[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Ngày đầu khui nhật kí, không vui, không buồn...
Một ngày nữa lặng lẽ trôi qua :<
Một ngày nữa lặng lẽ trôi qua :<
Last edited:
, nhưng mà rất vui


, bữa nay bị nghiện Somi với Rose òi, Somi comeback nhanh lên nha
hóng còn hơn cả idol mình comeback^_^
, h mún đi học quá, có ai giống mình hơm ta?
mà kể ra cũng gan phết, coi film ma 1 mình lun, hehe)
and học bài, 



, đi tắm rửa, ăn cơm tối đến 6h, chờ tiêu cơm đến 6h30 đi tập thể dục


đến 7h30, phù, đã xong, nóng quá
, bữa nay chán quá, ko bít
mà ko bít nước mình có toang ko ta? Covid-19 đã trở lại và lợi hại hơn xưa,
, có j ăn nấy, Haizzz, toang thiệt rùi
, hôm nay mình gặm bánh mì kẹp tự làm( nhăm nhăm, cũng ngon phết ^-^), trưa nay lại ăn salad, tự trộn ăn cũng được nhưng ko ngon bằng mẹ làm, chán thiệt,
, lại ăn gạo lứt, thấy cũng ngon, đâu giống như mọi người bảo ăn dở lắm hay là mình khác người ?
, thật ra là bà chị tài giỏi học dược sĩ
đã chỉ mình còn ko là toang từ lâu rồi





