Tâm sự Học cách tôn trọng thanh xuân

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đâu đó đã từng nói: "Những gì gắn liền với cụm từ “đầu tiên” luôn mang lại cho con người ta những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất. :Tuzki34
Và tình yêu, cũng không ngoại lệ. Nó được coi như 1 dấu mốc đầu tiên, đánh dấu sự trưởng thành của các cô bé, cậu nhóc từ lâu vốn đã sống trong sự bao bọc, yêu thương của bố mẹ, gia đình. :rongcon32
Mối tình đầu trong lòng mỗi người là những câu chuyện riêng, những kết thúc tốt đẹp hay đau lòng trong nước mắt. Có thể là hạnh phúc mỉm cười, hay cũng có đôi khi là chút dằn vặt, tiếc nuối. Tình cảm đó không chỉ là động lực giúp bản thân ta phấn đấu học tập, mà còn là năng lượng để mỗi ngày đến lớp.
Hơn thế nữa, đó có thể là những cảm xúc sâu lắng nhất mà con người ta ghi nhớ đến tận cuối cuộc đời. Đối với lứa tuổi học trò, có biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, biết bao nhiêu cánh cửa thanh xuân mà nếu bạn là tín đồ của báo Hoa học trò, Trà sữa cho tâm hồn,... ghi dấu rất nhiều câu chuyện cảm động nhưng có lẽ phổ biến nhất, người ta vẫn nhắc đến tình yêu “yêu đơn phương”.
:MIM31
Trong câu chuyện tình yêu một phía ấy, có thể vì ngại ngùng, tự ti, mặc cảm,... mà chúng ta bỏ lỡ một ai đó quan trọng trong cuộc đời này. Điều đó nghĩ đến thôi cũng đau lòng biết mấy... Đau lòng bởi người ta sau khi nghe bản thân chia sẻ sẽ tự động xa lánh mình. Đau lòng bởi người đó thực sự sẽ từ chối mình Hay đau lòng hơn khi bản thân bỗng dưng mất đi một người bạn thân thiết nhất. :MIM28
Ai cũng tự đặt ra "cái cớ" cho bản thân tự ngăn cấm mình bày tỏ cảm xúc thật. Nhưng bạn đâu biết rằng, mỗi người chỉ được sống, được tận hưởng thanh xuân duy nhất một lần trong đời. :MIM11
Chính vì vậy, hãy sống theo cách mình thích, làm những việc mình yêu và nếu có thể thì hãy cứ tỏ tình và cứ khóc cho thỏa thích. :Rabbit33
Bởi kì thực, thanh xuân ngắn lắm, nên cứ rực rỡ đi... :Rabbit37
 

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Đâu đó đã từng nói: "Những gì gắn liền với cụm từ “đầu tiên” luôn mang lại cho con người ta những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất. :Tuzki34
Và tình yêu, cũng không ngoại lệ. Nó được coi như 1 dấu mốc đầu tiên, đánh dấu sự trưởng thành của các cô bé, cậu nhóc từ lâu vốn đã sống trong sự bao bọc, yêu thương của bố mẹ, gia đình. :rongcon32
Mối tình đầu trong lòng mỗi người là những câu chuyện riêng, những kết thúc tốt đẹp hay đau lòng trong nước mắt. Có thể là hạnh phúc mỉm cười, hay cũng có đôi khi là chút dằn vặt, tiếc nuối. Tình cảm đó không chỉ là động lực giúp bản thân ta phấn đấu học tập, mà còn là năng lượng để mỗi ngày đến lớp.
Hơn thế nữa, đó có thể là những cảm xúc sâu lắng nhất mà con người ta ghi nhớ đến tận cuối cuộc đời. Đối với lứa tuổi học trò, có biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, biết bao nhiêu cánh cửa thanh xuân mà nếu bạn là tín đồ của báo Hoa học trò, Trà sữa cho tâm hồn,... ghi dấu rất nhiều câu chuyện cảm động nhưng có lẽ phổ biến nhất, người ta vẫn nhắc đến tình yêu “yêu đơn phương”.
:MIM31
Trong câu chuyện tình yêu một phía ấy, có thể vì ngại ngùng, tự ti, mặc cảm,... mà chúng ta bỏ lỡ một ai đó quan trọng trong cuộc đời này. Điều đó nghĩ đến thôi cũng đau lòng biết mấy... Đau lòng bởi người ta sau khi nghe bản thân chia sẻ sẽ tự động xa lánh mình. Đau lòng bởi người đó thực sự sẽ từ chối mình Hay đau lòng hơn khi bản thân bỗng dưng mất đi một người bạn thân thiết nhất. :MIM28
Ai cũng tự đặt ra "cái cớ" cho bản thân tự ngăn cấm mình bày tỏ cảm xúc thật. Nhưng bạn đâu biết rằng, mỗi người chỉ được sống, được tận hưởng thanh xuân duy nhất một lần trong đời. :MIM11
Chính vì vậy, hãy sống theo cách mình thích, làm những việc mình yêu và nếu có thể thì hãy cứ tỏ tình và cứ khóc cho thỏa thích. :Rabbit33
Bởi kì thực, thanh xuân ngắn lắm, nên cứ rực rỡ đi... :Rabbit37
Đúng thật, thanh xuân ngắn nhưng có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng ra khỏi bao bọc tình thương của bố mẹ vì sợ bị tổn thương hay chăng?!!
 

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
Đâu đó đã từng nói: "Những gì gắn liền với cụm từ “đầu tiên” luôn mang lại cho con người ta những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất. :Tuzki34
Và tình yêu, cũng không ngoại lệ. Nó được coi như 1 dấu mốc đầu tiên, đánh dấu sự trưởng thành của các cô bé, cậu nhóc từ lâu vốn đã sống trong sự bao bọc, yêu thương của bố mẹ, gia đình. :rongcon32
Mối tình đầu trong lòng mỗi người là những câu chuyện riêng, những kết thúc tốt đẹp hay đau lòng trong nước mắt. Có thể là hạnh phúc mỉm cười, hay cũng có đôi khi là chút dằn vặt, tiếc nuối. Tình cảm đó không chỉ là động lực giúp bản thân ta phấn đấu học tập, mà còn là năng lượng để mỗi ngày đến lớp.
Hơn thế nữa, đó có thể là những cảm xúc sâu lắng nhất mà con người ta ghi nhớ đến tận cuối cuộc đời. Đối với lứa tuổi học trò, có biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, biết bao nhiêu cánh cửa thanh xuân mà nếu bạn là tín đồ của báo Hoa học trò, Trà sữa cho tâm hồn,... ghi dấu rất nhiều câu chuyện cảm động nhưng có lẽ phổ biến nhất, người ta vẫn nhắc đến tình yêu “yêu đơn phương”.
:MIM31
Trong câu chuyện tình yêu một phía ấy, có thể vì ngại ngùng, tự ti, mặc cảm,... mà chúng ta bỏ lỡ một ai đó quan trọng trong cuộc đời này. Điều đó nghĩ đến thôi cũng đau lòng biết mấy... Đau lòng bởi người ta sau khi nghe bản thân chia sẻ sẽ tự động xa lánh mình. Đau lòng bởi người đó thực sự sẽ từ chối mình Hay đau lòng hơn khi bản thân bỗng dưng mất đi một người bạn thân thiết nhất. :MIM28
Ai cũng tự đặt ra "cái cớ" cho bản thân tự ngăn cấm mình bày tỏ cảm xúc thật. Nhưng bạn đâu biết rằng, mỗi người chỉ được sống, được tận hưởng thanh xuân duy nhất một lần trong đời. :MIM11
Chính vì vậy, hãy sống theo cách mình thích, làm những việc mình yêu và nếu có thể thì hãy cứ tỏ tình và cứ khóc cho thỏa thích. :Rabbit33
Bởi kì thực, thanh xuân ngắn lắm, nên cứ rực rỡ đi... :Rabbit37
Một thanh xuân được tự mình rực rỡ ai mà chẳng mơ ước nhưng cuộc sống có mấy khi để ta tự mình mà tận hưởng chứ biết bao nhiêu yếu tố bên ngoài cứ giăng ra bao cạm bẫy mà ngăn cản ta
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Đúng thật, thanh xuân ngắn nhưng có lẽ em vẫn chưa sẵn sàng ra khỏi bao bọc tình thương của bố mẹ vì sợ bị tổn thương hay chăng?!!
Nếu em chưa sẵn sàng và cần thêm sự bảo bọc, thì không sao. Vì trong mắt bố mẹ em, thì em vẫn mãi bé bỏng. Nhưng 1 ngày nào đó cũng nên thử 1 lần thoát ra, trải nghiệm sự tự do của thế giới bên ngoài
 
  • Like
Reactions: Hồng Vânn

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Một thanh xuân được tự mình rực rỡ ai mà chẳng mơ ước nhưng cuộc sống có mấy khi để ta tự mình mà tận hưởng chứ biết bao nhiêu yếu tố bên ngoài cứ giăng ra bao cạm bẫy mà ngăn cản ta
Điều đó yêu cầu mọi người phải có bản lĩnh để vượt qua
 
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk

Hồng Vânn

Học sinh gương mẫu
Thành viên
8 Tháng mười một 2018
1,148
3,415
441
Thanh Hóa
Sao Hoả
Nếu em chưa sẵn sàng và cần thêm sự bảo bọc, thì không sao. Vì trong mắt bố mẹ em, thì em vẫn mãi bé bỏng. Nhưng 1 ngày nào đó cũng nên thử 1 lần thoát ra, trải nghiệm sự tự do của thế giới bên ngoài
Có lẽ em sẽ cố kiếm tìm một mối tình thật đẹp vào năm cấp 3 vậy, sắp rồi, 1 năm học nữa thôi!
 

Hoàng Công Minh

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười một 2018
310
159
51
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Nhiều khi rất muốn vươn lên và bùng cháy, nhưng xã hội luôn cố tìm 1 hình mẫu lý tưởng nào đó, rồi hướng con người ta mãi đi theo 1 lối mòn
 

Hoa Thiên Sứ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
34
12
21
19
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Nhiều khi rất muốn vươn lên và bùng cháy, nhưng xã hội luôn cố tìm 1 hình mẫu lý tưởng nào đó, rồi hướng con người ta mãi đi theo 1 lối mòn
Vậy mới nói, chẳng có thanh xuân nào là hoàn hảo nêu cứ mãi đi theo cái định kiến ấy hết á^^
 

Mộc Lạc Hy

Học sinh mới
Thành viên
29 Tháng một 2019
19
18
6
18
Quảng Ninh
Hocmai Forum
Đâu đó đã từng nói: "Những gì gắn liền với cụm từ “đầu tiên” luôn mang lại cho con người ta những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất. :Tuzki34
Và tình yêu, cũng không ngoại lệ. Nó được coi như 1 dấu mốc đầu tiên, đánh dấu sự trưởng thành của các cô bé, cậu nhóc từ lâu vốn đã sống trong sự bao bọc, yêu thương của bố mẹ, gia đình. :rongcon32
Mối tình đầu trong lòng mỗi người là những câu chuyện riêng, những kết thúc tốt đẹp hay đau lòng trong nước mắt. Có thể là hạnh phúc mỉm cười, hay cũng có đôi khi là chút dằn vặt, tiếc nuối. Tình cảm đó không chỉ là động lực giúp bản thân ta phấn đấu học tập, mà còn là năng lượng để mỗi ngày đến lớp.
Hơn thế nữa, đó có thể là những cảm xúc sâu lắng nhất mà con người ta ghi nhớ đến tận cuối cuộc đời. Đối với lứa tuổi học trò, có biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, biết bao nhiêu cánh cửa thanh xuân mà nếu bạn là tín đồ của báo Hoa học trò, Trà sữa cho tâm hồn,... ghi dấu rất nhiều câu chuyện cảm động nhưng có lẽ phổ biến nhất, người ta vẫn nhắc đến tình yêu “yêu đơn phương”.
:MIM31
Trong câu chuyện tình yêu một phía ấy, có thể vì ngại ngùng, tự ti, mặc cảm,... mà chúng ta bỏ lỡ một ai đó quan trọng trong cuộc đời này. Điều đó nghĩ đến thôi cũng đau lòng biết mấy... Đau lòng bởi người ta sau khi nghe bản thân chia sẻ sẽ tự động xa lánh mình. Đau lòng bởi người đó thực sự sẽ từ chối mình Hay đau lòng hơn khi bản thân bỗng dưng mất đi một người bạn thân thiết nhất. :MIM28
Ai cũng tự đặt ra "cái cớ" cho bản thân tự ngăn cấm mình bày tỏ cảm xúc thật. Nhưng bạn đâu biết rằng, mỗi người chỉ được sống, được tận hưởng thanh xuân duy nhất một lần trong đời. :MIM11
Chính vì vậy, hãy sống theo cách mình thích, làm những việc mình yêu và nếu có thể thì hãy cứ tỏ tình và cứ khóc cho thỏa thích. :Rabbit33
Bởi kì thực, thanh xuân ngắn lắm, nên cứ rực rỡ đi... :Rabbit37
Nhiều khi em cũng muốn mạnh dạn tỏ tình, cũng muốn thoải mái làm những gì mình muốn nhưng quá nhiều sức ép anh ơi. EM muốn được tự do một lần nhưng mọi thứ đều như không cho phép :(
 
  • Like
Reactions: Tiểu thư ngốk

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
Nhiều khi em cũng muốn mạnh dạn tỏ tình, cũng muốn thoải mái làm những gì mình muốn nhưng quá nhiều sức ép anh ơi. EM muốn được tự do một lần nhưng mọi thứ đều như không cho phép :(
đúng rồi đấy cứ nói ra hết nỗi lòng nghĩ dù thất bại cũng có thể làm bạn nhưng thực sự ra mặt mũi mình có dám đâu thực lòng muốn mạnh mẽ cùng thanh xuân nhưng thanh xuân của ta chẳng đủ sức mạnh
 

Cúc Họa Mi

Học sinh
Thành viên
12 Tháng một 2019
48
52
41
21
Du học sinh
보문고등학교 (대전)
Đâu đó đã từng nói: "Những gì gắn liền với cụm từ “đầu tiên” luôn mang lại cho con người ta những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất. :Tuzki34
Và tình yêu, cũng không ngoại lệ. Nó được coi như 1 dấu mốc đầu tiên, đánh dấu sự trưởng thành của các cô bé, cậu nhóc từ lâu vốn đã sống trong sự bao bọc, yêu thương của bố mẹ, gia đình. :rongcon32
Mối tình đầu trong lòng mỗi người là những câu chuyện riêng, những kết thúc tốt đẹp hay đau lòng trong nước mắt. Có thể là hạnh phúc mỉm cười, hay cũng có đôi khi là chút dằn vặt, tiếc nuối. Tình cảm đó không chỉ là động lực giúp bản thân ta phấn đấu học tập, mà còn là năng lượng để mỗi ngày đến lớp.
Hơn thế nữa, đó có thể là những cảm xúc sâu lắng nhất mà con người ta ghi nhớ đến tận cuối cuộc đời. Đối với lứa tuổi học trò, có biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, biết bao nhiêu cánh cửa thanh xuân mà nếu bạn là tín đồ của báo Hoa học trò, Trà sữa cho tâm hồn,... ghi dấu rất nhiều câu chuyện cảm động nhưng có lẽ phổ biến nhất, người ta vẫn nhắc đến tình yêu “yêu đơn phương”.
:MIM31
Trong câu chuyện tình yêu một phía ấy, có thể vì ngại ngùng, tự ti, mặc cảm,... mà chúng ta bỏ lỡ một ai đó quan trọng trong cuộc đời này. Điều đó nghĩ đến thôi cũng đau lòng biết mấy... Đau lòng bởi người ta sau khi nghe bản thân chia sẻ sẽ tự động xa lánh mình. Đau lòng bởi người đó thực sự sẽ từ chối mình Hay đau lòng hơn khi bản thân bỗng dưng mất đi một người bạn thân thiết nhất. :MIM28
Ai cũng tự đặt ra "cái cớ" cho bản thân tự ngăn cấm mình bày tỏ cảm xúc thật. Nhưng bạn đâu biết rằng, mỗi người chỉ được sống, được tận hưởng thanh xuân duy nhất một lần trong đời. :MIM11
Chính vì vậy, hãy sống theo cách mình thích, làm những việc mình yêu và nếu có thể thì hãy cứ tỏ tình và cứ khóc cho thỏa thích. :Rabbit33
Bởi kì thực, thanh xuân ngắn lắm, nên cứ rực rỡ đi... :Rabbit37
Nói thật với Phong là cuộc đời nhiều khi không theo ý mình muốn đâu. Nhưng mình vẫn muốn khuyên các bạn, hãy vứt bỏ và đừng quan tâm mọi người đang nghĩ gì về mình. CHỉ cần bạn muốn, thì hãy làm, ấy cũng đã góp 1 phần giúp cho thanh xuân thêm rực rỡ
 

Trịnh Khả Hân

Học sinh
Thành viên
21 Tháng mười một 2018
16
4
21
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê 2
Cảm ơn anh Phong, bài viết rất hay ạ, em thực sự rất muốn 1 lần phá lệ và làm những gì em muốn
Nhiều khi em cũng muốn mạnh dạn tỏ tình, cũng muốn thoải mái làm những gì mình muốn nhưng quá nhiều sức ép anh ơi. EM muốn được tự do một lần nhưng mọi thứ đều như không cho phép :(
Mạnh mẽ lên, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
đúng rồi đấy cứ nói ra hết nỗi lòng nghĩ dù thất bại cũng có thể làm bạn nhưng thực sự ra mặt mũi mình có dám đâu thực lòng muốn mạnh mẽ cùng thanh xuân nhưng thanh xuân của ta chẳng đủ sức mạnh
Nhiều khi em cũng muốn mạnh dạn tỏ tình, cũng muốn thoải mái làm những gì mình muốn nhưng quá nhiều sức ép anh ơi. EM muốn được tự do một lần nhưng mọi thứ đều như không cho phép :(

Thật ra thì cuộc sống là do bản thân quyết định, đừng để nó phụ thuộc vào bất kỳ 1 yếu tố nào cả. Mọi người đang quá bận tâm về xã hội, về cái "tôi" nhưng mọi người có biết, liệu thanh xuân sẽ lãng phí như thế nào nếu mình không thử 1 lần phá cách?
 

Lã Thái Thanh

Học sinh mới
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
28
14
6
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Thật ra thì cuộc sống là do bản thân quyết định, đừng để nó phụ thuộc vào bất kỳ 1 yếu tố nào cả. Mọi người đang quá bận tâm về xã hội, về cái "tôi" nhưng mọi người có biết, liệu thanh xuân sẽ lãng phí như thế nào nếu mình không thử 1 lần phá cách?
Cảm ơn anh đã khuyên ạ, nhưng nếu phá cách, liệu bản thân có quá liều lĩnh không???
 

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Đâu đó đã từng nói: "Những gì gắn liền với cụm từ “đầu tiên” luôn mang lại cho con người ta những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất. :Tuzki34
Và tình yêu, cũng không ngoại lệ. Nó được coi như 1 dấu mốc đầu tiên, đánh dấu sự trưởng thành của các cô bé, cậu nhóc từ lâu vốn đã sống trong sự bao bọc, yêu thương của bố mẹ, gia đình. :rongcon32
Mối tình đầu trong lòng mỗi người là những câu chuyện riêng, những kết thúc tốt đẹp hay đau lòng trong nước mắt. Có thể là hạnh phúc mỉm cười, hay cũng có đôi khi là chút dằn vặt, tiếc nuối. Tình cảm đó không chỉ là động lực giúp bản thân ta phấn đấu học tập, mà còn là năng lượng để mỗi ngày đến lớp.
Hơn thế nữa, đó có thể là những cảm xúc sâu lắng nhất mà con người ta ghi nhớ đến tận cuối cuộc đời. Đối với lứa tuổi học trò, có biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, biết bao nhiêu cánh cửa thanh xuân mà nếu bạn là tín đồ của báo Hoa học trò, Trà sữa cho tâm hồn,... ghi dấu rất nhiều câu chuyện cảm động nhưng có lẽ phổ biến nhất, người ta vẫn nhắc đến tình yêu “yêu đơn phương”.
:MIM31
Trong câu chuyện tình yêu một phía ấy, có thể vì ngại ngùng, tự ti, mặc cảm,... mà chúng ta bỏ lỡ một ai đó quan trọng trong cuộc đời này. Điều đó nghĩ đến thôi cũng đau lòng biết mấy... Đau lòng bởi người ta sau khi nghe bản thân chia sẻ sẽ tự động xa lánh mình. Đau lòng bởi người đó thực sự sẽ từ chối mình Hay đau lòng hơn khi bản thân bỗng dưng mất đi một người bạn thân thiết nhất. :MIM28
Ai cũng tự đặt ra "cái cớ" cho bản thân tự ngăn cấm mình bày tỏ cảm xúc thật. Nhưng bạn đâu biết rằng, mỗi người chỉ được sống, được tận hưởng thanh xuân duy nhất một lần trong đời. :MIM11
Chính vì vậy, hãy sống theo cách mình thích, làm những việc mình yêu và nếu có thể thì hãy cứ tỏ tình và cứ khóc cho thỏa thích. :Rabbit33
Bởi kì thực, thanh xuân ngắn lắm, nên cứ rực rỡ đi... :Rabbit37
EM không biết em có đang tôn trọng thanh xuân không nữa, tại em thấy thanh xuân của em nhiều khi trôi qua vô vị quá. Em đã thử 1 lần phá cách và nó cho em một cảm giác cực mới mẻ, thú vị :p
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Giống kiểu mình chống lại cả thế giới í anh, rồi bị chỉ trỏ, bàn tán nữa
haha, nhiều khi yếu tố thiểu số, vẫn đúng hơn ý kiến đa số, đúng không nhỉ? Thử 1 lần em nhé, kế quả sẽ khiến em bất ngờ đấy
EM không biết em có đang tôn trọng thanh xuân không nữa, tại em thấy thanh xuân của em nhiều khi trôi qua vô vị quá. Em đã thử 1 lần phá cách và nó cho em một cảm giác cực mới mẻ, thú vị :p
Anh thực sự vui khi đọc bình luận của em, vậy tại sao không thử thoát khỏi vỏ bọc 1 lần nữa để khẳng định bản thân nhỉ? Thanh xuân đương nhiên sẽ không còn trôi qua vô vị nữa
 

Diệp Vân Hy

Học sinh
Thành viên
15 Tháng mười một 2018
130
84
36
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
haha, nhiều khi yếu tố thiểu số, vẫn đúng hơn ý kiến đa số, đúng không nhỉ? Thử 1 lần em nhé, kế quả sẽ khiến em bất ngờ đấy

Anh thực sự vui khi đọc bình luận của em, vậy tại sao không thử thoát khỏi vỏ bọc 1 lần nữa để khẳng định bản thân nhỉ? Thanh xuân đương nhiên sẽ không còn trôi qua vô vị nữa
Dạ vâng, nhưng có lẽ em cần rèn giũa nhiều để tiếp tục phá cách
 
Top Bottom