Nhật ký Nhớ

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,672
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Đáng lẽ mình không nên đọc.... Đáng lẽ không nên xem.... có những thứ.... không nên biết sẽ tốt cho mình hơn.... Xin nghỉ phép rồi.... off dài thôi..... Thời gian ngưng đọng.... Dừng lại đi.... Dừng lại.... dừng lại....

Buồn..... muốn khóc.... muốn nói.... tạm biệt.... nhưng không được....

Thời gian không thể quay trở lại..... Nhưng nó có thể chữa lành vết thương.... Thật vậy ư?​
 

Đặng Quốc Khánh 10CA1

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng tám 2018
1,120
1,467
191
19
Hải Dương
THCS Phan Bội Châu
Đáng lẽ mình không nên đọc.... Đáng lẽ không nên xem.... có những thứ.... không nên biết sẽ tốt cho mình hơn.... Xin nghỉ phép rồi.... off dài thôi..... Thời gian ngưng đọng.... Dừng lại đi.... Dừng lại.... dừng lại....

Buồn..... muốn khóc.... muốn nói.... tạm biệt.... nhưng không được....

Thời gian không thể quay trở lại..... Nhưng nó có thể chữa lành vết thương.... Thật vậy ư?​
Khóc đi chị, giải tỏa tâm hồn để nhận ra cuộc đời vui hơn...
 

Thảo Nguyễn ^ ^

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng sáu 2019
466
810
96
Hải Phòng
Trường THCS Nam Sơn
Đáng lẽ mình không nên đọc.... Đáng lẽ không nên xem.... có những thứ.... không nên biết sẽ tốt cho mình hơn.... Xin nghỉ phép rồi.... off dài thôi..... Thời gian ngưng đọng.... Dừng lại đi.... Dừng lại.... dừng lại....

Buồn..... muốn khóc.... muốn nói.... tạm biệt.... nhưng không được....

Thời gian không thể quay trở lại..... Nhưng nó có thể chữa lành vết thương.... Thật vậy ư?​
chị ơi chị làm sao vậy,sao chị lại off dài
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,672
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,672
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,672
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
30/9/2019
Cuối tháng.... bao nhiêu chuyện.... Hết học thể thì bị ngã, rồi đi qua lớp người ta bị mấy đứa con gái chạy ra tông phải, rồi mệt, rồi ốm.... Hic.... nhiều chuyện xui vậy@@ Hi vọng ngày mai sẽ ổn hơn....

Chuẩn bị nghỉ ngơi nào.... hôm nay kiểm tra bản vẽ.... không hiểu mình làm cái gì nữa@@ Chắc sai tỉ lệ nhiều lắm.... hic.... Mai kiểm tra lí.... cố ôn... cố nuốt.... Hi vọng qua được@@ Cố lên!
 

Thiên Thuận

Cựu Mod Anh |GOLDEN Challenge’s first runner-up
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
24 Tháng ba 2017
3,800
13,157
1,029
Vĩnh Long
Đại học Đồng Tháp - Ngành Sư phạm Tiếng Anh
30/9/2019
Cuối tháng.... bao nhiêu chuyện.... Hết học thể thì bị ngã, rồi đi qua lớp người ta bị mấy đứa con gái chạy ra tông phải, rồi mệt, rồi ốm.... Hic.... nhiều chuyện xui vậy@@ Hi vọng ngày mai sẽ ổn hơn....

Chuẩn bị nghỉ ngơi nào.... hôm nay kiểm tra bản vẽ.... không hiểu mình làm cái gì nữa@@ Chắc sai tỉ lệ nhiều lắm.... hic.... Mai kiểm tra lí.... cố ôn... cố nuốt.... Hi vọng qua được@@ Cố lên!
Thế mà chẳng kể Thuận nghe cái nào... ><
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,672
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
2/10/2019

Hôm nay đi học về có qua nhà cậu chơi.... Cậu buồn.... Cậu khóc.... tớ cũng muốn khóc theo.... Một người mạnh mẽ như cậu hôm nay cũng khóc ư? Cậu khóc vì 1 người.... một người đã làm cậu đau....

Tớ không biết nói gì với cậu hết.... bởi.... tớ biết tớ không đủ tư cách an ủi cậu trong chuyện này.... Vì chính bản thân tớ, cũng trong chuyện tình cảm của mình còn không thể giải quyết được.... thì sao mà giúp cậu đây? Tớ không biết nói gì ngoài việc bảo cậu bình tĩnh và vui lên.... ha.... nói với cậu mà cứ như đang nói với mình vậy.....

Cậu nói với tớ con trai thật khó hiểu.... Cậu nói với tớ cậu muốn nói cho người đó nghe: "Từ giờ chúng ta chỉ là bạn bình thường.... không hơn... không kém.... Tổn thương thế đủ rồi..." nhưng lại không dám..... Ừ thì.... sao làm được?

Tớ từng nói chúng ta không giống nhau về tính cách.... Bởi cậu mang cá tính mạnh mẽ, tomboy, còn tớ thì lại yếu đuối.... Nhưng trong chuyện tình cảm, thì có lẽ chúng ta đều giống nhau rồi..... Đều thương, đều tin và đều đau..... Bởi, chúng ta đều là con gái.... và trong tình cảm, dù xảy ra chuyện gì, thì người đau đầu tiên cũng là người con gái, đúng không?

Đừng buồn nữa, nhé! Tớ đã buồn mấy hôm rồi, giờ đến cậu nữa.... Phải làm sao đây? cậu bảo cậu đang đứng ở ngõ cụt, không biết nên làm gì.... Còn tớ, tớ cũng nói luôn, tớ thì đang ở ngã ba đây.... không biết phải chọn đường nào.... Mặc dù tớ biết, nếu tớ đi con đường nào đi chăng nữa, thì vẫn sẽ có người đau.... Nhưng cậu, cậu có thể quay đầu.... đúng không?

Bạn tớ à... cố lên nhé! Vui lên.... Tớ muốn thấy cậu cười, thật đó.... Tớ từng nói nếu đã lựa chọn thì sẽ chấp nhận phần đau về phía mình.... Câu nói đó, chỉ áp dụng cho tớ thôi nha:v không dành cho cậu đâu.... Cậu phải cười.... nhé!

Nói những lời này ở đây thật vô nghĩa, vì cậu sẽ không được được.... Nhưng không sao, dù sao tớ cũng đã nói với cậu lúc chiều rồi.... Cười lên nhé! kệ người đó đi.... được không?

Yêu cậu nhiều.....
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,672
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
3/10/2019
Khi mọi thứ hòa vào sử@@ Ghi ra vậy đi, mốc thời gian cơ bản.... dễ nhớ.... Cố lên!!!

Nhật Bản: 1858 (kí hiệp ước với Mĩ)
  • 1868 - 1873 (cải cách Minh Trị)
  • 1889 (ban hành hiến pháp)
Ấn Độ:
  • 25 năm cuối TK XIX (diễn ra 18 nạn đói, hơn 26 triệu người chết);
  • 1885 (Đảng Quốc Đại thành lập); 1885 - 1905 (giai đoạn đấu tranh ôn hòa);
  • 1905 - 1908 (diễn ra cao trào đấu tranh);
  • 16/10/1905 (TDA ban hành đạo luật chia cắt Ben - gan);
  • 6/1908 (Ti -lắc bị bắt, tuyên án 6 năm tù)
Trung Quốc:
  • 1/1/1851 - 1864 (khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc)
  • Cuối TK XIX (phong trào Duy Tân Mẫu Tuất (1896) và khởi nghĩa nghĩa hòa đoàn(1900) =>diễn ra gần như đồng thời)
  • 8/1905 (Trung Quốc Đồng Minh hội được thành lập)
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,672
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
9/10/2019
Hì.... tránh xa t ra.... cứ mỗi lần hai đứa bây nhắc tới bóng là t lại có chuyện -.-.... năm ngoái học bóng chuyền, chung đội.... Và ngay trong chính hôm đầu tiên cầm bóng, tụ bây cho t một quả vào đầu:vv Sang thứ hai tiếp một quả và sang thứ ba thêm 1 quả nữa@@ Gì gì chứ.... ba hôm liên tiếp ba quả bóng đập vô đầu.... đau lắm biết hông? Sang hôm thứ tư thì tụ bây đánh bóng bay qua rào, sang bên nhà thi đấu, và.... t phải cùng bây đi lấy bóng về:vv
Năm nay học thể.... mấy em lớp 10 chơi bóng chuyền.... mình cũng đứng xem như đúng rồi.... Tự nhiên m lôi t lại làm cái gì.... hóa ra.... là để t chắn bóng cho m:vv Bạn tốt quá mà..... Quả đó không đập trúng..... Mình còn cười, đánh bóng ra ngoài nữa.... Ai ngờ chỉ 15p sau, cũng đứng với nó, và bị 1 quả bóng đập trúng người.... oa.... cái số vậy đó.... Học cũng bị mà xem cũng bị....
Mà.... dù sao cũng thích học bóng rổ với bóng chuyền ghê á>< Không biết năm nay có được học không nhỉ? Câu cuối là.... lần sau có động vô bóng nhớ né t ra:)
 
  • Like
Reactions: minhloveftu

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,672
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
11/11/2019
Bản thân thích nắng, bởi nó mang đến sự ấm áp lòng người.... Nhưng cũng thích cả mưa, khi nhớ về những kỉ niệm... Nắng và mưa là hai thứ xung khắc, một là ấm áp, một là lạnh lẽo.... Nhưng khi chúng cùng xuất hiện, sẽ tạo cho ta cảm giác gợi nhớ về những kỉ niệm đẹp ta từng bỏ quên (Có lẽ vậy =.=) :D
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,672
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
16/11/2019
Hai bạn cứ.... cãi nhau tiếp đi:< Bọn mình không dám cmt nữa đâu@@ Khi nào cãi xong thì ới mình vào, mình phổ biến kế hoạch 20/11 nha:v Trẻ con như bọn mình không nên hóng hớt:) Đi kiếm việc làm vậy:)
Đi nghe nhạc đi:D:D:D

 
  • Like
Reactions: Thái Minh Quân

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
16/11/2019
Hai bạn cứ.... cãi nhau tiếp đi:< Bọn mình không dám cmt nữa đâu@@ Khi nào cãi xong thì ới mình vào, mình phổ biến kế hoạch 20/11 nha:v Trẻ con như bọn mình không nên hóng hớt:) Đi kiếm việc làm vậy:)
Đi nghe nhạc đi:D:D:D

Ai cãi nhau thế chị?
 

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Vậy thì tại sao lại nghe bài Anh ta bỏ em rồi của Hương Giang ạ? Có chuyện buồn sao?
 
Top Bottom