Bản tin bóng đá - cập nhật mỗi ngày

T

tienduc07

Club World Cup: Barca lội dòng nước ngược.

TP Mazembe 2-3 Auckland City FC
Atlante 1-3 Barcelona

Bị dẫn trước ngay từ phút thứ 5 do pha lập công của Rumilla.Tuy nhiên nhờ đẳng cấp vượt trội họ đã có 3 bàn thắng nhờ công Busquet,Messi,Ibrahimovic để kết thúc trận đấu với tỉ số 3-1.Trận đấu còn lại đã xác định được đội được giải 5 là Auckland City FC khi họ có chiến thắng nghẹt thở trước TP Mazembe.
 
T

tienduc07

BXH FIFA 12/2009: TBN vẫn là số 1, Việt Nam thăng tiến mạnh!

Đã không có biến động nào xảy ra trên top đầu BXH cuối cùng của năm 2009. Tây Ban Nha vẫn bảo vệ được ngôi vị số 1, bấp chấp sự trở lại mạnh mẽ của Brazil, Hà Lan hay Italia. Trong khi đó, các chàng trai của chúng ta đã có được vị trí cao nhất sau nhiều năm trở lại đây…

Có 1627 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với tháng trước, Tây Ban Nha đứng vững ở ngôi đầu trên BXH FiFa. Có sự thay đổi về điểm số so với tháng trước là vì “Bò tót” hồi tháng 11 có đá giao hữu với Áo, thắng với tỉ số 5-1 dù chơi trên sân khách. Bên cạnh đó, top 10 không xảy ra bất kì xáo trộn nào so với tháng trước. Xếp sau TBN lần lượt vẫn là Brazil, Hà Lan, Italia…

Ngược lại, nhóm các đội xếp từ 11-20 lại xảy ra nhiều thay đổi bất ngờ. Nga không được tham dự World Cup 2010, vậy nhưng lại có thêm 7 điểm và vươn lên đứng thứ 12, xếp trên Hy Lạp do đội bóng này bị trừ mất 12 điểm. Chilê và Mexico hoán đổi vị trí cho nhau, khi đội đầu tiên nhảy vọt lên 2 bậc trong khi điểm cộng của thày trò Aguire là 0, đành phải ngậm ngùi lùi xuống xếp thứ 17. Gần tương tự là trường hợp của Serbia và Uruguay ở phía cuối top 20.

091215_101614_801.jpg


Cả dân tộc Việt Nam đang hướng về các cầu thủ U23 nước nhà (áo trắng)

Về phần ĐT Viêt Nam, trận hoà 0-0 trước Syria đã mang lại những tín hiệu tích cực. Thày trò Calisto tiến 7 bậc so với tháng trước, nay đứng thứ 123 - vị trí cao nhất mà đội có kể từ nhiều năm trở lại đây. Tiếc là, các chàng trai của chúng ta không thể vượt qua Indonesia, khi đội bóng này cũng tiến 7 bậc lên xếp thứ 120.
 
R

rooney_cool

BXH FIFA 12/2009: TBN vẫn là số 1, Việt Nam thăng tiến mạnh!

Đã không có biến động nào xảy ra trên top đầu BXH cuối cùng của năm 2009. Tây Ban Nha vẫn bảo vệ được ngôi vị số 1, bấp chấp sự trở lại mạnh mẽ của Brazil, Hà Lan hay Italia. Trong khi đó, các chàng trai của chúng ta đã có được vị trí cao nhất sau nhiều năm trở lại đây…

Có 1627 điểm, nhiều hơn 5 điểm so với tháng trước, Tây Ban Nha đứng vững ở ngôi đầu trên BXH FiFa. Có sự thay đổi về điểm số so với tháng trước là vì “Bò tót” hồi tháng 11 có đá giao hữu với Áo, thắng với tỉ số 5-1 dù chơi trên sân khách. Bên cạnh đó, top 10 không xảy ra bất kì xáo trộn nào so với tháng trước. Xếp sau TBN lần lượt vẫn là Brazil, Hà Lan, Italia…

Ngược lại, nhóm các đội xếp từ 11-20 lại xảy ra nhiều thay đổi bất ngờ. Nga không được tham dự World Cup 2010, vậy nhưng lại có thêm 7 điểm và vươn lên đứng thứ 12, xếp trên Hy Lạp do đội bóng này bị trừ mất 12 điểm. Chilê và Mexico hoán đổi vị trí cho nhau, khi đội đầu tiên nhảy vọt lên 2 bậc trong khi điểm cộng của thày trò Aguire là 0, đành phải ngậm ngùi lùi xuống xếp thứ 17. Gần tương tự là trường hợp của Serbia và Uruguay ở phía cuối top 20.

091215_101614_801.jpg


Cả dân tộc Việt Nam đang hướng về các cầu thủ U23 nước nhà (áo trắng)

Về phần ĐT Viêt Nam, trận hoà 0-0 trước Syria đã mang lại những tín hiệu tích cực. Thày trò Calisto tiến 7 bậc so với tháng trước, nay đứng thứ 123 - vị trí cao nhất mà đội có kể từ nhiều năm trở lại đây. Tiếc là, các chàng trai của chúng ta không thể vượt qua Indonesia, khi đội bóng này cũng tiến 7 bậc lên xếp thứ 120.

Tại sao Indonesia lại có thể xếp trên Việt Nam được nhỉ???
 
T

tienduc07

Tại sao Indonesia lại có thể xếp trên Việt Nam được nhỉ???

Cái này là kêt quả tháng 11 được tổng kết lại và xếp hạng được công bố vào giữa tháng sau.Nhưng đến tháng 1 thì thế nào Việt Nam chả xếp trên Indonesia,đoạt vàng Sea Games(cứ nói trước vì thế nào chả đoạt :p) còn Indonesia bị loại ngày vòng bảng ;).
 
T

tienduc07

Premier League hỏi tội Wolves

Thua tan tác M.U, Wolves giờ đây còn phải đối diện với một án phạt khiển trách từ Premier League vì tội… thua.

BTC Premier League vừa đưa ra tuyên bố sẽ cho gọi HLV trưởng CLB Wolves, Mick McCarthy lên để thấm vấn về nguyên nhân tại sao ông cho tới 10 cầu thủ chính thức nghỉ trong trận đấu với M.U. Trong điều 20 khoản E của Premier League có quy định, tất cả các đội bóng phải đưa ra đội hình tốt nhất có thể trong bất kỳ trận đấu nào.

Đây là điều luật được đưa ra nhằm duy trì tính hấp dẫn của tất cả các trận đấu, kể trong trường hợp một đội đã vô địch thi đấu với một CLB đã xuống hạng. Tuy nhiên việc Mick McCarthy đưa ra sân một đội hình hoàn toàn không có sức chiến đấu rõ ràng đã đi ngược lại tư tưởng chung của cả Premier League.

Đội bóng của Mick McCarthy đang phải đứng trước án phạt khiển trách (vì điều luật này không quy định án phạt cụ thể dành cho đội vi phạm), nhưng các CĐV Wolves lại tỏ ra… vui mừng. Họ cũng muốn nhận được một câu trả lời thích đáng cho màn trình diễn nhạt nhẽo của đội nhà trước M.U vừa qua. NHM cho rằng không ai có thể chấp nhận đội bóng của mình đưa ra sân một đội hình chỉ để nhận thất bại.

article-1236353-079D27A6000005DC-909_468x360.jpg


Báo chí Anh cũng cho rằng, Wolves nên hoàn trả lại hoàn toàn tiền vé cho NHM, giống như cái cách Wigan đã làm sau trận thua tan tác 1-9 trước Tottenham cách đây không lâu. HLV Mick McCarthy mới đây đã lên tiếng bao biện cho việc này như sau: Tôi muốn cho các học trò nghỉ ngơi sau khi phải trải qua một trận đấu quá căng thẳng với Tottenham, và cũng để chuẩn bị lực lượng cho trận đấu với Burnley cuối tuần này.

P/S:hiện tại VN thua nên đành post bài xung quanh trận MU-Wolves cho đỡ buồn :((........
 
T

tienduc07

Họ nói gì sau lễ bốc thăm Champions League?

Huyền thoại Gary Lineker nhận định Manchester United và Chelsea sẽ vượt qua Milan và Inter trong cuộc “đại chiến Anh – Ý” ở vòng knock out Champions League...

Bayern Munich – Fiorentina:

610x.jpg


HLV Cesare Prandelli tỏ ra khá thất vọng khi biết La Viola phải chạm trán Bayern Munich. “Khi biết kết quả tôi và các học trò, đang trong phòng thay đồ, đều nói rằng: biết thế kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2. Nhưng trước mắt, chúng tôi sẽ dồn hết tâm sức cho trận đấu với Milan cuối tuần này”.

Stuttgart – Barcelona:

“Barcelona là đội bóng mạnh nhất Châu Âu. Quả thực rất khó thắng Barca để tiến xa hơn. Nhưng, Stuttgart sẽ cố gắng chiến đấu vì trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra”, đội trưởng Stuttgart – Matthieu Delpierre bộc bạch.

Tương tự như đồng đội, Aliaksandr Hleb cũng nhận xét Stuttgart khó có thể vượt qua đội bóng chủ quản của anh Barcelona. Ở mùa hè vừa rồi, Barca đã cho phép Hleb về thi đấu cho Stuttgart theo dạng cho mượn.

Milan – Manchester United:

Trả lời phỏng vấn sau lễ bốc thăm, Leonardo tỏ ra không hề run sợ khi biết đối thủ của Milan là Manchester United. “Man Utd là đội bóng mạnh với nhiều nhân tố xuất sắc. Họ có những mục tiêu tương tự chúng tôi. Lúc này, tôi chỉ có thể nói đây là trận đấu rất tuyệt vời”.

Trong khi đó, huyền thoại Gary Lineker nhận xét Manchester United và Chelsea mạnh hơn Milan và Inter. Điều đó có nghĩa, theo lời Lineker, hai đại diện nước Anh sẽ là chủ nhân 2 tấm vé tham dự vòng bán kết.

Chelsea – Inter Milan:

610x.jpg


“Thật tuyệt vời. Chúng tôi đoán sẽ có trận đấu này vào buổi sáng và đã xảy ra thật. Đó sẽ là trận đấu giàu cảm xúc cho cả CĐV hai đội lẫn khán giả trung lập”, GĐĐH Chelsea - Ron Gourlay đưa ra ý kiến cá nhân.

Về phía Inter, lần lượt chủ tịch Massimo Moratti và đội trưởng Javier Zanetti đã đăng đàn trả lời phỏng vấn.

“Chúng tôi có nhiều động lực thi đấu hơn khi biết đối thủ là Chelsea. Vào tới vòng này, mọi đối thủ đều khó đánh bại. Trận đấu tới đây có nhiều ý nghĩa với Mourinho khi “Special One” trở lại Stamford Bridge”, Moratti cho biết. Về phần Zanetti, hậu vệ người Argentina khẳng định Nerazzurri sẽ vượt qua Chelsea.

Lyon – Real:

Hậu vệ Cris bên phía Lyon nhận định Real Madrid nay vẫn là 1 trong 3 đội bóng hàng đầu Châu Âu. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil khẳng định đội bóng nước Pháp sẽ có được kết quả như mong muốn khi hai đội đối đầu. Cũng theo lời Cris, Kaka và Ronaldo bên phía Real là hai cầu thủ đặc biệt nguy hiểm.
 
T

tienduc07

Club World Cup: Barca lại lội ngược dòng.

19/12

Tranh hạng ba: Pohang Steelers 1-1 Atlante(pen:4-3)

Estudiantes 1-1 Barcelona(Barca thắng 2-1 sau 2 hiệp phụ)


Đây là trận thứ 2 liên tiếp Barca thành công với việc lội dòng nước ngược khi bị dẫn trước từ phút thứ 37. Ở phút 89,P. Rodriguez đã tỏa sáng giúp cho đội bóng xứ sở bò tót kéo Estudiantes vào 2 hiệp phụ.Nhờ bản lĩnh hơn họ đã có bàn thắng thứ 2 nhờ công L.Messi và lên ngôi vương của giải đấu Club World Cup.Giải đấu mà họ còn thiếu trong bộ sưu tập.Xin chúc mừng Barca,tuy nhiên khi quay lại TBN thì họ sẽ phải đối mặt với lịch đấu dày đặc.Hãy chúc cho Barca có thể cân bằng được nhờ đẳng cấp và các ngôi sao hiện có.


610x.jpg
 
Last edited by a moderator:
T

tienduc07

Man City sa thải Mark Hughes, đón Mancini

Chỉ 2 giờ sau chiến thắng 4-3 trước Sunderland, ban lãnh đạo Manchester City đã công bố quyết định sa thải HLV Mark Hughes trên website chính thức của đội bóng.

Cũng trong ngày hôm qua (19/12), những trang báo điện tử tại Anh đã đưa tin về việc ban lãnh đạo Man City đang cân nhắc quyết định thay thế chiến lược gia người xứ Wales. Và quyết định cuối cùng đã được ông chủ người Ả-rập thông qua, dù đoàn quân của Mark Hughes đã giành chiến thắng trong cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục với Sunderland tại sân nhà City of Manchester.

Quyết định sa thải Mark Hughes đã được công bố trên website chính thức của đội bóng, trong đó có đoạn viết:

“Rõ ràng việc chỉ giành được 2 chiến thắng trong 11 trận đấu vừa qua tại Premier League không phải là những mục tiêu mà Man City đã đặt ra cho mùa giải này. (Ông chủ người Ả-rập) Sheikh Mansour và ban lãnh đạo đội bóng cảm thấy rằng tình hình hiện tại là không thể thay đổi được. Đây là một quyết định hết sức khó khăn dành cho người đã dồn hết tâm trí cho đội bóng trong suốt hơn 15 tháng qua, và chúng tôi muốn gửi lời cám ơn chân thành đến Mark Hughes, đồng thời chúc ông ấy may mắn trong công việc sắp tới.”


Mark Hughes đã phải ra đi

610x.jpg


Đây là một quyết định không khiến nhiều người bất ngờ của Man City. Với việc đã tiêu tốn hơn 200 triệu bảng trong suốt thời gian 18 tháng vừa qua kể từ ngày lên nắm quyền tại City of Manchester (6/2008), Mark Hughes vẫn chưa thể giúp Man City thay đổi được vị thế của mình tại Premier League. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người xứ Wales, The Citizens thắng 36, thua 25 và hòa 16 trong số 77 trận đã đấu. Tính riêng tại mùa giải này, họ đã có chuỗi 7 trận hòa liên tiếp trong số 11 trận đấu gần đây nhất tại Premier League. Chính với thành tích không mấy ấn tượng đó, việc Mark Hughes phải ra đi cũng không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn.


Và Mancini là người kế nhiệm

article-0-0628DF020000044D-611_306x315.jpg


Cùng với quyết định sa thải Mark Hughes, ban lãnh đạo Man City cũng đã tìm được người kế nhiệm cho chiến lược gia người xứ Wales: Roberto Mancini. Dù rằng chiến lược gia người Italia đã từng rất thành công khi còn dẫn dắt Inter Milan, song giới chuyên môn cũng không đánh giá cao sự lựa chọn này của ban lãnh đạo Man City, khi kinh nghiệm của Mancini về Premier League chỉ là 4 trận đấu trong vòng 1 tháng với tư cách là cầu thủ của Leicester City.

Trận đấu tiếp theo của Man City gặp Stoke City vào ngày Lễ tặng quà (26/12) cũng sẽ là trận ra mắt của Mancini với đội bóng mới, và cũng là lần đầu tiên ông dẫn dắt một đội bóng tại Premier League.
 
T

tienduc07

Messi giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

Năm vàng của Messi tiếp tục mang lại cho anh những vinh quang chói lọi. Sau Quả bóng vàng, cầu thủ người Argentina lại có thêm danh hiệu cá nhân cao quý nữa khi giành giải cầu thủ xuất sắc nhất (FIFA World Player)

Trước thềm lễ gala trao thưởng tại Zurich, nhiều người đã nói đến một cuộc lật đổ khi cái tên Xavi được nhắc đến rất nhiều với những ý kiến cho rằng bằng những đóng góp thầm lặng “số 6” xứng đáng có được danh hiệu. Hơn nữa tiêu chí của lần bình chọn này có phần khác khi HLV trưởng và các Đội trưởng ĐTQG ở khắp nơi trên thế giới mới là những người bỏ những lá phiếu quyết định. Dưới con mắt của các HLV, Xavi có lẽ là cầu thủ không thể thiếu được với bất cứ đội bóng nào khi là nhạc trưởng ở khu vực giữa sân với nhãn quan chiến thuật sắc sảo.

Ngay trước lễ gala trao thưởng Messi đã xuất sắc giành “Quả bóng vàng” của FIFA Club World Cup khi cùng Barcelona đăng quang danh hiệu thứ 6 tại Dubai. Có lẽ cũng vì thế mà những bất ngờ đã không xảy ra và Messi một lần nữa lại đứng trên đỉnh vinh quang.

610x.jpg


Messi đã giành được 1073 điểm và vượt trội hơn người về nhì Ronaldo chỉ có 352 điểm trong khi Xavi chỉ có 196 điểm. Điều này thể hiện sự đồng thuận rất cao của những người bỏ phiếu để suy tôn ngôi sao người Argentina trở thành cầu thủ số 1 thế giới vào thời điểm này. Và quả thực Messi đã tỏ ra quá xứng đáng bởi năm 2009 là của anh khi liên tục tỏa sáng ngay cả trong những thời điểm tưởng chừng như khó khăn nhất (bị chấn thương nhưng vẫn ghi bàn quyết định cho Barcelona giành FIFA Club World Cup).

Ở nội dung bình chọn cho nữ, tuyển thủ Marta của Brazil đã xuất sắc giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất năm" năm thứ 4 liên tiếp. Ronaldo ẵm giải thưởng “Bàn thắng đẹp nhất năm 2009” giải thưởng mang tên huyền thoại Puskas với pha lập công kinh điển vào lưới Porto ở trận bán kết Champions League mùa giải năm trước. Sir Bobby Robson, người vừa mới qua đời cách đây vài tháng, vì những thành tích trong việc cổ động chống lại căn bệnh ung thư nhận giải FIFA Fair Play.
 
T

tienduc07

Cristiano Ronaldo: Tôi nhớ MU

Phát biểu trước giới truyền thông trong lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tại Zurich, ngôi sao tiền vệ người BĐN, Cristiano Ronaldo bày tỏ anh rất nhớ CLB cũ, Manchester United.

Mùa Hè vừa qua, Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi chuyển từ MU sang Real Madrid với mức phí 80 triệu bảng. Đã có nhiều ý kiến cho rằng việc ra đi của Ronaldo sẽ khiến Quỷ đỏ mất đi một nửa sức mạnh. Điều này càng được chứng minh rõ nét khi MU thi đấu sa sút trong một vài trận gần đây. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn đánh giá cao sức mạnh của đội bóng cũ.

070ronaldoDM0405_468x573.jpg


Cris Ronaldo khi còn khoác áo MU

“Tôi nhận thấy rằng, Man Utd vẫn đang thi đấu rất tốt mùa giải này, dù vừa mới nhận thất bại nhưng họ vẫn đang đứng thứ 2 trên BXH. Tôi không biết mọi người nghĩ gì về tôi nhưng tôi thực sự nhớ MU. Tôi đã có 6 năm thi đấu cho CLB này và hiện vẫn còn một số người bạn sống ở đó”, tiền vệ của Real bày tỏ.

“Nhưng hiện tại tôi phải tập trung thi đấu tốt ở Real Madrid. Tôi thực sự hạnh phúc với cuộc sống nơi đây”.

Trong bài phỏng vấn, CR9 cũng đưa ra những đánh giá về Barcelona, đối thủ chính của Real ở La Liga và trên đấu trường châu Âu: “Barcelona đã giành được tất cả mọi danh hiệu trong năm nay. Họ là CLB xuất sắc nhất thời điểm này. Barca chơi bóng có phong cách và các cầu thủ của họ đã được chơi cùng nhau trong nhiều năm”.

“Nhưng Real sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng tại La Liga và cả Champions League. Điều này sẽ vô cùng khó khăn nhưng trong bóng đá mọi thứ đều có thể đạt được nếu bạn làm việc chăm chỉ và nỗ lực hết mình”.
 
T

tienduc07

C.Ronaldo được chào đón nồng nhiệt ở Uzbekistan

Nhân dịp La Liga nghỉ vài ngày CR9 đã có chuyến công du sang đất nước Trung Á lắm dầu mỏ Uzbekistan tham gia một vài sự kiện nhằm quảng bá cho hình ảnh của Real Madrid.

Theo hãng thông tấn Nga, RIA Nonosti, CR9 sẽ trao bằng chứng nhận lớp tốt nghiệp đào tạo trẻ và cùng chơi bóng với các mầm non ở Uzbekistan và trước đó sẽ có buổi họp báo với người thầy cũ ở ĐTQG Bồ Đào Nha là Scolari hiện đang là HLV của CLB Bunyodkor. Có hơn 20.000 khán giả cuồng nhiệt ở Thủ đô Tashkent đã chào đón cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bằng những vòng hoa tươi thắm theo đúng phong tục đón khách quý tại đất nước này.

Tất nhiên là Ronaldo không thừa thời gian đi chơi mà đây là một phần trong kế hoạch đầy tham vọng của Real Madrid nhằm thao túng thị trường bóng đá đầy tiềm năng ở quốc gia nhiều giàu mỏ và rất… giàu có này. Club Blanco đã chậm chân hơn so với Barcelona khi đội bóng xứ Catalan từ vài năm nay đã thường xuyên có đại diện viếng thăm Uzbekistan như các ngôi sao Samuel Eto’o, Lionel Messi, Andres Iniesta và Carles Puyol. Chính CLB Bunyodkor đã có những thỏa thuận hợp tác rất chặt chẽ với Barcelona và người ta cho rằng chính nhờ sự môi giới của Chủ tịch Laporta mà cựu cầu thủ nổi tiếng của Barcelona là Rivaldo mới tới đây thi đấu.

Sẽ là một cuộc cạnh tranh không khoan nhượng giữa hai đội bóng hàng đầu của La Liga nhưng không phải là trong một trận El Clasico trên sân cỏ mà là trên thương trường. Bắt đầu từ sự có mặt của C.Ronaldo tại Uzbekistan…

Cristiano_Ronaldo_aclamado_visita_Uzbekistan.jpg


Cristiano_Ronaldo_aclamado_visita_Uzbekistan.jpg
 
T

tienduc07

Các đội Premier League khóc, cười vì CAN 2010

Giải vô địch châu Phi sắp diễn ra từ ngày 10-31/1 sẽ ảnh hưởng cực lớn đến thành tích của các đội bóng tại Premier League bởi nhiều trụ cột sẽ phải vắng mặt dài ngày.

Portsmouth là khốn khó nhất khi họ đang gặp quá nhiều vấn đề cả trong lẫn ngoài sân cỏ nay lại chuẩn bị đối phó với “đại họa” CAN khi có tới 6 cầu thủ phải trở về làm nghĩa vụ ĐTQG. Trên tờ Daily Mail, người ta nói đùa rằng điều ước năm mới của HLV Ancelotti là mong có bão tuyết ở Angola (nước chủ nhà) để 4 trụ cột của Chelsea không phải dự CAN. Các đội bóng khác như Man City, Arsenal hay Tottenham cũng bị ảnh hưởng lớn từ giải đấu này.

610x.jpg


Tuy nhiên, Drogba lại cho rằng sức mạnh của Chelsea không vì thế mà sẽ bị suy giảm khi vắng các cầu thủ về dự CAN mà trái lại đó sẽ là cơ hội để những cầu thủ lâu không được ra sân có dịp thi đấu. HLV Ancelotti vẫn tỏ ra cứng cỏi khi cho rằng đội bóng của ông sẽ không sụp đổ chỉ vì vắng mặt một vài người. Nói là vậy nhưng mấy ngày qua người ta thấy The Blues đang chạy đôn chạy đáo trên TTCN hòng lấp đầy các chỗ trống.

Theo Guardian, nhiều khả năng các CLB Premier League sẽ kiện LĐBĐ Châu Phi vì đã có một giải đấu với lịch chẳng giống ai. BLV nổi tiếng Alan Hansen cũng cho rằng CAN nên tổ chức vào mùa Hè với chu kì 4 năm/lần chứ không phải 2 năm/lần như hiện nay.

Thế nhưng chẳng phải đội bóng nào cũng căm ghét CAN mà ngược lại một số còn cho rằng đây là cơ hội để bứt phá. Trường hợp của M.U và Liverpool chẳng hạn khi họ còn nguyên vẹn đội hình mạnh nhất khi không phải nhả cầu thủ nào về Angola trong đợt này cả.

Các đội bóng bị ảnh hưởng từ CAN như thế nào?

Portsmouth (6) - Kevin-Prince Boateng, Nadir Belhadj, Hassan Yebda, John Utaka, Nwankwo Kanu, Aruna Dindane

Chelsea (4) - Michael Essien, Didier Drogba, Salomon Kalou, John Mikel Obi

Man City (3) - Kolo Toure, Emmanuel Adebayor, Kelvin Etuhu;

Hull City (3) - Kamel Ghilas, Daniel Cousin, Seyi Olofinjana

Arsenal (2) - Alex Song, Emmanuel Eboue;

Tottenham (2) - Sebastien Bassong, Benoit Assou-Ekotto;

Everton (2) - Joseph Yobo, Ayegbeni Yakubu;

Fulham(2) - John Pantsil, Dickson Etuhu

Aston Villa (1) - Moustapha Salifou;

Sunderland (1) - John Mensah;

Stoke (1) - Mamady Sidibe;

Bolton (1) - Danny Shittu;

Burnley (1) - Andre Bikey;

Wigan (1) - Richard Kingson;

Wolves (1) - George Elokobi

Man Utd, Liverpool, West Ham, Birmingham, Blackburn: không bị ảnh hưởng
 
R

rooney_cool

Lịch thi đấu - Kết quả vòng 3 FA Cup
Thứ Bảy, 2/1
Bristol C. - Cardiff C. Hoãn
Accrington - Gillingham Hoãn
Brentford - Doncaster R. Hoãn
Aston Villa 3 - 1 Blackburn R.
Blackpool 1 - 2 Ipswich T.
Bolton W. 4 - 0 Lincoln C.
Everton 3 - 1 Carlisle U.
Fulham 1 - 0 Swindon T.
Huddersfield T. 0 - 2 West Bromwich A.
Leicester C. 2 - 1 Swansea C.
Middlesbrough 0 - 1 Manchester C.
Millwall 1 - 1 Derby County
Milton Keynes Dons 1 - 2 Burnley
Nottingham F. 0 - 0 Birmingham C.
Plymouth Argyle 0 - 0 Newcastle U.
Portsmouth 1 - 1 Coventry C.
Preston North End 7 - 0 Colchester U.
Scunthorpe U. 1 - 0 Barnsley
Sheffield W. 1 - 2 Crystal Palace
Southampton 1 - 0 Luton T.
Sunderland 3 - 0 Barrow
Tottenham H. 4 - 0 Peterborough U.
Wigan Athletic 4 - 1 Hull C.
Torquay U. 0 - 1 Brighton & Hove A.
Stoke C. 3 - 1 York C.
Reading 1 - 1 Liverpool

Chủ Nhật, 3/1
20:00 Manchester United - Leeds United
22:00 Chelsea - Watford
22:00 Sheffield United - Queens Park Rangers
22:00 Notts County - Forest Green
23:15 West Ham - Arsenal

Thứ Hai, 4/1
1:15 Tranmere - Wolves
 
R

rooney_cool

BẢN TIN TỐI 9/1: Togo rút lui khỏi CAN 2010

Togo rút lui khỏi CAN 2010. Theo đài RMC của Pháp, sau khi hội ý các cầu thủ Togo đã đi đến quyết định không tham dự CAN 2010 tại Angola. Trước đó chiếc xe bus chở các cầu thủ nước này bị các tay súng tấn công làm 1 người chết và 9 người bị thương. Nguồn tin trên cho hay để đảm bảo an toàn, Adebayor và đồng đội sẽ hồi hương bằng máy bay.

610x.jpg

"Tiểu Ronaldinho" vẫn mơ về M.U. Trong tuyên bố hôm nay, Douglas Costa, tiền vệ được ví với siêu sao Ronaldinho thổ lộ nguyện vọng sẽ trở lại trời Âu thi đấu trong tương lai. Ngôi sao trẻ này vừa ký hợp đồng với Shakhtar Donetsk với giá 5,8 triệu euro. Trước đó anh từng là mục tiêu theo đuổi của HLV Alex Ferguson.

Cris Ronaldo hướng đến WC 2010. Tiền vệ của Real Madrid tự tin khẳng định rằng BĐN có thể giành chức VĐ giải bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra tại Nam Phi vào mùa Hè năm nay.

Sheringham tin vào tài cầm quân của Sir Alex. Trả lời phỏng vấn trên Daily Star, cựu ngôi sao M.U nhận định HLV Ferguson sẽ giúp Quỷ đỏ vượt qua cơn khủng hoảng mini về phong độ và nhân sự hiện tại để giành chức VĐ Premier League thứ 4 liên tiếp.

Nicolas Anelka sắp ký hợp đồng mới với Chelsea
. HLV Carlo Ancelotti đã khẳng định thông tin này trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm nay trên trang chủ The Blues. Nhà cầm quân người Italia cho hay Anelka rất hào hứng với lời đề nghị của đội bóng chủ sân Stamford Bridge
.
anelkaES1704_415x275.jpg

Arsene Wenger cảnh cáo Barca và Real
. HLV người Pháp vừa lên tiếng khuyến cáo 2 đội bóng TBN không nên chèo kéo Cesc Fabregas. Theo Giáo sư, tiền vệ thủ quân của Pháo thủ muốn gắn bó lâu dài với sân Emirates.

Chelsea sắp có Aguero. Tờ The Times vừa tung tin The Blues sẽ sở hữu chân sút người Argentina ngay trong mùa Đông này. Tuy nhiên đội bóng của HLV Ancelotti sẽ cho Atlético mượn lại ngay sau khi ký hợp đồng với tiền đạo này.
 
6

6262127

Liverpool vừa có một trận đấu đáng quên với Reading, bởi không những để thua đối thủ vói tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà (qua đó bị loại khỏi cup FA), đội bóng của HLV Rafael Benitez còn phải chịu tổn thất lớn về mặt lực lượng.
Ở trận đấu kể trên, Liverpool đã vượt lên dẫn trước nhưng lại để tuột mất lợi thế vào phút 90+3 trước khi bị đối thủ hạ gục trong hiệp phụ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại cay đắng này là Liverpool không có được sự phục vụ của cặp bài trùng Steven Gerrard và Fernando Torres trong suốt cả trận đấu. Được biết, Gerrard và Torres đã phải rời sân giữa chừng trong trận đấu kể trên vì gặp phải những vấn đề khác nhau. Cụ thể, Torres bị chấn thương đầu gối nên chỉ có thể đá được 30 phút, còn Gerrard buộc phải nhường chỗ cho Ryan Babel ở ngay đầu hiệp 2 vì cảm thấy đau ở gân kheo.
kltkho4.jpg

Có lẽ HLV Benitez cũng không quá bận tâm về trường hợp của Benayoun, vấn đề khiến ông thực sự đau đầu vào lúc này là Gerrard và Torres buộc phải ngồi ngoài, trong khi Liverpool không có nhiều tiền để dành cho việc mua sắm. Khi hai quân bài quan trọng nhất không thể ra sân, chắc chắn sức mạnh của The Kop sẽ bị suy giảm đáng kể. Khốn thay, ở những vòng đấu sắp tới đội bóng chủ sân Anfield lại còn phải đọ sức với những đối thủ không hề dễ chịu như Tottenham, Everton hay Arsenal. Nếu tiếp tục không giành được những kết quả khả quan, có lẽ Liverpool sẽ phải nhắm đến một mục tiêu mới dễ thực hiện hơn, chẳng hạn như giành vé tham dự Europa League thay vì chen chân vào top 4 vào cuối mùa giải năm nay. Được biết, Liverpool hiện xếp ở vị trí thứ 7 trên BXH Premier League, kém đội thứ tư là Manchester City 5 điểm.

Theo thông tin vừa được đăng tải trên website chính thức của đội bóng vùng Merseyside, bộ đôi kể trên đã tiến hành kiểm tra y tế trong ngày hôm nay, kết quả cho thấy vấn đề của họ là không hề đơn giản: Gerrard sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần trong khi các bác sỹ CLB cho rằng phẫu thuật là giải pháp tốt nhất để giúp “El Nino” bình phục. Sau khi tiến hành phẫu thuật, cựu tiền đạo CLB Atletico Madrid dự kiến sẽ cần khoảng thời gian là 6 tuần để hồi phục. Ngoài Gerrard và Torres, một cầu thủ nữa của Liverpool là Yossi Benayoun cũng phải nhập viện ngay sau trận đấu với Reading. Sau khi thực hiện một loạt bài test, các bác sỹ kết luận Benayoun đã bị rạn xương sườn, và tiền vệ người Israel này sẽ phải rời xa sân cỏ trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 tuần.
 
B

boynghean_190498

liverpool vừa hòa 0-0 với wolerhamton(mình vít hôk đúng lém)....nhưng vẫn nhick' lên vị trí thứ 5
 
B

boynghean_190498

robinho chuẩn bị rời thành man về thi đấu cho 1 clb trong nước....đây là 1 khoản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải này để lấy lại phong độ
ac milan vừa thua trận thứ 2 liên tiếp trước undineze(hì)
 
B

boynghean_190498

- Đó là ý kiến của HLV Wenger bởi ông thừa hiểu việc sử dụng một cầu thủ cao tuổi cho trung tâm hàng phòng ngự là điều không nên xảy ra một cách thường xuyên, đặc biệt là ở giải Ngoại Hạng Anh.

Với một giải đấu đòi hỏi tốc độ, thể lực và sức bền như Premier League thì việc dùng 1 cầu thủ ngoài 35 tuổi cho hàng thủ là điều hết sức hi hữu. Chính vì thế ma Arsene Wenger cho biết ông sẽ không sử dụng trung vệ Sol Campbell một cách liên tục trong những trận đấu sắp tới của Arsenal.



Sol Campbell vẫn được Wenger sử dụng ở những thời điểm cần thiết. Ảnh: Getty.



Phát biểu sau trận thắng 2-1 của Arsenal trước Hull City, Giáo sư cho biết: “Tôi không thể sử dụng Sol Campbell trong tất cả các trận đấu. Nếu Arsenal chỉ chơi 1 trận 1 tuần thì mọi thứ sẽ rất đơn giản. Tuy nhiên, nếu phải chơi 3 trận 1 tuần thì Campbell khó có thể theo kịp, vì vậy cần phải sử dụng cậu ấy 1 cách hợp lý nhất để phát huy hết tài năng và kinh nghiệm của cầu thủ này."

Cho tới lúc này của mùa giải, kể từ khi trở lại Arsenal vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông thì Campbell đã ra sân 4 trận tại giải Ngoại Hạng và 2 ở tại Champions League.
 
N

nhanvip2

Sao không cập nhật jay
Mình cập nhật jay



CSKA – Inter: Mạnh được, yếu thua?

Nhiều năm qua, Inter luôn “vô đối” tại Serie A nhưng khi “bơi” ra “biển lớn” Champions League, họ lại trở thành những kẻ ngờ nghệch, ngây ngô đến đáng thương. Tuy nhiên, ở mùa giải 2009-2010, đội bóng xanh đen thành Milano đã hoàn toàn đổi khác và thay vào đó là bộ mặt có nhiều “nếp nhăn” – dấu hiệu của sự già dơ và khôn ngoan. Đúng. Đến lúc này, hãy gọi sự tiến bộ vượt bậc của Nerazzurri bằng những câu chữ như vậy.

CSKA – Inter: Mạnh được, yếu thua?, Bóng đá, Inter, CSKA, lượt đi, khó khăn, Mourinho, Sneijder, chấn thương, sân cỏ, nhân tạo

Mourinho vẫn rất cẩn trọng trước đối thủ

Chiến tích vang dội trước Chelsea tại vòng knock-out đã minh chứng cụ thể cho điều này. Và cho đến khi lá thăm phân cặp Tứ kết được lấy ra, các tifosi của Inter tiếp tục vui mừng khôn xiết khi biết rằng đối thủ của họ là CSKA Moscow, một trong 8 đội yếu nhất. Rõ ràng, với đẳng cấp và tiếng tăm, Inter “ăn đứt” đại diện của nước Nga. Nhưng thực tế 90 phút ở trận lượt, ít nhiều nhà ĐKVĐ Serie A cũng gặp những khó khăn.

Mourinho và các học trò hẳn rất tiếc nuối khi chỉ tạm dẫn trước CSKA có 1 bàn. Trong bóng đá, khoảng cách này rất mong manh và không thể đoán trước được điều gì. Thêm nữa, trận lượt về đêm nay, nhiều khả năng Inter còn thiếu vắng nhạc trưởng Sneijder (dính chấn thương sau tình huống va chạm với Muntari trong một buổi tập). Tính đến thời điểm này của mùa bóng, Inter đang “bay” trên đôi cánh của tiền vệ người Hà Lan và nếu Sneijder không xuất trận, đó sẽ là một tin chẳng mấy tốt lành cho các tifosi.

Tuy vậy, “người đặc biệt” cũng cảm thấy yên tâm phần nào hơn khi trung vệ Lucio và tiền vệ phòng ngự Motta đã trở lại sau khi hết án treo giò (ở Champions League). Ngoài ra, ở đấu trường quốc nội, nerazzurri vừa mới có trận thắng tưng bừng 3-0 trước Bologna để lên dây cót tinh thần trước trận đấu quyết định với CSKA.

CSKA – Inter: Mạnh được, yếu thua?, Bóng đá, Inter, CSKA, lượt đi, khó khăn, Mourinho, Sneijder, chấn thương, sân cỏ, nhân tạo

CSKA (áo trắng) có thể tạo nên cú sốc trước Inter?

Về phía đội chủ nhà, họ đã rất thành công với lối chơi phòng ngự số đông ở trận lượt đi. Việc chỉ để thua 1 bàn trên đất Ý đã mở ra cơ hội lớn hơn cho hi vọng giành quyền đi tiếp của CSKA. Ngoài ra, được chơi trên sân cỏ nhân tạo Luzhniki cũng mang đến lợi thế khá lớn cho CSKA. Tuy nhiên, ở trận lượt về đêm nay, CSKA sẽ không thể nào thể hiện bộ mặt cũ mà họ sẽ phải chơi tấn công để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa rồi thậm chí vượt lên trước Inter. Nhưng với bối cảnh, 2 tiền vệ Krasic and Aldonin bị treo giò, đội bóng xứ Bạch dương sẽ thiếu đi những phương án tấn công hữu hiệu nhất.

Cả hai đều đang khao khát và quyết tâm cao độ trước giờ G. Trong khi Inter muốn chứng minh sức mạnh của họ không chỉ có ở Serie A thì CSKA cũng muốn tái lập thành tích lọt vào Bán kết Champions League của Spartak ở năm 1991. Nhưng nếu để đặt cược cho trận đấu này, nhiều người sẽ hướng sang phía đoàn quân của Mourinho.

Dự đoán: 1-2

Đội hình dự kiến:

CSKA: Akinfeev; A. Berezutsky, V. Berezutsky, Ignashevich, Schennikov; Semberas, Rahimic; Dzagoev, Honda, Gonzalez; Necid
Inter: Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; Zanetti, Cambiasso; Motta; Balotelli, Milito, Eto'o
 
Top Bottom