Tâm sự Học cách tôn trọng thanh xuân

Nhã Lam [Ann]

Học sinh mới
Thành viên
22 Tháng ba 2019
14
8
6
18
Quảng Ninh
Ở noi có nhiều mây
Đâu đó đã từng nói: "Những gì gắn liền với cụm từ “đầu tiên” luôn mang lại cho con người ta những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất. :Tuzki34
Và tình yêu, cũng không ngoại lệ. Nó được coi như 1 dấu mốc đầu tiên, đánh dấu sự trưởng thành của các cô bé, cậu nhóc từ lâu vốn đã sống trong sự bao bọc, yêu thương của bố mẹ, gia đình. :rongcon32
Mối tình đầu trong lòng mỗi người là những câu chuyện riêng, những kết thúc tốt đẹp hay đau lòng trong nước mắt. Có thể là hạnh phúc mỉm cười, hay cũng có đôi khi là chút dằn vặt, tiếc nuối. Tình cảm đó không chỉ là động lực giúp bản thân ta phấn đấu học tập, mà còn là năng lượng để mỗi ngày đến lớp.
Hơn thế nữa, đó có thể là những cảm xúc sâu lắng nhất mà con người ta ghi nhớ đến tận cuối cuộc đời. Đối với lứa tuổi học trò, có biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, biết bao nhiêu cánh cửa thanh xuân mà nếu bạn là tín đồ của báo Hoa học trò, Trà sữa cho tâm hồn,... ghi dấu rất nhiều câu chuyện cảm động nhưng có lẽ phổ biến nhất, người ta vẫn nhắc đến tình yêu “yêu đơn phương”.
:MIM31
Trong câu chuyện tình yêu một phía ấy, có thể vì ngại ngùng, tự ti, mặc cảm,... mà chúng ta bỏ lỡ một ai đó quan trọng trong cuộc đời này. Điều đó nghĩ đến thôi cũng đau lòng biết mấy... Đau lòng bởi người ta sau khi nghe bản thân chia sẻ sẽ tự động xa lánh mình. Đau lòng bởi người đó thực sự sẽ từ chối mình Hay đau lòng hơn khi bản thân bỗng dưng mất đi một người bạn thân thiết nhất. :MIM28
Ai cũng tự đặt ra "cái cớ" cho bản thân tự ngăn cấm mình bày tỏ cảm xúc thật. Nhưng bạn đâu biết rằng, mỗi người chỉ được sống, được tận hưởng thanh xuân duy nhất một lần trong đời. :MIM11
Chính vì vậy, hãy sống theo cách mình thích, làm những việc mình yêu và nếu có thể thì hãy cứ tỏ tình và cứ khóc cho thỏa thích. :Rabbit33
Bởi kì thực, thanh xuân ngắn lắm, nên cứ rực rỡ đi... :Rabbit37
Biết vậy nhưng còn rất nhiều người không đủ can đảm anh ơi, và trong đó có em
 

Cúc Họa Mi

Học sinh
Thành viên
12 Tháng một 2019
48
52
41
21
Du học sinh
보문고등학교 (대전)
Biết vậy nhưng còn rất nhiều người không đủ can đảm anh ơi, và trong đó có em
Nhiều khi chị cũng vậy, chị nghĩ bản thân mình chưa đủ bản lĩnh, để một mình gồng gánh với toàn xã hội. Nhưng chị nghĩ, vẫn có 1 giới hạn phải vượt qua đó là mạnh dạn tỏ tình
 

Hoa Thiên Sứ

Học sinh
Thành viên
9 Tháng mười hai 2018
34
12
21
19
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Nhiều khi chị cũng vậy, chị nghĩ bản thân mình chưa đủ bản lĩnh, để một mình gồng gánh với toàn xã hội. Nhưng chị nghĩ, vẫn có 1 giới hạn phải vượt qua đó là mạnh dạn tỏ tình
Em nhiều lần mạnh dạn tỏ tình và thất bại, giờ em đang ngại tỏ tình lắm :(
 

Hoàng Công Minh

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng mười một 2018
310
159
51
18
Quảng Ninh
THCS Mạo Khê II
Nhiều khi chị cũng vậy, chị nghĩ bản thân mình chưa đủ bản lĩnh, để một mình gồng gánh với toàn xã hội. Nhưng chị nghĩ, vẫn có 1 giới hạn phải vượt qua đó là mạnh dạn tỏ tình
Nhiều khi mạnh dạn tỏ tình cũng ít người làm được lắm chị ạ, đúng là họ luôn tự cho mình rất nhiều cái cớ dể giữ im lặng
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
Nhiều khi mạnh dạn tỏ tình cũng ít người làm được lắm chị ạ, đúng là họ luôn tự cho mình rất nhiều cái cớ dể giữ im lặng
Anh luôn sợ những lý do mà họ tạo ra căn bản do nó luôn vô lý và chỉ được coi là vỏ bọc để che đi sự yếu đuối của bản thân
 

Nguyễn Ngọc Hạ Đan

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng chín 2018
346
441
76
Bến Tre
Trường THCS Hưng Nhượng
Thanh xuân của em là sự yêu thương bảo bọc của cha mẹ, thầy cô, bạn bè.Từng có cái cảm giác khó chịu, "ngạt thở" vì sự bảo bọc ấy và đã thử thoát ra và cuối cùng lại phải lãnh chịu "hậu quả to lớn" của sự bồng bột ấy nhưng sau cùng đã nhận ra tất cả chỉ vì cha mẹ muốn tốt cho mình thôi
 

Erza Scarlet.

Học sinh tiến bộ
Thành viên
24 Tháng tám 2017
856
544
154
20
Bình Thuận
THCS Lương Sơn
Đâu đó đã từng nói: "Những gì gắn liền với cụm từ “đầu tiên” luôn mang lại cho con người ta những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất. :Tuzki34
Và tình yêu, cũng không ngoại lệ. Nó được coi như 1 dấu mốc đầu tiên, đánh dấu sự trưởng thành của các cô bé, cậu nhóc từ lâu vốn đã sống trong sự bao bọc, yêu thương của bố mẹ, gia đình. :rongcon32
Mối tình đầu trong lòng mỗi người là những câu chuyện riêng, những kết thúc tốt đẹp hay đau lòng trong nước mắt. Có thể là hạnh phúc mỉm cười, hay cũng có đôi khi là chút dằn vặt, tiếc nuối. Tình cảm đó không chỉ là động lực giúp bản thân ta phấn đấu học tập, mà còn là năng lượng để mỗi ngày đến lớp.
Hơn thế nữa, đó có thể là những cảm xúc sâu lắng nhất mà con người ta ghi nhớ đến tận cuối cuộc đời. Đối với lứa tuổi học trò, có biết bao nhiêu câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, biết bao nhiêu cánh cửa thanh xuân mà nếu bạn là tín đồ của báo Hoa học trò, Trà sữa cho tâm hồn,... ghi dấu rất nhiều câu chuyện cảm động nhưng có lẽ phổ biến nhất, người ta vẫn nhắc đến tình yêu “yêu đơn phương”.
:MIM31
Trong câu chuyện tình yêu một phía ấy, có thể vì ngại ngùng, tự ti, mặc cảm,... mà chúng ta bỏ lỡ một ai đó quan trọng trong cuộc đời này. Điều đó nghĩ đến thôi cũng đau lòng biết mấy... Đau lòng bởi người ta sau khi nghe bản thân chia sẻ sẽ tự động xa lánh mình. Đau lòng bởi người đó thực sự sẽ từ chối mình Hay đau lòng hơn khi bản thân bỗng dưng mất đi một người bạn thân thiết nhất. :MIM28
Ai cũng tự đặt ra "cái cớ" cho bản thân tự ngăn cấm mình bày tỏ cảm xúc thật. Nhưng bạn đâu biết rằng, mỗi người chỉ được sống, được tận hưởng thanh xuân duy nhất một lần trong đời. :MIM11
Chính vì vậy, hãy sống theo cách mình thích, làm những việc mình yêu và nếu có thể thì hãy cứ tỏ tình và cứ khóc cho thỏa thích. :Rabbit33
Bởi kì thực, thanh xuân ngắn lắm, nên cứ rực rỡ đi... :Rabbit37
Thanh xuân là quãng thời quan tuyệt vời, nhưng vì sự nhút nhát, tự ti hay là mặc cảm của mik mà bỏ qua quãng thời gian quý báu này. Dù biết là như vậy nhưng em vẫn ko đủ dũng cảm để nói ra tình cảm đơn phương này.
 
Top Bottom