Nhật ký missing

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
26/4/2020
.
.
.
.
.
.
Khác với mọi người, tôi thích bóng tối. Không biết như thế nào, tôi cảm thấy rất an toàn. Càng tối, càng tốt. Sẽ không ai thấy được tôi, mọi người sẽ không biết tôi đang khóc hay đang cười.
Khác với mọi người, tôi thích yên tĩnh. Cảm giác rất tự do, mọi thứ xung quanh mình đều yên lặng, bình tâm mà ngắm cây cảnh, ngắm trời đêm.
Khác với mọi người, tôi thích buổi tối. Không ồn ào như ban ngày, ánh sáng không có, cảm giác như bị bỏ rơi vậy.
Đâu phải là tôi không muốn hoà nhập ? Chỉ là lười rồi, muốn một mình mà bình thản thôi.
Có rất nhiều thứ không kể, không phải là không dám kể. Mà là chỉ muốn giữ nó ở trong lòng. Không muốn ai biết.
Vào mỗi buổi tối, tôi đều đứng trước hiên nhà, hát một mình. Rất bình thản, một mình ung dung tự tại.
Chìm đắm vào thế giới riêng, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài, như vậy, chẳng phải tốt hơn sao ?
Nhiều lúc, tôi nghĩ, bản thân mình tốt nhất không nên sinh ra. Không giỏi bất cứ việc gì, không xinh xắn, mọi thứ tôi biết, chỉ toàn là điều buồn..
 

Gia Hoàng

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng mười một 2018
343
433
76
Quảng Nam
THPT...
26/4/2020
.
.
.
.
.
.
Khác với mọi người, tôi thích bóng tối. Không biết như thế nào, tôi cảm thấy rất an toàn. Càng tối, càng tốt. Sẽ không ai thấy được tôi, mọi người sẽ không biết tôi đang khóc hay đang cười.
Khác với mọi người, tôi thích yên tĩnh. Cảm giác rất tự do, mọi thứ xung quanh mình đều yên lặng, bình tâm mà ngắm cây cảnh, ngắm trời đêm.
Khác với mọi người, tôi thích buổi tối. Không ồn ào như ban ngày, ánh sáng không có, cảm giác như bị bỏ rơi vậy.
Đâu phải là tôi không muốn hoà nhập ? Chỉ là lười rồi, muốn một mình mà bình thản thôi.
Có rất nhiều thứ không kể, không phải là không dám kể. Mà là chỉ muốn giữ nó ở trong lòng. Không muốn ai biết.
Vào mỗi buổi tối, tôi đều đứng trước hiên nhà, hát một mình. Rất bình thản, một mình ung dung tự tại.
Chìm đắm vào thế giới riêng, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài, như vậy, chẳng phải tốt hơn sao ?
Nhiều lúc, tôi nghĩ, bản thân mình tốt nhất không nên sinh ra. Không giỏi bất cứ việc gì, không xinh xắn, mọi thứ tôi biết, chỉ toàn là điều buồn..
Tôi tìm được sự đồng cảm của mình trong câu
Tôi thích bóng tối tôi thích tĩnh lặng để lắng nghe bản thân nhiều hơn Cuộc đời giống như tách cà phê sữa vậy có ngọt nhưng có đắng Mình sinh ra trên đời này đời này đã là một điều may mắn rồi hãy tạo cho mình một giá trị riêng
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
27/4/2020
.
.
.
Cuối cùng, vẫn là ta một mình.
Có rất nhiều chuyện, ngỡ sẽ không xảy ra, cuối cùng, lại thành hiện thực.
Cái gì cũng có báo ứng, việc cần làm, không phải ăn năn hối hận.
Buồn như thế nào, cũng phải ngủ.
Mình còn bản thân phải lo, không được để nó thất thủ.
Nhân vật mà em sánh vai, còn đáng thương hơn, phải không ?
Hi vọng, sau này, dù em có một mình, vẫn phải tự đứng dậy.
Đi ăn một mình.
Xem phim một mình.
Đi chơi, một mình.
Đến bệnh viện phẫu thuật, cũng một mình.
Còn cảm giác nào mà em chưa trải qua ?
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
19/5/2020
Lúc em viết bài này, là khi em bắt đầu có ý nghĩ bỏ qua thế giới xung quanh.
Em không phải một người lúc nào cũng có thể mạnh mẽ, lúc nào cũng có thể nói '' em ổn mà, không sao đâu. ''
Em có thể là một người rất bướng bỉnh, nhưng chỉ cần người chịu nghe em nói, người liền biết, tại sao khi ấy em lại bướng đến thế.
Thời điểm hiện tại, em cái gì cũng không thể cho người, thứ em có chỉ đơn giản là tình yêu thương mà em không biết khi nào nó sẽ kết thúc.
Em không sợ bị chiều đến hư, từ trước đến nay, đều không sợ, chỉ sợ người mãi mãi không thể bao dung lấy em.
Người chỉ cần nghe em nói, liền hiểu, em hiện tại như thế nào, có gì vướng mắc trong lòng.
Em hiện tại, chỉ cần người. Tương lai thế nào không quan trọng, hiện tại, em chỉ cần người.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
31/5/2020
| Bi thương. |
Hôm nay, có một chị gái hỏi tôi, bi thương là như thế nào ?
Tôi phì cười, trả lời rằng, bi thương, có lẽ là, nhìn thấy người mình thích bên cạnh một người khác.
Hai chúng tôi trầm mặc một lúc lâu. Vốn cả hai đều không quen biết nhau, nhưng đều có cùng một loại bi thương.
Nghiêm túc mà thích một người. Dùng mọi sức lực chạy đến bên họ, cần có bao nhiêu can đảm ?
Họ thích gì, mình biết.
Họ ghét gì, mình biết.
Họ không thích mình, mình biết.
Tại sao vẫn cố chấp đến thế ?
Nên làm gì để nói chuyện với họ một cách tự nhiên nhất ?
Họ không trả lời lâu quá, nên đi ngủ không ?
Đến lúc bản thân chọn từ bỏ, chỉ cần một câu nói của họ, nhất định sẽ quay đầu lại.
'' Em không quan tâm, mọi người nói gì cũng được, em thích anh ấy. ''
Bỏ qua mọi lời khuyên của mọi người, cố gắng chạm đến người mình thích.
Đơn phương, dày vò sự tốt đẹp của em.
Lý gì em vẫn có chấp đến thế ?
Rồi một ngày nào đó, em sẽ biết.Sự hi sinh, quan tâm, bảo vệ, chăm sóc người ấy, tất cả đều vô nghĩa.
Một ngày nào đó, em sẽ biết cảm giác đem lòng thích, yêu một người như thế nào.
Lúc đầu phấn khích yêu đời thầm đơn phương nhưng đến lúc người kia phát hiện, em sẽ biết thế nào là đau đớn tuyệt vọng khi bị từ chối, lãng quên một cách giản đơn không chút luyến tiếc.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
26/8/2020
Có một lí do, mà tôi tìm về nơi này, đó là đi tìm cậu ấy.
Chúng tôi, không còn quen biết nữa.
Chúng tôi, từng rất thân.
Bài viết của tôi, có ba phần, thì một phần là về cậu ấy.
Thời gian trôi nhanh quá, bây giờ mới nhận ra, cậu ấy đi rồi.
Lẫm, tạm biệt chú. Đến lượt tôi quên chú rồi.
Song sinh nhỏ của tôi, một đời an nhiên.
_Mạn_
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
26/8/2020
Có một lí do, mà tôi tìm về nơi này, đó là đi tìm cậu ấy.
Chúng tôi, không còn quen biết nữa.
Chúng tôi, từng rất thân.
Bài viết của tôi, có ba phần, thì một phần là về cậu ấy.
Thời gian trôi nhanh quá, bây giờ mới nhận ra, cậu ấy đi rồi.
Lẫm, tạm biệt chú. Đến lượt tôi quên chú rồi.
Song sinh nhỏ của tôi, một đời an nhiên.
_Mạn_
m nói về ai thế?
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
25/10/2020
[ đôi ba dòng gửi lời văn thơ. ]
Đông tới rồi, còn em thì nhão nhoèn.
Lâu lắm rồi mới viết lại như thế này, chẳng nhớ rõ văn thơ khi trước ảnh hưởng đến em như thế nào, hay đúng hơn là tự em dùng câu chữ viết lên câu chuyện còn dang dở.
Chuyện con rùa, câu chuyện ngàn thu từ năm này qua năm khác, trải dài trong kí ức của em. Từng câu từng chữ, có mấy khi còn nguyên vẹn ?
Công chúa và chàng cơm, câu chuyện mùa đông em vẽ lên, bằng mấy câu từ màu hồng với giọng kể thủ thỉ. Em vẽ lên câu chuyện đôi mình, chờ ngày hoàn chỉnh kể cho anh nghe.
Ngày hoàn chỉnh, em đợi đến bao giờ ?
Em không biết, chỉ là hiện tại, em không đợi nữa.

Mạn.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
8/11/2020
'' Đừng rời khỏi anh. ''
'' Vâng, em sẽ ở đây, với anh, mãi mãi. ''
Tình yêu của họ, đẹp đến đỗi lạ lùng.
Hai thời đại, hai con người, cùng một trái tim, cùng một lời yêu.
'' Em yêu anh. ''
'' Anh cũng vậy. ''
Cảnh đẹp, trời đẹp, người đẹp, tình cũng đẹp theo.
Em nhớ anh, những ngày mưa rơi.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
06/02/2021
có thể cậu thừa biết mình thích cậu nhưng cậu không nói ra,
có lẽ là cậu cũng thích mình và đang chờ mình chủ động nói.
hoặc là,
cậu không thích mình và cũng không vạch trần vì sợ mất mối quan hệ bạn bè thân thiết này.
nhưng bạn bè của mình thì nhiều quá, mình chỉ thiếu mỗi người yêu là cậu thôi.
chỉ là cậu lại thích làm bạn với mình hơn.
 
Last edited:

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
08/02/2021
Mình thích những cái ôm,
dù là mình ôm hay ai đó ôm mình thì mình cũng đều rất thích vì bản thân mình thiếu cảm giác an toàn và luôn muốn được dựa dẫm.
cảm nhận hơi ấm của mọi người kề cạnh, cảm nhận bản thân được vùi trong lồng ngực của ai đó làm mình yên tâm hơn hẳn,
và điều đó luôn giúp mình dễ dàng xua đi mọi phiền muộn mình có trong lòng hay đơn giản là mình chỉ muốn ôm như thế.
vậy nên,
vào những ngày mệt mỏi quá mức, mình muốn được cậu ôm vào lòng và thay mình xua đi bao cảm giác khó chịu.
hay là chỉ vào những ngày bình thường quá đỗi,
cậu vẫn có thể trao cho mình một cái ôm, được không?
 

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
08/02/2021
Mình thích những cái ôm,
dù là mình ôm hay ai đó ôm mình thì mình cũng đều rất thích vì bản thân mình thiếu cảm giác an toàn và luôn muốn được dựa dẫm.
cảm nhận hơi ấm của mọi người kề cạnh, cảm nhận bản thân được vùi trong lồng ngực của ai đó làm mình yên tâm hơn hẳn,
và điều đó luôn giúp mình dễ dàng xua đi mọi phiền muộn mình có trong lòng hay đơn giản là mình chỉ muốn ôm như thế.
vậy nên,
vào những ngày mệt mỏi quá mức, mình muốn được cậu ôm vào lòng và thay mình xua đi bao cảm giác khó chịu.
hay là chỉ vào những ngày bình thường quá đỗi,
cậu vẫn có thể trao cho mình một cái ôm, được không?
avt đôi nè=)))
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
14/02/2021
Hôm nay là mùng ba tết, cũng là ngày ta chia ly.
không phải valentine màu hồng như người ta vẫn nói.
cũng không phải viên chocolate ngọt ngào như họ vẫn đang ăn.
chỉ đáng tiếc là em ăn nhầm chocolate đắng quá
nó tan dần rồi ngấm vào trong tim.
 

Ác Quỷ

Bá tước Halloween
Thành viên
20 Tháng bảy 2019
763
3,503
301
Bình Phước
.
17/02/2021
Ta cứ vờ như mình mạnh mẽ lắm,
dù có bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn tự nói rằng: "chuyện nhỏ thôi mà, mình đã trải qua hơn thế này rồi."
và cứ thế dối lòng đến điên dại,
mặc cho từng vết xước trải dài cả cơ thể và linh hồn này.
đau, đau đến mức câm lặng.
 

The key of love

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng hai 2019
722
3,337
326
Bình Phước
Trường THPT Chuyên Bình Long
22/02/2021
Chỉ cần anh đến bên
ôm em lâu một chút
mọi phiền muộn trong em
tan biến theo sương mù.
Chỉ cần hơi ấm của anh
Một chút thôi
Cũng đã đủ làm em
Say mê đến điên dại
Cũng đủ làm em
Quên hết mọi bộn bề ở thế giới ngoài kia
 
Top Bottom