[Clb văn 9] Nơi hoạt dộng của nhóm 2.

T

thjenthantrongdem_bg

đã bảo ta hok phải là nhóm trưởng rùi

nói hoài, :-j

mà giờ cũng hok ol dc nhiều vì sắp thi rồi

mong nhóm 2 thân iu thông cảm nhá:x:x:x:x:x:x
 
P

phiphikhanh

Ẹ! Cái này chưa có thông báo của mod nên pà vẫn đang là nhóm trưởng , khi nào có thông báo thay nhóm trưởng thj` pà mới chính thức cắt đứt duyên phận với nhóm 2 :)):)):))=))=))=))
 
T

thjenthantrongdem_bg

Ẹ! Cái này chưa có thông báo của mod nên pà vẫn đang là nhóm trưởng , khi nào có thông báo thay nhóm trưởng thj` pà mới chính thức cắt đứt duyên phận với nhóm 2

hok bít

tui xin hok làm nhóm trưởng rùi mà

hok thấy dưới chữ kí ghi là off một time ah :|

với lại cái đề này tui chẳng biết làm bài nào ;;), thật đấy ;))
 
P

p3wuy_online

^^~
khi nèo pác đi òy mở tiệc ăn mừng sau...jờ chơi cho vui vẻ đã....
p/s: chắc cả 2 3 tuần j` rồi nhỉ???
mình trốn hok onl....;))
hok bít mọi ng` có nhớ hok nữa ;))
 
P

phiphikhanh

Mọi người thảo luận nhanh đi hôm nay phải nộp bài rồi nè :(:)((........................................
 
P

phiphikhanh

Mọi người , được gia hạn tới oh ngày 19/10 chúng ta phải sôi nổi lên , vượt qua nhóm 1/:)
 
X

xiaogui

Chứ không phải hôm nay nộp bài à??????????? Sao vắng vẻ thế này?????? Vào thảo luận đi chứ. :(:)((. Cứ thế này thì sao qua được nhóm 1.
 
C

congchuatuyet_lc

Có lẽ trong mỗi chúng ta đều tự hỏi mình rằng lòng khoan dung là gì ? Lòng khoan dung là sự hiểu biết và độ lượng với người khác và thế giới xung quanh mình; biết bỏ qua và tha thứ những thiếu sót, lỗi lầm của người khác để duy trì sự hòa bình, hợp tác và thân thiện.Phải chăng lòng khoan dung là chỉ có thế , lòng khoan dung chỉ đơn giản là bỏ qua cho người bạn ngồi bên khi lỡ quẹt mực vào áo bạn , hay là bỏ qua cho em trai bạn khi lỡ xé rách quyển sách bạn yêu thích , hay là bỏ qua cho chị bạn khi chị ấy lỡ hẹn cùng đi mua sắm với bạn ..... Vâng, với tôi có lẽ như thế là đủ nhưng nếu chúng ta nhìn theo một hướng rộng hơn chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy lòng khoan dung còn là biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, đa dạng của người khác, những dân tộc và đất nước khác.“Hòa bình là mục đích, khoan dung là phương pháp”. Thái độ và những việc làm khoan dung sẽ giúp con người sống chan hòa, nhân ái, hiểu biết và gắn bó với nhau hơn.Vậy chúng ta hãy để cho lòng khoan dung của mình được sống dậy và làm cuộc mỗi người ngày tươi đẹp hơn
Cái này làm tầm bậy , các bạn sửa đi nhá . Cố gắng lên Nhóm 2
p/s : Đầu tiên nhóm mình thảo luận tên nhóm rồi cuối cùng có đổi tên đâu nhỉ?

Bài này Khanh làm được roày đó nhưng Thuỷ mạn phép post suy nghĩ của Thuỷ về lòng khoan dung các bạn xem nhé....tuy nhiên hơi dựa vào "cốt" của bài phiphikhanh :)

Trong cái xô bồ của cuộc sống đôi khi ta tự hỏi lòng khoan dung là gì? Lòng khoan dung là sự hiểu biết,độ lượng với mọi thứ xung quanh mình chăng? Hay lòng khoan dung là sự tha thứ cho những lỗi lầm khuyết điểm của người khác? Có lẽ lòng khoan dung đã hình thành và ăn sâu trong tiềm thức mỗi người như thế đấy. Ra đường,ta thường gặp ông lão luôn nở nụ cười nhân hậu với người đã va phải mình,vào lớp học ta thấy cậu học trò sẵn sàng bỏ qua vết mực lấm lem trên áo mình khi người bạn vô tình quệt phải; về nhà,ta lại thấy người mẹ hiền ân cần khi cậu con trai không nghe lời dầm mưa mắc ốm....
Vâng,lòng khoan dung đến với người ta chỉ đơn giản như thế nhưng ẩn trong đó là một trái tim,một nhịp đập một tấm lòng thật cao cả,thật bao dung. Lòng khoan dung đã góp phần đưa đến mọi người tế bào yêu thương từ trái tim đến tất cả mọi người....

p.: hơi đơn giản thì phải,haiz...:(...đọc lại bài của khanh thấy hay hơn nhưng thôi cứ post đại...:D
 
P

phiphikhanh

Tớ thấy cái của Thuỷ hay hơn , ai giỏi văn có thể ghép hai bài lại với nhau được ko ?
 
T

thuylinh_1996

Đây là bài tớ tổng hợp từ bài của Khanh và Thủy. mọi người thử đọc xem thế nào

Trong cái xô bồ của cuộc sống đôi khi ta tự hỏi lòng khoan dung là gì? Lòng khoan dung là sự hiểu biết,độ lượng với mọi thứ xung quanh mình chăng? Hay lòng khoan dung là sự tha thứ cho những lỗi lầm khuyết điểm của người khác? Phải chăng lòng khoan dung là chỉ có thế? Ra đường, ta thường gặp ông lão luôn nở nụ cười nhân hậu với người đã va phải mình; vào lớp học ta thấy cậu học trò sẵn sàng bỏ qua vết mực lấm lem trên áo mình khi người bạn vô tình quệt phải; về nhà, ta lại thấy mẹ hiền ân cần khi cậu con trai không nghe lời dầm mưa mắc ốm; bạn bỏ qua cho em trai khi lỡ xé rách quyển sách bạn yêu thích , hay là bỏ qua cho chị bạn khi chị ấy lỡ hẹn cùng đi mua sắm với bạn,.... Có lẽ lòng khoan dung đã hình thành và ăn sâu trong tiềm thức mỗi người như thế đấy. Vâng, với tôi có lẽ như vậy là đủ nhưng nếu chúng ta nhìn theo một hướng rộng hơn chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận thấy lòng khoan dung còn là biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, đa dạng của người khác, những dân tộc và đất nước khác.“Hòa bình là mục đích, khoan dung là phương pháp”. Thái độ và những việc làm khoan dung sẽ giúp con người sống chan hòa, nhân ái, hiểu biết và gắn bó với nhau hơn. Vâng,lòng khoan dung đến với người ta chỉ đơn giản như thế nhưng ẩn trong đó là một trái tim,một nhịp đập một tấm lòng thật cao cả,thật bao dung. Lòng khoan dung đã góp phần đưa đến mọi người tế bào yêu thương từ trái tim đến tất cả mọi người. Vậy tại sao chúng ta lại không để cho lòng khoan dung của mình được sống dậy và làm cuộc mỗi người ngày tươi đẹp hơn nhỉ?....
 
C

congchuatuyet_lc

ok
bài thuylinh đc roày đấy...........thế là bài 2 đc roày nhé
còn bài 3 thôi
nhóm 2 cố lên nào
 
N

nhoc_bi96

Câu 3 (5 điểm): Có ý kiến cho rằng " Chi tiết nhỏ làm nên nhà văn lớn". Em hiểu ý kiến đó như thế nào? Hãy chứng minh ý kiến qua việc phân tích chi tiết "Cái bóng" trong tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.

Bài làm
Để tạo nên sức hấp dẫn của tác phẩmtự sự có rất nhiều yếu tố, đặc biệt là chi tiết. Một chi tiết dù nhỏ nhặt cũngcó thể tạo nên thành công, sự kịch tính của tác phẩm, từ đó làm nên tên tuổi củatác giả ấy. Bàn về vấn đề này, có ý kiến cho rằng: “Chi tiết nhỏ làm nên nhàvăn lớn.”
Chi tiết là một đơn vị ngôn ngữ tạo nên tác phẩm tự sự.Chi tiết có nhiều loại, nhiều cấp độ và vai trò khác nhau. “Chi tiết nhỏ” đượchiểu là một lời trần thuật hoặc một cử chỉ, hành động của nhân vật. nếu được sửdụng hợp lí sẽ thể hiện được sự độc đáo của tình huống và tạo được bước ngoặttrên dòng cốt truyện.
Việc khẳng định vai trò của chitiết nhỏ làm nên sự thành công của tác giả trong tác phẩm văn học là một ý kiếnhoàn toàn đúng đắn. Trong một tác phẩm có rất nhiều chi tiết, nhưng chi tiết cógiá trị mới thực sự làm nổi bật được dụng ý của nhà văn. Đó không hẳn là nhuẽngchi tiết cốt lõi, bao trùm toàn tác phẩm mà có thể chỉ là những chi tiết nhỏ, nếuchỉ đọc thoáng qua thi dễ bị bỏ mất. Nhưng chi tiết ấy lại có vai trò to lớn, tạonên sự chuyển biến, tính kịch cho các sự kiện xung quanh nhân vật, thể hiện mộtý nghĩa sâu xa, một vấn đề mà tác giả muốn gửi gắm đến ban đọc. vậy nên, nhữngchi tiết tuy nhỏ bé nhưng lại đóng góp một vai trò vô cùng to lớn với sự thànhcông của tác phẩm và tác giả.
Thật vậy, tù xưa đến nay, nhữngtác phẩm vượt qua được thử thách khắc nghiệt của thời gian và có chỗ đứng tronglòng bạn đọc là nhờ những “chi tiết nhỏ” làm nên giá trị thực tiễn. “Chuyện ngườicon gái Nam Xương” của Nguyễn Dữ là một ví dụ.
Vũ Thị Thiết – người con gái tưdung vẹn toàn – nhân vật chính của truyện được gả cho Trương Sinh, anh chồng cótính hay ghen và đa nghi với vợ. Đến kì Trương Sinh đi lính, Vũ Nương ở nhà hếtlòng chăm sóc mẹ chồng, con thơ. Khi bà mẹ mất, nàng lo ma chay chu đáo. Một ngườiphụ nữ đảm đang như vậy lẽ ra phải được hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng chỉ vìmột lời nói thơ ngây của con trẻ “có một người đàn ông, đêm nào cũng đến, mẹ Đảnđi cũng đi, mẹ Đản ngồi cũng ngồi” mà nàng bị chồng nghi oan, đến nỗi phải tự tậnđể bảo toàn danh tiết. Vũ Nương đâu ngờ cái bóng in trên vách mà nàng chỉ chobé Đản xem lại chính là nguyên nhân gây nên cái chết oan nghiệt. “Cái bóng” làmột chi tiết nghệ thuật độc đáo, nó không chỉ thúc đẩy truyện lên tới cao tràomà còn thể hiện niềm cảm thương của tác giả. Tuy “cái bóng” là nút thắt nhưngnó cũng lại chính là nút mở. “Một đêm phòng không vắng vẻ, chàng ngồi buồn dướingọn đèn khuya, chợt đứa con nói rằng: - Cha Đản lại đến kia kìa!”. Trương Sinhbấy giờ mới tỉnh ngộ, mâu thuẫn câu chuyện đã đươc giải quyết. Có thể nói chitiết cái bóng là một hình tương nghệ thuật đạt tới sự hoàn chỉnh, mang tínhhình tượng và góp phần làm nên thành công trong viêc xây dưng tình huống truyệnthể hiện nội dung chủ đề của tác phẩm. Nó còn mang ý nghĩa nhân sinh về tình cảmgiữa người với người.
Chi tiết nhỏ quan trong như vậy,để có được chúng, nhà văn phải không ngừng tìm tòi, sáng tạo, không ngừng nângcao trình độ cũng như vốn sống thực tế của mình.




Mình chỉ mới làm được nhiêu đó, các bạn coi, sữa lại và thêm bớt nhé.

Mấy bữa nay mình bận lắm nên giờ này mới post lên đc

thông cảm nha
 
Top Bottom