Cánh đồng của ngoại tôi(tập 2)

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
19
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hello mọi người, mình đã trở lại đây, chắc lâu quá rồi nhỉ, tại mình mới thi xong mà và hôm nay mình sẽ ra mắt cho mọi người tập 2 của truyện: "Cánh đồng của ngoại tôi" với một bối cảnh và diễn biến hoàn toàn mới, ai muốn xem lại tập 1 thì vào link này nhé: https://diendan.hocmai.vn/threads/truyen-dai-canh-dong-cua-ngoai-toi-tap-1.613116/ . Mấy em @Nhung'xx TLP'xx , @Cửu Long , @Lâm Băng Cự Giải , @Phương Vy , @bienxanh20 khỏi phải hóng nữa nhé vào đọc ủng hộ anh. Trong tập 2 này anh xin chân thành cảm ơn em trợ lý @Dollee's Pii's đã góp ý tưởng vào tác phẩm này giúp anh, mong em sẽ vẫn làm trợ lý của anh và làm việc cùng với anh. Và chúc các bạn đọc truyện thật vui vẻ! ^^

Cánh đồng của ngoại tôi(tập 2)

...Nhưng tôi lại nghĩ:"Nếu như mình thử phản đối họ xem sao rồi họ sẽ chán và bỏ đi chăng? Để coi" (ghi chú ngoài lề: nhân vật còn nhỏ nên ý nghĩ còn non nớt nhé :v) Thế là tôi đi và lớn tiếng phản đối họ . Ngày một, ngày hai tôi không thấy họ chẳng màn quan tâm tới tôi, đến ngày thứ ba, một người đàn ông to lớn với một cây gậy bằng sắt và giơ lên phan một cái vào đầu tôi, đau quá tôi la lên thất thanh:

_Aaaaaa.......tại sao ông lại đánh tôi?

Rồi tôi lấy tay sờ vào đầu, thấy có máu tôi lại la lên:

_Aaaaa.........máu, máu....Ông đừng giết tôi, tôi chưa muốn chết đâu.

Ông ấy giơ gậy lên một lần nữa và nói:

_Tao chỉ làm theo mệnh lệnh của ông chủ tao là phải để cho mày ngủ một lúc cho mày yên thân rồi còn lại để ông chủ tao giải quyết!

Nói xong ông ấy cho một gậy vào gáy tôi, sau đó tôi bất tỉnh lúc nào không hay...
Khi tỉnh dây tôi thấy mình nằm trong một căn phòng có cửa bằng sắt và tay chân của tôi thì bị xích lại, người canh cửa đứng đó nói:

_Mày tỉnh rồi hả nhóc? Đợi tí để tao đi báo với ông chủ

Thế là tên canh của chạy đi, một lúc sau tôi thấy hắn trở về cùng với ông chủ của hắn, kế bên ông chủ của hắn là tên đã đánh tôi. Ông chủ của bọn chúng kêu tên cánh của mở cửa và mở xích cho tôi, sáu đó ông ấy đi lại và ngồi trước mặt tôi, nói:

_Tại sao mi lại đến trước cửa nhà tao mà la làng, la xóm lên hả? Mi muốn gì sao lại la lên như thế?

Tôi ấp úng trả lời:

_Dạ, dạ...tại vì mảnh đất đó là của...cháu...ạ, nên cháu muốn...đòi lại...


_Thế mi có cái gì để chứng minh đó là đất của mi không?

_Dạ...không...có ạ.

_ Nếu mi muốn có mảnh đất đó thì mi phải kiếm tiền để mua lại mảnh đất đó hoặc người mất luôn, hãy tự liệu đi!

Thế rồi họ thả tôi ra, và tôi nghĩ ngay tới việc phải kiếm tiền và tôi phải lên thành phố để kiếm việc làm để mua lại mảnh đất đó...



 

Kaity Võ

Học sinh tiến bộ
Thành viên
18 Tháng bảy 2016
422
611
219
Công nhận anh có năng khiếu viết truyện, xây dựng tình huống thật. Đọc mà thấy hay nhưng tập này hơi ngắn.
mà em chỉ góp ý 1 chút thôi: ( theo ý kiến riêng)
Miêu tả nội tâm nhân vật nữa để người đọc thấy thấm sâu hơn. Nhưng mới tập 2 như thế này là hay!!
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Ngọc's

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng ba 2017
596
555
201
21
Vĩnh Phúc
THPT Lê Xoay
Bạn ơi, cốt truyện thì rất sáng tạo và hay, nhưng mà lối viết của bạn có một số chỗ hơi bị "vấp" quá :D
-Chẳng hạn nhé, truyện này kể nhiều hơn là tả, cảm xúc của nhân vật chưa cụ thể và rõ ràng lắm.
-Còn có một số chỗ bị sai chính tả (cái này phải sửa ngay nè:)) chẳng màn=> chẳng màng
-Chi tiết của truyện có điều hơi bất hợp lí một chút. Nếu như đã là một đứa trẻ nghèo và không đủ sức kháng cự thì những người đàn ông đó cũng không cần phải tốn công đánh ngất xỉu, sau đó lại đưa đến một nơi vắng rồi xích tay chân cậu bé lại, còn phải đích thân ông chủ nói chuyện, ...hơi rườm rà và không cần thiết:)
Còn những điều khác thì mình thấy ổn rồi, chap sau viết dài hơn nhé. Mình sẽ chờ chuyện của bạn, hứa hẹn sẽ rất thành công đấy:):)
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Phương Vy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng ba 2017
74
81
179
22
Em tưởng có giải quyết cách nào công bằng hơn nữa chứ... nhưng không sao!!:r2
 
  • Like
Reactions: Pyrit

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Hello! Đóng góp ý kiến nhé:
-Nội dung ngắn, chưa thể gọi là một tập được
-Diễn biến quá nhanh, chưa linh họat trong nội dung.
-Ngôn ngữ lẫn nhưng chưa mang tính biểu đạt và tăng tiến.
P/s góp ý nhỏ thôi. Chúc bạn thành công.
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
19
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Hello! Đóng góp ý kiến nhé:
-Nội dung ngắn, chưa thể gọi là một tập được
-Diễn biến quá nhanh, chưa linh họat trong nội dung.
-Ngôn ngữ lẫn nhưng chưa mang tính biểu đạt và tăng tiến.
P/s góp ý nhỏ thôi. Chúc bạn thành công.
Mình sẽ cố gắng hơn nữa để không vấp phải mấy lỗi này^^
 

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,298
299
e mong ở tập sau sẽ đọc được nhiều hơn ở nhóm sáng tác ý tưởng sáng tạo và sự sâu sắc ...
 
  • Like
Reactions: Pyrit
Top Bottom