Nhật ký Nhớ

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[17/4/2019]
Hôm nay tràn ngập những suy tư, trăn trở...
Mình thật sự không hiểu nổi, tại sao mình lại như vậy? Mặc dù đã biết trước sẽ có kết quả đó, nhưng sao vẫn đặt hi vọng vào nó, vẫn đặt niềm tin vào nó để rồi giờ lại phải chịu đựng một mình? Rốt cuộc thì, mình vẫn không đạt được cái mình muốn. Rốt cuộc thì, mình vẫn thất vọng...
Không thể ngờ... Không thể tin... Không dám tin...
Một ngày buồn...
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
[18/4/2019]
Ăn ở tốt quá mà:v Mặc dù mình rất bình thường, nhưng tại sao luôn bị đám bạn gọi là điên nhỉ? Không biết từ lúc nào, trong danh sách những đứa "trốn trại Nghi Phú bỏ về" của nhóm bạn chơi thân, mình lại xếp đầu bảng? lại còn, mỗi khi có tiếng xe cấp cứu đi qua, bọn nó còn bảo "ê Uyên ơi, xe đến đón mi về trại kìa"... Hức... Cạn lời luôn:v
Còn cái biệt danh "não khỉ" là sao? Ai đó làm ơn giải thích giùm với a...
 

Shirayuki_Zen

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng mười hai 2018
762
835
121
19
Hà Nội
Trung học cơ sở Vân Nam
[18/4/2019]
Ăn ở tốt quá mà:v Mặc dù mình rất bình thường, nhưng tại sao luôn bị đám bạn gọi là điên nhỉ? Không biết từ lúc nào, trong danh sách những đứa "trốn trại Nghi Phú bỏ về" của nhóm bạn chơi thân, mình lại xếp đầu bảng? lại còn, mỗi khi có tiếng xe cấp cứu đi qua, bọn nó còn bảo "ê Uyên ơi, xe đến đón mi về trại kìa"... Hức... Cạn lời luôn:v
Còn cái biệt danh "não khỉ" là sao? Ai đó làm ơn giải thích giùm với a...
giống mình, chào bạn cùng hoản cảnh^^
 

Nguyệt 2k4

Banned
Banned
Thành viên
15 Tháng tư 2019
207
228
51
19
Hưng Yên
Trường THCS Đặng Lễ
[18/4/2019]
Ăn ở tốt quá mà:v Mặc dù mình rất bình thường, nhưng tại sao luôn bị đám bạn gọi là điên nhỉ? Không biết từ lúc nào, trong danh sách những đứa "trốn trại Nghi Phú bỏ về" của nhóm bạn chơi thân, mình lại xếp đầu bảng? lại còn, mỗi khi có tiếng xe cấp cứu đi qua, bọn nó còn bảo "ê Uyên ơi, xe đến đón mi về trại kìa"... Hức... Cạn lời luôn:v
Còn cái biệt danh "não khỉ" là sao? Ai đó làm ơn giải thích giùm với a...
Me too , lại còn bị chúng nó hỏi : '' Nguyệt ơi , sáng nay uống thuốc chưa vậy ? '' , rồi còn :'' Chúng m thông cảm cho Nguyệt nhớ , nó bị thế cũng lâu rồi , cố mẹ nhiều lần chạy chữa mà không được , khổ thế chứ ''
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Me too , lại còn bị chúng nó hỏi : '' Nguyệt ơi , sáng nay uống thuốc chưa vậy ? '' , rồi còn :'' Chúng m thông cảm cho Nguyệt nhớ , nó bị thế cũng lâu rồi , cố mẹ nhiều lần chạy chữa mà không được , khổ thế chứ ''
Ahi... Có người cùng cảnh ngộ:v... Mấy đứa bạn mình cũng y vậy đó, sáng ra một tí là: "Mi uống thuốc chưa Uyên, cần dắt xuống phòng y tế xin thuốc không?" rồi lâu lâu còn nói: "Đứa nào muốn vô Nghi Phú với lị Biên Hòa nhớ ib riêng với Uyên nhá, khách vip đó, bệnh nặng đến nỗi người ta cũng trả về" :v
 
  • Like
Reactions: Nguyệt 2k4

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
19/4/2019
Quả thật là 1 ngày đáng nhớ:v Mình cứ nghĩ đã trượt rồi, ai ngờ hôm nay có điểm, đứng thứ 2, giải nhì... Mừng quá xá...
Nhưng... mừng chưa xong, đã bị một đám xông vào đòi nợ:v. Cái gì mà, mi suốt ngày cứ kêu trượt, h đậu giải cao rồi đó, sướng chưa? Cái gì mà, mới hôm qua còn khóc lên khóc xuống bảo trượt, hôm nay ngồi cười như con dại ạ... Cái gì mà nếu t đậu t bao bay ăn, nếu t trượt bay bao t ăn... Hic, đậu rồi, vui rồi, và sắp khổ rồi...
Ai đó, làm ơn, nói chúng ta không quen đi, được không???
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
20/4/2019
Là sao nhỉ? Bộ trông t hiền lắm hả? Xin lỗi đi nhé! Chị đây thuộc vào dạng ngoa mồm đó... Vậy mà không hiểu sao, trong mắt của hầu hết đám bạn, mình lại được cho vào top hiền khô, dù nói gì cũng không chửi... Đâu phải không chửi đâu, chỉ là chưa muốn chửi thôi mà -_-
Năm lớp 7 diễn kịch văn "Quan âm Thị Kính", mình giật luôn vai bà mẹ chồng chua ngoa, đanh đá... Mấy thằng tổ khác khi nghe tin đó, liền chạy sang bảo, bay cho con ni đóng vai nớ á, điên à? hấn nhìn như ri mà đóng được cấy vai đanh đá nớ... Vừa rồi đóng kịch công dân, lại một lần nữa thủ vai phản diện... Nhưng, cả bầy bạn lại chần chừ, sợ mình không đóng được vì tội... không đanh đá, chua ngoa... Hic... Cạn lời:v Nói thật, t mà không ngoa, không đanh đá thì trời sập đó nghe...:D:D:D
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
24/4/2019
Không phải cái gì cũng đưa ra nói được. Không phải cái gì cũng có thể chia sẻ với người khác, cho dù đó là người thân yêu nhất đi chăng nữa. Tâm tư, tốt nhất chỉ nên là tâm tư mà thôi. Đau đớn, tốt nhất là nên chịu đựng. Buồn tủi, tốt nhất là nên giữ lại. Có những thứ, khi chia sẻ ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng có những thứ, không nên nói sẽ tốt hơn. Thế nhé.
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
24/4/2019
(tiếp)
Ừ thì, mình ích kỉ đó. Ừ thì mình nóng tính đó. ừ thì mình chỉ biết nghĩ cho bản thân đó. Thì sao? Như vậy là sai sao? Như vậy là quá đáng sao? Mình ích kỉ, nhưng không bao giờ bỏ mặc người khác lúc khó khăn. Mình ích kỉ, nhưng không bao giờ vì bản thân mà làm chuyện có lỗi cho người khác. Như vậy mà là ích kỉ sao? Hả? Trong mắt của 1 số người, mình ích kỉ chỉ vì mình không thích làm những điều mà họ muốn mình làm. Họ bảo mình vậy đó. Có sao. Mình sống sao cho không hổ thẹn với bản thân mình là được. Con người, trước khi quan tâm đến người khác, thì hãy biết quan tâm tới chính mình.
 
  • Like
Reactions: VânHà.D

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
7/7/2019
Hào hứng ghê :p:p:p

Mỗi khi mình đùa thì đùa hơi bị dai, mà giận thì cũng giận tới số mới nguôi ngoai:v Hình như có ai đó đang hoang mang vì mình rồi đó! Cảm thấy tội lỗi vì đùa người ta nhiều như vậy>< Nhưng mà biết sao được, đã chơi thì chơi tới cùng, tính mình vậy đó:v Bây giờ mà dừng lại thì... quê lắm:v @Hồ Nhi, em hiểu mà ;)

Muốn gửi đến ai đó 1 câu, hãy tận hưởng đi nhé, khi có kết quả rồi người mệt là em đấy, @phamkimcu0ng:):):)

Mama: Sao? Tình hình sao? Có thích học không để mẹ đầu tư nào?
Mình: Gật đầu một cái
Mama: Ok
Mẹ đầu tư mua trọn bộ bộ sách "Hack não" đó luôn. Ghê:v Lúc đầu mẹ nói học thử 1 tập trước nhé, nêu ổn sẽ mua, ai ngờ hỏi xong con gái nói học được nên chơi luôn cả bộ:v
 

Hồ Nhi

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
17 Tháng mười 2017
3,900
6,231
691
19
Nghệ An
Trường THPT Quỳnh Lưu 1
7/7/2019
Hào hứng ghê :p:p:p

Mỗi khi mình đùa thì đùa hơi bị dai, mà giận thì cũng giận tới số mới nguôi ngoai:v Hình như có ai đó đang hoang mang vì mình rồi đó! Cảm thấy tội lỗi vì đùa người ta nhiều như vậy>< Nhưng mà biết sao được, đã chơi thì chơi tới cùng, tính mình vậy đó:v Bây giờ mà dừng lại thì... quê lắm:v @Hồ Nhi, em hiểu mà ;)

Muốn gửi đến ai đó 1 câu, hãy tận hưởng đi nhé, khi có kết quả rồi người mệt là em đấy, @phamkimcu0ng:):):)

Mama: Sao? Tình hình sao? Có thích học không để mẹ đầu tư nào?
Mình: Gật đầu một cái
Mama: Ok
Mẹ đầu tư mua trọn bộ bộ sách "Hack não" đó luôn. Ghê:v Lúc đầu mẹ nói học thử 1 tập trước nhé, nêu ổn sẽ mua, ai ngờ hỏi xong con gái nói học được nên chơi luôn cả bộ:v
Sao không hiểu chị ới
Chị em mình sắp không nhây với nó được nữa rồi >.<
-----------
Mẹ chị tốt ghê zậy
 
  • Like
Reactions: Yu Hana and SRILU

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Kết quả gì vậy ạ ?
Kết quả tuyển Hội viên nhé, @Tống Huy
@phamkimcu0ng mai có điểm nha em!!! Cố lên!!! :D:D:D

-----------
Mẹ chị tốt ghê zậy
Đó là cả một quá trình:v Tại chị bảo chị dốt tiếng anh lắm, nên mẹ mới...
Sao không hiểu chị ới
Chị em mình sắp không nhây với nó được nữa rồi >.<
Đã chơi thì chơi tới cùng luôn Nhi ạ>< Mai mốt nó biết coi chừng nó xử chị em mình ra trò đấy
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
8/7/2019
Xem nào...Tổng chi phí thiệt hại mẹ đã bỏ ra ngày hôm nay (chỉ tính riêng cho mình):
Thay kính mắt: 405k
Mua dép sandan: 320k
Quần: 60k
=>>> Tổng: 785k
Nhiều ghê>< *Cảm thấy thương mẹ...
Tính ra từ hôm qua tới hôm nay mình ngốn của mẹ tầm hơn 2 triệu, cả tiền đồ đạc lẫn tiền sach tiếng anh nữa:v :Lúc vào siêu thị ngắm mý bộ váy đẹp, đi shop thấy mấy đôi giày xinh, mẹ hỏi có mặc không. bản tính con gái mà, cái gì mà chả thích... Nhưng... Thôi đi ha... váy nhiều rồi, chả mực tới, nên để lần sau mẹ mua cho con vậy!
Hôm nay hơi mệt vì phải đi nhiều, mà trời lại nắng, nhưng đổi lại rất vui... yêu mẹ nhiều!!!

Chỉ còn một ngày nữa thui là hết cơ hội để chọc ai đó rồi. buồn ghê:(. Nhưng đổi lại mình sẽ có cơ hội để hành 1 người nào đó nữa:D
 
  • Like
Reactions: Tống Huy

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
9/7/2019
Vui thật! Vậy là sau 1 tháng thì CLUB nhà mình đã có 22 bạn hội viên mới rồi nè... Cơ mà cũng hơi loạn -_- Các bạn nói chuyện nhiều quá, mình đọc không kịp -_-

Dạo này ở nhà chỉ có ăn rồi chơi, chả làm được cái gì nên hồn cả!:v Cảm thấy hơi thất vọng:v

Không hiểu sao hè về mới ở nhà có hơn 1 tháng thui, mà mặt của mình lại bị thành ra như vậy.. Nhất là sau đợt trời mưa:v
 
  • Like
Reactions: Trang Vũ 2k5

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
9/7/2019
9h36p
Nộp bài dự thi Cây bút trẻ 2019... Xong 1 đề tài rồi, mình muốn làm thêm một đề tài nữa! Hi vọng là sẽ có ý tưởng!!! Cố lên nào!!!:meomun10
 
  • Like
Reactions: phamkimcu0ng

Minh lầy :3

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2019
220
432
66
18
Hà Nội
Trường THCS Phú Kim
9/7/2019
9h36p
Nộp bài dự thi Cây bút trẻ 2019... Xong 1 đề tài rồi, mình muốn làm thêm một đề tài nữa! Hi vọng là sẽ có ý tưởng!!! Cố lên nào!!!:meomun10
Cho em xin cái link bài viết của chị đi,tò mò quá
Mà em cũng chúc chị làm bài tốt nha :)
 

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,673
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Hôm nay sách đã về ^^
Có 3 quyển sách thôi mà cũng nặng gớm:v Cố lên nào!!! Trong vòng 3 tháng phải học hết toàn bộ nội dung của sách nha!!!

Vừa đăng bài cho sự kiện mới của CLUB. Mọi người cùng vào tham gia nhé!: https://diendan.hocmai.vn/threads/su-kien-nhung-tam-long-cao-ca-so-1.759559/
Mình cũng muốn tham gia ghê, nhưng vì nằm trong BTC nên... Thôi thì mình viết rồi mình tự đọc vậy!!! Hi vọng sự kiện sẽ thành công!!!
 
Top Bottom