có nên yêu một người mà mình không biết mặt không ???

Status
Không mở trả lời sau này.
U

unknown_milkyway_inmc

troai, vấn đề này khó nói pỏ xừ, chả bít thía nào, mọi chuyện em làm chủ đc chứ chuyện này thì fó thác cho duyên fận đi, hihiii, ko quan tâm, nước chảy thì bèo trôi thui................. mà làm j có "chuyện tình qua điện thoại" đâu, tui xem fim đó nè, kết cục có ra sao đâu, hai người đó lại ai đi đường nấy mừ, hic, ức chế, fí time >>>>>>>>>chuyện tình qua mạng là MỘT DẤU HỎI LỚN đây ta?>>>>>>thần Cupid bắn thì em chịu, còn ko thì em vẫn là em thui, hihiii
 
H

hoangminh_bk2007

Hờ hờ . 12 rồi hả ? Vậy thì yêu đi , rồi thì vì cái tình yêu đó mà cố gắng học tập để năm tới lên Hà Nội ( Hay TPHCM hoặc Đà Nẵng gì đó ) để gặp mặt anh đó nhỉ ? Mà biết đâu anh kia cũng giúp đc nhiều trong học tập ủa cậu ấy thì sao ?
Còn mình thì qua học mãi mình cũng quen đc vài người bạn , bọn mình nói chuyện với nhau cũng rất thoải mái và cả chia sẻ những buồn vui trong cs nữa . Nếu ngoài đời thì có khi ...... Nhưng với mình họ chỉ là những người bạn thân như bạn mình hồi học cấp 3 thui . Còn sau này thì ai mà biết đc , tương lai mà ....:D
 
N

nguyenthuylinh1503

Hỗn quá

:mad::mad::mad:
đúng là lắm chuyện quá đi ...
điên àh hay sao đem chuyện đấy ra nói ???
dù sao cũng không cản được tình yêu của họ đâu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sao giám nói zậy
mỗi người một quan diểm em ko thế nói như zậy ! thà em hok lên tiếng con hay hơn là em nói như zậy đóa !~:mad:
 
D

ducdat091

à, trùng hợp thật, mình cũng đang tán cô bạn ảnh trên qua mạng đấy. Mình biết cô ấy, nhưng cô ấy không biết mình, mặc dù hằng ngày đi học tụi mình thường xuyên gặp nhau bởi lớp cô ấy và mình cách nhau có 1 bức tường...chẳng biết cô ấy có biết mình hay nhìn cô ấy không, nhưng hằng ngày tớ vẫn thường hay lên blog cô ấy để comment...
 
D

ducdat091

nhưng cũng vì ngặt một nỗi là mình và cô ấy lớp 12 rồi, nên mình thật sự không muốn cho cô ấy biết mình đang theo đuổi cô ấy, sợ cả 2 sẽ phân tâm chuyện học hành. Có chăng đi nữa thì sau khi thi đại học xong mình sẽ gửi ảnh mình lên blog cô ấy...cô ấy sẽ biết...
 
Q

quynhdihoc

Em thấy là đừng hi vọng quá nhiều ở những loại tình cảm trên này :) Không phải là do kì thị j nhưng đó là điều hiển nhiên mà bất cứ ai cũng cảnh báo :)
Không phải là cái nào , người nào cũng đều không thật, thực sự giờ tuổi tụi em chưa biết j gọi là .... thì sao mà dám nói là thick chứ chưa nói đến là yêu .
Nhưng đừng vì những lời nói của người ngoài mà làm lung lay tình cảm thật của mình, chỉ cần biết là nếu sau này dù có chuyện j xảy ra thì mình vẫn không hối hận là được. Theo em nghĩ là thế vì mình sống luôn mong muốn một kết cục hoàn hảo nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện đều xảy ra theo í muốn. Và điều quan trọng là không nên ảo tưởng, điều đó sẽ dễ làm mình sa vào những cái hư vô và rồi sẽ thất vọng nhiều nếu thực tế không được vậy.
 
D

ducdat091

Em thấy là đừng hi vọng quá nhiều ở những loại tình cảm trên này :) Không phải là do kì thị j nhưng đó là điều hiển nhiên mà bất cứ ai cũng cảnh báo :)
Không phải là cái nào , người nào cũng đều không thật, thực sự giờ tuổi tụi em chưa biết j gọi là .... thì sao mà dám nói là thick chứ chưa nói đến là yêu .
Nhưng đừng vì những lời nói của người ngoài mà làm lung lay tình cảm thật của mình, chỉ cần biết là nếu sau này dù có chuyện j xảy ra thì mình vẫn không hối hận là được. Theo em nghĩ là thế vì mình sống luôn mong muốn một kết cục hoàn hảo nhưng đâu phải lúc nào mọi chuyện đều xảy ra theo í muốn. Và điều quan trọng là không nên ảo tưởng, điều đó sẽ dễ làm mình sa vào những cái hư vô và rồi sẽ thất vọng nhiều nếu thực tế không được vậy.

cái gì cũng có 2 mặt của nó: 1 là cực tốt, 2 là cực xấu...!
 
H

hoasakura

ôi cia topic này từ lâm lắm rồi cơ mà
ờ thì cứ yêu thương cứ nhớ nhung đi, tất cả chỉ là cảm xúc của riêng mình thôi . ngày mai ra sao ai mà biết đc, ai cấm cơ chứ. Nhưng dù thế nào cũng nên cẩn thận trên đời này chẳng thiếu kẻ lả lơi , ảo là một điều rất xa vời khó mà chạm tới đc. Chẳng biết nói sao thích thế nào thì tùy. nhưng có lẽ là bạn sẽ tốt hơn ngàn lần
 
1

153

ai có lòng có dạ dữ vậy trời???????
lôi cái pic này lên:))
ha ha :))=))
thông báo lun bạn tớ ý mà bạn ý với cái anh ý đã ra mắt bố mẹ rùi;))
hê hê....


đôi khi yêu là vậy ...................
cuộc sống vốn muôn màu mà;)
 
N

nhungpro_196

Theo tớ thỳ ko nên yêu qua mạng đâu bạn à. Có gì dám chắc là nh~ thông tin ng ta cung cấp cho bạn là đúng sự thực ko? VD như là ở chỗ tớ đây, có mấy cái thằng nhà thì ko khá giả cho lắm, ko chịu học hành, suốt ngày lêu lổng, chơi au như điên ( ăn chộm mowis có tiền) nạp bao nhiêu là vcoin, rồi tán tỉnh mấy chị trên đó, nói fet' là mình nhà giàu, học giỏi, đẹp trai( kiếm hình trên mạng rồi tự nhận là mình ý mà),...
Tóm lại con ng ngoài đời khác trên mạng nhiều lắm. trên kênh14 ý, có bài báo đăng cô bé 16t ( hình như thế) bị bạn trai wen wa mạng đâm chết vì mấy cài vụ ghen tuông ảo gì đó đấy thôi.
 
T

tinhyeuonline_tndh

Theo tớ thỳ ko nên yêu qua mạng đâu bạn à. Có gì dám chắc là nh~ thông tin ng ta cung cấp cho bạn là đúng sự thực ko? VD như là ở chỗ tớ đây, có mấy cái thằng nhà thì ko khá giả cho lắm, ko chịu học hành, suốt ngày lêu lổng, chơi au như điên ( ăn chộm mowis có tiền) nạp bao nhiêu là vcoin, rồi tán tỉnh mấy chị trên đó, nói fet' là mình nhà giàu, học giỏi, đẹp trai( kiếm hình trên mạng rồi tự nhận là mình ý mà),...
Tóm lại con ng ngoài đời khác trên mạng nhiều lắm. trên kênh14 ý, có bài báo đăng cô bé 16t ( hình như thế) bị bạn trai wen wa mạng đâm chết vì mấy cài vụ ghen tuông ảo gì đó đấy thôi.
Cái này thì phải hỏi những người đã từng yêu qua mạng-Không nát thì cũng tan 98%.
 
L

ladyfirst

Lấy tình cảm onl làm nền tảng
Lấy bước phát triển và nhận định trên thực tế làm tiêu chí để quyết định tiếp tục hay k

Có vẻ khó hiểu
Chậc
 
T

teatrinh

Hầu hết mọi người đều cho rằng là không nên và mình cũng nghĩ vậy, bạn nên nhớ rắng đó là mọi câu chuyện ảo nhưng nó có tác động thật đến việc học hành của mỗi chúng ta.
 
H

hoaerika_ot

mình cũng muốn mọi người phân giải giúp mình tình huống của mình xem sao:
hơn 1 năm trước mình có con bạn giới thiệu cho nick chat của 1 người , sau thời gian nói chuyện khá lâu ( cũng đến 1năm rưỡi hay gần 2 năm gì đó rùi !) cách đây 2 tháng hắn còn ngỏ lời nói thích mình ( chỉ thích thôi) mà thậm chí mình còn chưa bít mặt hắn , qua điều tra và nói chuyện thì tớ bít tên, tuổi và nhà hắn ( chính xác luôn)
hắn mời mình tới nhà hắn và tất nhiên là mình tìm cách " hoãn binh" rùi, mình cũng ko muốn làm mất lòng nên mình cũng ko trả lời thẳng
nhưng dạo này hắn càng ngày càng mời mình xuống nhà hắn....... mình phải làm sao đây?
 
T

tienduc07

tất nhiên là việc làm quen trên net ko phải là xấu nhưng ko nên quá tin vào những cuộc tình ảo.Vì làm quen trên mạng bạn ko thể bít được nưười bạn đang chat là ai, mà họ chỉ makeup bản thân qua những câu từ đừng bị lừa bởi nó.Tuy nhiên thì những vụ đi off cũng rất bổ ích nó giúp chúng ta hiểu nhau hơn. tóm lại là chuyện này luôn có 2 mặt và bạn nên cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định.Chúc bạn tìm được câu trả lời đúng nhất:p
 
E

echcon_lonton_dihoc

mình cũng muốn mọi người phân giải giúp mình tình huống của mình xem sao:
hơn 1 năm trước mình có con bạn giới thiệu cho nick chat của 1 người , sau thời gian nói chuyện khá lâu ( cũng đến 1năm rưỡi hay gần 2 năm gì đó rùi !) cách đây 2 tháng hắn còn ngỏ lời nói thích mình ( chỉ thích thôi) mà thậm chí mình còn chưa bít mặt hắn , qua điều tra và nói chuyện thì tớ bít tên, tuổi và nhà hắn ( chính xác luôn)
hắn mời mình tới nhà hắn và tất nhiên là mình tìm cách " hoãn binh" rùi, mình cũng ko muốn làm mất lòng nên mình cũng ko trả lời thẳng
nhưng dạo này hắn càng ngày càng mời mình xuống nhà hắn....... mình phải làm sao đây?
nhà 2 người gần nhau lắm sao
zậy bạn cứ qua thử đi,coi như mình đi chơi xúi thui mà
chứ đâu pải người đó bảo bạn về ra mắt pama đâu mà bạn lo
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom