Truyện dài: Cánh đồng của ngoại tôi (tập 1 )

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hello mọi người, hân hạnh được gặp lại, chắc mọi người đang mong muốn bộ truyện "Cánh đồng của ngoại tôi" mà mình đã thông báo. Sau đây là tập 1 của bộ truyện này. Chúc mọi người đọc vui vẻ.



Cánh đồng của ngoại tôi

Tôi sống cùng bà ngoại tôi trong một căn nhà tranh nhỏ. Hằng ngày, bà làm việc trên cánh đồng của mình, tôi yêu cánh đồng đó lắm. Bà đã từng nói:

_Dù bà có chết cháu cũng phải cố gắng giữ lấy cánh đồng này nhé
Đúng như lời nói, 5 tháng sau vào một ngày, bà đang làm việc thì bị hai con rắn cắn phải và ngất ngay trên cánh đồng, vài người nông dân gần đó thấy vậy liền đưa bà tôi đi cấp cứu nhưng bà đã không qua khỏi. Tôi đã khóc hết nước mắt vì thương bà-người thân duy nhất của tôi
Sau khi bà mất, tôi sống ẩn dật trong cản nhà nhỏ, những người hàng xóm thấy thương tôi quá nên hằng ngày đưa cơm cho tôi ăn đỡ đói. Một hôm, tôi đang nằm ngủ trưa bống giật mình dậy vì nghe một âm thanh ầm ĩ, chói tai, tôi chạy ra và tự hỏi:"Cái gì vậy?" Thế là tôi thấy một công trình đang dựng trên cánh đòng của ngoại, tôi nghĩ và lo lắng lên:"Ôi không, chuyện gì vậy này họ đang xây dựng trên đất mà ngoại tôi để lại, mình nhất định phải bảo vệ nó" Thế là tôi đi lại và nói với một người:

_Chú ơi đây là đất của cháu sao chú lại tùy tiện mà xây trên đất của cháu như vậy?

Chú ấy cười và la lớn nên:
_Ê, mọi người thằng nhóc này nói đây là đật của nó đây nè
Xong rồi quay sang tôi bảo:
_Mày có bằng chứng để chứng mình đây là đất của mày không?

Tôi bối rối và không biết như thế nào nên đành lủi thủi bỏ đi. Vài tháng sau, họ đã xây xong, tôi vẫn không thể lấy lại được mảnh đất đó, tôi chẳng có thứ gì để chứng mình cả, lúc nào trong đâu tôi cũng tự hỏi:"Phải làm sao đây?Mình thật là vô dụng,ngay cả thứ quý giá mà bà tôi đã gây dựng lên và để lại cho mình thì mình còn làm gì nữa?"Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết quách cho xong. Nhưng.........

Hết tập 1


Các bạn thấy như thế nào sau khi đọc xong tập 1 hãy like và comment bên dưới để nhận xét nhé!Tập tiếp theo sẽ ra trong tháng tới
 
Last edited:

Nhung'xx TLP'xx

Học sinh tiến bộ
Thành viên
28 Tháng hai 2017
499
1,252
259
21
Nam Định
Hello mọi người, hân hạnh được gặp lại, chắc mọi người đang mong muốn bộ truyện "Cánh đồng của ngoại tôi" mà mình đã thông báo. Sau đây là tập 1 của bộ truyện này. Chúc mọi người đọc vui vẻ.



Cánh đồng của ngoại tôi

Tôi sống cùng bà ngoại tôi trong một căn nhà tranh nhỏ. Hằng ngày, bà làm việc trên cánh đồng của mình, tôi yêu cánh đồng đó lắm. Bà đã từng nói:

_Dù bà có chết cháu cũng phải cố gắng giữ lấy cánh đồng này nhé
Đúng như lời nói, 5 tháng sau vào một ngày, bà đang làm việc thì bị hai con rắn cắn phải và ngất ngay trên cánh đồng, vài người nống dân gần đó thấy vậy liền đưa bà tôi đi cấp cứu nhưng bà đã không qua khỏi. Tôi đã khóc hết nước mắt vò thương bà-người thân duy nhất của tôi
Sau khi bà mất, tôi sống ẩn dật trong cản nhà nhỏ, những người hàng xóm thấy thương tôi quá nên hằng ngày đưa cơm cho tôi ăn đỡ đói. Một hôm, tôi đang nằm ngủ trưa bống giật mình dậy vì nghe một âm thanh ầm ĩ, chói tai, tôi chạy ra và tự hỏi:"Cái gì vậy?" Thế là tôi thấy một công trình đang dựng trên cánh đòng của ngoại, tôi nghĩ và lo lắng lên:"Ôi không, chuyện gì vậy này họ đang xây dựng trên đất mà ngoại tôi để lại, mình nhất định phải bảo vệ nó" Thế là tôi đi lại và nói với một người:

_Chú ơi đây là đất của cháu sao chú lại tùy tiện mà xây trên đất của cháu như vậy?

Chú ấy cười và la lớn nên:
_Ê, mọi người thằng nhóc này nói đây là đật của nó đây nè
Xong rồi quay sang tôi bảo:
_Mày có bằng chứng để chứng mình đây là đất của mày không?

Tôi bối rối và không biết như thế nào nên đành lủi thủi bỏ đi. Vài tháng sau, họ đã xây xong, tôi vẫn không thể lấy lại được mảnh đất đó, tôi chẳng có thứ gì để chứng mình cả, lúc nào trong đâu tôi cũng tự hỏi:"Phải làm sao đây?Mình thật là vô dụng,ngay cả thứ quý giá mà bà tôi đã gây dựng lên và để lại cho mình thì mình còn làm gì nữa?"Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết quách cho xong. Nhưng.........

Hết tập 1


Các bạn thấy như thế nào sau khi đọc xong tập 1 hãy like và comment bên dưới để nhận xét nhé!Tập tiếp theo sẽ ra trong tháng tới
Cx được anh ạ. Mà bao giờ ra tập 2 vậy anh?
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Mong mọi người nhận xét
 

Lâm Băng Cự Giải

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
151
152
131
23
Nghệ An
Hello mọi người, hân hạnh được gặp lại, chắc mọi người đang mong muốn bộ truyện "Cánh đồng của ngoại tôi" mà mình đã thông báo. Sau đây là tập 1 của bộ truyện này. Chúc mọi người đọc vui vẻ.



Cánh đồng của ngoại tôi

Tôi sống cùng bà ngoại tôi trong một căn nhà tranh nhỏ. Hằng ngày, bà làm việc trên cánh đồng của mình, tôi yêu cánh đồng đó lắm. Bà đã từng nói:

_Dù bà có chết cháu cũng phải cố gắng giữ lấy cánh đồng này nhé
Đúng như lời nói, 5 tháng sau vào một ngày, bà đang làm việc thì bị hai con rắn cắn phải và ngất ngay trên cánh đồng, vài người nống dân gần đó thấy vậy liền đưa bà tôi đi cấp cứu nhưng bà đã không qua khỏi. Tôi đã khóc hết nước mắt vò thương bà-người thân duy nhất của tôi
Sau khi bà mất, tôi sống ẩn dật trong cản nhà nhỏ, những người hàng xóm thấy thương tôi quá nên hằng ngày đưa cơm cho tôi ăn đỡ đói. Một hôm, tôi đang nằm ngủ trưa bống giật mình dậy vì nghe một âm thanh ầm ĩ, chói tai, tôi chạy ra và tự hỏi:"Cái gì vậy?" Thế là tôi thấy một công trình đang dựng trên cánh đòng của ngoại, tôi nghĩ và lo lắng lên:"Ôi không, chuyện gì vậy này họ đang xây dựng trên đất mà ngoại tôi để lại, mình nhất định phải bảo vệ nó" Thế là tôi đi lại và nói với một người:

_Chú ơi đây là đất của cháu sao chú lại tùy tiện mà xây trên đất của cháu như vậy?

Chú ấy cười và la lớn nên:
_Ê, mọi người thằng nhóc này nói đây là đật của nó đây nè
Xong rồi quay sang tôi bảo:
_Mày có bằng chứng để chứng mình đây là đất của mày không?

Tôi bối rối và không biết như thế nào nên đành lủi thủi bỏ đi. Vài tháng sau, họ đã xây xong, tôi vẫn không thể lấy lại được mảnh đất đó, tôi chẳng có thứ gì để chứng mình cả, lúc nào trong đâu tôi cũng tự hỏi:"Phải làm sao đây?Mình thật là vô dụng,ngay cả thứ quý giá mà bà tôi đã gây dựng lên và để lại cho mình thì mình còn làm gì nữa?"Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết quách cho xong. Nhưng.........

Hết tập 1


Các bạn thấy như thế nào sau khi đọc xong tập 1 hãy like và comment bên dưới để nhận xét nhé!Tập tiếp theo sẽ ra trong tháng tới
hjhj em thích chuyện của anh nhưng em góp ý xíu nhé diễn biến chuyện hơi nhanh chưa miêu tả được tâm trạng nhiều nhất là khi bàats ạh chỉ nói sơ sơ qua người cháu rất đau khổ chứ chưa thwcj sự biết tâm trạng khi đó như thế nào người đọc ko biết đc tình cảm của cháu đối với bà và từ đó mới thấy điwowcj ỷachs nhiệm kji bảo vệ mảnh đất đó. Nếu yêu bà em sẽ không để cho người ta vô tư mà xây dựng như vậy và rồi nếu ko giwux đc thì rất hối hận vì ko giữ đc lời hứa ạ. Em chỉ nhâu xét vậy thôi có gì không vừa lòng anh bỏ quá cho em nhé. Hjhj em chúc ạh viết tập 2 hay hơn ạ. Chủ đề này cũng khá hay. Hjhj
 
  • Like
Reactions: Pyrit

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Theo mình thì một tập của bạn quá ngắn và nhanh
 

tdoien

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
28 Tháng hai 2017
1,929
2,804
544
Nam Định
Trường Trung học Phổ thông Trực Ninh B.
Để rõ hơn, bạn inbox mình để có lời tư vấn nhé
 

Cửu Long

Học sinh chăm học
Thành viên
24 Tháng ba 2017
362
387
119
Bình Định
Trung tâm đào tạo THẢ THÍNH
A ghi có mấy đoạn sai chính tả nhưng theo cảm nhận của em, em thấy bài này hay hơn bài trước. Cố lên nha anh hay lắm,chúc anh thành công trong thơ văn truyện:r50:r50:r50
 
  • Like
Reactions: tructm6@gmail.com

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
A ghi có mấy đoạn sai chính tả nhưng theo cảm nhận của em, em thấy bài này hay hơn bài trước. Cố lên nha anh hay lắm,chúc anh thành công trong thơ văn truyện:r50:r50:r50
Ừm anh đang cố gắng sửa cái lỗi đánh sai này:p
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Sắp có tác phẩm mới rồi m.n ơi ko phải truyện mà là sách nhắm chừng vào giữa tháng 5
 

Phương Vy

Học sinh tiến bộ
Thành viên
1 Tháng ba 2017
74
81
179
22
Hello mọi người, hân hạnh được gặp lại, chắc mọi người đang mong muốn bộ truyện "Cánh đồng của ngoại tôi" mà mình đã thông báo. Sau đây là tập 1 của bộ truyện này. Chúc mọi người đọc vui vẻ.



Cánh đồng của ngoại tôi

Tôi sống cùng bà ngoại tôi trong một căn nhà tranh nhỏ. Hằng ngày, bà làm việc trên cánh đồng của mình, tôi yêu cánh đồng đó lắm. Bà đã từng nói:

_Dù bà có chết cháu cũng phải cố gắng giữ lấy cánh đồng này nhé
Đúng như lời nói, 5 tháng sau vào một ngày, bà đang làm việc thì bị hai con rắn cắn phải và ngất ngay trên cánh đồng, vài người nống dân gần đó thấy vậy liền đưa bà tôi đi cấp cứu nhưng bà đã không qua khỏi. Tôi đã khóc hết nước mắt vò thương bà-người thân duy nhất của tôi
Sau khi bà mất, tôi sống ẩn dật trong cản nhà nhỏ, những người hàng xóm thấy thương tôi quá nên hằng ngày đưa cơm cho tôi ăn đỡ đói. Một hôm, tôi đang nằm ngủ trưa bống giật mình dậy vì nghe một âm thanh ầm ĩ, chói tai, tôi chạy ra và tự hỏi:"Cái gì vậy?" Thế là tôi thấy một công trình đang dựng trên cánh đòng của ngoại, tôi nghĩ và lo lắng lên:"Ôi không, chuyện gì vậy này họ đang xây dựng trên đất mà ngoại tôi để lại, mình nhất định phải bảo vệ nó" Thế là tôi đi lại và nói với một người:

_Chú ơi đây là đất của cháu sao chú lại tùy tiện mà xây trên đất của cháu như vậy?

Chú ấy cười và la lớn nên:
_Ê, mọi người thằng nhóc này nói đây là đật của nó đây nè
Xong rồi quay sang tôi bảo:
_Mày có bằng chứng để chứng mình đây là đất của mày không?

Tôi bối rối và không biết như thế nào nên đành lủi thủi bỏ đi. Vài tháng sau, họ đã xây xong, tôi vẫn không thể lấy lại được mảnh đất đó, tôi chẳng có thứ gì để chứng mình cả, lúc nào trong đâu tôi cũng tự hỏi:"Phải làm sao đây?Mình thật là vô dụng,ngay cả thứ quý giá mà bà tôi đã gây dựng lên và để lại cho mình thì mình còn làm gì nữa?"Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết quách cho xong. Nhưng.........

Hết tập 1


Các bạn thấy như thế nào sau khi đọc xong tập 1 hãy like và comment bên dưới để nhận xét nhé!Tập tiếp theo sẽ ra trong tháng tới
Tuy hơi ngắn nhưng cũng khá hay chắc anh đang tập viết... ra tiếp tập mới đi anh em sẽ ủng hộr108r108
 
  • Like
Reactions: Pyrit

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Tuy hơi ngắn nhưng cũng khá hay chắc anh đang tập viết... ra tiếp tập mới đi anh em sẽ ủng hộr108r108
Đây là tác phẩm truyện dài thứ nhất
Anh đã có 1 tác phẩm truyên ngắn
2 tác phẩm sách ngắn rồi đấy em
 

Lương Hoài Thu

Giải Nhất "Thử thách cùng Box Hóa 2017"
Thành viên
10 Tháng ba 2017
89
57
76
21
Bắc Giang
Lạng Giang
Hello mọi người, hân hạnh được gặp lại, chắc mọi người đang mong muốn bộ truyện "Cánh đồng của ngoại tôi" mà mình đã thông báo. Sau đây là tập 1 của bộ truyện này. Chúc mọi người đọc vui vẻ.



Cánh đồng của ngoại tôi

Tôi sống cùng bà ngoại tôi trong một căn nhà tranh nhỏ. Hằng ngày, bà làm việc trên cánh đồng của mình, tôi yêu cánh đồng đó lắm. Bà đã từng nói:

_Dù bà có chết cháu cũng phải cố gắng giữ lấy cánh đồng này nhé
Đúng như lời nói, 5 tháng sau vào một ngày, bà đang làm việc thì bị hai con rắn cắn phải và ngất ngay trên cánh đồng, vài người nống dân gần đó thấy vậy liền đưa bà tôi đi cấp cứu nhưng bà đã không qua khỏi. Tôi đã khóc hết nước mắt vò thương bà-người thân duy nhất của tôi
Sau khi bà mất, tôi sống ẩn dật trong cản nhà nhỏ, những người hàng xóm thấy thương tôi quá nên hằng ngày đưa cơm cho tôi ăn đỡ đói. Một hôm, tôi đang nằm ngủ trưa bống giật mình dậy vì nghe một âm thanh ầm ĩ, chói tai, tôi chạy ra và tự hỏi:"Cái gì vậy?" Thế là tôi thấy một công trình đang dựng trên cánh đòng của ngoại, tôi nghĩ và lo lắng lên:"Ôi không, chuyện gì vậy này họ đang xây dựng trên đất mà ngoại tôi để lại, mình nhất định phải bảo vệ nó" Thế là tôi đi lại và nói với một người:

_Chú ơi đây là đất của cháu sao chú lại tùy tiện mà xây trên đất của cháu như vậy?

Chú ấy cười và la lớn nên:
_Ê, mọi người thằng nhóc này nói đây là đật của nó đây nè
Xong rồi quay sang tôi bảo:
_Mày có bằng chứng để chứng mình đây là đất của mày không?

Tôi bối rối và không biết như thế nào nên đành lủi thủi bỏ đi. Vài tháng sau, họ đã xây xong, tôi vẫn không thể lấy lại được mảnh đất đó, tôi chẳng có thứ gì để chứng mình cả, lúc nào trong đâu tôi cũng tự hỏi:"Phải làm sao đây?Mình thật là vô dụng,ngay cả thứ quý giá mà bà tôi đã gây dựng lên và để lại cho mình thì mình còn làm gì nữa?"Tôi cứ nghĩ mình sẽ chết quách cho xong. Nhưng.........

Hết tập 1


Các bạn thấy như thế nào sau khi đọc xong tập 1 hãy like và comment bên dưới để nhận xét nhé!Tập tiếp theo sẽ ra trong tháng tới
A định viết truyện dài lắm ko, ý e là so với mấy cuốn tiểu thuyết ý?
Nếu đúng thì có vẻ chương hơi ngắn rùi.
E vẫn thấy cái cuốn 5 phút hay 10 phút hay a ạ, chỉ hy vọng a viết tiếp những cuốn kiểu như thế chứ, còn thế này thì ko thích cho lắm
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
Thường thì những lời góp ý chân thành, thành thật nói về khuyết điểm của người khác lại không mấy được vừa lòng và thoải mái :p .
.........
Nhưng, đã xác định là truyện dài rồi thì phải làm sao cho người ta hiểu.Trước tiên, viết để hiểu nhân vật, hoàn cảnh của nhân vật sau đó mới kể tới những diễn biến xoay quanh nhân vật. Đọc câu truyện em chỉ thấy được tóm tắt diễn biến, không thấy rõ tình tiết của diễn biến, đọc giả sẽ thấy không hấp dẫn. Nếu anh muốn mở đầu câu chuyện một cách khó hiểu để gây sự tò mò hay cảm nhận hay riêng như bộ phim " Your name" thì anh làm chưa tới. Còn anh muốn cho người ta hiểu cái vấn đề, để người đọc luôn được cảm giác thích thú, hấp dẫn, đưa cảm xúc theo câu truyện thì như này là quá qua loa. Tóm lại em muốn câu truyện của anh phải thật chi tiết hẳn hoặc khó hiểu hẳn. Không biết tại sao em lại viết cảm cảm giác thật như vậy :v Nhưng em cảm thấy rất tôn trọng và yêu thích những người viết ( không tên tuổi). Em đứng trên một phương diện là đọc giả của anh và em nhận xét về tác phẩm của anh chứ không phải giỏi giang. Hì :D ( em vẫn còn nhiều điều muốn "tuôn" :v)
Teehee :D !
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
Thường thì những lời góp ý chân thành, thành thật nói về khuyết điểm của người khác lại không mấy được vừa lòng và thoải mái :p .
.........
Nhưng, đã xác định là truyện dài rồi thì phải làm sao cho người ta hiểu.Trước tiên, viết để hiểu nhân vật, hoàn cảnh của nhân vật sau đó mới kể tới những diễn biến xoay quanh nhân vật. Đọc câu truyện em chỉ thấy được tóm tắt diễn biến, không thấy rõ tình tiết của diễn biến, đọc giả sẽ thấy không hấp dẫn. Nếu anh muốn mở đầu câu chuyện một cách khó hiểu để gây sự tò mò hay cảm nhận hay riêng như bộ phim " Your name" thì anh làm chưa tới. Còn anh muốn cho người ta hiểu cái vấn đề, để người đọc luôn được cảm giác thích thú, hấp dẫn, đưa cảm xúc theo câu truyện thì như này là quá qua loa. Tóm lại em muốn câu truyện của anh phải thật chi tiết hẳn hoặc khó hiểu hẳn. Không biết tại sao em lại viết cảm cảm giác thật như vậy :v Nhưng em cảm thấy rất tôn trọng và yêu thích những người viết ( không tên tuổi). Em đứng trên một phương diện là đọc giả của anh và em nhận xét về tác phẩm của anh chứ không phải giỏi giang. Hì :D ( em vẫn còn nhiều điều muốn "tuôn" :v)
Teehee :D !
thật lòng thì anh chỉ muốn cho giả hiểu sơ lược về hoàn cảnh của nhân vật đó và cho nó thật là dễ hiểu phẩn chính chính là diễn biến cao trào nhất mới là phần trọng tâm cho diễn biến nó hay anh cũng không quan tâm cho lắm phần giới thiệu chi tiết, nhưng dù sao anh cũng cảm ơn em đã nhận xét:)
 

Pyrit

Cựu Mod Vật Lí
Thành viên
27 Tháng hai 2017
2,140
4,211
644
18
Cần Thơ
THPT Chuyên Lý Tự Trọng
A định viết truyện dài lắm ko, ý e là so với mấy cuốn tiểu thuyết ý?
Nếu đúng thì có vẻ chương hơi ngắn rùi.
E vẫn thấy cái cuốn 5 phút hay 10 phút hay a ạ, chỉ hy vọng a viết tiếp những cuốn kiểu như thế chứ, còn thế này thì ko thích cho lắm
Ừm..., anh cũng thấy cái này hơi ngắn quá cảm xúc cũng ko được nhiều, nhưng sách là sách truyện là truyện cả 2 đều khác nha em. Cảm ơn em đã nhận xét anh sẽ viết thêm nhiều tác phẩm hay hơn nữa
 

hanh2002123

Cựu Phụ trách nhóm Anh | Cựu Mod Văn
Thành viên
3 Tháng một 2015
2,257
2,494
524
21
Bắc Giang
Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội
thật lòng thì anh chỉ muốn cho giả hiểu sơ lược về hoàn cảnh của nhân vật đó và cho nó thật là dễ hiểu phẩn chính chính là diễn biến cao trào nhất mới là phần trọng tâm cho diễn biến nó hay anh cũng không quan tâm cho lắm phần giới thiệu chi tiết, nhưng dù sao anh cũng cảm ơn em đã nhận xét:)
:v Nhưng thoạt đầu sao khi đọc xong trong đầu em cứ có câu hỏi hơi vớ vấn: Nhân vật chính nó làm gì, làm nghề gì để kiếm ăn, chả lẽ dựa vào hàng xóm hôm nào cũng mang đồ cho hắn :v. Và cái vấn đề đất ruộng :v vu vơ thôi anh :D.
Teeheee :v!
 
Top Bottom