[ Ngữ Văn ] Nhóm bút " Hoa Hướng Dương "

M

maidoany_nhi

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

$\color{red}{\fbox{Nhóm Bút HOA HƯỚNG DƯƠNG } Hoạt- động -nhận- thưởng- hấp- dẫn}$

Xin chào tất cả các bạn!
Nhằm mục đích nâng cao trình độ thơ văn của các bạn. Hôm nay mình xin lập ra nhóm thơ văn " Hoa Hướng Dương" . ;)
* Mục đích: Mình lập ra nhóm bút này, là để mọi người có thể tự do post thỏa thích các bài văn, bài thơ, thậm chí cả 1 câu chuyện hay do chính mình sáng tác vào đây. :D
* Lợi ích:
- Nâng cao trình độ thơ văn.
- Góp phần khôn nhỏ vào việc phát triển Box Ngữ Văn vực lên.
* Thể lệ:
- Các bạn hãy cùng xây dựng những bài thơ bài văn do chính mình sáng tác vào đây. Mình xin gửi tặng những bài nào hay mỗi người 1 thks. Ngoài ra sau mỗi tuần tổng kết, nếu bài văn , bài thơ của ai hay nhất, đc các mod trong diễn đàn thks n` nhất. Mình xin tặng bạn ấy 20k vào tài khoản học tập nhé! :)
* Chú ý: Trước mỗi bài làm mọi người phải trình bày theo mẫu sau: @};-

1. Họ và tên:...........................................................
2. Lớp: ....................................................................
3. Đang giữ chức vụ:. ...........................................
4. Địa chỉ:...............................................................
5. SĐT: .................................................................
6. Bút danh: ( ví dụ: cỏ phong sương, họa mi,......)......................
* Sau đó các bạn đề chữ BÀI LÀM và bắt đầu bài viết của mình nhé!
Mong mọi người ủng hộ. :)>-

LƯU Ý: nghiêm cấm spam dưới mọi hình thức. Nếu spam mình sẽ nhờ người xử lí!
Thấy hay thì cho mình 1 thks nhaz. :D Thân ~ Nhi :p
 
Last edited by a moderator:
L

letrang2404

hahahahha bên kia thì những ngòi bút trẻ,,bên này thì hoa hướng dương
thôi chị ủng hộ nhi 2 tay 2 chân vậy
Họ và tên :Lê Thị Huyền Trang
Lớp 9
Đang là thành viên
Địa chỉ :tphcm
Sđt: còn lâu mới cho ............
bút danh :trang huyền vậy
bài của mình trước nhék
Mắm quẹt​
Nó vừa xin được mấy cái thùng xốp ,mua bao đất trộn về gieo hạt trồng cây.Mẹ cười biểu loe ngoe mấy nhúm vậy ăn được cái gì.Nó nói luôn:''Luộc,chấm kho quẹt''.Mẹ giật mình :''Ờ ,lâu lắm rồi.
Hồi nhỏ còn ở nhà lá ,ngày nào cả nhà cũng ngồi bên nồi kho quẹt ,cái sân nhỏ kế bên nhà chưa tráng xi măng như bây giờ,tha hồ cho nó trồng rau dền ,cải ngọt,ba dựng nguyên 1 giàn bầu bí xanh um.
Nó vô cấp hai ,miếng đất bên hông mẹ rào ra bán bớt,khoảng sân người ta tráng lại phẳng phiu ,khu vườn của nó chỉ còn là chậu cây xương rồng đìu hiu trên bàn học,hơn tháng là úng rễ.Mẹ xây nhà tường mái lợp khang trang ,kín mít.
Nghỉ hè gần tháng ,khu vườn thu nhỏ của nó mơn mởn cải xanh và rau dền.Chẳng nói chẳng rằng , hai mẹ con người lặt rau ,người lấy mắm ,đường bắc lên chảo mỡ .Cái bếp thơm tho xông lên mùi mắm hôi rình .Ngồi bên nồi mắm kho quẹt còn sôi ùng ục,mẹ thở dài ,hình như cái này,ngồi nhà lá ăn thấy ngon hơn.
 
G

giapvinh

1. Họ và tên:..........Ng Đình Hồng Minh........................................ .........
2. Lớp: .................6................................. ..................
3. Đang giữ chức vụ:. .......t-mod box anh....................................
4. Địa chỉ:.Cà Mau................................................. .............
5. SĐT: ...0 có............................................... ...............
6. Bút danh: ( ví dụ: cỏ phong sương, họa mi,......)..........Mina Eri............
Bai lam mk se lam sau nha
mk dag ban cai nay
hihihi
 
S

sieutrom1412

1. Họ và tên: Dương Tử
2. Lớp: 7
3. Đang giữ chức vụ: t-mod sinh
4. Địa chỉ: Bạc Liêu
5. SĐT: 00000:0 có
6. Bút danh: Ác ma
Bài làm​
Chiều buồn​
Nhớ lại chiều buồn đau khổ
Anh ngồi thầm lặng gọi tên em
Rồi đếm bước đau buồn lặng lẽ
Anh đang chờ hình bóng của em
Ngày đêm phải chịu xót xa đau buồn
Sầu vì sống cảnh phải xa người tình
Từng đêm thao thức một mình
Anh ngồi tưởng nhớ bóng hình của em
Nên đành cuối mặt đắng cay một mình
Đã yêu là khổ mà lòng vẩn yêu
Mà sau lắm kẻ chết say vì tình
Anh nghẹn ngào nức nở gọi tên em
Sợ lúc đầu rồi mất em yêu
Tình tuyệt vọng cuối đầu chấp nhận
Ân tình này xin gửi lại cho em​
 
C

congchuaanhsang

Họ và tên: Đỗ Thùy Anh
Lớp: 9
Địa chỉ: Thiệu Hóa - Thanh Hóa
SĐT: 0975122725
Đang giữ chức vụ: KSV (chính thức) box toán 9 ; mod box toán 8+9
Bút danh: Thỏ Ngọc Kotori
Bài làm:
Phận hồng nhan
Xót phận hồng nhan một Thúy Kiều
Trâm thề quạt ước lỗi hương yên
Thanh lâu lịm kín thời xuân sắc
Kỷ niệm vùi sâu nét diễm kiều
Gió Sở không vơi niềm tịch mịch
Mưa Tần chẳng bớt nỗi cô liêu
Xa xôi cách trở Kim lang hỡi
Có thấu lòng em tủi hận người?


Nhớ cảnh Trung thu
Trăng thu tỏa sáng nhớ xa xăm
Tháng Tám chờ trông đến bữa Rằm
Mẹ dán đền lồng treo suốt tháng
Cha làm trống ếch đánh quanh năm
Xa rồi cảnh cũ lòng se lạnh
Tiếc mãi ngày xưa lệ ướt đầm
Chiếc lá chao mình trong gió sớm
Nghe chừng vọng lại toáng dư âm.

 
H

hocmai.diendan

1. Họ và tên: Nguyên Minh
2. Lớp: 16
3. Đang giữ chức vụ: lơ tơ mơ diễn đàn
4. Địa chỉ: Hà Nội
5. SĐT: 1900 585812
6. Bút danh: Mộc lâm

Anh ủng hộ nhé, đặt gạch trước, tài thơ văn của anh xuất chúng lắm, rảnh rỗi làm vài bài chơi chơi =))
 
M

maidoany_nhi

hahahahha bên kia thì những ngòi bút trẻ,,bên này thì hoa hướng dương
thôi chị ủng hộ nhi 2 tay 2 chân vậy
Họ và tên :Lê Thị Huyền Trang
Lớp 9
Đang là thành viên
Địa chỉ :tphcm
Sđt: còn lâu mới cho ............
bút danh :trang huyền vậy
bài của mình trước nhék
Mắm quẹt​
Nó vừa xin được mấy cái thùng xốp ,mua bao đất trộn về gieo hạt trồng cây.Mẹ cười biểu loe ngoe mấy nhúm vậy ăn được cái gì.Nó nói luôn:''Luộc,chấm kho quẹt''.Mẹ giật mình :''Ờ ,lâu lắm rồi.
Hồi nhỏ còn ở nhà lá ,ngày nào cả nhà cũng ngồi bên nồi kho quẹt ,cái sân nhỏ kế bên nhà chưa tráng xi măng như bây giờ,tha hồ cho nó trồng rau dền ,cải ngọt,ba dựng nguyên 1 giàn bầu bí xanh um.
Nó vô cấp hai ,miếng đất bên hông mẹ rào ra bán bớt,khoảng sân người ta tráng lại phẳng phiu ,khu vườn của nó chỉ còn là chậu cây xương rồng đìu hiu trên bàn học,hơn tháng là úng rễ.Mẹ xây nhà tường mái lợp khang trang ,kín mít.
Nghỉ hè gần tháng ,khu vườn thu nhỏ của nó mơn mởn cải xanh và rau dền.Chẳng nói chẳng rằng , hai mẹ con người lặt rau ,người lấy mắm ,đường bắc lên chảo mỡ .Cái bếp thơm tho xông lên mùi mắm hôi rình .Ngồi bên nồi mắm kho quẹt còn sôi ùng ục,mẹ thở dài ,hình như cái này,ngồi nhà lá ăn thấy ngon hơn.

Xem bài viết của chị mà muốn thèm chảy nước lun nè. :p
Bài văn chị up lên tiêu đề sáng tạo hen ?? Cho chị 1 thanks nhaz!! ^^! @};-


1. Họ và tên: Dương Tử
2. Lớp: 7
3. Đang giữ chức vụ: t-mod sinh
4. Địa chỉ: Bạc Liêu
5. SĐT: 00000:0 có
6. Bút danh: Ác ma
Bài làm​
Chiều buồn​
Nhớ lại chiều buồn đau khổ
Anh ngồi thầm lặng gọi tên em
Rồi đếm bước đau buồn lặng lẽ
Anh đang chờ hình bóng của em
Ngày đêm phải chịu xót xa đau buồn
Sầu vì sống cảnh phải xa người tình
Từng đêm thao thức một mình
Anh ngồi tưởng nhớ bóng hình của em
Nên đành cuối mặt đắng cay một mình
Đã yêu là khổ mà lòng vẩn yêu
Mà sau lắm kẻ chết say vì tình
Anh nghẹn ngào nức nở gọi tên em
Sợ lúc đầu rồi mất em yêu
Tình tuyệt vọng cuối đầu chấp nhận
Ân tình này xin gửi lại cho em​

Ôi! Có thiệt là cái này bạn sáng tác không ? Nếu bạn sáng tác thỳ hay wa! Tặng bạn 1 thks ^Y^. :):):):)

Họ và tên: Đỗ Thùy Anh
Lớp: 9
Địa chỉ: Thiệu Hóa - Thanh Hóa
SĐT: 0975122725
Đang giữ chức vụ: KSV (chính thức) box toán 9 ; mod box toán 8+9
Bút danh: Thỏ Ngọc Kotori
Bài làm:
Phận hồng nhan
Xót phận hồng nhan một Thúy Kiều
Trâm thề quạt ước lỗi hương yên
Thanh lâu lịm kín thời xuân sắc
Kỷ niệm vùi sâu nét diễm kiều
Gió Sở không vơi niềm tịch mịch
Mưa Tần chẳng bớt nỗi cô liêu
Xa xôi cách trở Kim lang hỡi
Có thấu lòng em tủi hận người?


Nhớ cảnh Trung thu
Trăng thu tỏa sáng nhớ xa xăm
Tháng Tám chờ trông đến bữa Rằm
Mẹ dán đền lồng treo suốt tháng
Cha làm trống ếch đánh quanh năm
Xa rồi cảnh cũ lòng se lạnh
Tiếc mãi ngày xưa lệ ướt đầm
Chiếc lá chao mình trong gió sớm
Nghe chừng vọng lại toáng dư âm.


Công nhận mấy bài thơ của các a/c/e hay dễ sợ. Em mà làm đc như vậy chắc phải đợi 5 năm nữa ^^! Ủng hộ tặng chị 1 tkhs nhoazzz @};-

1. Họ và tên: Nguyên Minh
2. Lớp: 16
3. Đang giữ chức vụ: lơ tơ mơ diễn đàn
4. Địa chỉ: Hà Nội
5. SĐT: 1900 585812
6. Bút danh: Mộc lâm

Anh ủng hộ nhé, đặt gạch trước, tài thơ văn của anh xuất chúng lắm, rảnh rỗi làm vài bài chơi chơi =))

Còn của a, nhớ nhá, a phải ủng hộ e đấy ^Y^ Thks a nhiều, moazzzzz o_O
 
Last edited by a moderator:
L

leo345

1. Họ và tên:phạm khánh huyền
2. Lớp: 9a
3. Đang giữ chức vụ:Gà mờ trên diễn đàn(^O^)
4. Địa chỉ:Quê tôi rau má
5. SĐT: 190010 không có
6. Bút danh: Mộc

Chị up sau được ko,chị có bài cảm nghĩ về bài thơ"Thuý kiều báo ân báo oán'đạt 10 điểm.
 
Last edited by a moderator:
M

maidoany_nhi

1. Họ và tên:phạm khánh huyền
2. Lớp: 9a
3. Đang giữ chức vụ:Gà mờ trên diễn đàn(^O^)
4. Địa chỉ:Quê tôi rau má
5. SĐT: 190010 không có
6. Bút danh: Rain love

Chị up sau được ko,chị có bài cảm nghĩ về bài thơ"Thuý kiều báo ân báo oán'đạt 10 điểm.


Hi.....nếu vậy thì hay quá ạ! Mong mọi người ủng hộ Nhóm bút " Hoa Hướng Dương " nhiều lắm! ;)
 
L

letrang2404

Cành hoa gãy​
My nhặt trong bó hoa ra một cành bị gãy ngang tính vứt đi.Mẹ bảo ,để đó.My cười ,cành hoa gãy hết đẹp rồi mẹ.Nhưng sau vài nhát kéo ,cành hoa gãy đó đã được cắm ở vị trí trung tâm của bình hoa .Đoá hoa ấy rực đỏ

Lặng im​
Con thằn lằn nằm im bất động .Con muỗi lượn xung quanh ra vẻ ''mày không vo ve và bay được như tao''.Bay chán ,muỗi đậu xuống .Thằn lằn phóng tới .Con muỗi đã biết sức mạnh của sự lặng im.

Tiếng chuông​
Sáng sớm ,tiếng chuông ngân lên.Anh chàng cùng gia đình mới dọn về trong ngôi nhà cao tầng giật mình đứng dậy đóng cửa sổ:''Ồn ào''
Gần đó, Thịnh thức dậy khi nghe tiếng chuông .Cậu lui cui dọn hàng hủ tiếu cho mẹ ra đầu ngõ như mọi lần trước khi Thinh đến trường.
Cùng một âm thanh ,chỉ có ngưởi nghe thì khác.

P/s : đọc rồi suy nghĩ nhék
chúc mọi người có một ngày chủ nhật thật vui

trang huyền
 
M

maidoany_nhi

Cành hoa gãy​
My nhặt trong bó hoa ra một cành bị gãy ngang tính vứt đi.Mẹ bảo ,để đó.My cười ,cành hoa gãy hết đẹp rồi mẹ.Nhưng sau vài nhát kéo ,cành hoa gãy đó đã được cắm ở vị trí trung tâm của bình hoa .Đoá hoa ấy rực đỏ

Lặng im​
Con thằn lằn nằm im bất động .Con muỗi lượn xung quanh ra vẻ ''mày không vo ve và bay được như tao''.Bay chán ,muỗi đậu xuống .Thằn lằn phóng tới .Con muỗi đã biết sức mạnh của sự lặng im.

Tiếng chuông​
Sáng sớm ,tiếng chuông ngân lên.Anh chàng cùng gia đình mới dọn về trong ngôi nhà cao tầng giật mình đứng dậy đóng cửa sổ:''Ồn ào''
Gần đó, Thịnh thức dậy khi nghe tiếng chuông .Cậu lui cui dọn hàng hủ tiếu cho mẹ ra đầu ngõ như mọi lần trước khi Thinh đến trường.
Cùng một âm thanh ,chỉ có ngưởi nghe thì khác.

P/s : đọc rồi suy nghĩ nhék
chúc mọi người có một ngày chủ nhật thật vui

trang huyền

Đúng là lúc đầu vừa nhìn vào thấy ngắn, nhưng sau rùi ngẫm đi ngẫm lại thỳ thấy rất là hay. :D Vì thế em gửi c thêm 1 Thanks nữa xem như là cảm ơn chị đã ủng hộ nhóm bút của em nhé! ^Y^ yêu chị lắm lắm cơ. C là người c, ng` bạn đầu tiên của em trên hocmai đấy :)
 
Last edited by a moderator:
S

sieutrom1412

Có nhửng bài thơ phục vụ các bạn đây:​
Thầm lặng​
Bến tương lại đang chờ người ham học
Bờ vực thẵm đang đợi kẻ ham chơi
Đời học sinh như chiếc thuyền xuôi ngược
Vững ta chèo ta đến bến tương lai​

Còn đây là những bài thơ không tên
Chử tình là chữ chi chi
Mà sau ta mãi nặng ghi trong lòng
Tim người có bóng ta không
Mà sau ta mãi nhớ mong mình người
~~~~////~~~~~~~////~~~~
Muốn quên là lúc cố tìm
Muốn xa là lúc kéo mình gần thêm
~~~~~~~~Hết~~~~~~~~~
 
B

boboiboydiatran

Họ và tên:..........phạm văn đạt........................................ .........
2. Lớp: ............................9a/2...................... ..................
3. Đang giữ chức vụ:. .................0..........................
4. Địa chỉ:................................bình minh kim sơn ninh bình.................. .............
5. SĐT: ...........................................0....... ...............
6. Bút danh: ( ví dụ: cỏ phong sương, họa mi,......).................... quỷ dữ trở lại ( ngầu một tí)
ko tán thành cho lém đâu
 
Last edited by a moderator:
B

boboiboydiatran

đoạn kết của bài : 1 lần quay cóp bài kiểm tra

Đến bây giờ tôi mới thấm thía ra 1 điều rằng quay cóp bài không những làm mình bị coi thường trong cuộc sống mà còn làm liên lụy đến nhiều người xung quanh mình như thầy cô.Tôi mang rằng mọi người sẽ không đi theo viết xe đổ của tôi.Mặc dù bài kiểm tra của bạn có thấp nhưng bạn sẽ tự hào đó là bài làm của bạn chứ ko phải người khác ,bạn sẽ sống thanh thản với đời hơn.
__________________________________________________________
BÀI NÀY MÌNH VỪA VIẾT VỪA NGHĨ NÊN CÓ SAI SÓT GÌ MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÓI ĐẾN HAY CHỈ RA MÌNH BIẾT NHƯ VẬY KHÔNG HAY NHƯNG MÌNH THẤY ĐIỀU ĐÓ TỐT CHO MÌNH.thanks mọi người
 
Last edited by a moderator:
L

leo345

Nguyễn du(1765-1820) là 1 nhà văn,nhà thơ nổi tiếng thế giới.Sự nghiệp văn chương của ông gồm những tác phẩm có giá trị lớn bằng chữ hán và chữ nôm.Sáng tác chữ môn đặc sắc nhất của ông là Truyện Kiều.Đoạn trích Thuý Kiều báo ân báo oán nằm ở cuối phần thứ 2 gia biến và lưu lạc.Đoạn trích này tả cảnh Tk đang báo ân cho Thúc Sinh và báo oán cho Hoạn Thư.
Sau khi Tk phải chịu bao đau khỏ,tủi nhục,đoạn đày thì nàng đã được Thừ Hải cứu thoát khỏi nơi ô nhục chốn lầu xanh và giúp nàng đề ơn,báo oán.Trong phần trích học này thì chỉ có Thúc Sinh và Hoạn Thư đực TK trả ơn,báo oán.Tuỳ theo công tội mà Tk đã xử án rất có tình có lí.Nàng đã rất trang trọng và oai nghiêm khi dùng đến lính và gươm to giáo lớn đẻ rước Thúc Sinh đến nơi coong đường để nàng đền ơn.Sự việc quá bất ngờ khiến cho Thúc Sinh vô cùng lo sợ và voo cùng hoảng hốt khi tưởng rằng mình sẽ bị sử tội.Vì đối với Kiều Thúc Sinh chỉ như bao khách làng chơi khác chỉ thích cái vẻ ngoài mĩ miều của nàng chứ đâu có hề yêu nàng vì nếu yêu nàng thi Thúc Sinh đã ko để Hoạn thư hành hạ Kiều như thế nên Thúc Sinh sợ mình sẽ phải tội,sẽ chết:
"Mặt như chàm đổ mình dường dẽ run"
Vì sợ nên Thúc Sỉnh run và điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của nhân vật Trương Sinh và điều đó đã chứng minh được cái tài xây dựng hình tượng nhân NG.Du.Tuy nhiên mọi chuyện lại ko như Thúc Sinh nghĩ,Kiều chỉ muốn báo đáp Thúc Sinh vì đã cứu mình ra khỏi chốn lầu xanh ô nhục lần thứ nhất và cho Kiều được hạnh phúc dù chỉ trong 1 thời gian ngắn.Và điều này cũng cho thấy Tk là 1 người rất trọng tình nghĩa và vô cùng cao thượng
"Nàng rằng nghĩa nặng nghìn non
Lân Tri người cũ chàng còn nhớ chăng"
Trong câu trên Tk đã dùng từ "người cũ" mà ko dùng từ "chồng cũ" điều đó cũng thể hiện cái "khéo ăn,khéo nói"của nàng,nàng làm như vậy sẽ đẹp lòng và mát dạ Thúc Sinh lại ko làm Từ Hải bị mất mặt giữa bàn dân thiên hạ.Kiều vẫn nhớ đến Thúc Sinh dù "sâm thương chẳng vẹn chữ tòng".điều đó càng nói lên nàng là 1 con người vô cùng cao thượng.Để đền ơn nghĩa sâu nặng cho Thúc Sinh mà Tk đã dùng đến "Gấm trăm cuốn bạc nghìn cân"đó quả là 1 số tài sản vô cùng lớnvaf quý giá nhưng nếu đặt cạnh tình sâu nghĩa nặng của Thúc Sinh-điều mà TK nghĩ-thì chỉ là 1 số tiền nhỏ để báo đáp"gọi là".Trong lời nói của Kiều có 1 sự khác biệt vô cùng sâu sắc giãu lời nói của Kiều khi nói trực tiếp với Thúc Sinh và lời nói của nàng khi nói về Hoạn Thư.Khi nói với Thúc Sinh thì nàng dùng những thành ngữ(Nghĩa nặng nghìn non,..)những điển tích (sâm thương)từ ngữ Hán việt(tòng cố nhân,..)để gợi lại tình xưa nghĩa nghĩa cũ.Nàng luôn trân trọng những tình cảm mà Thúc Sinh đã dành cho nàng xưa kia dù cho"chẳng vẹn chữ tòng".Trái lập hoàn toàn với những lời nói đó,khi nói về Hoạn Thư thì Kiều lại dùng những từ ngữ,cánh nói dân gian và nôm nanhư"kẻ cắp bà già gặp nhau","kiến bò miệng chén",...Nếu như những từ ngữ trang trọng góp phần biểu lộ tình cảm,lòng biết ơn sâu sắc của Kiều thì những ngữ,cách nói dân gian lại có ý nghĩa như 1 sự hạ thấp,xem thường.Mặt khác cánh nói ấy cũng cho thấy Kiều hiểu Hoạn Thư khá rõ,cách đánh giá của nàng là ở tư thế của 1 người chủ động thì,đứng trên đối thủ.
Kiều báo ân cho Thúc Sinh là vậy còn Hoạn Thư thì nàng hành xử ra sao?Cảnh 2 chính là cảnh báo oán của Kiều với Hoạn Thư 1 kẻ đã gây ra vết thương lòng lớn nhất cho Kiều.
Còn tiếp:):)
 
Last edited by a moderator:
M

maidoany_nhi

Có nhửng bài thơ phục vụ các bạn đây:​
Thầm lặng​
Bến tương lại đang chờ người ham học
Bờ vực thẵm đang đợi kẻ ham chơi
Đời học sinh như chiếc thuyền xuôi ngược
Vững ta chèo ta đến bến tương lai​

Còn đây là những bài thơ không tên
Chử tình là chữ chi chi
Mà sau ta mãi nặng ghi trong lòng
Tim người có bóng ta không
Mà sau ta mãi nhớ mong mình người
~~~~////~~~~~~~////~~~~
Muốn quên là lúc cố tìm
Muốn xa là lúc kéo mình gần thêm
~~~~~~~~Hết~~~~~~~~~
Cảm ơn bạn đã ủng hộ cho nhóm bút rất nhiều. Những bài thơ bài văn của các bạn sẽ được lư truyền, nổi tiếng ( hơi nổ tí ). Nhưng nói chung, đây là thực lực của mọi người. Tặng bạn thêm 1 thks cho bài viết của mình. Rất mong bạn và mọi người ủng hộ ^^!
Họ và tên:..........phạm văn đạt........................................ .........
2. Lớp: ............................9a/2...................... ..................
3. Đang giữ chức vụ:. .................0..........................
4. Địa chỉ:................................bình minh kim sơn ninh bình.................. .............
5. SĐT: ...........................................0....... ...............
6. Bút danh: ( ví dụ: cỏ phong sương, họa mi,......).................... quỷ dữ trở lại ( ngầu một tí)
ko tán thành cho lém đâu
À, về vấn đề này, bạn có thề nêu rõ cho mình biết không tán thành chỗ nào đê mình sửa đổi, rút kinh nghiệm đc không ợ ? :D
Đến bây giờ tôi mới thấm thía ra 1 điều rằng quay cóp bài không những làm mình bị coi thường trong cuộc sống mà còn làm liên lụy đến nhiều người xung quanh mình như thầy cô.Tôi mang rằng mọi người sẽ không đi theo viết xe đổ của tôi.Mặc dù bài kiểm tra của bạn có thấp nhưng bạn sẽ tự hào đó là bài làm của bạn chứ ko phải người khác ,bạn sẽ sống thanh thản với đời hơn.
__________________________________________________________
BÀI NÀY MÌNH VỪA VIẾT VỪA NGHĨ NÊN CÓ SAI SÓT GÌ MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG NÓI ĐẾN HAY CHỈ RA MÌNH BIẾT NHƯ VẬY KHÔNG HAY NHƯNG MÌNH THẤY ĐIỀU ĐÓ TỐT CHO MÌNH.thanks mọi người
Tặng bạn 1 thanks cho bài viết ( tự lực ) của mình. Đó là 1 thanks cho sự cống gắng và ủng hộ nhóm bút nhé! ^^! Mình nghĩ bài văn của bạn cần thêm chút biểu cảm, dẫn chứng bộc lộ đc tâm trạng. Thân!
Nguyễn du(1765-1820) là 1 nhà văn,nhà thơ nổi tiếng thế giới.Sự nghiệp văn chương của ông gồm những tác phẩm có giá trị lớn bằng chữ hán và chữ nôm.Sáng tác chữ môn đặc sắc nhất của ông là Truyện Kiều.Đoạn trích Thuý Kiều báo ân báo oán nằm ở cuối phần thứ 2 gia biến và lưu lạc.Đoạn trích này tả cảnh Tk đang báo ân cho Thúc Sinh và báo oán cho Hoạn Thư.
Sau khi Tk phải chịu bao đau khỏ,tủi nhục,đoạn đày thì nàng đã được Thừ Hải cứu thoát khỏi nơi ô nhục chốn lầu xanh và giúp nàng đề ơn,báo oán.Trong phần trích học này thì chỉ có Thúc Sinh và Hoạn Thư đực TK trả ơn,báo oán.Tuỳ theo công tội mà Tk đã xử án rất có tình có lí.Nàng đã rất trang trọng và oai nghiêm khi dùng đến lính và gươm to giáo lớn đẻ rước Thúc Sinh đến nơi coong đường để nàng đền ơn.Sự việc quá bất ngờ khiến cho Thúc Sinh vô cùng lo sợ và voo cùng hoảng hốt khi tưởng rằng mình sẽ bị sử tội.Vì đối với Kiều Thúc Sinh chỉ như bao khách làng chơi khác chỉ thích cái vẻ ngoài mĩ miều của nàng chứ đâu có hề yêu nàng vì nếu yêu nàng thi Thúc Sinh đã ko để Hoạn thư hành hạ Kiều như thế nên Thúc Sinh sợ mình sẽ phải tội,sẽ chết:
"Mặt như chàm đổ mình dường dẽ run"
Vì sợ nên Thúc Sỉnh run và điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của nhân vật Trương Sinh và điều đó đã chứng minh được cái tài xây dựng hình tượng nhân NG.Du.Tuy nhiên mọi chuyện lại ko như Thúc Sinh nghĩ,Kiều chỉ muốn báo đáp Thúc Sinh vì đã cứu mình ra khỏi chốn lầu xanh ô nhục lần thứ nhất và cho Kiều được hạnh phúc dù chỉ trong 1 thời gian ngắn.Và điều này cũng cho thấy Tk là 1 người rất trọng tình nghĩa và vô cùng cao thượng
"Nàng rằng nghĩa nặng nghìn non
Lân Tri người cũ chàng còn nhớ chăng"
Trong câu trên Tk đã dùng từ "người cũ" mà ko dùng từ "chồng cũ" điều đó cũng thể hiện cái "khéo ăn,khéo nói"của nàng,nàng làm như vậy sẽ đẹp lòng và mát dạ Thúc Sinh lại ko làm Từ Hải bị mất mặ giữa bàn dân thiên hạ.
Còn tiếp:):)
Mới đọc khúc đầu thôi mà đã thấy hấp dẫn rùi. :p Tặng chị 1 thanks đề có típ phần sau tặng tụi em nhaz !! moazzzzzzzzzzz <3
 
Last edited by a moderator:
T

thang271998

1. Họ và tên: Vũ Hữu Thắng
2. Lớp: 10
3. Đang giữ chức vụ: t-mod toán 10
4. Địa chỉ: Kiến Thụy - Hải Phòng
5. SĐT: ..................................0.................................
6. Bút danh: Vũ Tân Sơn

Còn về bài mình xin viết sau nha!
 
T

tuan103

Khôn

1 Họ và tên:Kiều Anh Tuấn
2 Lớp:5A
3 Đang giữ chức vụ:Học sinh quý những con chó
4 Địa chỉ: Cổ Chế-Phúc Tiến-Phú Xuyên-Hà Nội
5 SĐT:19001...tông zô mõm
6 Bút danh:Khôn3


Bài thơ:Điểm 10
Hôm nay em được điểm 10
Về nhà mẹ sướng mẹ cười hân hoan
Nhìn mẹ má đỏ hây hây
Em nhìn em cũng đỏ lây theo cùng..........
Kiều Anh Tuấn

Có hay không?Nếu hay thì thanks nha
 
N

naniliti

Đóng sào ở đây đã :D
1. Họ và tên: Đặng Thị Minh Hòa
2. Lớp: 9
3. Đang giữ chức vụ: mod văn 9
4. Địa chỉ: TP. Vinh
5. SĐT: 016xxxxxxxxxx
6. Bút danh: Ở nhà ai cũng kêu là Bẹp mà lên đây cũng gọi thế thì ngại quá... Mắt mèo đi nhé :D
Bài thì mình làm theo hứng thôi. Khi nào có hứng sẽ đóng góp cho nhóm 1 bài với lại giờ mình đang đau đầu vì vụ tập san 20-11 nên chắc không viết được. Dạo này học hành nhiều quá nên viết hơi ngu :)) . Mình có viết nhiều bài đăng báo rồi, nhưng từ năm lớp 8 tới giờ nghỉ luôn nên khả năng viết của mình có theo chiều xuống hố. Viết cứ chuối chuối. Mong là đứng ai đá mình khỏi nhóm :D
 
G

goodgirla1city

1. Họ và tên: Trần Phương Thảo

2. Lớp: 10

3. Đang giữ chức vụ:. Kiểm soát viên box Lý 9

4. Địa chỉ: Hải Dương City :)

5. SĐT: $0123 456 789$

6. Bút danh: Hạt giống tâm hồn

Bài viết thì mình sẽ viết sau nhé.Để mình tìm xem có bài nào hay không mới dám post lên chứ :)
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom