Nhật ký Màu kí ức - Một thời để nhớ

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
16 / 3 / 2019 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
@Mart Hugon sinh nhật vui vẻ nha em <3
*Chuyên mục lảm nhảm.
Ngày xửa ngày xưa có 1 đôi bạn thân chơi với nhau. Đôi bạn này không phải thỏ với sói, cũng không phải hươu với nai. Đôi bạn này là Heo với Mèo. Nghe lạ lùng nhỉ. Đôi bạn này chơi với nhau hơn 1 năm nhưng chẳng ai hiểu rõ ai. Ai cx tỏ ra lớn cơ mà lại vô cùng trẻ con. Mèo có tính hay dỗi, còn Heo thì rất phũ và "nạnh nùng". Cơ mà hai đứa ngày nào cũng buôn dưa lê với nhau được. Mèo lúc nào cx bị Heo bắt nạt hết trơn. Heo xấu tính vô cùng lại rất tự tin về nhan sắc của bản thân à còn nữa heo còn cực lăng nhăng cơ. Mèo ko còn từ gì để nói nên Mèo cũng kệ. Đôi bạn này cứ thế chơi với nhau. Hết!
P/s : Tác giả thấy đời nhạt nhẽo nên rút muối từ nhật ký ra để dùng nên câu chuyện bị nhạt nhẽo òi :p
Lớp tui chúng nó dạo này bị thiếu muối trầm trọng với về quê nhiều quá
Chết chết
 

Bong Bóng Xà Phòng

Cựu Mod Hóa|Cựu CN CLB Hóa học vui
Thành viên
18 Tháng mười hai 2017
3,707
8,659
834
Hưng Yên
Nope
16 / 3 / 2019 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
@Mart Hugon sinh nhật vui vẻ nha em <3
*Chuyên mục lảm nhảm.
Ngày xửa ngày xưa có 1 đôi bạn thân chơi với nhau. Đôi bạn này không phải thỏ với sói, cũng không phải hươu với nai. Đôi bạn này là Heo với Mèo. Nghe lạ lùng nhỉ. Đôi bạn này chơi với nhau hơn 1 năm nhưng chẳng ai hiểu rõ ai. Ai cx tỏ ra lớn cơ mà lại vô cùng trẻ con. Mèo có tính hay dỗi, còn Heo thì rất phũ và "nạnh nùng". Cơ mà hai đứa ngày nào cũng buôn dưa lê với nhau được. Mèo lúc nào cx bị Heo bắt nạt hết trơn. Heo xấu tính vô cùng lại rất tự tin về nhan sắc của bản thân à còn nữa heo còn cực lăng nhăng cơ. Mèo ko còn từ gì để nói nên Mèo cũng kệ. Đôi bạn này cứ thế chơi với nhau. Hết!
P/s : Tác giả thấy đời nhạt nhẽo nên rút muối từ nhật ký ra để dùng nên câu chuyện bị nhạt nhẽo òi :p
Lớp tui chúng nó dạo này bị thiếu muối trầm trọng với về quê nhiều quá
Chết chết
thấy nó giống giống .... :v
mà nhạt thật
 
  • Like
Reactions: Kuroko - chan

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời

The Joker

BTV World Cup 2018
HV CLB Lịch sử
HV CLB Hóa học vui
Thành viên
12 Tháng bảy 2017
4,754
7,085
804
Hà Nội
THPT Việt Đức

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Nói công khai cho mọi người cùng biết đê. Công nhận là tác giả đã rút muối nhưng vẫn nhạt
*cốc đầu* thông minh lên
cái này do tác giả rút rồi nên NK mới bị nhạt đóa
công khai j nữa
rõ rành rành rồi còn gì nữa em
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
19/ 3 / 2019 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
T chỉ show ảnh em yêu của t thôi
Ray em iu
Iu lắm lun
Cơ mà em như thụ ý Ray ạ
Đây là em yêu đầu tiên của t á
"Bao lâu t ko khóc nó là đứa đầu tiên làm t khóc lại. Ray ạ khi nào t tìm đc m tao sẽ đập mày. mà m trốn kĩ quá mỗi lần chơi trốn tím với m là t thấy nhức não rồi Ray ạ.
Cách xưng hô cũng lạ nhỉ ! Tao gọi m là em yêu, m gọi t là cưng. rồi t cx chả hiểu t em yêu m hay m em yêu t nữa Ray ạ.
Cơ mà nhé m là hay trốn học lắm đấy . T nói mãi m cx chả nghe chả chịu đi học gì cả. T bảo m hư m lại khóc ăn vạ tao. T thật ko còn gì để nói.
À mà Ray nè t xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm m nhiều. Nghe con Hoạn Thư nó nói là mày có nhiều chuyện . T cx chả dám hỏi m. Mày tính cách đổi nhiều quá. Ray lạnh lùng lúc trước, ngang bướng lúc trước của t đâu rồi?Thằng Thiên con ông Phong cháu ông Long của tao đâu??????????? T nghĩ m ổn đúng ko. T sẽ quan tâm m nhiều hơn nha Ray <3 Tin t đi ^^"

Haiz
img_1269-png.105834
img_1271-png.105837

img_1273-png.105839
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
20/ 3 / 2019 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Sao đây đại ca ơi ?????
Ông này vui tính lém lại hiền nữa. Trong doanh trại người ta gọi anh là người yêu quốc dân. Hiền lành, lại cute nữa. Nhớ đợt đầu năm đòi anh hái nhãn. Anh cho nguyên 1 chùm to luôn. Anh bảo ko được vặt trộm đâu nhé thế mà anh vẫn vặt trộm cho em ăn :p
À còn nhớ cái lúc đầu năm anh bảo là ai bê giúp anh bình nước với. Ờ cái bình 19L anh ko bê anh hỏi tụi con gái. Chúng nó thì a nghĩ xem có ai ko????? Ko là chắc thế là em ra bê. Ko ngờ là anh nhớ cái đó nhất lun đến em còn chả nhớ ý
Năm sau em ko được gặp anh nữa gòi T^T. hiu hiu buồn quá đi . Anh về rồi còn đâu . Rồi ai hái nhãn cho em ???? Ai nói chuyện xàm xí với em hả T^T. hiuhiu

img_1372-jpg.105997
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
21/ 3 / 2019 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống, t nên sống 1 ngày thật ý nghĩa phải không? Vậy thì t sẽ coi hôm đó là ngày cuối cùng để t có thể sống ý nghĩa ^^
T xin lỗi! T ko muốn m lo đâu nên t ko kể cho m vậy nên m cứ kệ t đi. T nói thế là để m sau này có gặp trường hợp đấy thì đừng giận t . Vậy thôi à. Cx đừng lo vì hôm nay t vẫn ở đây ^^
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
22/ 3 / 2019 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
happy 10H' boy's day
Bọn t mất công lắm đấy. cũng chỉ chuẩn bị gấp rút trong 3 ngày thôi kế hoạch thì có từ đầu tuần rồi. Nên là các bạn đừng chê nhé! Lớp có 7 đứa con gái/ 32 thành viên nên 1 lần tổ chức cho chúng m bằng cả năm chúng m tổ chức cho bọn t đấy
Người nhện hẳn hoi luôn nhé. Toàn chocolate ko à ^^.
Tụi tớ mất gần 1 tr để tổ chức đó T^T
Happy boy's day
Chúc các bạn nam lớp 10H luôn vui vẻ, học giỏi hơn, ngoan hơn và bớt chọc phá tụi tớ hơn nha <3
Zai lớp tui nhìn cx đẹp trai lắm chớ bộ

img_1549-jpg.106245
img_1560-jpg.106244

Tớ tranh thủ phá tí chụp các thứ các kiểu con đà điểu rồi đem bóng về nhà treo nè <3 hihi
Cơ mà tạo thành tên tớ
Bao's !0H
Còn thừa chữ D với chữ Y thôi thì để năm sau xài tiếp vậy <3

img_1565-jpg.106243
img_1567-jpg.106241
img_1568-jpg.106239
[
img_1535-jpg.106246
img_1513-jpg.106247
img_1596-jpg.106273
img_1607-jpg.106268
img_1599-jpg.106274
img_1588-jpg.106230
img_1518-jpg.106250
img_1521-jpg.106253
img_1514-jpg.106248
img_1540-jpg.106254
/SPOILER]
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
29/ 3 / 2019 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
cx thú vị phết
img_1810-jpg.106962
img_1808-jpg.106964
Hẳn là vậy luôn hả em??????
Thế chắc là sẽ có thai em ạ =))
img_1803-png.106967
con gái dùng son, mua son có hẳn là xấu ko???
Đàn bà thế?? Soi mói vô duyên
chúng nó thì được t thì ko à?????
 

Quang Đông

Cựu CTV Thiết kế | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
24 Tháng ba 2019
444
2,960
316
Đồng Tháp
Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry
con gái dùng son, mua son có hẳn là xấu ko???
Đàn bà thế?? Soi mói vô duyên
chúng nó thì được t thì ko à?????
Không sử dụng son thì có khi còn bị nghi ngờ là không phải con gái ấy, em nghĩ sử dụng thì cứ sử dụng thôi, nhưng sử dụng cho đúng nơi đúng chỗ(ví dụ trường em cấm sử dụng son)

Sao chảy máu vậy chị?
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Không sử dụng son thì có khi còn bị nghi ngờ là không phải con gái ấy, em nghĩ sử dụng thì cứ sử dụng thôi, nhưng sử dụng cho đúng nơi đúng chỗ(ví dụ trường em cấm sử dụng son)

Sao chảy máu vậy chị?
chị dùng son thì bị soi
ko dùng cx bị nói
à cái ghim ý nó kéo da chị dài 1 vệt
chị mất 6 cái urgo mới được như trên
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
15 / 6 / 2019 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Hôm nay tôi là vậy , hôm qua là vậy , mai cũng vậy, tôi phải làm sao????
Tôi cứ thế này biết phải sống sao đây? Biết phải làm như nào đây T^T
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
13 / 09 / 2019 ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Sinh nhật vui vẻ nè ai đó.
Chúc anh lớn hơn trưởng thành hơn bớt dại dột hơn. Kiềm chế cảm xúc của mình lại 1 tí.
Yêu em hơn... à mà đã yêu đâu ... em chờ câu trả lời của anh....
Ưm... anh đáng bị phạt vì để em phải chờ... vì đến bây giờ mới bằng tuổi em... :p
Ở bên nhau mấy tháng rồi nhớ? Gần 9 tháng nhỉ...
Có rất nhiều chuyện vui, nhiều chuyện buồn, nhiều lúc giận nhau vu vơ, nhiều lúc ngu ngơ, trẻ con, bướng bỉnh. Thời gian qua bên nhau có lẽ đã hiểu về nhau rất nhiều nhỉ, cũng biết rất rất nhiều người crush đối phương nhỉ và cũng có nhiều rất nhiều bài học đúng không anh?Nhiều lúc anh mất bình tình, nhiều lúc em khóc, em buồn ... ở xa quá không thể nào chia sẻ với nhau... Nhưng mà yêu xa như này em yêu anh hơn nhóc ạ. Vì em tin anh, anh tin em mình tin nhau... Cùng cố gắng nha. Hứa với em không lo lắng cho em nhiều nữa, chăm sóc mình nhiều hơn, không được hậu đậu nữa...
Em viết ngắn quá nhưng mà thôi như vậy đủ rồi. Đọc xong thì mau ngủ nha
/cười/ em vẫn ở bên cạnh anh nên đừng có lo lắng gì cả nha. Họ nghĩ sao kệ họ quan trọng 1 điều rằng... anh là của em... còn em của ai còn tùy câu trả lời của anh ...
Sinh nhật vui vẻ <3
 
Last edited:
Top Bottom