CLB Yêu Sách

S

suzyana

Chào mọi người CLB Yêu Sách, và bé suzyana! :)
Chị rất hâm mộ CLB của em, mặc dù đọc chưa được nhiều sách, nhưng chị cũng rất thích đọc sách. :D Cho chị tham gia làm mem với nhé:
Tên: Trần T. Hải Yến
Tuổi: 16 (1995)
YH: diarygalaxy_pisces@yahoo.com.vn
Rất mong được làm quen với các mem yêu sách và chia sẻ những cuốn sách hay.

Cuốn "Búp sen xanh" em giới thiệu đúng là rất hay. Cuốn ấy chị đọc đi đọc lại đến mấy lần :) thực sự rất cảm động khi đọc nó. :)

hix hix, chị làm nở cả mũi rồi nè
làm gì mà "hâm mộ" to tát quá! :D
cuốn Búp sen xanh em tìm lâu rồi mà ko có bán. Tiệm sách cũ or sách mới đều hem có. rõ khổ!
 
D

diarygalaxy_pisces

suzyana đừng ngại, chị nói thật mà. :p
Cuốn Búp sen xanh sao lại ko có nhở, ở hiệu sách chỗ chị có thấy cuốn tái bản mà ?!? Còn ebook Tôi tài giỏi bạn cũng thế thì quá hay, rất nên đọc, chị thấy hay nhất là cái phương pháp nhớ lâu. Em search trên mạng, có ebook mà, down miễn phí. :)
 
S

suzyana

suzyana đừng ngại, chị nói thật mà. :p
Cuốn Búp sen xanh sao lại ko có nhở, ở hiệu sách chỗ chị có thấy cuốn tái bản mà ?!? Còn ebook Tôi tài giỏi bạn cũng thế thì quá hay, rất nên đọc, chị thấy hay nhất là cái phương pháp nhớ lâu. Em search trên mạng, có ebook mà, down miễn phí. :)

hì hì, meobachan đã giúp e tìm ebook Tôi tài giỏi bạn cũng thế rùi :D
mẹ em bảo sẽ tìm cho e cuốn Búp sen xanh. Để e hỏi thêm xem sao. hjhj
 
H

hachiko_theblues

Tên : Lê Phương Anh
Tuổi : 15
Nick Y!M (nếu có) : superhachiko1996
Mong được làm quen với tất cả các bạn trong CLB Yêu Sách :)

P/s: Mình rất thích truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh :x; không biết ai có cùng sở thích nhỉ :).
 
C

congchuateen258

tham gia với

tên: Ngyễn Ngọc Nhã Đan
lớp: 9
nik yh là nik 4r lun

rất mong lèm quen với mọi người và cùng tìm hiểu về sách
 
L

lenamtrung

Tên: Lê Nam Trung
Tuổi:14
Mình là fan về các tiểu thuyết dài tập nước ngoài như Harry Potter, Eragon, Pendragon,... ai có cùng sở thích pm mình nha.
 
T

tsukushi493


Tên: Nguyễn Hằng
Lớp 12
Tớ thích truyện trinh thám như SoLockHolme, Thám tử lừng danh conan..........
Truyện cổ tích , sách giáo khoa chuyên ngành ( nhất là hoá :p ).......................
Nick YM =nick 4r.




 
B

buocbentoi

Sách là đam mê mà.
Em cũng muốn vào CLB.:D
Tên:Vũ
Hiện đang học lớp 10
Y/M:buocbentoi@yahoo.com
Muốn: Làm member( không thích quản lí ai mà :D)
 
S

suzyana

Nơi trú ẩn - Câu chuyện đầy cảm động

Không gì cô đơn hơn một con mèo đang được yêu thương, bị bỏ rơi trong rừng rậm. Không gì chán nản hơn một con chó săn đang ở độ sung sức nhất, bị nhốt dưới gầm nhà vì gãy chân. Và không gì đau khổ hơn là sự mất mát, mất mát người thân, mất mát tình yêu với đồng loại mình. "Nơi trú ẩn" - một câu chuyện đầy chất sử thi và cảm động về thế giới loài vật của nhà văn Kathi Appelt.
150411tru_634384627070930000.jpg


“Trong một khu rừng ngàn năm tuổi. Có một con mèo đang lang thang. Nó bị đẩy ra khỏi nhà khi đang mang thai. Cũng trong khu rừng ấy. Một con chó săn thuộc dòng chó săn tinh khôn nhất, cũng đang bị chủ xiềng xích lại vì chân gẫy. Chúng cùng một điểm chung. Sự cô đơn. Và thật tình cờ, đôi chân lạc bước đã đưa con mèo đến gặp con chó săn già nua ấy. Vậy là chúng che chở cho nhau, trong gầm sàn một ngôi nhà cũ kỹ. Một tình bạn lạ kỳ giữa cho và mèo nảy nở. Và tiếp nối tình bạn, một gia đình hạnh phúc đã hình thành khi con mèo cho ra đời hai chú mèo con. Nhưng một ngày, mèo con tinh nghịch đã nhảy ra khỏi nơi trú ẩn của mình. Và lập tức, nó bị lạc vào một vòng đời mới đầy rẫy hiểm nguy”.

“Nơi trú ẩn” bắt đầu như thế với cuộc sống của các loài vật ở một góc rừng già. Những loài cây có cả từ triệu năm. Con sông với không biết bao nhiêu thế kỷ. Những đàn chim, thú. Mỗi loài có một nơi trú ẩn riêng và những khao khát riêng của đời mình.

Trong khu rừng ấy, có sự hiện hữu duy nhất của một con người, đó Gar Face. Bị cha ngược đãi và bỏ rơi khi còn nhỏ, gã thợ săn Gar Face sống trong một thế giới đầy giận giữ. Sự căm hận của gã dồn lên con chó săn tội nghiệp và bất kỳ một con thú nào cũng trở thành mục tiêu của hắn. Chính hắn khi nhìn thấy chú mèo con nhảy ra khỏi nơi trú ẩn, đã đem quăng nó cùng mèo mẹ xuống sông. Đánh đổi cả mạng sống cho sự an toàn của mèo con, trước khi chết, mèo mẹ yêu cầu mèo con phải tìm bằng được chị mèo và con chó săn già. Trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng khi gia đình bỗng chốc ly tán, chỉ vì sự bồng bột không nghe lời của mình, mèo con đã hứa với mẹ sẽ thực hiện việc tìm lại gia đình.

Cuộc hành trình của mèo con bắt đầu. Nhưng song hành với cuộc hành trình ấy, còn có những cuộc hành trình khác. Cuộc hành trình của một gia đình rắn - chim ưng có khả năng biến thành người, cũng bỗng chốc bị chia lìa. Và cuộc hành trình của gã thợ săn Gar Face tìm cách tấn công con cá sấu dài 30 mét dưới đáy sông.

Dồn dập những hiểm nguy. Chồng chất những li biệt. Và dạt dào niềm yêu thương của những thành viên trong một gia đình bị chia lìa. Cuốn sách “Nơi trú ẩn” xứng đáng là một tác phẩm văn học. Trước hết là bởi ngôn từ làm nên câu chuyện. Từng câu chữ trong cuốn sách đều được diễn đạt tinh tế và được dịch giả biên soạn lại một cách cẩn trọng. Với lối hành văn trong sáng, người đọc đến với một thế giới sử thi của cả ngàn năm về trước. Trong nét huyền bí của những loài vật có thể biến thành người, trong cái huyền hoặc của những khúc hát dòng sông, cỏ cây, người đọc thấy một vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Và ở mỗi nhân vật, là sự gửi gắm dụng ý đầy sâu sắc của tác giả.

Một gia đình thực sự đã được tạo nên từ những loài vật vốn đối nghịch với nhau là chó và mèo. Một gia đình thực sự không có nghĩa chỉ dành cho những người cùng huyết thống. Mà nó được tạo nên bởi những con người yêu thương nhau. Một con mèo con vừa bước vào đời, nhưng nó quyết tâm phải thực hiện đến cùng lời hứa với mẹ. Dù đó là một điều gian nan.

Và ở chủ đề chính của cuốn sách - sự mất mát, tác giả đã đưa ra nhiều suy tưởng. Sự mất mát là điều không mong muốn. Nó có thể do chính ta gây nên. Nhưng đối mặt với sự mất mát thế nào? Làm gì để sự mất mát đó không gây thêm đau khổ nữa?

Cuốn sách “Nơi trú ẩn” đã giành được giải văn chương Mỹ năm 2009. Với đậm phong cách Mỹ, những tinh thần nhân văn sâu sắc sẽ là một trải nghiệm thú vị cho độc giả.
Theo VTV
p/s: tớ đang đọc quyển này, cảm động lắm!
 
S

suzyana

Đội ta lớn lên cùng đất nước

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội (15-5-1941), NXB Trẻ phối hợp cùng báo Khăn Quàng Đỏ vừa ra mắt bạn đọc cuốn sách “Đội ta lớn lên cùng đất nước”. Nhan đề lấy cảm hứng từ bài hát cùng tên của nhạc sĩ Phong Nhã.

Cuốn sách trình bày theo tuyến thời gian tất cả những nét khái quát về hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi của thành phố anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu 70 năm qua (1941-2011). Sách tập hợp những tư liệu, hình ảnh quý giá về phong trào thiếu nhi TP còn nằm rải rác ở nhiều nguồn theo trật tự thời gian lịch sử, tái hiện những hoạt động, mô hình hay, sự kiện nổi bật trong sinh hoạt Đội và phong trào thiếu nhi của TP.
Để tạo thuận lợi cho người đọc nhất là với các bạn trẻ, sách được trình bày ngắn gọn những nội dung cần truyền tải, viết theo lối kể chuyện phù hợp với nhiều lứa tuổi, bên cạnh đó còn khai thác thế mạnh thuyết phục của hình ảnh, của những lời bài hát dành cho sinh hoạt Đội và phong trào thiếu nhi.
Tập sách là tư liệu cần thiết cho nhà trường, gia đình và tổ chức đoàn thể thanh thiếu nhi, các đội viên thiếu nhi trong việc tìm hiểu kiến thức, giáo dục truyền thống.
NXBTreNews_Thumb_19542011_025404.jpg

Theo nxbtre.com
 
H

hiensau99

Tên : Nguyễn Thị Thu Hiền
Tuổi : 12
Nick Y!M (nếu có) : thuhien_31031999
Muốn làm : mọt sách
 
H

hongnhung.97

Cho mình tham gia với ^^. Mình thích đọc sách lắm :x. Nhưng mình đang tìm đọc quyển: Mật mã Maya. Được biết đó là quyển sách mang đậm tính phiêu lưu, thám hiểm, chứa đựng đầy nét văn hóa. Còn mình đã từng đọc: Những tấm lòng cao cả, quyển sách rất hay... :x [Cho đến giờ mình vẫn không quên được cảm xúc :x]

________________

Tên: Hồng Nhung
Tuổi: Sinh 97
Yh: traucon_n
Mong muốn: Tìm hiểu + tiếp thu + .... thêm về thiệt nhiều loại sách phù hợp :x
 
S

suzyana

CHUYỆN CON MÈO DẠY HẢI ÂU BAY
(hok biết nhà mình có ai đọc chưa nhỉ?)
_si_fill_300_34623.jpg

Tác giả: Luis Sepúlveda. - Dịch giả: Phương Huyên.
Nhà xuất bản: Nxb Hội Nhà Văn
Số trang: 144 Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 14x20.5 cm Ngày xuất bản: 03 - 2011
Trọng lượng: 200 gram Số lần xem: 31886
Giá bìa: 26.000 VNĐ
Giá bán: 26.000 VNĐ
GIới thiệu chung:

"Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay."

Đó là lời của con mèo mun, to đùng, mập ú Zorba với cô nàng hải âu non bé bỏng đã được cộng đồng mèo ở bến cảng Hamburg chăm sóc và bảo vệ từ khi trứng nước. Câu chuyện thấm đẫm tình mèo và tình người này là một kiệt tác dành cho thiếu nhi của Luis Sepúlveda, một trong những nhà văn xuất sắc nhất Chi Lê hiện nay. Một câu chuyện khiến tâm hồn nở hoa, một thế giới vẹn nguyên, trong sáng và nhân hậu sâu xa, một cuốn sách như viên ngọc khó tìm, dành cho mọi trẻ em và người lớn...

"Một câu chuyện đầy cuốn hút về lòng tận tâm và tầm quan trọng của việc giữ lời hứa." - Publisher Weekly

Mục lục

Phần 1

Biển

Con mèo mun to đùng, mập ú

Hamburg trong tầm mắt

Kết thúc chuyến bay

Kiếm tìm lời khuyên

Chốn kỳ lạ

Giáo sư mèo

Zorba bắt đầu thực hiện lời hứa của mình

Một đêm buồn

Phần 2

Con mèo ấp trứng

Làm mẹ khó lắm chứ chẳng đùa

Hiểm nguy phía trước

Họa vô đơn chí

Hải âu trống bay hay hải âu mái

Lucky, thực sự may mắn

Học bay

Bọn mèo quyết định phá vỡ điều cấm kị

Chọn lựa con người

Một mèo cái. Một mèo đực. Và một thi sỹ

Bay

Mời bạn đón đọc.

Theo Vinabook.com
 
N

nhoc_bettyberry

Không gì cô đơn hơn một con mèo đang được yêu thương, bị bỏ rơi trong rừng rậm. Không gì chán nản hơn một con chó săn đang ở độ sung sức nhất, bị nhốt dưới gầm nhà vì gãy chân. Và không gì đau khổ hơn là sự mất mát, mất mát người thân, mất mát tình yêu với đồng loại mình. "Nơi trú ẩn" - một câu chuyện đầy chất sử thi và cảm động về thế giới loài vật của nhà văn Kathi Appelt.
150411tru_634384627070930000.jpg


“Trong một khu rừng ngàn năm tuổi. Có một con mèo đang lang thang. Nó bị đẩy ra khỏi nhà khi đang mang thai. Cũng trong khu rừng ấy. Một con chó săn thuộc dòng chó săn tinh khôn nhất, cũng đang bị chủ xiềng xích lại vì chân gẫy. Chúng cùng một điểm chung. Sự cô đơn. Và thật tình cờ, đôi chân lạc bước đã đưa con mèo đến gặp con chó săn già nua ấy. Vậy là chúng che chở cho nhau, trong gầm sàn một ngôi nhà cũ kỹ. Một tình bạn lạ kỳ giữa cho và mèo nảy nở. Và tiếp nối tình bạn, một gia đình hạnh phúc đã hình thành khi con mèo cho ra đời hai chú mèo con. Nhưng một ngày, mèo con tinh nghịch đã nhảy ra khỏi nơi trú ẩn của mình. Và lập tức, nó bị lạc vào một vòng đời mới đầy rẫy hiểm nguy”.

“Nơi trú ẩn” bắt đầu như thế với cuộc sống của các loài vật ở một góc rừng già. Những loài cây có cả từ triệu năm. Con sông với không biết bao nhiêu thế kỷ. Những đàn chim, thú. Mỗi loài có một nơi trú ẩn riêng và những khao khát riêng của đời mình.

Trong khu rừng ấy, có sự hiện hữu duy nhất của một con người, đó Gar Face. Bị cha ngược đãi và bỏ rơi khi còn nhỏ, gã thợ săn Gar Face sống trong một thế giới đầy giận giữ. Sự căm hận của gã dồn lên con chó săn tội nghiệp và bất kỳ một con thú nào cũng trở thành mục tiêu của hắn. Chính hắn khi nhìn thấy chú mèo con nhảy ra khỏi nơi trú ẩn, đã đem quăng nó cùng mèo mẹ xuống sông. Đánh đổi cả mạng sống cho sự an toàn của mèo con, trước khi chết, mèo mẹ yêu cầu mèo con phải tìm bằng được chị mèo và con chó săn già. Trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng khi gia đình bỗng chốc ly tán, chỉ vì sự bồng bột không nghe lời của mình, mèo con đã hứa với mẹ sẽ thực hiện việc tìm lại gia đình.

Cuộc hành trình của mèo con bắt đầu. Nhưng song hành với cuộc hành trình ấy, còn có những cuộc hành trình khác. Cuộc hành trình của một gia đình rắn - chim ưng có khả năng biến thành người, cũng bỗng chốc bị chia lìa. Và cuộc hành trình của gã thợ săn Gar Face tìm cách tấn công con cá sấu dài 30 mét dưới đáy sông.

Dồn dập những hiểm nguy. Chồng chất những li biệt. Và dạt dào niềm yêu thương của những thành viên trong một gia đình bị chia lìa. Cuốn sách “Nơi trú ẩn” xứng đáng là một tác phẩm văn học. Trước hết là bởi ngôn từ làm nên câu chuyện. Từng câu chữ trong cuốn sách đều được diễn đạt tinh tế và được dịch giả biên soạn lại một cách cẩn trọng. Với lối hành văn trong sáng, người đọc đến với một thế giới sử thi của cả ngàn năm về trước. Trong nét huyền bí của những loài vật có thể biến thành người, trong cái huyền hoặc của những khúc hát dòng sông, cỏ cây, người đọc thấy một vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ. Và ở mỗi nhân vật, là sự gửi gắm dụng ý đầy sâu sắc của tác giả.

Một gia đình thực sự đã được tạo nên từ những loài vật vốn đối nghịch với nhau là chó và mèo. Một gia đình thực sự không có nghĩa chỉ dành cho những người cùng huyết thống. Mà nó được tạo nên bởi những con người yêu thương nhau. Một con mèo con vừa bước vào đời, nhưng nó quyết tâm phải thực hiện đến cùng lời hứa với mẹ. Dù đó là một điều gian nan.

Và ở chủ đề chính của cuốn sách - sự mất mát, tác giả đã đưa ra nhiều suy tưởng. Sự mất mát là điều không mong muốn. Nó có thể do chính ta gây nên. Nhưng đối mặt với sự mất mát thế nào? Làm gì để sự mất mát đó không gây thêm đau khổ nữa?

Cuốn sách “Nơi trú ẩn” đã giành được giải văn chương Mỹ năm 2009. Với đậm phong cách Mỹ, những tinh thần nhân văn sâu sắc sẽ là một trải nghiệm thú vị cho độc giả.
Theo VTV
p/s: tớ đang đọc quyển này, cảm động lắm!

Quyển này mua ở đâu vậy :x, share nào ;)). Thích nhứt mấy cuốn nói về chó mèo hay rau củ gì đó. :-*
 
Top Bottom