Chúc mừng đội tuyển Việt Nam

Status
Không mở trả lời sau này.
C

chandoi_ngo

vừa mới xem bàn thắng quyết định của việt nam lọt lưới thái lan là em sướng lắm
hú vang cả nhà lên
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
ôi sướng quá
 
M

mikashonara

trời ơi
CÔNG VINH thần tượng trong lòng em
vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ôi thật hạnh phúc khi VIỆT NAM dành VÔ ĐỊCH
 
C

chao mo

Chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và sung sướng như phút giây này. Hạnh phúc quá! Sung sướng quá. Yêu những người đã cho tôi giây phút nảy.
Việt Nam vô địchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!
 
Last edited by a moderator:
Q

quang1234554321

Hoà chung vào niềm vui của cả nước trước Tấm Huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam . Tớ ngẫu hứng đã viết nên bài này

Việt Nam vô địch !

Tất cả đều ngập tràn niềm vui và hạnh phúc đến vô bờ !


- Khi tiền đạo Công Vinh ghi bàn . Mọi người hãy nhìn cú ăn mừng của anh ấy : Cởi áo ra dù cho luật FiFa không cho phép . Công Vinh đã ghi bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp cậu thủ của anh . Thật hạnh phúc thay Công Vinh . "Ước gì mình được như anh ấy "

- Hãy nhìn tiền vệ Tấn Tài khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên . Anh ấy đã khóc vì niềm vui không thể cưỡng lại chính mình . Một con người được xem là cứng cỏi trân sân , vậy mà niềm hạnh phúc vô bờ đã khiến anh ấy phải rơi lệ .

- Hãy nhìn khán giả Việt Nam . Cờ đỏ sao vàng bay phất phới trên khán đài . Tất cả như muốn ào xuống sân để ăn mừng cùng những người hùng của họ .

- Hãy nhìn vào những người xung quanh ta chứ không đâu xa . Chắc hẳn ai cùng hò rô thật to .

Tất cả mọi người yêu bóng đá Việt Nam , dù đang ở đâu trên khắp Trái Đất , hẳn rằng họ đang hướng về đội tuyển thân yêu của chúng ta !

Hãy cùng nhau hát vang khúc ca : " Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng "

Tôi yêu Việt Nam

Quang
 
P

pedung94

HUHU thế là đủ ăn năm mới rùi ko cần gì hơn. Xuân này sẽ là mùa xuân đi vào trang sử của nc CHXHCN VIỆT NAMMMMMM.....
 
Q

quang1234554321

Nhưng mọi người hãy nén niềm vui lại để cùng chia buồn cùng những nạn nhân của
"Tiêu cực bên ngoài sân cỏ " .

Những tay cá độ phải mất nhà mất cửa , tiền bạc mất hết !

Đáng đau buồn hơn là có những người đã tử nạn trong các vụ đua xe đang diễn ra ngay tại thời khắc này !

Tất cả hãy nén lại niềm vui trong giây lát để mạc niệm những cổ động viên quá khích của đội tuyển Việt Nam

Dù họ thế nào thì họ cũng đã vì quá yêu bóng đá !

Xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân

Thân !
 
T

thandongdatviet1991

Việt Nam chiến thắng ,vui quá hô hô hô hô hô hô hô...bài học đắt giá đây:Hãy tự tin vào chính bản thân mình,niềm vui chỉ đến với những ai có cố gắng đến tận phút giây cuối cùng.Các cậu cố gắng học tập nhé và sẽ được đền đáp xứng đáng.:)
 
C

chandoi_ngo

ặc
tôi vừa mất 20000 với thằng bạn vì tội cá cược tỉ số đây nè
ừ mà cũng tiếc thật ai mượn cá độ cho nhiều vào
lúc mất thì chịu thôi
 
M

Moderator

Chúc mừng những người con đất Việt

(TT&VH Online) - Bàn thắng ở đúng phút bù giờ cuối cùng của Công Vinh đã đem về chiến thắng chung cuộc 3-2 cho ĐTVN. Thật tuyệt vời, chúng ta đã lần đầu tiên vô địch AFF Cup, đặc biệt hơn ĐTVN đã đăng quang ngay trên sân nhà. Một chiến thắng không thể ngọt ngào hơn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã xuống thăm và động viên 2 đội trước giờ vào cuộc. Thủ tướng cũng dự khán trận đấu quan trọng của đội tuyển Việt Nam.

DSC_0948_resize.JPG

Đội hình xuất phát của ĐTVN

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Hồng Sơn - Quang Thanh, Như Thành, Phước Tứ, Việt Cường - Vũ Phong, Minh Châu, Tài Em, Tấn Tài - Công Vinh, Việt Thắng.

Thái Lan: Kosin - Samana, Phanrit, Jantakam, Suree - Sutee, Surat, Thonglao, Suchao - Dangda, Teerathep.

Như vậy so với trận lượt đi tại Bangkok, ĐTVN chỉ có đúng duy nhất một sự thay đổi người ở đội hình xuất phát khi hậu vệ phải Việt Cường trở lại để trám chỗ của Quang Cường.

Diễn biến trận đấu:

Hiệp 1:

Ngay phút đầu tiên, Việt Thắng đã có pha uy hiếp hậu vệ Thái Lan bằng một pha tranh bóng dũng mãnh trước vòng cấm địa.

Phút thứ 5, Vũ Phong đá phạt góc hiểm hóc bên cánh trái buộc hậu vệ của Thái Lan phải đánh đầu phá bóng.

Phút thứ 8, Thonglao treo bóng vào trong vòng cấm của ĐTVN từ một quả phạt trực tiếp nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã kịp thời phá bóng.

Phút 11, sau một tình huống phối hợp đẹp mắt với Việt Thắng, Công Vinh băng xuống bên cánh trái và tạt bóng cho Việt Cường băng lên dứt điểm, rất tiếc cú sút của hậu vệ Đồng Tháp lại đi không chính xác.

Phút 14, Sutee đá phạt góc cho Suchao băng lên đánh đầu, bóng đi vọt xà ngang khung thành thủ môn Hồng Sơn.

Phút 19, trung vệ Như Thành đã kịp thời phá bóng trong chân Dangda trong vòng cấm từ một pha đá phạt.

vt.jpg

Việt Thắng và Tấn Tài uy hiếp khung thành Thái Lan

Phút 21, Dangda mở tỷ số cho Thái Lan sau một pha đánh đầu cận thành từ quả đá phạt chệch bên cánh phải của Sutee. Thủ môn Hồng Sơn đã băng lên không hợp lý và va chạm với đồng đội tạo cơ hội cho tiền đạo mang áo số 10 đánh đầu tung lưới san bằng cách biệt 2-2 cho Thái Lan.

Phút 27, Tấn Tài có cơ hội dứt điểm bằng đầu sau pha tạt bóng bên cánh phải của Việt Cường nhưng nỗ lực của Tấn Tài chỉ đủ để chạm đầu vào bóng.

Phút 32, Công Vinh đi bóng rồi dứt điểm hiểm hóc bên cánh trái bằng lòng trong chân phải nhưng bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc. Rất tiếc cho ĐTVN.

Phút 37, Việt Thắng thoát xuống bên cánh phải rất thuận lợi nhưng pha căng ngang cuối cùng của tiền đạo này đã bị các hậu vệ Thái Lan kịp thời cản phá.

Phút 42, Việt Cường tạt bóng rất chuẩn xác bên cánh phải nhưng thủ môn Kosin đã kịp thời lao ra đấm bóng.

Phút 43, lại là Sutee treo bóng nguy hiểm vào trong vòng cấm của ĐTVN bên cánh phải nhưng trong tư thế không bị ai kèm Suree lại đánh đầu quá nhẹ nên Hồng Sơn dễ dàng ôm gọn bóng.

Phút 45, ĐTVN đã có pha đánh vỗ mặt trung lộ rất ăn ý nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Quang Thanh lại đi chệch cột dọc. Cơ hội ngon ăn nhất của ĐTVN kể từ đầu trận đã bị bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan nhờ pha lập công của Dangda ở phút 21. Như vậy, tỷ số chung cuộc sau hai lượt trận đang là 2-2.

Hiệp 2:

Phút 51, Việt Nam có pha phản công nhanh rất thuận lợi nhưng đường chuyền cuối cùng của Tài Em lại không qua được chân hậu vệ Thái Lan.

Phút 55, Việt Cường đi bóng đầy nỗ lực bên cánh phải trước khi tạt bóng chuẩn xác vào trong vòng cấm nhưng thủ môn Kosin đã kịp bắt bóng ngay trên đầu Công Vinh.

Phút 57, Công Vinh bị Surat phạm lỗi, ngay lập tức tiền vệ của Thái Lan đã phải nhận thẻ vàng. ĐTVN được hưởng quả đá phạt bên cánh trái, Vũ Phong tạt bóng không mấy nguy hiểm nên thủ thành Kosin dễ dàng bắt gọn.

Phút 60, thủ môn Hồng Sơn xuất sắc cản phá một cú dứt điểm từ xa của Thái Lan. Cùng thời điểm này, HLV Calisto đã quyết định tung Minh Phương vào sân thay cho Minh Châu.

Phút 66, Công Vinh đệm bóng cận thành chệch cột dọc trong gang tấc.

Phút 74, từ một pha phản công nhanh, Minh Phương tạt bóng từ cánh phải khá đẹp mắt nhưng hậu vệ Thái Lan đã kịp thời cản phá. Ngay sau đó, Việt Thắng đã có cú dứt điểm vọt xà ngang rất đáng tiếc.

Phút 77, Suchao phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Công Vinh.

Phút 82, Vũ Phong bị đau buộc phải rời sân. ĐTVN chỉ còn 10 người trên sân.

Phút 87, thêm Việt Cường bị đau nhưng đáng ngạc nhiên là HLV Calisto không có bất kỳ sự thay đổi ngoời nào dù trận đấu đã bước vào những phút cuối cùng.

Phút 90, Tài Em định sút bóng kỹ thuật qua đầu thủ thành Kosin nhưng không thành công.

Phút 91, Quang Cường vào sâ thay cho Việt Cường bị đau.

r2031832159.jpg

Công Vinh ăn mừng bàn thắng quyết định cho ĐTVN

Phút 94, ĐTVN đã cụ thể hóa giấc mơ vô địch bằng bàn san bằng tỷ số ở phút bù giờ thứ 4 sau cú đánh đầu tuyệt đẹp của Công Vinh. Tiền vệ mới vào sân thay người Minh Phương đã có pha tạt bóng cực kỳ chuẩn xác để Công Vinh đánh đầu lái bóng cực kỳ hiểm hóc hạ gục thủ thành Kosin. Đúng lúc này, trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu đầy kịch tính. Giành chiến thắng chung cuộc 3-2 sau hai lượt trận, ĐTVN đã lần đầu tiên giành chức vô địch AFF Cup ngay trên sân nhà.


Chúc mừng những người con đất Việt!
Chúc mừng thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh!
Giấc mơ hoa 10 năm nay đã thành sự thật!
Chỉ muốn hết to: TÔI YÊU VIỆT NAM
 
T

tieuthu258

Sung sướng và hạnh phúc ngập tràn...

Nhìn anh Tấn Tài khóc mà...cũng xúc động ko kém ^^

Cảm ơn tất cả các cầu thủ cũng như HLV đã làm cho mọi người có được những giây phút ko thể nào quên đó:x
 
D

dung_92bn

Tôi yêu Vn! Vn muôn năm thật là không thể tin nổi vào mắt mjnh nữa vui hông còn lời nào tả lun mai đến lớp chắc khỏi học :D ( may mà vừa hi học kì xong :D)
 
L

longtt1992

Việt Nam ơi, Công Vinh ơi anh là người hùng, Minh Phương là người hùng tất cả những cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam tất cả đều là những người hùng. Họ đã chiến đấu hết mình vì tổ quốc thân yêu, vì đất nước Việt Nam, vì màu cờ sắc áo. Ôi sung sướng quá Việt Nam Vô Địch Thật rồi. Niềm sung sướng đã chờ đợi 10 năm ròng.
Công Vinh là người hùng thực sự. Em yêu đội tuyển Việt Nam
Việt Nam Vô Địch
 
S

seagirl_41119

Hic,ngồi học ôn thi mà nghe bố mẹ kêu lên vì sung sướng khi đội tuyển VN thắng làm mình vui hơn,học bài dễ vào đầu hơn.VN gỏi wa'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Yêu nhất là VN
 
Q

quynhdihoc

hj, cả nhà hay nhỉ, mai mình cũng thi nè, mà lúc đó dường như cũng muốn vỡ tim luôn :)) Thực ra mình có biết j về bóng đá đâu mà cũng k biết con số 10 có ý nghĩa như thế nào nữa ^^! Cái quan trọng luôn trong mình là tinh thần dân tộc, dù cho đội tuyển mình có đi đấu với những đội mạnh hơn thì trái tim mình vẫn luôn hướng về màu cờ sắc áo của dân tộc mình. VÀ thật hạnh phúc hơn khi đội mình lại thắng một đội mạnh hơn như thế, đến tận 2 lần. Hoan hô các cầu thủ việt nam. Ngỡ tưởng sự nghiệp bóng đá nước nhà sẽ k đi đến đâu sau nhiều vụ k tin dc nhưng giờ thì niềm tin lại trở lại. :D Phải nói là sau vụ Văn Quyến như thế dẫn đến mình cũng hhok thích xem bóng đá nam mấy . Nhiều lời ra tiếng vào k tốt đã dc gạt qua 1 bên và sẽ chìm hẳn xuống sau ngày hôm nay. ----------> Kết luận cuối cùng : Tôi yêu Việt Nam. và giờ tôi phải chiến đấu với sách vở để sau này dc cống hiến j đó cho dân tộc tui, cho đất nước tui như các cầu thủ đã làm :D
Chúc các bạn học tốt . Sau này có đi đâu chăng nữa thì hãy vẫn hướng về dân tộc mình nhé ;)
 
H

hoangminh_bk2007

Tuyệt vời đội tuyển Viẹt Nam . Vui thật :D Hà Nội hôm nay khỏi nghĩ , không biết các nơi khác của Hà Nội thế nào chứ khu vực các ngả đường ra bờ hồ thì ........( khỏi nói luôn ) Người dân Việt Nam hâm mộ bóng đá kinh . Quá tuyệt vời . Không thể dễn tả hết niềm vui của mình cũng như tất cả các công dân Việt Nam lúc này
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
 
V

vuonglinhbee

Qúa tuyệt vời, quá bất ngờ
không thể tưởng tượng được HN lại có ngày vui như hôm nay, khuôn mặt nào cũng vui tươi rạng rỡ:D:D:D

Trên hết, lần đầu tiên tớ yêu cảnh tắc đường của Hà Nội đến thế!
Tất cả còi xe đều rú inh ỏi...:D
Con người thì...như trở về thời nguyên thủy...gào...rú

Tuyệt vời biết mấy! Triệu triệu trái tim chung một niềm vui !

....................kỷ niệm 2 ngày đặc biệt liên tiếp:)).........................
 
T

tranquang

“Tạc tượng” các nhà vô địch



(TT&VH) - Gần 30 con người mang sắc phục đỏ, ở làn xa luân chiến AFF Suzuki Cup, như những chiến binh đầy lòng dũng cảm trên cỗ xe tăng mang tên VN. Họ xứng đáng được gọi với cái tên: “Người hùng”. Trang sử mới của BĐVN chắc chắn sẽ phải khắc ghi 22 cầu thủ đeo số áo, ở một trong những nơi trang trọng nhất!

1. Tiền đạo Công Vinh

Im lặng trong phần lớn hành trình vòng loại của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup, để rồi tỏa sáng từ vòng bán kết. Có thể nói, hai bàn thắng của tiền đạo số 1 VN vào lưới Thái Lan, đã góp phần xứng đáng đem Cúp vàng cho ĐTVN. Một pha làm bàn đem lại chiến thắng cho VN ở Rajamangala, một còn lại, là cú đánh đầu quyết định đem về danh hiệu vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho BĐVN. Vinh không những đã chiến thắng chính mình, mà anh còn được biết đến, như hiện thân của chiến thắng mang tên VN, tại đấu trường AFF Cup. Bản năng ngôi sao là thế, Lê Công Vinh quả xứng đáng với đồng tiền bát gạo.

2. Thủ thành Dương Hồng Sơn

Chơi cực kỳ tập trung và chỉ một lần chịu khuất phục, sau pha dàn xếp hoàn hảo của Thái Lan. Trong trận chung kết ở Mỹ Đình, Hồng Sơn xứng đáng được dành những tràng pháo tay, khi anh được ví như một nửa sức mạnh của đội bóng. Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2008” là sự đảm bảo rõ nhất cho vai trò của Sơn “Quỳnh” trong chiến dịch săn lùng danh hiệu của BĐVN. Chức vô địch của tuyển VN, mang dấu ấn rất đậm của thủ thành người Nghệ An – Dương Hồng Sơn.

3. Trung vệ Như Thành

Bình tĩnh chỉ huy hàng phòng ngự, hóa giải phần lớn các đợt lên bóng đánh vào trung lộ của Thái Lan, Như Thành là một trong những cầu thủ chơi hay nhất ở Mỹ Đình, trong buổi tối qua. Lỗi duy nhất của Thành “kếu” ở trận đấu này, khi không kịp hỗ trợ cho Hồng Sơn, trong bàn thắng bằng đầu của Dangda. Nhưng xét một cách tổng thể, Như Thành chơi xuất sắc.

4. Trung vệ Phước Tứ

Đã có thời điểm, Tứ bị trạng thái. Nhưng tinh thần chiến đấu, sự điềm tĩnh và một nền tảng thể lực cực tốt, đã giúp Tứ đứng vững và cản phá thành công các đợt đánh chớp nhoáng của Thái Lan.

5. Hậu vệ Quang Thanh

Lên công về thủ, Quang Thanh đã không cho Nutnum và Suree không gian để thể hiện. Chỉ thiếu tý chút Thanh đã trở thành ngôi sao sáng ở Mỹ Đình, nếu cú thoát xuống và sút bóng của anh trong hiệp 1 thành bàn. Như thường lệ, Quang Thanh luôn là cầu thủ chơi tập trung và tròn vai của ĐTVN, tại AFF Cup 2008 này.

6. Hậu vệ Việt Cường

Thể lực sung mãn, tinh thần chiến đấu cực cao, là những điểm mạnh nhất nơi hậu vệ người Đồng Tháp – Việt Cường. Nhưng vẫn có nhiều tình huống, Cường chơi không thật tập trung, đồng thời chưa cho thấy độ sắc sảo, trong các pha bóng chồng cánh, đánh biên với người đá cặp phía trên.

7. Tiền vệ Tài Em

Đây là một trong những trận đấu hiếm hoi, mà các đường bóng qua “trạm trung chuyển” Tài Em không nhiều. Một trong những lý do cơ bản, là tuyển VN thường tổ chức lên bóng rất nhanh, với các đương chuyền vượt tuyến. Tài Em đã hoàn thành nhiệm vụ, với tư cách người đội trưởng.

8. Tiền vệ Minh Châu

Chơi lăn xả, nhiệt tình, Minh Châu là mắt xích quan trọng ở khu giữa sân, trong việc phong tỏa bộ đôi Surat – Thonglao. Sau màn thể hiện tuyệt vời ở lượt đi, Châu đã bị đối phương cảnh giác và đó là lý do, khiến anh không thể tỏa sáng như cách đây vài ngày.

9. Tiền vệ Tấn Tài

Khi xuất hiện ở hành lang cánh, lúc lùi vào trong để gánh vác nhiệm vụ khu trung tuyến, Tấn Tài đã chơi một trong những trận đấu hay nhất của mình, tại AFF Suzuki Cup năm nay. Sau trận đấu, Tài đã gần như lịm đi, vì bị vắt kiệt sức, qua trận chiến. Tinh thần và ý chí chiến đấu của tiền vệ người Khánh Hòa rất đáng khen.

10. Tiền vệ Vũ Phong

Khi VN chọn lối đánh dãn biên, vai trò của các cầu thủ chạy cánh như Vũ Phong cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, trận đấu này Phong không có nhiều đất diễn, khi phải gánh thêm nhiệm vụ chạy chỗ chiến thuật cho bộ đôi tiền đạo Việt Thắng – Công Vinh.

11. Tiền đạo Việt Thắng

Chơi cắm trên hàng công, Việt Thắng thu hút mọi sự chú ý của hậu vệ Thái về phía mình. Nếu may mắn hơn, Thắng “bế” đã có bàn thắng cho riêng mình, ở trận chung kết lượt về. Tinh thần chiến đấu, đức hy sinh, là những tính cách rất quý nơi tiền đạo ĐT.LA. Anh đã lột tả tất cả những điều đó, khi hợp cùng Công Vinh trên hàng công của tuyển VN, ở các trận chung kết với Thái Lan.

12. Tiền vệ Minh Phương

Không phải là kép chính trong phần lớn các vở diễn của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2008, nhưng đội trưởng Minh Phương đã làm tốt nhất, vai trò của mình mỗi khi được HLV Calisto tung vào sân. Một đường chuyền cho Quang Thanh, đánh đầu tung lưới Lào ở vòng bảng, và thêm đường bóng quyết định nữa, để Công Vinh đem về chức vô địch cho VN, ở Mỹ Đình. Tiền vệ ĐT.LA xứng đáng là "bậc thầy" của những pha bóng cố định, từ cái chân phải kỳ diệu.

13. Tiền vệ Thành Lương


Chỉ xuất phát như một cầu thủ chạy cánh thuần túy, và thỉnh thoảng phải sắm vai dự bị, nhưng Thành Lương vẫn kịp ghi 2 bàn thắng cho ĐTVN. Phẩm chất cá nhân của cầu thủ nhỏ tuổi nhất, trong lần đầu tiên tập trung tuyển QG – Phạm Thành Lương, là điều không phải bàn cãi. Trên đường ĐTVN đi đến ngôi vua khu vực, Thành Lương đã có những điểm chấm rất đúng nét.

14. Tiền đạo Quang Hải

Người Singapore sẽ phải khắc cái tên Quang Hải vào tiềm thức, khi bàn thắng của tiền đạo mang áo số 13, đã kết liễu nhà vô địch ngay tại sân National. Quang Hải đã góp công lớn đưa VN vào chơi chung kết và không ngoa khi nói rằng, anh là cứu tinh của BĐVN, ở giải đấu này.

15. Tiền đạo Thanh Bình

Chỉ là lựa chọn thứ 4, trong số 4 tiền đạo mà thầy “Tô” đang có trong tay, nhưng Thanh Bình luôn chứng tỏ sự sẵn sàng, mỗi khi đội bóng cần có anh. Pha làm bàn đầy nỗ lực của Bình “củi” vào lưới Lào, như một minh chứng cho tinh thần chiến đấu của tiền đạo người Đồng Tháp.

16. Hậu vệ Quang Cường

Không nổi bật như bao đồng đội, nhưng Cường chơi tròn vai và điềm tĩnh. Một kỷ niệm ngọt ngào cho cầu thủ Đà Nẵng, lần đầu tiên khóac áo tuyển QG.

17. Tiền vệ Bảo Khanh

Danh hiệu “Ông vua không ngai”, sẽ chấm dứt với Bảo Khanh – người Mohican cuối cùng, trong sắc áo ĐT. Khanh không đá chính, nhưng anh là một phần không thể thiếu của BĐVN trong suốt chặng đường AFF Cup.

18. Trung vệ Minh Đức

Một trong những người âm thầm nhất, của ĐTVN, là Minh Đức. Gọi Đức “Sâm” là trung vệ, hay tiền vệ trung tâm cũng được, vì sự đa năng của cầu thủ này, mỗi khi được thầy “Tô” giao phó.

19. Tiền vệ Trường Giang

Tựa như Bảo Khanh, Trường Giang cũng sẽ lưu giữ những dấu ấn đẹp nhất của đời cầu thủ, khi cùng tuyển QG đi đến chức vô địch.

20, 21 & 22: Thủ môn Quang Huy, Hậu vệ Thanh Giang và Thủ môn Đức Cường: Là những người không thi đấu phút nào, nhưng họ xứng đáng được nể phục bởi sự hy sinh, nhẫn nại. Triết lý làm bóng đá của HLV Calisto không có người thừa và những Huy, Giang và Cường sẽ có thêm rất nhiều động lực để phấn đấu trong cuộc sống.

HLV Calisto

Một món quà đặc biệt dành cho Peter Reid và người Thái! Phải, đó là ngón tấn công biên cực sốc, với các đường tạt bóng bổng rất hiểm, mà thầy trò ông Calisto tặng riêng cho Thái Lan…

Điều đặc biệt, là chúng ta chỉ một lần từng làm điều đó, qua những trận đấu với Singapore và Thái Lan gần đây. Đó là bàn thắng của Vũ Phong, trong trận chung kết lượt đi ở Rajamangala. Nói như thế, để thấy rằng món bóng bổng, vỗn chưa bao giờ là sở trường của VN, dưới thời Henrique Calisto, nhưng lần này là ngoại lệ (pha đánh đầu ghi bàn thắng quyết định của Công Vinh, sau cú rót bóng của Minh Phương ở Mỹ Đình).

Ông “Tô” đã cho tất cả thấy rằng, VN hoàn toàn có thể dùng sở đoản, để thắng sở trường của người Thái, rằng, lối chơi của ĐTVN thực sự đạt đến độ hoàn hảo: công, thủ toàn diện, chơi pressing, đánh vỗ mặt được (pha làm bàn của Quang Hải, vào lưới Sing ở bán kết và lần sút tung lưới Thái trong trận chung kết lượt đi của Công Vinh) và bóng bổng. Còn tinh thần thi đấu ư, tuyệt vời! Khát vọng thành công, cực lớn. Với Henrique Calisto, BĐVN thực sự đạt đến độ thịnh vượng nhất từ trước đến nay.


Theo TTVH​
 
H

hoangminh_bk2007

Chắc mọi người không biết : Phước Tứ mới đá bóng từ khi 17 tuổi , khi bắt đầu đi bộ đội sau đó đc đon lên đá cho QK 4 hay 5 gì đó ( mình không nhớ ) và giờ là trung vệ của Thể Công . Nhìn anh ấy chơi bóng thế thì ai nghĩ 17 tuổi mới chơi bóng nhỉ ? Phước Tứ với Như Thành chơi tốt thật :D Việ Nam quá xứng đáng vô địch . Mình thấy VN chơi như Ý năm 2006 ấy : càng vào sâu đá càng hay .
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom