Sử 12 Có thể bạn chưa biết!

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Từ ngày 2/9/1945 đến trước 31/12/1946, chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký 181 sắc lệnh từ giáo dục đến tư pháp, quân đội, công an, thuế khóa. Bộ máy hành chính và cảnh sát thuộc địa được giữ lại sau khi đã loại trừ hết các phần tử thân Pháp và thân Nhật.
Sắc lệnh đầu tiên Người ký là Bổ nhiệm Vĩnh Thụy (tức Bảo Đại) làm cố vấn tối cao của chính phủ VNDCCH.
Người đã ra lệnh thả Ngô Đình Diệm và có ý định mời Ngô làm thủ tướng chính phủ. Quyết định này của Người gây ngạc nhiên cho nhiều người, bởi trước đó những năm 1930-1931, Ngô là kẻ chống cộng điên cuồng và không ngừng hành quyết rất nhiều người cộng sản trong phong trào 1930-1931.
Người cũng mời Nguyễn Hải Thần của Đồng Minh hội tham gia chính phủ lâm thời rồi mở rộng bằng việc mời Vũ Hồng Khanh và Nguyễn Tường Tam của Việt Nam Quốc dân Đảng.
Tháng 3/1946, Nguyễn Hải Thần trở thành Phó chủ tịch chính phủ, Nguyễn Tường Tam, Bộ trưởng Ngoại giao và Vũ Hồng Khanh, Đặc phái viên chính phủ. Tất nhiên Người không để cho phía quốc gia giữ những bộ nhạy cảm như Nội vụ và Quốc phòng dù họ có đòi.
Trước ngày 14/1, ông đến thăm đức cha Lê Hữu Từ, giám mục xứ Phát Diệm. Khi rời Phát Diệm, ông đã để Phùng Thế Tài ở lại chỉ huy trung đoàn, trung đoàn quân chính quy đầu tiên của quân đội cách mạng, để bảo vệ an ninh cho giáo phận.
Để giải quyết nạn đói. Tại trụ sở Bắc bộ phủ, trong dinh thống sứ Bắc Kỳ cũ, Người áp dụng chế độ ăn uống khắc khổ cơm đủ hai bát lưng, cá chỉ vài lát khứa mỏng, canh trong vắt. Trần Văn Giàu đứng đầu ủy ban cách mạng Nam bộ, đến Hà Nội từ tháng 9, không chịu được chế độ ăn uống đó, đã đến ăn ở nhà một người bạn giàu có. Hôm sau nghe chuyện đó, Người hỏi nhỏ Giàu: "Ở Phủ Chủ tịch chú chê cà muối hả? Lúc này đồng bào đang đói, chú không chia cái khổ với đồng bào được ạ?" Từ đấy, bữa nào Giàu cũng ăn ở Bắc Bộ phủ.

Nguồn: Hồ Như Hiển (sưu tầm)
 
  • Like
Reactions: Lê Mạnh Cường
Top Bottom