Nhật ký "Sour" candy

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hôm nay sáng làm biếng, 6h15' mới dậy.

Sách dép đi hok lý, toán, hết buổi sáng.

Trưa về: Vùi đầu vào đống bài tập hóa, mệt

Chiều đi hok, khá bình thường và có vài chuyện ko vui, thui nghĩ nhìu chi cho mệt.

Mới về nhà, hơn 6h 1 xíu đã bị lôi cổ đi hok hóa đến gần 9h, hôm nay ít bài tập, hôm sau học chương mới, sắp xỉu """"""

Mik đã xếp lại lịch học thêm, ko trống hơn là bao, vẫn y như thế, =="

Thui đi ngủ để còn lấy sức mà hok, cố lên nek
Đừng nghĩ khó mà hãy nghĩ mọi điều đều dễ mặc dù điều đó nằm ngoài khả năng của chính mik ^^
 

Trịnh Thị Mai Linh

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng tám 2020
457
1,369
106
Thanh Hóa
Trường Trung học Cơ Sở Định Hưng
Hôm nay sáng làm biếng, 6h15' mới dậy.

Sách dép đi hok lý, toán, hết buổi sáng.

Trưa về: Vùi đầu vào đống bài tập hóa, mệt

Chiều đi hok, khá bình thường và có vài chuyện ko vui, thui nghĩ nhìu chi cho mệt.

Mới về nhà, hơn 6h 1 xíu đã bị lôi cổ đi hok hóa đến gần 9h, hôm nay ít bài tập, hôm sau học chương mới, sắp xỉu """"""

Mik đã xếp lại lịch học thêm, ko trống hơn là bao, vẫn y như thế, =="

Thui đi ngủ để còn lấy sức mà hok, cố lên nek
Đừng nghĩ khó mà hãy nghĩ mọi điều đều dễ mặc dù điều đó nằm ngoài khả năng của chính mik ^^
Cố gắng lên nè^^
Hok tốt cho mk mà. Kiên trì là phẩm chất tốt
Chúc bn thành công nha trên con đường hok tập
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hôm nay sáng dậy khá sớm, 5h 15' ngồi hoàn thành nốt đống bt hôm qua với bt hóa. Tinh thần sảng khoái ko chỗ chê. :)
Lại đi hok thêm, 1 anh, 1 văn, hok siu vui lun ý vì đây là 2 môn mình thích ^^
Còn chiều thì xấu hế chỗ chê, mik ko bít mik làm gì nun ó,................
Tối thì lết xác đi hok hóa, thứ 6 làm test???
Hoang mang lẫn sợ hãi, chắc kiểu làm 10 bài thì sai 11 bài :D :D :D
Mà mọi người ngủ ngon nhó :333
 
  • Like
Reactions: hoàng việt nam

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,850
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
Hôm nay sáng dậy khá sớm, 5h 15' ngồi hoàn thành nốt đống bt hôm qua với bt hóa. Tinh thần sảng khoái ko chỗ chê. :)
Lại đi hok thêm, 1 anh, 1 văn, hok siu vui lun ý vì đây là 2 môn mình thích ^^
Còn chiều thì xấu hế chỗ chê, mik ko bít mik làm gì nun ó,................
Tối thì lết xác đi hok hóa, thứ 6 làm test???
Hoang mang lẫn sợ hãi, chắc kiểu làm 10 bài thì sai 11 bài :D :D :D
Mà mọi người ngủ ngon nhó :333
mới đầu năm mà Hóa nhiều bt thế rồi à bé @@
Em còn đi học thêm cả Hóa hả??
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
hôm nay hai bạn sao đỏ cứ chấm tào lao, chắc 2 đứa nó ghét lớp mik, kệ đi, mik chán quá thể lun ý, mik thắc mắc mấy cái lỗi nhưng kiểu 2 bạn sao đỏ không làm gì mik được nên kiểu lên méc cô tổng phụ trách là mik xưng hô ko đàng hoàng " mik xưng tớ, cậu, đàng hoàng lắm rùi nhó ^^* rùi bảo mik chống đối, rùi kiểu láo lếu cacthu cacthu lên phòng đội ngồi với 2 đứa sao đỏ lớp mik,cô toàn bênh 2 bạn sao đỏ kia, mik tự hỏi công bằng ở đâu???
Mà 2 đứa sao đỏ kia là con trai, mik nói 1, nó phải nói 20, mik tự hỏi bọn nó là đàn ông hay đàn bà??? Xong bắt mik ngồi ở đó hết 1 tiết, sao mà mik tức ó, mai mấy bạn lại vác mặt đến lớp mik, là lt nê phải ra ký sổ nên chạm mặt, ngày mai mik xưng m t, xem mấy bạn làm gì mik :) Đừng thấy mik hiền mà bắt nạt, mik hiền đến nỗi chưa đứa nào dám bắt nạt mik. Mai mấy bạn mà làm gì là mik cho 2 bạn1 trận nun ó, con trai gì mà lùn, lớp 8 chắc có m4
mới đầu năm mà Hóa nhiều bt thế rồi à bé @@
Em còn đi học thêm cả Hóa hả??
Dạ em học hóa từ 6h30 - gần 9h, hok bài trên lớp xong là 11h nên phải dậy sớm làm bt hóa, gần 20 bài
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
hôm nay mik ko bít phải nói sao cho hết nun ó, con kia thuộc loại học phải top đầu của khối mà kiểu hôm nay lên phòng hội đồng ngồi vì tội mang Pod * mik viết đúng ko ta?* nó gan quá chòi, hút trước mặt thầy giám thị, hạ hạnh kiểm xuống bậc yếu, bó tay với nó lun. Xong giờ drama hot quá, lớp mik nổi như cồn lun ý
Hôm nay khá vui, tự nhiên thấy yêu đời và thích hok hóa dễ sợ, làm bài đúng nên zui :p
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Mik quá áp lực, mik ko biết phải làm sao nữa, đầu cứ rối bời lên, mik còn chưa tìm thấy mục tiêu thì làm sao mà phấn đấu được cơ chứ, 4 phía đều như sương mù, ko thấy lối để ra, mik cảm thấy vô vọng lắm. Cần một bàn tay để cứu mik ra khỏi chỗ đó. Áp lực lắm rồi, chắc ko nổi nữa, mik sẽ buông tay, mik ko thể gánh nổi.
Khóc xong, lại quay vào bàn học, không biết mình trụ được bao lâu??? I can do it......
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Ngày mai lại là một ngày mới lại bắt đầu.
Cố gắng lên nào, I can do it ^^
Từ giờ không cần quan tâm cái gì hết ó ngoài việc học ra, tất cả thời gian rảnh không cần thiết thay = lịch học.........
Fighting ❤❤❤
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hai bài kt văn được 9,mừng hết chỗ nói :Tuzki10 năm nay lấy văn-anh-hóa bù cho lí-toán (năm nay bị sao sao ý, không còn niềm đam mê nữa mà nhảy sang văn với hóa):Tuzki14
______________________________________________________________
Tuần này cày toán, tuần sau đến hóa, thử nghĩ mik học nu hóa thì nhục lắm, cả họ toàn người giỏi hóa,ông bác dạy hóa, một bà chị học dược toàn thi hóa cấp tỉnh được giải nhất, giải nhì với một bà chị nữa, top 1 đội tuyển hóa của trường, sao người ta học giỏi thế nhỉ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:Tuzki14
_____________________________________________________________________________
Sáng nay thầy cô băt lên trường lúc 6h để trực nhật, có 15 đứa mà bắt quét nguyên cái sân trường to chả bá lửa cùng ba cái nhà xe cx ko kém gì cái sân trường combo thêm ra sân bóng nhặt từng cọng rác ngoài đó.:Tuzki24
Sưng tay, nổi mụn nước lun òi, trời còn lạnh, sân thì ướt, quét bằng tất cả sức lực thế mà thầy cô còn cho một trận giáo huấn nữa chứ hứuuuuuuuuuuuuuuuuuuu:Tuzki23em dỗi lun òi

________________________________________________
Vui hơn nữa là năm nay mình đã được rút khỏi mấy cái hoạt động của trường, ko còn trong đoàn thư ký kiêm ban quản trị của trường, dành thời gian học thay vì tham gia mấy cái hoạt động vô bổ,làm hết sức mà lúc nào cx bị trách móc mà ko có gì gọi là khen thưởng lun ý, haizzz, đỡ bị cô réo đi mấy cái linh tinh
 
Last edited:

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Tuần này công nhận mình học sút ghê, chả biết làm sao nữa, có lẽ do mik chưa đủ cố gắng và nỗ lực +_+ đã thế còn có vài chuyện ngoài ý muốn xảy đến, vừa buồn mà vừa tức bản thân mình không suy nghĩ thấu đáo nên mới thế.
_____________________________________________
Tin vui mà cô chủ nhiệm mang đến cho mình là toàn bộ đề thi từ môn phụ đến môn chính sẽ là đề phòng, đặc biệt hơn nữa, môn phụ cx sẽ thi A,B,C giống môn chính. Môn phụ giờ học cũng ko có gì gọi là # môn văn, ko có giới hạn phần nào. Học xong chắc chớt. Mik cảm thấy bộ giáo dục đang tưởng HS của họ là thần đồng ko bằng ý ~~~~~~~~ haizzz mệt nhưng vẫn phải học, Cố lên
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Khá lâu mới viêt lại nhật ký, công nhận bữa nay mình lười hết chỗ nói, chả biết phải làm sao với bản thân nữa ~~~~~~~~~:Tuzki12
Hết tuần 6 đến nơi rồi mà vẫn chưa thấy thầy cô đưa đề cương để ôn thi giữa kỳ, học sinh lo sốt vó, thầy cô vẫn vui tươi hơn hoa, không biết phải làm sao luôn,:Tuzki14 môn chính thì cứ tự túc ôn, thế là xong, còn môn phụ thì chắc lên group rồi thảo luận với mấy đứa nó để học.
Sáng, trưa chiều thì học thêm học nếm rồi học chính, chỉ còn mỗi buổi tối để làm bài tập ôn luyện, cố lên.
Vừa lên lịch học cho buổi tối của bản thân:
- 5h30': Đi học trên trường về
- 5h30' - 6h15: Relax, ăn cơm tối, và vài việc lặt vặt
- 6h15' - 7h30': Học và làm bài tập trên lớp
- 7h30' - 8h30': Học toán
- 8h30' - 9h15': Học lý
- 9h15' - 9h30': Relax xíu sẽ hok
- 9h30' - 10h: Ngồi viết bài trên HM
- 10h - 11h: Học hóa
- 11h - 12h: Học anh
- 12h 15' Zzzz:Tuzki45
cảm giác tuần này học như thế có vẻ hiểu biết hơn chút nhưng mà hơi mệt
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Mình thật sự không biết mình đã làm gì mà ra nông nỗi như thế này. Mình biết rằng cậu là một đứa rất dễ tổn thương, hay chạnh lòng nên chơi với một đứa có cái tôi lớn như mình cx chả sung sướng gì nên mik cx đã cố gắng rồi chứ nhưng nhận lại là gì, mình đã làm đủ mọi cách nhưng một tháng rồi đó, bạn thân ơiii, đừng giận mình nữa. Thật ra thì giữa mình và cậu thì lâu lâu vẫn có những cuộc tranh cãi, bất đồng quan điểm nhưng chưa lần nào mà cậu lại như thế. Mình đã cố gắng hết sức có thể để cậu vui nhưng mà cậu cx chả nhìn gì mình mà cứ như mình đang nói chuyện một mình. Mình nhận ra rằng, có lẽ mình không phải là một người bạn cậu cần, mình thấy nếu cậu vui vẻ khi ở bên những người bạn mới thì cứ chơi với họ, mình cũng chẳng có lý do gì để níu cậu ở lại. Mình cx chẳng biết phải làm sao cả, mình đã thử hết tất cả mọi cách mà mình nghĩ ra để làm cho cậu vui nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Mình vẫn chưa biết mình đã làm gì luôn, mình hỏi cậu cả trăm lần mình đã làm gì khiến cậu buồn như thế? Nói đi để mình sửa. Mình cũng hết cách với cậu, tuy có thể dần xa cách nhau nhưng những điều mà cậu làm cho mình, mình vẫn nhớ như in, cậu bầu bạn, chơi với mình, chỉ mình rất nhiều thứ hay ho, lâu lâu còn chịu làm thứ ký ghi chép sổ cho một đứa lớp trưởng hậu đậu như mình,....còn rất nhiều thứ nữa cơ. Có thể đối với cậu nó không là gì nhưng đối với mình có lẽ đó chính là kỷ niệm đẹp trong ký ức những năm cấp 2 của mình. Nếu cơ một điều ước bây giờ thì mình mong mình và cậu có thể thân như trước nhưng chắc là không được rồi........
 

KhanhKhanhk7

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng ba 2020
377
1,079
121
16
TP Hồ Chí Minh
THCS Trường Chinh
Mình thật sự không biết mình đã làm gì mà ra nông nỗi như thế này. Mình biết rằng cậu là một đứa rất dễ tổn thương, hay chạnh lòng nên chơi với một đứa có cái tôi lớn như mình cx chả sung sướng gì nên mik cx đã cố gắng rồi chứ nhưng nhận lại là gì, mình đã làm đủ mọi cách nhưng một tháng rồi đó, bạn thân ơiii, đừng giận mình nữa. Thật ra thì giữa mình và cậu thì lâu lâu vẫn có những cuộc tranh cãi, bất đồng quan điểm nhưng chưa lần nào mà cậu lại như thế. Mình đã cố gắng hết sức có thể để cậu vui nhưng mà cậu cx chả nhìn gì mình mà cứ như mình đang nói chuyện một mình. Mình nhận ra rằng, có lẽ mình không phải là một người bạn cậu cần, mình thấy nếu cậu vui vẻ khi ở bên những người bạn mới thì cứ chơi với họ, mình cũng chẳng có lý do gì để níu cậu ở lại. Mình cx chẳng biết phải làm sao cả, mình đã thử hết tất cả mọi cách mà mình nghĩ ra để làm cho cậu vui nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng. Mình vẫn chưa biết mình đã làm gì luôn, mình hỏi cậu cả trăm lần mình đã làm gì khiến cậu buồn như thế? Nói đi để mình sửa. Mình cũng hết cách với cậu, tuy có thể dần xa cách nhau nhưng những điều mà cậu làm cho mình, mình vẫn nhớ như in, cậu bầu bạn, chơi với mình, chỉ mình rất nhiều thứ hay ho, lâu lâu còn chịu làm thứ ký ghi chép sổ cho một đứa lớp trưởng hậu đậu như mình,....còn rất nhiều thứ nữa cơ. Có thể đối với cậu nó không là gì nhưng đối với mình có lẽ đó chính là kỷ niệm đẹp trong ký ức những năm cấp 2 của mình. Nếu cơ một điều ước bây giờ thì mình mong mình và cậu có thể thân như trước nhưng chắc là không được rồi........
Nhìn thoáng hơn một chút đi nè. Ai cũng có thể rời bỏ mình mà thậm chí là phản bội lại mình. Mấy điều đó chẳng có gì to tát cả. Thế giới này ngoài sự sống và cái chết ra, mấy thứ khác toàn chuyện vặt vãnh, không đáng để chúng ta phải bận tâm. Bạn phải biết mở rộng phạm vi quen biết của mình, sống trên đời không thể chỉ có một người bạn duy nhất được. Có thể bạn xem bạn ấy là duy nhất, là tốt nhất, là quan trọng nhất nhưng bạn ấy lại xem bạn là 1 trong số.
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Nhìn thoáng hơn một chút đi nè. Ai cũng có thể rời bỏ mình mà thậm chí là phản bội lại mình. Mấy điều đó chẳng có gì to tát cả. Thế giới này ngoài sự sống và cái chết ra, mấy thứ khác toàn chuyện vặt vãnh, không đáng để chúng ta phải bận tâm. Bạn phải biết mở rộng phạm vi quen biết của mình, sống trên đời không thể chỉ có một người bạn duy nhất được. Có thể bạn xem bạn ấy là duy nhất, là tốt nhất, là quan trọng nhất nhưng bạn ấy lại xem bạn là 1 trong số.
Mình cũng đã nghĩ như thế nhưng giờ kiểu người bạn mà mình từng thân nhất giờ còn kéo bè, kéo phái bắt nạt mình, gần giống như tẩy chay luôn ý (nhẹ hơn xíu thôi) lúc nào cũng có đừa lườm nguýt rồi nói mấy câu mỉa mai mình, mình cũng là con người, mình cũng có cảm xúc, cũng biết buồn đau chứ. Giờ mình cũng không biết phải làm sao nữa, giờ mình thấy đi học không còn hứng thú nữa
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Mai lại phải đi học, phải đối mặt không biết là cái gì nữa đây chòi mà kệ đi, cứ lo học là trên hết ~~~~~~mấy bạn ý chửi chán rồi cũng thôi, có đứa nào mà chửi mãi được đâu.
Kệ mấy bạn, mún làm gì thì làm, mik đây cx chả thèm quan tâm nữa, học thật giỏi để bọn nó hết vênh mặt với mình.
Cố lên^^
May mà môn anh với văn ko học thêm cùng bạn nhỉ, phải gọi là BẠN THÂN CŨ thì đúng hơn.
Từ giờ, tôi đây cx sẽ ko tốn 1 giọt nước mắt nào vì cậu đâu. Đừng tưởng bở, cậu thay đổi thì tôi cũng thế
 
Last edited:

Kiều Anh81

Banned
Banned
Thành viên
20 Tháng năm 2020
407
1,895
156
Hà Nội
Thiên đường
Mai lại phải đi học, phải đối mặt không biết là cái gì nữa đây chòi mà kệ đi, cứ lo học là trên hết ~~~~~~mấy bạn ý chửi chán rồi cũng thôi, có đứa nào mà chửi mãi được đâu.
Kệ mấy bạn, mún làm gì thì làm, mik đây cx chả thèm quan tâm nữa, học thật giỏi để bọn nó hết vênh mặt với mình.
Cố lên^^
May mà môn anh với văn ko học thêm cùng bạn nhỉ, phải gọi là BẠN THÂN CŨ thì đúng hơn.
Từ giờ, tôi đây cx sẽ ko tốn 1 giọt nước mắt nào vì cậu đâu. Đừng tưởng bở, cậu thay đổi thì tôi cũng thế
Cố lên chị iu
Chị sẽ làm dc
Pé sẽ lun ở bên để giúp chị
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Cố lên chị iu
Chị sẽ làm dc
Pé sẽ lun ở bên để giúp chị
Hì, thanks bé nha.
Mọi người trên này an ủi, chị cảm thấy đỡ rồi và hôm nay còn gặp được vô số niềm vui sau những chuyện buồn khống đáng có đó.
Cảm ơn bé út kiute của chị nha ❤❤❤
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Hôm nay không biết nên vui hay buồn nữa T^T
----------------------------------------------
chuyện là vầy, chiều nay học có 3 tiết, trời đẹp nên mik đã đi dạo (mik cx ko bít mik đi đâu nữa cơ) thế là thấy cảnh đẹp, mik đi tìm chỗ chụp cho đẹp thế là một bé chó nhỏ nhưng có võ từ đâu chạy đến định cắn mik, tay đang cầm đt, theo phản xạ, mik cầm đt ném bé ý
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Rồi…………………xong đời mik, cái đt bay vào bụi cỏ nên chắc cx nhẹ hơn ở đường nhựa. Cái kính cường lực nát không còn gì để nát, cái tấm gần giống kính ở ốp cũng không kém cạnh cái kính cường lực là bao.
…………………………………bị mẹ chửi bay màu lunnn
Manh đt đi sửa mà theo dự đoán thì chắc cx die òi, hic hic
Tạm biệt bé nha (nhưng mong là ko phải tạm biệt)
May mà bay vào bụi cỏ chứ ko là nát òi
 
Last edited:
Top Bottom