ham muốn lớn nhất trong cuộc đời của bạn là gì vậy?
a, Tiền, tiền là tất cả, phải kiếm được thật là nhiều tiền.
b,” Làm sao cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, bình đẵng, bác ái và văn minh”.(Sao không có thêm thương ba mẹ nữa)
c, Có một ai đó để iu, có 1 công việc ổn định để làm và có 1 niềm tin để hi vọng.
7.” Sống trong đời sống…cần có 1 tấm lòng”…để làm gì? Bạn biết không?
a, Biết chứ, để nghĩ ra mưu kế, ám hại người khác bằng” mật ngọt chết ruồi” chứ gì.
b, Để iu thương, để biết cách đối nhân xử thế.
c, Để làm gì vậy ta?(Mà biết để làm gì)
8. Việc bạn nói lời iu với 1 người và nói lời chia tay với 1 người, với bạn thì điều nào là đơn giản nhất?
a, Cả 2, bởi thích thì iu, hết iu thì bỏ…đơn giản như đang zởn vậy mà.
b, Nếu xuất phát từ tận đấy lòng mình thì…
c, Tất cả với tôi là không quan trọng hay 1 đáp án khác.
9. Khi được hỏi về trường lớp cũ mà bạn đã và đang theo học thì bạn sẽ đáp ra sao?
a,” Há há, zui lắm, lớp học đoàn kết lắm luôn, chắc là tui sẽ không bao giờ quên những kĩ niệm đẹp ấy đâu”…Những điều mà tôi đã nêu là nói dối đó, chớ có tin nhe.
b, Tất nhiên là phải tự hào rồi! he he…Thật luôn đó.(Có sự ganh đua,......cui lắm á nhưng không đàon kết cho lắm tòan cãi nhau lớp vậy ó)
c, Phải trả lời sao đây! không lẽ lại đáp gọn chỉ là ” giả tạo” và ” lãng nhách”, tất cả đều ghét tôi, bởi vì họ không ưa tôi, ư?
10. Hãy thành thật với chính mình thử 1 lần:” Bạn có đang thay đổi không”?
a, Không.
b, Có.(thành người ít nói hơn à nhưng khi mà gapự bà thì thôi khỏi nói)
c, Không biết.
 
A

arrigato

Vấn đề:Bạn đang thay đổi?



1. Muốn giỏi giang và thành đạt thì bạn sẽ phải làm như thế nào nhỉ?
a, Phải biết phũ phàng, đánh hạ gục những kẻ ngáng đường không cho ta tiến bằng mọi giá.
b, Phải không ngừng học hỏi kiến thức, trau giồi vốn sống và không ngừng vươn xa, vươn cao hơn nữa.
c, Không làm gì cả, chỉ cần ngồi im và chờ đợi thời cơ chín muồi rồi ” phất cờ khởi nghĩa” thôi.

2. “ Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư”, bạn nghĩ sao?
a, Thời đại hiện nay thì câu này đã là cũ rích rồi.
b, Luôn đúng hay một cách nghĩ khác.
c, Đúng mà cũng không đúng, khó nghĩ quá!

3. Trong thời gian được cắp sách vở, tung tăng đến trường thì với bạn điều gì là quan trọng nhất?
a, Tất nhiên là điểm số rồi, cần gì phải bàn cãi nữa.
b, Tình bạn và kĩ niệm hay những điều khác nữa.
c, Tất cả đều thật là đáng ghét, đáng chán, buồn quá…

4. Nhìn lại bản thân của mình xíu nhé, ngày trước bạn là một người sôi nổi, vô tư, rất thích làm chuyện bao đồng (giúp đỡ người khác,…),được mọi người iu mến… còn hiện tại thì sao ta?
a, Tự thấy mình trầm lắng, hời hợt, nhiều lúc còn rất vô tâm, bạn bè cũng dần thưa thớt,…
b, Nhiều khi thấy tôi không là chính tôi nữa.
c, Vẫn bình thường như” cân đường, hộp sữa” thôi hà.

5. Tuần trước bạn có trực nhật lớp giúp đứa bạn( vì nó đến trễ), còn tuần này đến phiên bạn trực 1 mình ( vì lí do bị phạt) , bạn rất tất bật vậy mà đứa bạn được bạn giúp lần trước lại ngồi trơ ra, hổng có phản ứng gì là muốn giúp đỡ bạn cả, bạn sẽ:
a, ” Vừa phải thôi nha, đồ độc ác quá đáng, không biết điều…” rồi làm thinh, không thèm nói gì thêm với kẻ đó nữa.
b, Im lặng, nén tiếng thở dài và hoàn thành tốt nhanh lẹ công việc của mình.
c, Đời mà, có ai tốt với mình bằng chính bản thân của mình đâu.

6. Bật mí xíu nhé, ham muốn lớn nhất trong cuộc đời của bạn là gì vậy?
a, Tiền, tiền là tất cả, phải kiếm được thật là nhiều tiền.
b,” Làm sao cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, bình đẵng, bác ái và văn minh”.
c, Có một ai đó để iu, có 1 công việc ổn định để làm và có 1 niềm tin để hi vọng.

7.” Sống trong đời sống…cần có 1 tấm lòng”…để làm gì? Bạn biết không?
a, Biết chứ, để nghĩ ra mưu kế, ám hại người khác bằng” mật ngọt chết ruồi” chứ gì.
b, Để iu thương, để biết cách đối nhân xử thế.
c, Để làm gì vậy ta?

8. Việc bạn nói lời iu với 1 người và nói lời chia tay với 1 người, với bạn thì điều nào là đơn giản nhất?
a, Cả 2, bởi thích thì iu, hết iu thì bỏ…đơn giản như đang zởn vậy mà.
b, Nếu xuất phát từ tận đấy lòng mình thì…
c, Tất cả với tôi là không quan trọng hay 1 đáp án khác.

9. Khi được hỏi về trường lớp cũ mà bạn đã và đang theo học thì bạn sẽ đáp ra sao?
a,” Há há, zui lắm, lớp học đoàn kết lắm luôn, chắc là tui sẽ không bao giờ quên những kĩ niệm đẹp ấy đâu”…Những điều mà tôi đã nêu là nói dối đó, chớ có tin nhe.
b, Tất nhiên là phải tự hào rồi! he he…Thật luôn đó.
c, Phải trả lời sao đây! không lẽ lại đáp gọn chỉ là ” giả tạo” và ” lãng nhách”, tất cả đều ghét tôi, bởi vì họ không ưa tôi, ư?

10. Hãy thành thật với chính mình thử 1 lần:” Bạn có đang thay đổi không”?
a, Không.
b, Có.
c, Không biết.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom