Nhật ký Chỉ đơn giản là nhật ký của tôi.

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
cậu toàn học thầy thế
tớ chỉ có 1 thầy dạy tin thôi. Mà tin easy lắm 10 là dễ
tớ còn kịp chơi 2 ván game lúc chờ thầy chấm cơ
Haha, tớ cũng có học cô nữa chứ không phải mỗi thầy đâu :v Để nào tớ rảnh tớ đem thử bao nhiêu thầy, bao nhiêu cô :>
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[22/3/2019]
Hôm qua kiểm tra 1 tiết Sử >< Câu tự luận học không kỹ nên nhớ không hết, thiếu ý mất rồi :< Trước mắt là thấy sai mấy câu trắc nghiệm rồi, còn sai ở đâu không thì chưa biết >< Trắc nghiệm có nhiều câu cũng nhớ không rõ, có câu gây nhiễu, gây phân vân. Nói tóm lại cũng ổn. NV trả bài 2 tiết luôn, huhu :( Bài thì nhiều dài, thơ học thuộc lòng 2 bài + phân tích 1 bài nữa... Học quá trời quá đất luôn... Cộng thêm mới kiểm tra 1 tiết LS nữa á... Học bài ở nhà rồi cơ mà tự nhiên quên mất tiêu... Ngồi học suốt 2 tiết, cô không gọi tớ trả bài >< Tóan kiểm tra 1 tiết Đại số ngay tiết đầu :v Thầy gác kiểm tra là gắt nhất trong mấy thầy cô tớ đã từng học và đang học luôn á :< Kiểm tra 15' hay 1 tiết, miễn là kiểm tra là thầy gác rất nghiêm luôn. nhúc nhích quay qua quay lại, hỏi bài, nhìn bài là thầy bắt hết :> Đi thi mà gặp thầy gác nữa là thôi rồi... :) 16 câu trắc nghiệm, trong đó không có đáp án 1 câu, tớ chọn bừa 2 câu, còn lại là làm được, mong là đúng hết :D
Tớ chưa từng học qua ai mà cho đề trắc nghiệm không có đáp án, nếu mình khoanh 1 trong 4 câu thì coi như sai, coi bỏ trống là trọn điểm :v Còn nhiều chuyện để kể, mà thôi đi :> Xong hôm qua :v
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[22/3/2019]
Chuyện hôm nay, sáng sớm 6h30 đến sân đá bóng, chả có một ai :v Rồi đi ăn dĩa cơm sườn, dưa leo bỏ trong thùng đá thì lạnh ngắt, đắng ngét, bỏ luôn :< Cà chua thì ngọt, bỏ luôn >< Cơm thì nhiều, thịt to, nước mặn ít còn mặn, thịt mặn, súp thì... 20k cơ đấy :> Bó tay, không ăn lân nào nữa đâu :) Rồi đợi mãi mà chỉ có 6 đứa kể cả tớ, nghe ông bà chủ sân bảo 80k, đá luôn :v Mỗi bên có 3 đứa, 1 thủ môn nữa, chơi chưa được bao lâu thì mệt, mệt kinh khủng :> Đổi tới đổi luôn vị trí thủ môn liên tục luôn ý :v Chân mỏi, xốc hông nữa... :< Cơ mà đá vui :v Đá đúng hài hước, nhiều khi khung thành trống trước mặt đá không vào :> Sút miết cũng không vào :) Đá tào lao nhiều khi lại thành bàn...
Mệt quá, ra chơi, trả tiền, bắn 1 chơi PUBG được top 1, về học bài :D
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[22/3/2019]
Chiều nay đi học :D Xuống sân giúp thầy dời mấy cái bàn, trải bàn, lấy thêm mấy cái ghế chuẩn bị cho buổi tư vấn tuyển sinh. Xong rồi đi xuống căn tin theo thằng bạn lớp A3 mua chai nước rồi lên lớp... Tiết 1 kiểm tra 1 tiết CN >< Cũng ổn, cơ mà nhiều câu cũng gây nhiễu, bài thuộc chưa kỹ,... tự luận có sai... thế thôi bỏ qua đi :v
Hóa thực hành... Đúng lúc buổi tư vấn vừa diễn ra, đầu tiên là tiết mục áo thuật, xiếc ý... Đứng xem gần 5 phút mới vào lớp... Vào lớp rồi vẫn nghe nhạc ở ngoài, muốn quẩy haha :) Đùa thôi :> Thực hành cũng bình thường, nhìn mấy phản ứng, hiện tượng thấy cũng đẹp, cũng thích... Nhưng có phản ứng sinh ra khí hôi lắm :)
Haha, tớ có quay mấy cái phản ứng, hiện tượng á, cơ mà trong điện thoại cô :v
Vật lý học phòng lab :v Chép bài, chép bài, mấy bài không quan trọng lắm nên nhàn nhã :> Haha, lén cài driver của cục thu wifi của mình vào máy rồi, khi nào cần dùng sẽ dùng :v Tớ có đem thiết bị sẵn trong cặp haha :> Thầy dạy trước rất nhiều luôn, nhanh kinh khủng, giảng cũng nhanh, trước lớp người ta mấy chương :) Không viết nữa... :>
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[23/3/2019]
Chẳng biết từ khi nào tớ có thói quen xem thời tiết trên ứng dụng Weather trên Windows 10 hầu như là mỗi ngày... Cũng chẳng biết tự lúc nào mà mình lại muốn biết thời tiết nhiều nơi đến thế... :D À, chẳng qua lại chỉ muốn biết... Thời tiết hôm nay như thế nào, ở nơi đó người ta liệu có đang lạnh run lên không... hay nóng đến cháy da cháy thịt... chỉ thế thôi :)
upload_2019-3-23_21-6-18.png

 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
[23/3/2019]
Chẳng biết từ khi nào tớ có thói quen xem thời tiết trên ứng dụng Weather trên Windows 10 hầu như là mỗi ngày... Cũng chẳng biết tự lúc nào mà mình lại muốn biết thời tiết nhiều nơi đến thế... :D À, chẳng qua lại chỉ muốn biết... Thời tiết hôm nay như thế nào, ở nơi đó người ta liệu có đang lạnh run lên không... hay nóng đến cháy da cháy thịt... chỉ thế thôi :)
View attachment 106378
bên em lạnh mún chết đi được có 18 độ thôi ở Lào Cai ý
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Mart Hugon

Học sinh gương mẫu
HV CLB Hội họa
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
1,794
2,817
396
Hà Nội
Teitan Tokyo
[23/3/2019]
Chẳng biết từ khi nào tớ có thói quen xem thời tiết trên ứng dụng Weather trên Windows 10 hầu như là mỗi ngày... Cũng chẳng biết tự lúc nào mà mình lại muốn biết thời tiết nhiều nơi đến thế... :D À, chẳng qua lại chỉ muốn biết... Thời tiết hôm nay như thế nào, ở nơi đó người ta liệu có đang lạnh run lên không... hay nóng đến cháy da cháy thịt... chỉ thế thôi :)
View attachment 106378
Hà Nội se se lạnh amh ạ, thời tiết nó cứ thất thường sao sao ý ạ
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Shirayuki_Zen

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng mười hai 2018
762
835
121
20
Hà Nội
Trung học cơ sở Vân Nam
[23/3/2019]
Chẳng biết từ khi nào tớ có thói quen xem thời tiết trên ứng dụng Weather trên Windows 10 hầu như là mỗi ngày... Cũng chẳng biết tự lúc nào mà mình lại muốn biết thời tiết nhiều nơi đến thế... :D À, chẳng qua lại chỉ muốn biết... Thời tiết hôm nay như thế nào, ở nơi đó người ta liệu có đang lạnh run lên không... hay nóng đến cháy da cháy thịt... chỉ thế thôi :)
View attachment 106378
chỗ em cũng 18 độ nè (à nhưng đấy là buổi tối thôi ) :)
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
[23/3/2019]
Chẳng biết từ khi nào tớ có thói quen xem thời tiết trên ứng dụng Weather trên Windows 10 hầu như là mỗi ngày... Cũng chẳng biết tự lúc nào mà mình lại muốn biết thời tiết nhiều nơi đến thế... :D À, chẳng qua lại chỉ muốn biết... Thời tiết hôm nay như thế nào, ở nơi đó người ta liệu có đang lạnh run lên không... hay nóng đến cháy da cháy thịt... chỉ thế thôi :)
View attachment 106378
cái tuổi thanh niên này thật là
Nghệ an em hôm qua nắng chang hôm nay lại mứa rào :v
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[23/3/2019]
Toán hôm nay thầy làm tụi tớ chuyển cảm xúc rất nhanh... Từ cảm giác lo lắng, sợ bị kêu trả bài đến cái cảm giác... à hóa ra mình bị thầy troll :))) Haha, vừa mới vào chưa được bao lâu thầy bảo ôn bài đi, cho 7 phút ôn bài, tí trả bài >< Lúc đó lo lắm cơ vì thầy nổi tiếng là chả có HS nào được gọi là "thuộc bài" khi thầy trả bài... :) Rồi thầy bảo lấy sách, tập ra học bài mới :))) Haha, nói chung học thầy nhiều thứ cảm xúc, suy nghĩ lắm... :>
Sợ nhất lên bảng làm bài không biết làm $\rightarrow$ Chép phạt :>
Trả lời sai khi thầy gọi phát biểu $\rightarrow$ Chép phạt
Nhận xét sai $\rightarrow$ Như trên :)
Làm nếu có sai sót... tự hiểu :)

Tiết SH bàn bạc việc ngày mai bán cái gì, phân công ai đem đồ đạc, dụng cụ cần thiết... Nói chung là rối nùi cả lên haha :v Chả bao giờ bàn bạc cho nghiêm túc, không có thời gian mà còn ngày mai thì hôm nay mới bàn :) Rồi chưa có gì ra gì, để mai xem ra sao haha :>
Vụ áo lớp nữa... không chịu mua cho sớm mà gần mặc rồi mới mua... rồi mẫu mã gì đâu... nói chung rối nùi nùi... Giao gấp thì tiền ship đòi ăn cắt cổ, dẹp đi mua mua cái gì. Chả gì ra gì :) Mệt quá, chả thích kể nhiều :>
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
[23/3/2019]
Toán hôm nay thầy làm tụi tớ chuyển cảm xúc rất nhanh... Từ cảm giác lo lắng, sợ bị kêu trả bài đến cái cảm giác... à hóa ra mình bị thầy troll :))) Haha, vừa mới vào chưa được bao lâu thầy bảo ôn bài đi, cho 7 phút ôn bài, tí trả bài >< Lúc đó lo lắm cơ vì thầy nổi tiếng là chả có HS nào được gọi là "thuộc bài" khi thầy trả bài... :) Rồi thầy bảo lấy sách, tập ra học bài mới :))) Haha, nói chung học thầy nhiều thứ cảm xúc, suy nghĩ lắm... :>
Sợ nhất lên bảng làm bài không biết làm $\rightarrow$ Chép phạt :>
Trả lời sai khi thầy gọi phát biểu $\rightarrow$ Chép phạt
Nhận xét sai $\rightarrow$ Như trên :)
Làm nếu có sai sót... tự hiểu :)

Tiết SH bàn bạc việc ngày mai bán cái gì, phân công ai đem đồ đạc, dụng cụ cần thiết... Nói chung là rối nùi cả lên haha :v Chả bao giờ bàn bạc cho nghiêm túc, không có thời gian mà còn ngày mai thì hôm nay mới bàn :) Rồi chưa có gì ra gì, để mai xem ra sao haha :>
Vụ áo lớp nữa... không chịu mua cho sớm mà gần mặc rồi mới mua... rồi mẫu mã gì đâu... nói chung rối nùi nùi... Giao gấp thì tiền ship đòi ăn cắt cổ, dẹp đi mua mua cái gì. Chả gì ra gì :) Mệt quá, chả thích kể nhiều :>
Tổ chức 26/3 hả Thuận?
 
  • Like
Reactions: Tohru - san

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[23/3/2019]
Khi sáng tớ qua trường cùng với em tham gia Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn 2019 do trường tổ chức :D Đây cũng là trường tớ từng học nên vào bình thường, thoải mái thôi :3 Đầu tiên là tập bài thể dục nhịp điệu đồng diễn rồi bài thể dục giữa giờ, sáng chiều gì đó... Nói chung là tập tành trước. Xong rồi văn nghệ, chơi trò chơi khởi động nhẹ, rồi phổ biến trò chơi hôm nay, bốc thăm đội chơi kéo co, đội ưu tiên. Mấy môn khác thì lọai trực tiếp :v

Mọi người có thấy em trai tớ đâu không :D Đứng đầu hàng đấy, mặc đồ thể dục, đeo khăn quàng :3 Nó tham gia trò kéo co cùng với mấy đứa bạn cùng lớp. Nó được đặt niềm tin vào rất nhiều vì từng thi kéo co rồi... Cơ mà lớp kia mạnh quá >< Với lại kéo 3 lần nữa, em tớ mệt, thấy nó thở thương ghê >< Thôi, chơi vui là chính, không sao :D
Lần lượt diễn ra các trò chơi khác: chạy xe đạp chậm, truyền trứng cút, nhảy bao bố, thổi bong bóng tiếp sức... Lớp nó thắng được mỗi trò thổi bong bóng tiếp sức... Livestream xong ngồi chơi game này nọ haha :v Wifi trường lag quá :> Chơi mấy trận Liên Quân toàn do mạng lag... :( Gần 10h về nhà haha :v Được một đứa bao nước cả nhóm, 2 anh em tớ cũng có phần :D
 
  • Like
Reactions: 1 person

Đông Phương Thiên Thu

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười hai 2018
248
140
36
Hải Phòng
THPT Pạm Ngũ Lão
[23/3/2019]
Toán hôm nay thầy làm tụi tớ chuyển cảm xúc rất nhanh... Từ cảm giác lo lắng, sợ bị kêu trả bài đến cái cảm giác... à hóa ra mình bị thầy troll :))) Haha, vừa mới vào chưa được bao lâu thầy bảo ôn bài đi, cho 7 phút ôn bài, tí trả bài >< Lúc đó lo lắm cơ vì thầy nổi tiếng là chả có HS nào được gọi là "thuộc bài" khi thầy trả bài... :) Rồi thầy bảo lấy sách, tập ra học bài mới :))) Haha, nói chung học thầy nhiều thứ cảm xúc, suy nghĩ lắm... :>
Sợ nhất lên bảng làm bài không biết làm $\rightarrow$ Chép phạt :>
Trả lời sai khi thầy gọi phát biểu $\rightarrow$ Chép phạt
Nhận xét sai $\rightarrow$ Như trên :)
Làm nếu có sai sót... tự hiểu :)

Tiết SH bàn bạc việc ngày mai bán cái gì, phân công ai đem đồ đạc, dụng cụ cần thiết... Nói chung là rối nùi cả lên haha :v Chả bao giờ bàn bạc cho nghiêm túc, không có thời gian mà còn ngày mai thì hôm nay mới bàn :) Rồi chưa có gì ra gì, để mai xem ra sao haha :>
Vụ áo lớp nữa... không chịu mua cho sớm mà gần mặc rồi mới mua... rồi mẫu mã gì đâu... nói chung rối nùi nùi... Giao gấp thì tiền ship đòi ăn cắt cổ, dẹp đi mua mua cái gì. Chả gì ra gì :) Mệt quá, chả thích kể nhiều :>


cắm trại ha ah[/QUOTE]
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[23/3/2019]
Haha, mới phát hiện mấy ngày nay, giờ mới đăng :D Lượt tag tên tớ thôi :v
upload_2019-3-23_21-56-27.png
 

peekaiyuan64

Cựu CTV Thiết kế
Thành viên
19 Tháng chín 2018
1,161
3,663
441
20
Quảng Trị
THPT Triệu Phong
[23/3/2019]
Khi sáng tớ qua trường cùng với em tham gia Ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiến bước lên Đoàn 2019 do trường tổ chức :D Đây cũng là trường tớ từng học nên vào bình thường, thoải mái thôi :3 Đầu tiên là tập bài thể dục nhịp điệu đồng diễn rồi bài thể dục giữa giờ, sáng chiều gì đó... Nói chung là tập tành trước. Xong rồi văn nghệ, chơi trò chơi khởi động nhẹ, rồi phổ biến trò chơi hôm nay, bốc thăm đội chơi kéo co, đội ưu tiên. Mấy môn khác thì lọai trực tiếp :v

Mọi người có thấy em trai tớ đâu không :D Đứng đầu hàng đấy, mặc đồ thể dục, đeo khăn quàng :3 Nó tham gia trò kéo co cùng với mấy đứa bạn cùng lớp. Nó được đặt niềm tin vào rất nhiều vì từng thi kéo co rồi... Cơ mà lớp kia mạnh quá >< Với lại kéo 3 lần nữa, em tớ mệt, thấy nó thở thương ghê >< Thôi, chơi vui là chính, không sao :D
Lần lượt diễn ra các trò chơi khác: chạy xe đạp chậm, truyền trứng cút, nhảy bao bố, thổi bong bóng tiếp sức... Lớp nó thắng được mỗi trò thổi bong bóng tiếp sức... Livestream xong ngồi chơi game này nọ haha :v Wifi trường lag quá :> Chơi mấy trận Liên Quân toàn do mạng lag... :( Gần 10h về nhà haha :v Được một đứa bao nước cả nhóm, 2 anh em tớ cũng có phần :D
- Kéo co là một trò ám ảnh mỗi khi nhớ tới 26/3..Tức cái lớp bên lần nào tụi em cũng chơi hơn tụi kéo hơn tụi nó thì tụi nó nói với mấy thầy là chưa chuẩn bị nên thầy cho kéo lại,thấy mà tức.Thầy cô cứ thiên vị cho lớp đó ;v; Thế là tụi em phải kéo lại,mà sức còn đâu mà kéo nổi :'< thế là lớp kia hơn..Kéo xong và muốn xông thẳng tới đó đánh cho 1 trận nhừ đòn luôn ấny..Mấy đứa lớp khác nó cũng nói lớp kia chơi gian này nọ,.. Thật sự rất ghét mỗi lần tham gia hoạt động của trường là như thế đó anh :v
 
  • Like
Reactions: Thiên Thuận

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[25/3/2019]
Gửi chị...
Rốt cuộc thì tôi đã nhìn thấu được chị, về cái lý do mà chị không thèm rep ib của tôi... Chắn chắn là chị có seen... :)Hôm qua chị đăng story, sau khi xem lòng tôi... đau, khá đau... Nhưng mà ngay sau đó... tôi vực dậy... Tại sao tôi lại buồn chứ... Không, không, tôi không buồn nhé nhé :)
Haha, nghĩ lại là tại tôi sai thôi... Tại sao...?! Lúc đó tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì... khi tôi có cảm xúc lạ là với chị sau cái "DUYÊN" tình cờ đó...
Tự nhiên tôi lại lảm nhảm với chị như thể chúng ta thân lắm, quen biết lâu lắm rồi... Tôi ảo tưởng về cái thứ tình cảm tôi không xác định rõ, tôi đã sai lầm... Tôi rảnh quá, rảnh quá đúng không... Mới đầu tôi còn tự bịa ra mấy cái ly do để bào chữa, để tôi tự bớt buồn, nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tích cực...?! SAI :)
Tôi mơ mộng chị rep ib tôi... Đã từng, giờ thì không... Cái biệt danh đó tôi xóa lâu rồi... Haha, tôi nhận ra, tôi biết rồi :>
Chị không xứng đáng để tôi bật Xem trước, để tôi bật Nhận thông báo từ chị... Tôi với chị bây giờ chỉ là NGƯỜI DƯNG, không hơn không kém :)

Những dòng tin nhắn đấy... Tôi sẽ không xóa đâu. Tôi giữ lại... để sau này xem... mà nhớ: À thì ra mình đã từng như thế này, đã từng quyết định vội vàng, hấp tấp, đã từng tin tưởng sai người,... để rồi kết cuộc là tôi tự buồn mình tôi, còn người ta thì chẳng có gì... Mình chả là gì của người ta cả :)
Haha, vẫn là BẠN BÈ, vẫn THEO DÕI bình thường, nhưng tôi với chị thế nào thì chị tự hiểu đi :) Chị chưa chặn tôi á, xin lỗi nhá, tôi đã nhận ra và ngừng lại, đó là quyết định sáng suốt của tôi sau chuỗi ngày ngu muội...
:)




 

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
[25/3/2019]
Gửi chị...
Rốt cuộc thì tôi đã nhìn thấu được chị, về cái lý do mà chị không thèm rep ib của tôi... Chắn chắn là chị có seen... :)Hôm qua chị đăng story, sau khi xem lòng tôi... đau, khá đau... Nhưng mà ngay sau đó... tôi vực dậy... Tại sao tôi lại buồn chứ... Không, không, tôi không buồn nhé nhé :)
Haha, nghĩ lại là tại tôi sai thôi... Tại sao...?! Lúc đó tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì... khi tôi có cảm xúc lạ là với chị sau cái "DUYÊN" tình cờ đó...
Tự nhiên tôi lại lảm nhảm với chị như thể chúng ta thân lắm, quen biết lâu lắm rồi... Tôi ảo tưởng về cái thứ tình cảm tôi không xác định rõ, tôi đã sai lầm... Tôi rảnh quá, rảnh quá đúng không... Mới đầu tôi còn tự bịa ra mấy cái ly do để bào chữa, để tôi tự bớt buồn, nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tích cực...?! SAI :)
Tôi mơ mộng chị rep ib tôi... Đã từng, giờ thì không... Cái biệt danh đó tôi xóa lâu rồi... Haha, tôi nhận ra, tôi biết rồi :>
Chị không xứng đáng để tôi bật Xem trước, để tôi bật Nhận thông báo từ chị... Tôi với chị bây giờ chỉ là NGƯỜI DƯNG, không hơn không kém :)

Những dòng tin nhắn đấy... Tôi sẽ không xóa đâu. Tôi giữ lại... để sau này xem... mà nhớ: À thì ra mình đã từng như thế này, đã từng quyết định vội vàng, hấp tấp, đã từng tin tưởng sai người,... để rồi kết cuộc là tôi tự buồn mình tôi, còn người ta thì chẳng có gì... Mình chả là gì của người ta cả :)
Haha, vẫn là BẠN BÈ, vẫn THEO DÕI bình thường, nhưng tôi với chị thế nào thì chị tự hiểu đi :) Chị chưa chặn tôi á, xin lỗi nhá, tôi đã nhận ra và ngừng lại, đó là quyết định sáng suốt của tôi sau chuỗi ngày ngu muội...
:)



Tò mò là chị nào đây? Hay anh tôi tự lảm nhảm? :>>
 

Akabane Yuii

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng mười hai 2017
1,421
2,260
309
Hà Nội
Loading...
[25/3/2019]
Gửi chị...
Rốt cuộc thì tôi đã nhìn thấu được chị, về cái lý do mà chị không thèm rep ib của tôi... Chắn chắn là chị có seen... :)Hôm qua chị đăng story, sau khi xem lòng tôi... đau, khá đau... Nhưng mà ngay sau đó... tôi vực dậy... Tại sao tôi lại buồn chứ... Không, không, tôi không buồn nhé nhé :)
Haha, nghĩ lại là tại tôi sai thôi... Tại sao...?! Lúc đó tôi chẳng hiểu mình nghĩ gì... khi tôi có cảm xúc lạ là với chị sau cái "DUYÊN" tình cờ đó...
Tự nhiên tôi lại lảm nhảm với chị như thể chúng ta thân lắm, quen biết lâu lắm rồi... Tôi ảo tưởng về cái thứ tình cảm tôi không xác định rõ, tôi đã sai lầm... Tôi rảnh quá, rảnh quá đúng không... Mới đầu tôi còn tự bịa ra mấy cái ly do để bào chữa, để tôi tự bớt buồn, nghĩ tích cực thì mọi chuyện sẽ tích cực...?! SAI :)
Tôi mơ mộng chị rep ib tôi... Đã từng, giờ thì không... Cái biệt danh đó tôi xóa lâu rồi... Haha, tôi nhận ra, tôi biết rồi :>
Chị không xứng đáng để tôi bật Xem trước, để tôi bật Nhận thông báo từ chị... Tôi với chị bây giờ chỉ là NGƯỜI DƯNG, không hơn không kém :)

Những dòng tin nhắn đấy... Tôi sẽ không xóa đâu. Tôi giữ lại... để sau này xem... mà nhớ: À thì ra mình đã từng như thế này, đã từng quyết định vội vàng, hấp tấp, đã từng tin tưởng sai người,... để rồi kết cuộc là tôi tự buồn mình tôi, còn người ta thì chẳng có gì... Mình chả là gì của người ta cả :)
Haha, vẫn là BẠN BÈ, vẫn THEO DÕI bình thường, nhưng tôi với chị thế nào thì chị tự hiểu đi :) Chị chưa chặn tôi á, xin lỗi nhá, tôi đã nhận ra và ngừng lại, đó là quyết định sáng suốt của tôi sau chuỗi ngày ngu muội...
:)



Nào nào, mối quan hệ này quen lắm nhé, giống em và ai đó ;;^;;
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
[25/3/2019]
Chào mọi người :D Bài này được chủ nhật ký viết rất nhanh trong lúc gấp gáp vì chẳng muốn bỏ lỡ ngày nào, luôn muốn được kể, được viết ra nhật ký chuyện mỗi ngày :v
Hôm qua...
À và chuyện là... Sáng chủ nhật tớ vào trường tham gia chuỗi các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 gồm: Hội chợ ẩm thực, Lễ kết nạp Đoàn viên mới và các trò chơi thú vị với quà là tiền mặt, Tọa đàm Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam cùng các diễn giả, cựu HS thành đạt. Sơ sơ vậy thôi :v
Tớ dẫn em cùng vào trường :D Ừ thì đi đem theo cái A7 định quay phim, chụp ảnh các kiểu... Haha, cuối cùng dùng nó chỉ để CHƠI GAME :) 7h30' kết nạp Đoàn viên, thầy bên Đoàn giới thiệu đại biểu, nói lý do buổi lễ rồi Đoàn viên đại diện đọc lời thề... Bỏ qua cái này đi :v Lớp 10, 11, 12 có tất, nhưng lớp 10 đông nhất :v 185 Đoàn viên mới.
Ngồi xung quanh tớ toàn là mấy bạn nữ xinh xắn :33 Hihi nhìn đâu cũng thấy hết trơn :> À, thằng bạn tớ đú gái quá chừng, đùa rồi trêu thằng bạn khác... nói chung... bỏ qua đi :V Biếng kể, khó hiểu lắm...
Haha, tớ vinh dự được thầy Bình, Bí thư chi Đoàn đeo huy hiệu lên ngực áo trong khi mọi người nhận rồi tự đeo, hãnh diện ghê :D
Lớp tớ bán dừa tắc với bánh flan... Kể thế thôi, còn cái vụ lùm xùm chuẩn bị tớ kể rồi, chả buồn kể nữa... Đi loanh quanh mãi mà chả biết nên mua cái gì, kinh phí hạn chế... Còn bị mấy bạn, rồi mấy anh chị dụ dỗ, chèo kéo mua ủng hộ... Haha, nói chung cũng vui :D Đủ thứ loại từ đồ ăn đến thức uống... (Haha nhớ nhất cái bạn mời mình mà trời ơi... như hét vào mặt, vào lỗ tai tớ, chẳng có thiện cảm.. :>)

Lớp người ta PR ghê lắm, chèo kéo rồi bảng hiệu, bảng giá... lớp tớ thì... Tớ cũng chả quan tâm haha :D Ai làm gì thì làm... Tớ cùng đại đa số con trai ngồi chơi game, dùng điện thoại... Ké Wifi thằng bạn :)
Đi mãi cũng mua được mấy món: Rau câu dừa, trứng cút và chả giò chiên, mì xào... Tính sơ sơ gần 30k :v Tốn ghê, cơ mà thấy mấy bạn, mấy chị xinh xinh dễ thương mà mời mình thì tự nhiên thấy cầm lòng chẳng đặng... Tại vì không có kinh phí thôi nhé :)
Lớp được uống dừa tắc của lớp làm miễn phí :D Chơi game hết Free Fire rồi Liên Quân :v
Mấy thằng con trai lớp tớ bị mấy chị xinh xinh dụ mua 5 - 6 ly nước :> Anh em chia ra uống, no bụng :)
Gần cuối có văn nghệ, có chị kia nhảy đúng xinh rồi, vũ đạo đẹp, dứt khoát nữa :3 Rồi mở nhạc quẩy các kiểu... Cũng là mấy anh chị...

"5k 1 ly, 2 ly khuyến mãi 10k, 3 ly 15k, 4 ly 20k" Lạ nhỉ :v
Thôi biếng quá rồi, rảnh lại kể tiếp, thêm tí hình ảnh cho thực tế :V


 
Top Bottom