Nhật ký BK

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
- Người càng truởng thành càng không ham mê fb. Như anh thấy fb nó chán ngắt, toàn những cái like khách sáo và comment nhạt nhẽo.

- Em nên giành ra 1 ngày để đọc cuốn sách "tôi tài giỏi bạn cũng thế". Nhưng không nhất thiết phải làm theo nó đâu nhé.

- Có thể em không xem trọng việc hơn thua, tự đặt mình ở 1 mức nào đó, chính vì thế em không có chí phấn đấu. Hôm nay những bạn A, B, C học giỏi hơn em nhưng 1 tuần, 2 tuần sau em có thể học giỏi hơn họ. Nếu em thấy được sự tiến bộ của mình sau mỗi lần chăm chỉ học, em mới có được đam mê. Và có đam mê thì em sẽ bùng nổ. Anh cũng từng có những giai đoạn bùng nổ như vậy.
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
- Người càng truởng thành càng không ham mê fb. Như anh thấy fb nó chán ngắt, toàn những cái like khách sáo và comment nhạt nhẽo.

- Em nên giành ra 1 ngày để đọc cuốn sách "tôi tài giỏi bạn cũng thế". Nhưng không nhất thiết phải làm theo nó đâu nhé.

- Có thể em không xem trọng việc hơn thua, tự đặt mình ở 1 mức nào đó, chính vì thế em không có chí phấn đấu. Hôm nay những bạn A, B, C học giỏi hơn em nhưng 1 tuần, 2 tuần sau em có thể học giỏi hơn họ. Nếu em thấy được sự tiến bộ của mình sau mỗi lần chăm chỉ học, em mới có được đam mê. Và có đam mê thì em sẽ bùng nổ. Anh cũng từng có những giai đoạn bùng nổ như vậy.

Em cũng không thích lướt facebook dạo đâu, em chỉ thích lên mess nói chuyện với bạn em thôi :<
Em đã đọc "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" rồi :(
Em đang cố gắng, cảm ơn anh. Em rất xem trọng việc điểm số luôn :( Huhu, mà tại lúc về nhà thì ý chí em lại bay đâu hết.
 

Attachments

  • upload_2018-1-30_18-50-47.png
    upload_2018-1-30_18-50-47.png
    349 KB · Đọc: 69

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
27658333_2104086493137106_643147875_n.png
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
Khi bạn học trong lớp tự nhiên nhưng bản thân lại rất kém, trong đám bạn chơi cùng luôn là người có điểm thấp nhất, luôn quyết tâm nhưng dễ bị xao nhãng. Biết rõ tầm quan trọng của việc học, cũng muốn cố gắng nhưng lại không làm được. Áp lực không phải làm quá nhiều mà là không biết làm gì để tốt hơn.
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
1. Noun (be+adj+N)
- đứng sau giới từ (of, with, from, to...)
- sau tính từ
- làm chủ ngữ
- sau a, an, the
- sau những động từ cần có object

2. Adjective (be+adv+adj+N)
- trước danh từ
- sau trạng từ chỉ mức độ
- sau động từ to be
- trong mẫu câu "it's (ADJ) of someone to...
- sau seem, look, feel, ...
- theo cấu trúc find someone/something + ADJ

3. Adverb
- trước adj
- theo cấu trúc S + V + O + Adv
- đứng đầu hay cuối 1 câu đầy đủ các thành phần

4. V.ing
- sau giới từ
- sau một số động từ ( suggest, mind, consider...)
- làm chủ ngữ cho câu
- trước danh từ và mang nhiệm vụ một tính từ
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
Bạn là người cứng rắn, mạnh mẽ, giỏi che giấu cảm xúc của mình. Ở bạn luôn toát lên sự bình tĩnh, tự tin, bất kể bạn đang thực sự cảm thấy như thế nào. Bạn có khả năng lãnh đạo và cũng là người truyền cảm hứng cho người khác hành động theo.
Ngoài ra, bạn còn là người khá năng động, thường đưa ra các quyết định khôn ngoan một cách nhanh chóng, ngay cả khi đang chịu áp lực. Mặc dù bạn có thể được gọi là dễ tính, nhưng không có nghĩa là bạn mù quáng nghe theo đám đông.
Bạn rất tò mò, thẳng thắn và có xu hướng đối xử với những người khác tốt hơn, ngay cả khi bạn không mong đợi họ đối xử lại theo cách tương tự. Mọi người luôn thích được ở bên bạn.
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
- Người càng truởng thành càng không ham mê fb. Như anh thấy fb nó chán ngắt, toàn những cái like khách sáo và comment nhạt nhẽo.

Cố lên, hôm nay nhất quyết không được vào facebook nữa. Hãy trở lại làm Phương Uyên của những ngày trước. Một Phương Uyên không biết đến facebook là gì. Không có facebook cũng không chết đâu. Điều quan trọng bây giờ là đậu Bách Khoa.
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
8h30-10h: Học Toán góc giữa 2 mp
10h-11h: Học anken
11h-2h: Nghỉ ngơi
2h-4h: Học lý chương ánh sáng (3 bài)
4h-5h: Thể dục
5h-7h: Ăn cơm + giải lao + đọc truyện
7h-9h: Học Toán góc giữa 2 mp tiếp tục.
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
Tạm biệt Thanh Xuân của tôi..
Tạm biệt Người tôi luôn yêu thương..
Tạm biệt những chuỗi ngày buồn xen lẫn hạnh phúc..
Tạm biệt..
Tôi dừng lại đây. Tôi sẽ không phải đau nữa, cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều nữa..
Tôi hối hận..
Tôi hối hận vì đã không thể xen vào cuộc sống của bạn được..
Tôi hối hận vì không thể cùng bạn bước đi đến ngày mai..
Tôi hối hận vì đã quá yêu thương bạn.. đến mức tôi không còn yêu thương chính bản thân tôi..
Tôi hối hận vì mai này nhớ lại.. chỉ toàn là những kí ức buồn..
Tôi hối hận.. vì đã quyết định từ bỏ 2 năm thanh xuân.. từ bỏ một cuộc tình không bao giờ được bắt đầu..
Nhưng.. tôi vẫn muốn cám ơn.. Cảm ơn những gì bạn đã dành cho tôi.. tuy rất ít ỏi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ vào những khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi đó..
Sau khi bạn biết tôi thích bạn.. nhưng bạn vẫn tôn trọng tôi, không xa lánh. Tôi rất cảm kích vì điều ấy.
Tôi vẫn tôn trọng suy nghĩ của bạn. Tình cảm là thứ mà chúng ta đâu ai có thể lựa chọn được. Tôi dù muốn nhưng vẫn không thể trách bạn được.
Và sau này.. tôi sẽ tập quên bạn đi.. cho dù hiện tại là chưa thể.. nhưng tôi vẫn cố gắng.
Và sau này.. tôi sẽ không còn theo đuổi bạn nữa.. tôi sẽ cố gắng không nhắc đến tên bạn như một phản xạ tự nhiên nữa. Và đám bạn thân tôi sẽ không còn kêu ca vì tôi suốt ngày chỉ nói đến bạn.
Tôi vẫn muốn viết nhiều hơn nữa.. Nhưng thôi. Tôi sẽ giữ nó lại cho riêng tôi. Giữ lại những kí ức và những cảm xúc mà bạn chưa bao giờ để ý đến.
Cuối cùng, tôi muốn hét lên cho bạn nghe một lần nữa, là:
TUI THÍCH ÔNG RẤT RẤT NHIỀU !!!
[6.2.2018] Một ngày buồn hơn bao giờ hết.
Miki_9824
 

ledoanphuonguyen

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng năm 2017
1,986
1,515
294
Một lần nữa, hôm nay hãy cố ôn lại bài ankan và học thêm bài anken, thời gian còn lại rất ít, nếu thật sự yêu Bách Khoa thì làm ơn, hãy cố gắng lên.
 

luutrinhlamptnk@gmail.com

Học sinh
Thành viên
15 Tháng chín 2017
150
77
36
Tạm biệt Thanh Xuân của tôi..
Tạm biệt Người tôi luôn yêu thương..
Tạm biệt những chuỗi ngày buồn xen lẫn hạnh phúc..
Tạm biệt..
Tôi dừng lại đây. Tôi sẽ không phải đau nữa, cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều nữa..
Tôi hối hận..
Tôi hối hận vì đã không thể xen vào cuộc sống của bạn được..
Tôi hối hận vì không thể cùng bạn bước đi đến ngày mai..
Tôi hối hận vì đã quá yêu thương bạn.. đến mức tôi không còn yêu thương chính bản thân tôi..
Tôi hối hận vì mai này nhớ lại.. chỉ toàn là những kí ức buồn..
Tôi hối hận.. vì đã quyết định từ bỏ 2 năm thanh xuân.. từ bỏ một cuộc tình không bao giờ được bắt đầu..
Nhưng.. tôi vẫn muốn cám ơn.. Cảm ơn những gì bạn đã dành cho tôi.. tuy rất ít ỏi nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vẻ vào những khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi đó..
Sau khi bạn biết tôi thích bạn.. nhưng bạn vẫn tôn trọng tôi, không xa lánh. Tôi rất cảm kích vì điều ấy.
Tôi vẫn tôn trọng suy nghĩ của bạn. Tình cảm là thứ mà chúng ta đâu ai có thể lựa chọn được. Tôi dù muốn nhưng vẫn không thể trách bạn được.
Và sau này.. tôi sẽ tập quên bạn đi.. cho dù hiện tại là chưa thể.. nhưng tôi vẫn cố gắng.
Và sau này.. tôi sẽ không còn theo đuổi bạn nữa.. tôi sẽ cố gắng không nhắc đến tên bạn như một phản xạ tự nhiên nữa. Và đám bạn thân tôi sẽ không còn kêu ca vì tôi suốt ngày chỉ nói đến bạn.
Tôi vẫn muốn viết nhiều hơn nữa.. Nhưng thôi. Tôi sẽ giữ nó lại cho riêng tôi. Giữ lại những kí ức và những cảm xúc mà bạn chưa bao giờ để ý đến.
Cuối cùng, tôi muốn hét lên cho bạn nghe một lần nữa, là:
TUI THÍCH ÔNG RẤT RẤT NHIỀU !!!
[6.2.2018] Một ngày buồn hơn bao giờ hết.
Miki_9824
Từ bỏ 1 người khó khăn vậy sao?
 
Top Bottom