Tâm sự Là một thằng con trai không thích game hay thể thao

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

98% những đứa cùng giới tính mình gặp đều ít nhất đã có lần chơi game cả ngày và luôn up-to-date với tất cả các thứ khác xung quanh game ấy, và chắc chắn tất cả số đó đều tham gia các club thể thao. 2% còn lại là mình và vài đứa weirdos.

Thực ra mình cũng hay chơi game và không hẳn là mù hẳn về chúng, nhưng mình cực kỳ dễ chán và đôi khi chơi rất ngu, cũng như không muốn dành thời gian cho game; còn khi chơi thể thao mình luôn bị pi*sed off, nhất là trong popular sports, một phần do lần đầu mình chơi mấy môn này thì bạn bè cùng trang lứa đã chơi từ rất lâu, hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ năng đều tốt hơn cũng như mình không có nhiều hứng thú lắm.

Từ trước đến nay điều này không hẳn là một vấn đề nhưng gần đây mình ý thức được việc thực ra mình sẽ khó kiếm bạn bè khi mà sở thích và những thứ mà mình hứng thú với quá khác biệt so với mọi người, chủ yếu chúng mình chỉ chơi với nhau khi mà "hội những đứa chơi game cùng" đang bận.

Mình cảm thấy khá bored, nhất là sau mấy ngày Tết không có anh em bạn bè hang out. Nói rõ thêm thì chủ yếu thời gian hang out ấy là chơi game & thể thao, nhưng game thì là các trò boardgames hoặc multi-players minigames, còn thể thao thì là chơi bóng rổ (mình cũng bị pi*sed off khi chơi trò này, nhưng cũng may vì không phải lúc nào cũng bị bắt tham gia) và thực ra cực kỳ vui. Em họ mình (con gái) thực ra cũng có chung các hứng thú nên cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng.
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
98% những đứa cùng giới tính mình gặp đều ít nhất đã có lần chơi game cả ngày và luôn up-to-date với tất cả các thứ khác xung quanh game ấy, và chắc chắn tất cả số đó đều tham gia các club thể thao. 2% còn lại là mình và vài đứa weirdos.

Thực ra mình cũng hay chơi game và không hẳn là mù hẳn về chúng, nhưng mình cực kỳ dễ chán và đôi khi chơi rất ngu, cũng như không muốn dành thời gian cho game; còn khi chơi thể thao mình luôn bị pi*sed off, nhất là trong popular sports, một phần do lần đầu mình chơi mấy môn này thì bạn bè cùng trang lứa đã chơi từ rất lâu, hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ năng đều tốt hơn cũng như mình không có nhiều hứng thú lắm.

Từ trước đến nay điều này không hẳn là một vấn đề nhưng gần đây mình ý thức được việc thực ra mình sẽ khó kiếm bạn bè khi mà sở thích và những thứ mà mình hứng thú với quá khác biệt so với mọi người, chủ yếu chúng mình chỉ chơi với nhau khi mà "hội những đứa chơi game cùng" đang bận.

Mình cảm thấy khá bored, nhất là sau mấy ngày Tết không có anh em bạn bè hang out. Nói rõ thêm thì chủ yếu thời gian hang out ấy là chơi game & thể thao, nhưng game thì là các trò boardgames hoặc multi-players minigames, còn thể thao thì là chơi bóng rổ (mình cũng bị pi*sed off khi chơi trò này, nhưng cũng may vì không phải lúc nào cũng bị bắt tham gia) và thực ra cực kỳ vui. Em họ mình (con gái) thực ra cũng có chung các hứng thú nên cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng.
đọc cả đoản văn dài mà không thấy nhắc đến sở thích của bạn .Hơi bị tò mò nhẹ.
mình có quen một ông anh,chơi game hơi bị gà,thể thao thì tàm tạm cho nên khi nói chuyện với ổng mình thường không nói tới 2 cái đó,không dám rũ chơi game,nhưng toàn bàn chuyện lập trình game.Mình chọn chủ đề ổng giỏi nhất đề nói nên ổng cứ tưởng mình cũng có hứng thú các thứ như ổng.
Con trai không thích game,không thích thể thao thì hiếm quá.Mà nghĩ lại,nếu ko thích 2 cái đó thì con trai chẳng còn gì để thích cả.
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Bạn thử nhìn vào avatar của mình cũng có thể đoán được một phần. Trước mình gần gần là computer geeks (hồi ấy gần giống kiểu trẻ trâu đua đòi hack face lập trình cài win thời nay) nhưng bây giờ thì chỉ đi vật vờ quanh internet thôi, nhưng mình đi hơi xa cho nên hầu như cả ngày mình dành hết vào cho việc lên mạng. Nếu mất mạng có lẽ mình sẽ bật TV, làm công việc nhà, mở playlist nhạc và quẩy nếu ở một mình, ngủ và một số việc riêng... Khi ra ngoài thì có lẽ mình thích tận hưởng trời mây các thứ, nếu có làm gì thì đạp xe hoặc chạy.

Thực ra là không phải mình không chơi thể thao mà mình chỉ chơi một môn thể thao là cầu lông thôi, nhưng do mình rời bỏ club cầu lông trước tham gia và học ở đó cũng được khoảng 1 năm rồi nên mình không hay chơi cho lắm.

Còn 2 thứ quan trọng nữa mà mình dành ra là đi chơi với gia đình, bạn bè và học hành (mình không phải nerd đâu). Với cả mình còn khá là nhiều vấn đề phải giải quyết, chẳng hạn như 2100 tabs chrome lưu tạm ở OneTab cùng cả hàng đống hình ảnh thú vị ném vào messenger hoặc lưu/share trên fb.
 
  • Like
Reactions: peekaiyuan64

Lê Văn Đông

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng mười 2015
1,422
1,477
244
TP Hồ Chí Minh
ᴳᵒᵈ乡bőýfŕíéńd
Tôi thì chơi game dở, và nếu muốn thì tôi có thể bỏ game, không say đắm vào nó nhiều, nhưng vẫn là có chơi game. Còn thể thao thì cái nào cũng chơi nhưng không thật sự xuất sắc. Riêng bóng đá thì tôi cảm thấy chơi ổn nhất.

Còn việc bạn bè chơi tết thì đi, do có kèo đã bàn hơn 1 tháng trước rồi. Và chỗ của tôi, chủ yếu chơi theo nhóm, ví dụ: Nhóm học thêm, nhóm những thằng con trai chơi thân với nhau ( team đá banh luôn :D ), nhóm Ẩm thực hồi trại xuân,.... Mỗi nhóm thì chiếm 1 ngày tết rồi. Nên muốn đi chơi tết với bạn bè thì ráng tham gia nhiều nhóm. Nói là ráng tham gia chứ bạn chỉ cần hòa đồng là tự động có nhóm.
 

Thủy Ling

Cựu Mod Sinh học
Thành viên Test
Thành viên
19 Tháng chín 2017
2,249
2,409
409
Phú Yên
trung học
Bạn thử nhìn vào avatar của mình cũng có thể đoán được một phần. Trước mình gần gần là computer geeks (hồi ấy gần giống kiểu trẻ trâu đua đòi hack face lập trình cài win thời nay) nhưng bây giờ thì chỉ đi vật vờ quanh internet thôi, nhưng mình đi hơi xa cho nên hầu như cả ngày mình dành hết vào cho việc lên mạng. Nếu mất mạng có lẽ mình sẽ bật TV, làm công việc nhà, mở playlist nhạc và quẩy nếu ở một mình, ngủ và một số việc riêng...

Còn 2 thứ quan trọng nữa mà mình dành ra là đi chơi với gia đình, bạn bè và học hành (mình không phải nerd đâu). Với cả mình còn khá là nhiều vấn đề phải giải quyết, chẳng hạn như 2100 tabs chrome lưu tạm ở OneTab cùng cả hàng đống hình ảnh thú vị ném vào messenger hoặc lưu/share trên fb
chà,thú vị nhở.Cuộc sống của bạn hơi bị lí tưởng (với mình thôi,với thiên hạ thế nào thì không biết).Cứ tưởng bạn là nerd.Nhưng đoạn :
Nếu mất mạng có lẽ mình sẽ bật TV, làm công việc nhà, mở playlist nhạc và quẩy nếu ở một mình, ngủ và một số việc riêng... Khi ra ngoài thì có lẽ mình thích tận hưởng trời mây các thứ, nếu có làm gì thì đạp xe hoặc chạy..
mình tự hỏi bạn không có mục tiêu à,con trai thì nên cầu tiến sẽ tốt hơn.
Tôi thì chơi game dở, và nếu muốn thì tôi có thể bỏ game, không say đắm vào nó nhiều, nhưng vẫn là có chơi game. Còn thể thao thì cái nào cũng chơi nhưng không thật sự xuất sắc. Riêng bóng đá thì tôi cảm thấy chơi ổn nhất.

Còn việc bạn bè chơi tết thì đi, do có kèo đã bàn hơn 1 tháng trước rồi. Và chỗ của tôi, chủ yếu chơi theo nhóm, ví dụ: Nhóm học thêm, nhóm những thằng con trai chơi thân với nhau ( team đá banh luôn :D ), nhóm Ẩm thực hồi trại xuân,.... Mỗi nhóm thì chiếm 1 ngày tết rồi. Nên muốn đi chơi tết với bạn bè thì ráng tham gia nhiều nhóm. Nói là ráng tham gia chứ bạn chỉ cần hòa đồng là tự động có nhóm.
theo kinh nghiệm alone lâu năm của mình thì chất lượng hơn số lượng. Nên bạn bè nhiều chỉ tổ phức tạp và đầy rủ rê,phiền.(quan điểm riêng,không mang tính chất phản biện:D)
 
  • Like
Reactions: Lê Văn Đông

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Tôi thì chơi game dở, và nếu muốn thì tôi có thể bỏ game, không say đắm vào nó nhiều, nhưng vẫn là có chơi game. Còn thể thao thì cái nào cũng chơi nhưng không thật sự xuất sắc. Riêng bóng đá thì tôi cảm thấy chơi ổn nhất.

Còn việc bạn bè chơi tết thì đi, do có kèo đã bàn hơn 1 tháng trước rồi. Và chỗ của tôi, chủ yếu chơi theo nhóm, ví dụ: Nhóm học thêm, nhóm những thằng con trai chơi thân với nhau ( team đá banh luôn :D ), nhóm Ẩm thực hồi trại xuân,.... Mỗi nhóm thì chiếm 1 ngày tết rồi. Nên muốn đi chơi tết với bạn bè thì ráng tham gia nhiều nhóm. Nói là ráng tham gia chứ bạn chỉ cần hòa đồng là tự động có nhóm.
Thực ra em cảm thấy hơi lạ khi không thích game hay thể thao mặc dù là con trai chứ thực ra bạn bè em chơi không phải là thiếu nhưng game nó kiểu như chất xúc tác, thứ gia vị ấy, có nó vui hơn nhiều. Em thì thích chơi kiểu boardgame hay game kiểu minecraft, monument valley với cả mấy minigame nữa, chứ game kiểu liên quân, liên minh, counter strike các thứ em không hợp.

Tết nhất em chỉ có gia đình với anh em các thứ cũng vui, tránh xa bọn bạn ở lớp vài ngày sau gặp nó thú vị hơn là ngày nào cũng đối mặt ấy :))

mình tự hỏi bạn không có mục tiêu à,con trai thì nên cầu tiến sẽ tốt hơn.
theo kinh nghiệm alone lâu năm của mình thì chất lượng hơn số lượng. Nên bạn bè nhiều chỉ tổ phức tạp và đầy rủ rê,phiền.(quan điểm riêng,không mang tính chất phản biện:D)

tất nhiên là ngoài mấy hoạt động mang tính chất regularly, mình cũng có vài "công việc" nhưng do không hẳn là đam mê hay sở thích gì (đại loại nếu thread này đăng vài tháng trước thì mình liệt kê vào rồi nhưng do sau khi chuyển thành một việc nghiêm túc hơn thì cách nhìn với nó lại hơi khác). mình nghĩ đang ở trong độ tuổi niên thiếu này nên thoải mái, keep cool & chill out, và liệu việc đặt ra quá nhiều mục tiêu "nghe có vẻ vĩ đại" nó có mang lại kết quả gì tốt không...

nói về chuyện bạn bè thì mình cũng không có nhiều bạn, chủ yếu là bạn xã giao với cả bạn tốt tùy lúc. bạn thân cũng là một khái niệm xa xỉ đối với mình. hic, mình chỉ ước được dành nhiều thời gian với những người tốt hơn mình mà mãi chưa tìm kiếm được ai
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
98% những đứa cùng giới tính mình gặp đều ít nhất đã có lần chơi game cả ngày và luôn up-to-date với tất cả các thứ khác xung quanh game ấy, và chắc chắn tất cả số đó đều tham gia các club thể thao. 2% còn lại là mình và vài đứa weirdos.

Thực ra mình cũng hay chơi game và không hẳn là mù hẳn về chúng, nhưng mình cực kỳ dễ chán và đôi khi chơi rất ngu, cũng như không muốn dành thời gian cho game; còn khi chơi thể thao mình luôn bị pi*sed off, nhất là trong popular sports, một phần do lần đầu mình chơi mấy môn này thì bạn bè cùng trang lứa đã chơi từ rất lâu, hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ năng đều tốt hơn cũng như mình không có nhiều hứng thú lắm.

Từ trước đến nay điều này không hẳn là một vấn đề nhưng gần đây mình ý thức được việc thực ra mình sẽ khó kiếm bạn bè khi mà sở thích và những thứ mà mình hứng thú với quá khác biệt so với mọi người, chủ yếu chúng mình chỉ chơi với nhau khi mà "hội những đứa chơi game cùng" đang bận.

Mình cảm thấy khá bored, nhất là sau mấy ngày Tết không có anh em bạn bè hang out. Nói rõ thêm thì chủ yếu thời gian hang out ấy là chơi game & thể thao, nhưng game thì là các trò boardgames hoặc multi-players minigames, còn thể thao thì là chơi bóng rổ (mình cũng bị pi*sed off khi chơi trò này, nhưng cũng may vì không phải lúc nào cũng bị bắt tham gia) và thực ra cực kỳ vui. Em họ mình (con gái) thực ra cũng có chung các hứng thú nên cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng.
có người cùng nói chuyện cũng khá ổn
Chị không có ai để có thể nói nhiều như thế vì không có chung hứng thú. Chị thích thể thao và ghét game (ko thích thôi) chị thấy Thái khá trầm công nhận cũng ít người hợp để chơi cùng thật
hồi trước chị cx chẳng có bạn đâu mà cứ vui vẻ hòa đồng là có bạn á
 

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,070
1,095
201
Quảng Nam
Hogwarts
:>> bận tâm quá nhiều về việc đó làm gì, cuộc sống mà, hãy vui lên và tự hào rằng bản thân mình không giống ai hết :)
Muốn có người nói chuyện thì dễ thôi, đầu tiên bạn phải là người hòa đồng, dễ nói chuyện, dễ gần (như mình vậy nè) tiếp theo tìm đối tượng đang onl, rồi bắt chuyện , nếu không có gì để nói thì tìm cách chọc người khác chửi, mình không biết bạn thế nào chứ, còn mình thì chọc người khác chửi là thú vui, thấy nguời ta tức thấy vui vui sao ấy =))
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
:>> bận tâm quá nhiều về việc đó làm gì, cuộc sống mà, hãy vui lên và tự hào rằng bản thân mình không giống ai hết :)
Muốn có người nói chuyện thì dễ thôi, đầu tiên bạn phải là người hòa đồng, dễ nói chuyện, dễ gần (như mình vậy nè) tiếp theo tìm đối tượng đang onl, rồi bắt chuyện , nếu không có gì để nói thì tìm cách chọc người khác chửi, mình không biết bạn thế nào chứ, còn mình thì chọc người khác chửi là thú vui, thấy nguời ta tức thấy vui vui sao ấy =))
Thực ra mình cũng có nhiều người để nói chuyện rồi, mình chỉ nghĩ mình không hẳn thật sự là bạn bè thân thiết khi mình không có cùng hứng thú, đam mê, sở thích gì giống với đa số mọi người thôi.
 

minhthu2k5

Học sinh tiến bộ
Thành viên
31 Tháng năm 2018
1,070
1,095
201
Quảng Nam
Hogwarts
Thực ra mình cũng có nhiều người để nói chuyện rồi, mình chỉ nghĩ mình không hẳn thật sự là bạn bè thân thiết khi mình không có cùng hứng thú, đam mê, sở thích gì giống với đa số mọi người thôi.
chỉ có bạn nghĩ vậy, đâu phải có cùng hứng thú, đam mê, sở thích thì mới là bạn thân được chứ :>> chỉ là chưa gặp thôi, vấn đề là ở thời gian =))
 

B.N.P.Thảo

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng tư 2018
791
930
146
Bình Thuận
THCS Tân Nghĩa
98% những đứa cùng giới tính mình gặp đều ít nhất đã có lần chơi game cả ngày và luôn up-to-date với tất cả các thứ khác xung quanh game ấy, và chắc chắn tất cả số đó đều tham gia các club thể thao. 2% còn lại là mình và vài đứa weirdos.

Thực ra mình cũng hay chơi game và không hẳn là mù hẳn về chúng, nhưng mình cực kỳ dễ chán và đôi khi chơi rất ngu, cũng như không muốn dành thời gian cho game; còn khi chơi thể thao mình luôn bị pi*sed off, nhất là trong popular sports, một phần do lần đầu mình chơi mấy môn này thì bạn bè cùng trang lứa đã chơi từ rất lâu, hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ năng đều tốt hơn cũng như mình không có nhiều hứng thú lắm.

Từ trước đến nay điều này không hẳn là một vấn đề nhưng gần đây mình ý thức được việc thực ra mình sẽ khó kiếm bạn bè khi mà sở thích và những thứ mà mình hứng thú với quá khác biệt so với mọi người, chủ yếu chúng mình chỉ chơi với nhau khi mà "hội những đứa chơi game cùng" đang bận.

Mình cảm thấy khá bored, nhất là sau mấy ngày Tết không có anh em bạn bè hang out. Nói rõ thêm thì chủ yếu thời gian hang out ấy là chơi game & thể thao, nhưng game thì là các trò boardgames hoặc multi-players minigames, còn thể thao thì là chơi bóng rổ (mình cũng bị pi*sed off khi chơi trò này, nhưng cũng may vì không phải lúc nào cũng bị bắt tham gia) và thực ra cực kỳ vui. Em họ mình (con gái) thực ra cũng có chung các hứng thú nên cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng.
lời đầu tiên mình xin nói là bạn hạn chế chêm tiếng anh vào nha * đọc không hiểu gì hết *
Mà bạn là con trai uk thì không thích game hay thể thao cũng bình thường nhưng bạn cũng thể làm những chuyện khác như đọc sách đọc truyện * ý kiến riêng nha : bạn nên tham gia một số môn thể thao nào đó cho zui tăng sự đoàn kết nữa*
 

Hỗ trợ Windows

Banned
Banned
Thành viên
19 Tháng một 2019
304
506
71
Nghệ An
Trường THCS Hùng Sơn
98% những đứa cùng giới tính mình gặp đều ít nhất đã có lần chơi game cả ngày và luôn up-to-date với tất cả các thứ khác xung quanh game ấy, và chắc chắn tất cả số đó đều tham gia các club thể thao. 2% còn lại là mình và vài đứa weirdos.

Thực ra mình cũng hay chơi game và không hẳn là mù hẳn về chúng, nhưng mình cực kỳ dễ chán và đôi khi chơi rất ngu, cũng như không muốn dành thời gian cho game; còn khi chơi thể thao mình luôn bị pi*sed off, nhất là trong popular sports, một phần do lần đầu mình chơi mấy môn này thì bạn bè cùng trang lứa đã chơi từ rất lâu, hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ năng đều tốt hơn cũng như mình không có nhiều hứng thú lắm.

Từ trước đến nay điều này không hẳn là một vấn đề nhưng gần đây mình ý thức được việc thực ra mình sẽ khó kiếm bạn bè khi mà sở thích và những thứ mà mình hứng thú với quá khác biệt so với mọi người, chủ yếu chúng mình chỉ chơi với nhau khi mà "hội những đứa chơi game cùng" đang bận.

Mình cảm thấy khá bored, nhất là sau mấy ngày Tết không có anh em bạn bè hang out. Nói rõ thêm thì chủ yếu thời gian hang out ấy là chơi game & thể thao, nhưng game thì là các trò boardgames hoặc multi-players minigames, còn thể thao thì là chơi bóng rổ (mình cũng bị pi*sed off khi chơi trò này, nhưng cũng may vì không phải lúc nào cũng bị bắt tham gia) và thực ra cực kỳ vui. Em họ mình (con gái) thực ra cũng có chung các hứng thú nên cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng.
Việc này cũng không phải là chuyện lạ bởi giới trẻ ngày nay rất thích sống ảo ( bộ phận 1) , một phần các bạn trai rất chăm học và số còn lại thì thích vận động . Mình cũng phải thừa nhận do đi học nhiều quá nên ngay bản thân mình không còn thời gian để chơi thể thao nữa .
Có những bạn là con trai nhưng nhạy cảm hơn con gái nữa mà (cái này mình sẽ không nói tới )
Vậy nen mình thấy việc này không có gì là lạ lẫm hết .
 
  • Like
Reactions: Trang Vũ 2k5

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
98% những đứa cùng giới tính mình gặp đều ít nhất đã có lần chơi game cả ngày và luôn up-to-date với tất cả các thứ khác xung quanh game ấy, và chắc chắn tất cả số đó đều tham gia các club thể thao. 2% còn lại là mình và vài đứa weirdos.

Thực ra mình cũng hay chơi game và không hẳn là mù hẳn về chúng, nhưng mình cực kỳ dễ chán và đôi khi chơi rất ngu, cũng như không muốn dành thời gian cho game; còn khi chơi thể thao mình luôn bị pi*sed off, nhất là trong popular sports, một phần do lần đầu mình chơi mấy môn này thì bạn bè cùng trang lứa đã chơi từ rất lâu, hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ năng đều tốt hơn cũng như mình không có nhiều hứng thú lắm.

Từ trước đến nay điều này không hẳn là một vấn đề nhưng gần đây mình ý thức được việc thực ra mình sẽ khó kiếm bạn bè khi mà sở thích và những thứ mà mình hứng thú với quá khác biệt so với mọi người, chủ yếu chúng mình chỉ chơi với nhau khi mà "hội những đứa chơi game cùng" đang bận.

Mình cảm thấy khá bored, nhất là sau mấy ngày Tết không có anh em bạn bè hang out. Nói rõ thêm thì chủ yếu thời gian hang out ấy là chơi game & thể thao, nhưng game thì là các trò boardgames hoặc multi-players minigames, còn thể thao thì là chơi bóng rổ (mình cũng bị pi*sed off khi chơi trò này, nhưng cũng may vì không phải lúc nào cũng bị bắt tham gia) và thực ra cực kỳ vui. Em họ mình (con gái) thực ra cũng có chung các hứng thú nên cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng.
mình thì thích cả game lẫn thể thao. Chơi game thì ít nhưng thể thao nhiều gấp bội
 
  • Like
Reactions: Hỗ trợ Windows

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Việc này cũng không phải là chuyện lạ bởi giới trẻ ngày nay rất thích sống ảo ( bộ phận 1) , một phần các bạn trai rất chăm học và số còn lại thì thích vận động . Mình cũng phải thừa nhận do đi học nhiều quá nên ngay bản thân mình không còn thời gian để chơi thể thao nữa .
Có những bạn là con trai nhưng nhạy cảm hơn con gái nữa mà (cái này mình sẽ không nói tới )
Vậy nen mình thấy việc này không có gì là lạ lẫm hết .
nah, từ hồi bé mình đã vậy rồi. bạn mình chúng nó học bù đầu, lên mạng sống ảo suốt ngày nhưng chiều vẫn ở lại trường chơi bóng, thỉnh thoảng vài ván game ấy chứ :))
 
  • Like
Reactions: Hỗ trợ Windows

Hỗ trợ Windows

Banned
Banned
Thành viên
19 Tháng một 2019
304
506
71
Nghệ An
Trường THCS Hùng Sơn
nah, từ hồi bé mình đã vậy rồi. bạn mình chúng nó học bù đầu, lên mạng sống ảo suốt ngày nhưng chiều vẫn ở lại trường chơi bóng, thỉnh thoảng vài ván game ấy chứ :))
Mình thì học piano , luyện thanh . Rồi đang bồi dướng thi hsg 6 môn nên quả thật không có thời gian để chơi thể thao nữa
 

Cúc Họa Mi

Học sinh
Thành viên
12 Tháng một 2019
48
52
41
21
Du học sinh
보문고등학교 (대전)
98% những đứa cùng giới tính mình gặp đều ít nhất đã có lần chơi game cả ngày và luôn up-to-date với tất cả các thứ khác xung quanh game ấy, và chắc chắn tất cả số đó đều tham gia các club thể thao. 2% còn lại là mình và vài đứa weirdos.

Thực ra mình cũng hay chơi game và không hẳn là mù hẳn về chúng, nhưng mình cực kỳ dễ chán và đôi khi chơi rất ngu, cũng như không muốn dành thời gian cho game; còn khi chơi thể thao mình luôn bị pi*sed off, nhất là trong popular sports, một phần do lần đầu mình chơi mấy môn này thì bạn bè cùng trang lứa đã chơi từ rất lâu, hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ năng đều tốt hơn cũng như mình không có nhiều hứng thú lắm.

Từ trước đến nay điều này không hẳn là một vấn đề nhưng gần đây mình ý thức được việc thực ra mình sẽ khó kiếm bạn bè khi mà sở thích và những thứ mà mình hứng thú với quá khác biệt so với mọi người, chủ yếu chúng mình chỉ chơi với nhau khi mà "hội những đứa chơi game cùng" đang bận.

Mình cảm thấy khá bored, nhất là sau mấy ngày Tết không có anh em bạn bè hang out. Nói rõ thêm thì chủ yếu thời gian hang out ấy là chơi game & thể thao, nhưng game thì là các trò boardgames hoặc multi-players minigames, còn thể thao thì là chơi bóng rổ (mình cũng bị pi*sed off khi chơi trò này, nhưng cũng may vì không phải lúc nào cũng bị bắt tham gia) và thực ra cực kỳ vui. Em họ mình (con gái) thực ra cũng có chung các hứng thú nên cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng.
haha, CHị có thằng bạn, nó không thích chơi game giống em nhưng lại khá thích thể thao. Nó giống em ở điểm là chơi game rất mau chán, những game hot mà vào tay nó thì bj dìm hàng thôi. Chị nghĩ em nên thử tìm những thú vui khác cho bản thân như đọc sách chẳng hạn :)
 

Trần Nguyễn Đinh Phong

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng một 2019
538
936
126
21
Phú Yên
Hocmai Forum
98% những đứa cùng giới tính mình gặp đều ít nhất đã có lần chơi game cả ngày và luôn up-to-date với tất cả các thứ khác xung quanh game ấy, và chắc chắn tất cả số đó đều tham gia các club thể thao. 2% còn lại là mình và vài đứa weirdos.

Thực ra mình cũng hay chơi game và không hẳn là mù hẳn về chúng, nhưng mình cực kỳ dễ chán và đôi khi chơi rất ngu, cũng như không muốn dành thời gian cho game; còn khi chơi thể thao mình luôn bị pi*sed off, nhất là trong popular sports, một phần do lần đầu mình chơi mấy môn này thì bạn bè cùng trang lứa đã chơi từ rất lâu, hiểu biết, kinh nghiệm và kỹ năng đều tốt hơn cũng như mình không có nhiều hứng thú lắm.

Từ trước đến nay điều này không hẳn là một vấn đề nhưng gần đây mình ý thức được việc thực ra mình sẽ khó kiếm bạn bè khi mà sở thích và những thứ mà mình hứng thú với quá khác biệt so với mọi người, chủ yếu chúng mình chỉ chơi với nhau khi mà "hội những đứa chơi game cùng" đang bận.

Mình cảm thấy khá bored, nhất là sau mấy ngày Tết không có anh em bạn bè hang out. Nói rõ thêm thì chủ yếu thời gian hang out ấy là chơi game & thể thao, nhưng game thì là các trò boardgames hoặc multi-players minigames, còn thể thao thì là chơi bóng rổ (mình cũng bị pi*sed off khi chơi trò này, nhưng cũng may vì không phải lúc nào cũng bị bắt tham gia) và thực ra cực kỳ vui. Em họ mình (con gái) thực ra cũng có chung các hứng thú nên cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện cùng.
Có lẽ tôi khá giống cậu, nhưng có đều ở phần ghét chưi game thôi, còn lại thì tôi thấy thể thao khá thú vị. @Cúc Họa Mi nói đúng, cậu nên tìm cho mình 1 thú vui hợp với bản thân. Không ai là không có sở thích cả. Chỉ là chưa tìm ra nó ở đâu thôi.
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
haha, CHị có thằng bạn, nó không thích chơi game giống em nhưng lại khá thích thể thao. Nó giống em ở điểm là chơi game rất mau chán, những game hot mà vào tay nó thì bj dìm hàng thôi. Chị nghĩ em nên thử tìm những thú vui khác cho bản thân như đọc sách chẳng hạn :)
Em chơi game mau chán, những game hot mà vào tay em toàn em bị dìm hàng thôi :))
Thật ra thì thú vui em có nhiều lắm, chỉ thấy hơi lạ khi không có 2 cái thú vui phổ biến này thôi
 

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Có lẽ tôi khá giống cậu, nhưng có đều ở phần ghét chưi game thôi, còn lại thì tôi thấy thể thao khá thú vị. @Cúc Họa Mi nói đúng, cậu nên tìm cho mình 1 thú vui hợp với bản thân. Không ai là không có sở thích cả. Chỉ là chưa tìm ra nó ở đâu thôi.
Thể thao lúc nào cũng thú vị mà :) Chỉ là lúc chơi mình hay bị pi*sed off trong lòng (bạn tự tra nghĩa từ này nhé, tiếng Việt nói hơi khó)
 
Top Bottom