H
hocmai.nguvan


Hi các em!
Mấy ngày gần đây đi ngoài đường chị chợt nghe thấy tiếng ve nhiều hơn và hai bên ven đường trở nên sặc sỡ hơn bởi màu đỏ của hoa phượng và sắc tím của bằng lăng... Chợt nhận ra rằng hè đến rồi...mùa thi cũng đã đến rồi...
Cách đây 5 năm chị cũng giống như các em bây giờ, đang hối hả trong những cuốn sách những trang vở để ôn thi.
Thời gian trôi qua thật nhanh...
Chẳng còn bao lâu nữa các em sẽ đến với kì thi Tốt nghiệp và Đại học. Chắc sẽ có nhiều bạn hoang mang lắm vì một đống môn, một đống kiến thức phải học. Nhưng các em cứ bình tĩnh nhé, chúng ta cứ chiến đấu hết sức mình. Môn học nào thì cũng sẽ có những cách học, những phương pháp và những cái mẹo nho nhỏ để giúp các em tự tin hơn.
Riêng đối với môn Văn, bằng những kinh nghiệm của người đi trước, chị muốn chia sẻ với các em một số cách để các em có thể có những bài viết đơn giản mà lại đủ ý.
Bắt đầu bằng cách viết mở bài và kết bài trước nhé!
Mấy ngày gần đây đi ngoài đường chị chợt nghe thấy tiếng ve nhiều hơn và hai bên ven đường trở nên sặc sỡ hơn bởi màu đỏ của hoa phượng và sắc tím của bằng lăng... Chợt nhận ra rằng hè đến rồi...mùa thi cũng đã đến rồi...
Cách đây 5 năm chị cũng giống như các em bây giờ, đang hối hả trong những cuốn sách những trang vở để ôn thi.
Thời gian trôi qua thật nhanh...
Chẳng còn bao lâu nữa các em sẽ đến với kì thi Tốt nghiệp và Đại học. Chắc sẽ có nhiều bạn hoang mang lắm vì một đống môn, một đống kiến thức phải học. Nhưng các em cứ bình tĩnh nhé, chúng ta cứ chiến đấu hết sức mình. Môn học nào thì cũng sẽ có những cách học, những phương pháp và những cái mẹo nho nhỏ để giúp các em tự tin hơn.
Riêng đối với môn Văn, bằng những kinh nghiệm của người đi trước, chị muốn chia sẻ với các em một số cách để các em có thể có những bài viết đơn giản mà lại đủ ý.
Bắt đầu bằng cách viết mở bài và kết bài trước nhé!