

Ngày đầu khui nhật kí, không vui, không buồn...
Một ngày nữa lặng lẽ trôi qua :<
Một ngày nữa lặng lẽ trôi qua :<
Last edited:
Thế một ngày đối với chị cũng vui nhỉHôm nay cũng 7h mới dậy, hôm nay mình gặm bánh mì kẹp tự làm( nhăm nhăm, cũng ngon phết ^-^), trưa nay lại ăn salad, tự trộn ăn cũng được nhưng ko ngon bằng mẹ làm, chán thiệt,
, lại ăn gạo lứt, thấy cũng ngon, đâu giống như mọi người bảo ăn dở lắm hay là mình khác người ?
chỉ tội phải ăn chậm nhai kỹ mới tiêu được,
đã học hóa xong 2 chương, làm bài test hóa được 8, zui quá, thật ra là bà chị tài giỏi học dược sĩ
đã chỉ mình còn ko là toang từ lâu rồi
![]()
chán lắm em, nhật ký chị vừa xàm xí vừa chán nữaThế một ngày đối với chị cũng vui nhỉ
chị thì ở nhà đàn hát suốt ngày như 1 con điên trốn trại, tập nhảy mấy bài kpop hay mấy bài trên 1 milion dance, cũng chán lém nhưng chị ở nhà với con em siêu quậy của chị thì từ chán ra khỏi từ điển của chị từ lâu òichị ở nhà dzui ha, em only học, đi tập hát combo thêm nhảy. Hết ngày thì ngủ. 1 ngày only vậy. mún đi học qué
chị thì ở nhà đàn hát suốt ngày như 1 con điên trốn trại, tập nhảy mấy bài kpop hay mấy bài trên 1 milion dance, cũng chán lém nhưng chị ở nhà với con em siêu quậy của chị thì từ chán ra khỏi từ điển của chị từ lâu òi