Tản mạn ngoài lề: Cây bút trẻ 2010

D

doigiaythuytinh

Chưa tìm được điều cần tìm ....


I think so :|
Mình thấy bài của Tôm là ấn tượng nhất
Nhưng chỉ là trong số những bài đã post thôi
Thực chất thì cốt truyện không có gì mới lạ =.=

Do đề ? Ừ! Mình nghĩ một phần là vậy
Nhưng mà, có lẽ đề mang tính thị trường như thế này thì lại cần những cái mới lạ :)
 
G

girltoanpro1995

Em thấy ấn tượng vs bài goldmoon ý. Anh ý vik ng` lớn nhắm . Mà hình như ai cug~ thik bài ấy. Có lẽ chuyên văn ;)). Hehe..mờ anh ớ vik vì wa' ng` nhớn => có chỗ e k thấm nhuyễn đc :"> . Hức hức . Dù sao e thấy tất cả bài đều hay, đều mag nội dung có tíh GD nhưng e thik bài a ớ hơn cả :p .
 
V

vjtran

:) thật sự rất vui vì Cây Bút Trẻ 8 mới chỉ vài ngày phát động đã có một số lượng khá lớn các bài viết tham gia ^^.

Mình xin đưa vài ý kiến chung:

Ưu điểm: các bài tham gia có nội dung khá chân thật, phong phú. Dù sâu sắc hay chưa thì vẫn làm cho người đọc cảm nhận được một bài học.
Nhược điểm: Ngôn ngữ chưa thật trau chuốt, nội dung vẫn chưa có nét mới lạ, sáng tạo. Ấn tượng chưa đậm.

"Cây Bút Trẻ" có thể nói là một giải thưởng lớn của box văn cũng như toàn 4rum, nên cần ở các thí sinh sự mới lạ, sáng tạo thật sự trong cách viết cũng như nội dung truyền đạt phải có chiều sâu thật sự.

Với chủ đề "Lần đầu tiên" có thể nói khá dễ viết tuy thế vẫn mong các mem tham gia trau chuốt hơn bài dự thi của mình cả về nội dung lẫn hình thức để có chất lượng tốt nhất cho cuộc thi, và cũng phản ánh chân thật nhất khả năng của chính các bạn!

Thân!
 
C

congchualolem_b

T mong chờ ở CBT 1 điều mới...mới thật sự...nét mới trong nét cũ...đó mới là sự sàn lọc, là hạt ngọc quý đc chắt chiu và tinh luyện từ lâu...

Đợi...:)

Cố lên các bạn nhé ;)
 
N

nguyentung2510

:D. Cho T hỏi là có được chỉnh sửa, thêm bớt vào bài làm không? Dù gì thì cũng ko thể tránh khỏi thiếu sót mà.
 
K

kyoletgo

aiz, post nhầm, srr nha ^^
t thấy các bạn trẻ tự nhiên có xu hướng post ảnh tùm lum :|
post 1 2 cái còn đc chứ ... haiz
viết văn chứ có phải trưng ảnh đâu ~.~
 
T

tomcangxanh

@nguyentung2510: Ok!

@kyoletgo: Đó là 1 phần trong bài mà bạn. Trình bày và minh họa là một phần quan trọng.
 
V

vjtran

Xin lỗi, nhưng mình xin được nhắc các bạn nên đọc mục đích của topic này trước khi post bài.

Tản mạn ngoài lề: Cây bút trẻ 2010

--------------------------------------------------------------------------------

Cảm nhận về một bài viết, yêu hay ghét một tác giả....thì post vào đây. Cho phép viết bài thoải mái nhưng mà cấm ngặt các bài tán phét, không chủ đề...sẽ bị treo nick bất kể là mod hay vip member.

Thân

Còn nếu có các vấn đề khác xin post ở topic bên lề link:http://diendan.hocmai.vn/showthread.php?t=125715

Cám ơn! :)
 
G

greenstar131

Phải nói rằng chất lượng bài thi của CBT lần này rất kém. Nhiều mem tham gia mà không biết viết gì, cũng có mem viết như đang kể lể hơn là tham gia thi một cách đàng hoàng.
 
M

meobachan

Phải nói rằng chất lượng bài thi của CBT lần này rất kém. Nhiều mem tham gia mà không biết viết gì, cũng có mem viết như đang kể lể hơn là tham gia thi một cách đàng hoàng.

Mình không đồng ý với bạn. Nói như bạn có nghĩa là bạn đang phủ nhận, chê những cảm xúc thật của các mem thể hiện trong bài viết của mình là dở, không hay, như là "đang kể lể".
Vì chủ đề lần này là "Lần đầu tiên..." nên sẽ không tránh khỏi những bài viết đi lạc chủ đề và có phần kể lể nhưng chính chủ đề này lại khơi gợi những cảm xúc thật, những cảm xúc sâu kín của không ít mem tham gia cuộc thi và họ gửi gắm tất cả vào bài viết của mình. Thế mà bạn lại bảo "cũng có mem viết như đang kể lể hơn là tham gia thi một cách đang hoàng" khác nào phủ nhận lại hết toàn bộ những tình cảm thật trong họ. Các mem tham gia thi một cách đàng hoàng đấy chứ, họ viết bài và cũng chăm chút cho hình thức bài viết của mình. Đừng vì một số bài không tốt mà bạn đánh đồng tất cả các bài đều như thế và buông ra một câu "Chất lượng bài thi của CBT lần này rất kém"!
Cuộc thi này có rất nhiều mem là dân tự nhiên cũng tham gia với những bài viết thể hiện được khả năng thực của họ, rất đáng khuyến khích. Có thể là ngôn từ không trau chuốt, không mềm mại, lưu loát nhưng họ là dân Tư nhiên, bạn không thể nào đòi hỏi họ phải viết những câu văn như là dân chuyên Văn (không phải ai cũng có tài "văn võ song toàn" như smod Phamminhkhoi). Cảm xúc của họ thể hiện trong các bài làm là thật và điều đó cần được khuyến khích chứ không phải chê chất lượng kém, vơ đũa cả nắm.
Đề tài lần này nghe tưởng chừng như đơn giản, dễ viết nhưng lại rất dễ sa vào lối mòn, không có gì mới mẻ, độc đáo, cũng gây khó khăn cho người đọc khi chọn ra bài viết nào có ấn tượng bởi bài nào cũng xúc động.
Còn hơn mười ngày là hết hạn, cũng nên hy vọng chứ :)... Cùng cố lên nào ^^
 
V

vjtran

Mình không đồng ý với bạn. Nói như bạn có nghĩa là bạn đang phủ nhận, chê những cảm xúc thật của các mem thể hiện trong bài viết của mình là dở, không hay, như là "đang kể lể".
Vì chủ đề lần này là "Lần đầu tiên..." nên sẽ không tránh khỏi những bài viết đi lạc chủ đề và có phần kể lể nhưng chính chủ đề này lại khơi gợi những cảm xúc thật, những cảm xúc sâu kín của không ít mem tham gia cuộc thi và họ gửi gắm tất cả vào bài viết của mình. Thế mà bạn lại bảo "cũng có mem viết như đang kể lể hơn là tham gia thi một cách đang hoàng" khác nào phủ nhận lại hết toàn bộ những tình cảm thật trong họ. Các mem tham gia thi một cách đàng hoàng đấy chứ, họ viết bài và cũng chăm chút cho hình thức bài viết của mình. Đừng vì một số bài không tốt mà bạn đánh đồng tất cả các bài đều như thế và buông ra một câu "Chất lượng bài thi của CBT lần này rất kém"!
Cuộc thi này có rất nhiều mem là dân tự nhiên cũng tham gia với những bài viết thể hiện được khả năng thực của họ, rất đáng khuyến khích. Có thể là ngôn từ không trau chuốt, không mềm mại, lưu loát nhưng họ là dân Tư nhiên, bạn không thể nào đòi hỏi họ phải viết những câu văn như là dân chuyên Văn (không phải ai cũng có tài "văn võ song toàn" như smod Phamminhkhoi). Cảm xúc của họ thể hiện trong các bài làm là thật và điều đó cần được khuyến khích chứ không phải chê chất lượng kém, vơ đũa cả nắm.
Đề tài lần này nghe tưởng chừng như đơn giản, dễ viết nhưng lại rất dễ sa vào lối mòn, không có gì mới mẻ, độc đáo, cũng gây khó khăn cho người đọc khi chọn ra bài viết nào có ấn tượng bởi bài nào cũng xúc động.
Còn hơn mười ngày là hết hạn, cũng nên hy vọng chứ ... Cùng cố lên nào ^^
Cám ơn bạn vì những dòng này, cũng ko hiểu rõ lí do nhưng đọc xong nó cảm giác tìm đc sự đồng cảm ^^ những gì bạn nói cũng chính là những mặt tích cực và tiêu cực mà CBT lần này gặp phải, BTC thật sự rất vui khi nhận được nhiều bài viết của mem (trong đó có cả những mem tự nhiên) điều đó chứng tỏ cuộc thi đã có sức hút nào đó với mem cũng như chủ đề chọn ra đã có mặc phù hợp.
Tuy nhiên vì chủ đề khá rộng và có thể nói là dễ viết, phù hợp với mọi mem nên cũng vì thế nên những bài viết tham gia có tính chất chỉ là 1 câu chuyện của bản thân, thú vị có, cảm động có, đời thường cũng có...nhưng một số bài vẫn ko thực sự trau chuốt.
Phải nói rằng chất lượng bài thi của CBT lần này rất kém. Nhiều mem tham gia mà không biết viết gì, cũng có mem viết như đang kể lể hơn là tham gia thi một cách đàng hoàng
Có lẽ đây là từ "đàng hoàng" mà green nói. Cuộc thi Cây Bút Trẻ là một cuộc thi thường niên lớn của 4rum, và để tìm được một cây bút trẻ xứng đáng, thì bài viết đó phải thật sự thuyết phục cả về nội dung, cách hành văn lẫn hình thức... Tuy nhiên cuộc thi vẫn rất vui khi nhận được nhiều bài viết chia sẻ cảm xúc thật của các bạn, nhưng vẫn rất mong các mem tham gia trau chuốt bài viết của mình hơn, để Cây Bút Trẻ năm nay có chất lượng thật sự :)
 
Last edited by a moderator:
G

greenstar131

Mình không đồng ý với bạn. Nói như bạn có nghĩa là bạn đang phủ nhận, chê những cảm xúc thật của các mem thể hiện trong bài viết của mình là dở, không hay, như là "đang kể lể".
Vì chủ đề lần này là "Lần đầu tiên..." nên sẽ không tránh khỏi những bài viết đi lạc chủ đề và có phần kể lể nhưng chính chủ đề này lại khơi gợi những cảm xúc thật, những cảm xúc sâu kín của không ít mem tham gia cuộc thi và họ gửi gắm tất cả vào bài viết của mình. Thế mà bạn lại bảo "cũng có mem viết như đang kể lể hơn là tham gia thi một cách đang hoàng" khác nào phủ nhận lại hết toàn bộ những tình cảm thật trong họ. Các mem tham gia thi một cách đàng hoàng đấy chứ, họ viết bài và cũng chăm chút cho hình thức bài viết của mình. Đừng vì một số bài không tốt mà bạn đánh đồng tất cả các bài đều như thế và buông ra một câu "Chất lượng bài thi của CBT lần này rất kém"!
Cuộc thi này có rất nhiều mem là dân tự nhiên cũng tham gia với những bài viết thể hiện được khả năng thực của họ, rất đáng khuyến khích. Có thể là ngôn từ không trau chuốt, không mềm mại, lưu loát nhưng họ là dân Tư nhiên, bạn không thể nào đòi hỏi họ phải viết những câu văn như là dân chuyên Văn (không phải ai cũng có tài "văn võ song toàn" như smod Phamminhkhoi). Cảm xúc của họ thể hiện trong các bài làm là thật và điều đó cần được khuyến khích chứ không phải chê chất lượng kém, vơ đũa cả nắm.
Đề tài lần này nghe tưởng chừng như đơn giản, dễ viết nhưng lại rất dễ sa vào lối mòn, không có gì mới mẻ, độc đáo, cũng gây khó khăn cho người đọc khi chọn ra bài viết nào có ấn tượng bởi bài nào cũng xúc động.
Còn hơn mười ngày là hết hạn, cũng nên hy vọng chứ :)... Cùng cố lên nào ^^

Cảm ơn vì lời góp ý của bạn. Nhưng bạn hãy thử đặt bạn vào vai trò của mình, được chứ?
Mình đứng trên cái nhìn tổng quát mà so sánh CBT năm nay là những năm trước chứ không phải đứng ở phương diện năm nay mà phán xét năm nay bạn ạ:D
Mình không yêu cầu bài viết phải viết như một dân chuyên văn, nhưng ít nhất đã tham gia thi thì cũng nên làm cho bài thi của mình để lại ấn tượng, tối thiểu là đúng trọng tâm của chủ đề.
Bạn đã đọc hết các bài thi chưa?
Mình không có ý vơ đũa cả nắm, bạn nghĩ điều gì tốt nhất đề khuyến khích các bạn tham gia thi?
Là khen ngợi rằng: "bài bạn viết tốt, nhưng chưa hay lắm", hay :" Bạn biết được lắm, cố gắng viết tốt hơn nha"? Làm thế liệu mem có nhận ra điểm chưa tốt để hoàn thiện hơn không?
Mình cũng là dân tự nhiên bạn ạ, nhưng đã là dân tự nhiên thì tỉ mỉ và cẩn thận là điều rất quan trọng, viết văn cũng như làm toán, không xác định được trọng tâm thì làm sai toán, còn không xác định được trọng tâm trong văn thì bài viết sẽ lủng củng, không mạch lạc. Đối với một cuộc thi lớn của 4rum thì đòi hỏi như vậy là không cao đâu bạn ạ.
Mình không đồng ý với bạn. Nói như bạn có nghĩa là bạn đang phủ nhận, chê những cảm xúc thật của các mem thể hiện trong bài viết của mình là dở, không hay, như là "đang kể lể".
Đồng ý là cảm xúc thật của mem thường được thể hiện trong bài thi, nhưng kể lể thì vẫn là kể lể, mình là giám khảo nên phải nhận xét một cách khách quan, mình cũng không nói tất cả các mem đều " kể lể", bạn không nên nghĩ tiêu cực như vậy:p.
Một lần nữa cảm ơn bạn vì đã góp ý chân thành. Mình nhận lời góp ý và sẽ cố gắng sửa chữa.Cảm ơn @};-
 
G

girltoanpro1995

Suy nghĩ của riêng em

Đây là lần đầu tiên em tham gia cuộc thi này, em hok biết mấy năm trước các anh chị và các bạn thi như thế nào nên em hok dám so sánh. Em đã đọc rất nhiều bài viết ( k phải là hết) và cũng thích rất nhiều bài. Có lẽ tại em chưa lớn như các anh chị nên em lại thích những bài văn dạng như câu chuyện về cuộc sống đời thường hơn. Mỗi người 1 cách nghĩ, 1 sở thích mà. Dù viết nhiều đề tài, nhìu cách nghĩ nhưng đó đều là cố gắng của tất cả mọi người rồi. Ai cũng viết bằng cảm xúc của mìh cả. Chắc có lẽ hok nên bảo người ta " kể lể" vì như vậy sẽ mất hay :). Ai đọc như vậy lại thấy k vui :) . Cuộc thi này là để mọi người thử sức nên em nghĩ mìh đừng chê chung chung như vậy. Như cảm nghĩ của riêng em thỳ dù đạt giải hay k mọi người cũng sẽ vui vì đã làm hết mìh. Nếu ai đó chê như vậy dễ chạm vào lòng tự ái..dễ khiến các bạn k tự tin vào bài viết của mìh nữa :). Đó chắc chỉ là em nghĩ thôi :).
Em đọc được câu chuyện này, em nghĩ có lẽ ý nghĩa vì tên của nó là " Sức mạnh của ngôn từ"
Lời nói có sức mạnh vô cùng lớn. Một lời động viên dành cho người đang gặp khó khăn có thể mang đến một sức mạnh bất ngờ...

Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng, bỗng có hai con ếch bị rơi xuống hố. Khi nhìn thấy cái hố quá sâu, những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng họ nên ngồi im mà chờ cái chết.

Hai con ếch cố tình lờ đi những lời nói bi quan đó và cố gắng nhảy ra khỏi cái hố. Những con ếch khác nhìn thấy thế bảo họ đừng cố gắng vô ích. Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời đàn ếch đứng trên bờ mà buông xuôi tất cả và từ từ gục xuống chết vì kiệt sức.

Con ếch kia còn lại vẫn tiếp tục nhảy lên bờ. Một lần nữa, đàn ếch trên bờ lại khuyên nó hãy nằm mà chờ chết chứ đừng làm tổn thương mình như thế. Con ếch nọ càng cố gắng nhảy cao hơn nữa và cuối cùng nó cũng đã nhảy ra được khỏi cái hố.

Đàn ếch thấy thế liền hỏi: “Anh không nghe chúng tôi nói gì sao?”. Con ếch kia liền giải thích anh ta bị điếc, nên anh ta nghĩ mọi người đang động viên mình cố lên.

Bài học: Lời nói có sức mạnh vô cùng lớn. Một lời động viên dành cho người đang gặp khó khăn có thể mang đến một sức mạnh bất ngờ, giúp họ vượt qua mọi khổ cực. Ngược lại, một lời nói tiêu cực có thể giết chết họ. Vì thế chúng ta hãy cẩn thận trong lời nói.
 
M

meobachan

Đúng là dân tự nhiên có khác, luôn có cái nhìn nghiêm ngặt khi nhận xét về một việc gì đó, nhận xét thẳng chứ không nương nhẹ =.=. Mặc dù như thế sẽ giúp các mem nhận ra điểm chưa tốt để hoàn thiện hơn nhưng nói thẳng thừng quá cũng khó để người nghe tiếp thu :D. Như chị Vjtran nói, mình còn dễ nghe được. "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" ấy, các cụ xưa vẫn thường khuyên thế :D.
Nhưng hôm nay, khi đọc xong một bài dự thi của Girltoanpro vừa mới post lên, và đọc lại các cuộc thi CBT lần trước, mình cũng phải đồng ý lời bạn nói có phần đúng. Không xét về nội dung, chỉ riêng về hình thức và cách dùng từ, cách hành văn trong bài viết mới post của Girltoanpro, mình thật sự không hiểu bạn ấy nghĩ gì khi post bài ấy trong một cuộc thi lớn của forum, một cuộc thi mang tính chất nghiêm túc, "đàng hoàng" (bây giờ thì mình đã hiểu từ "đàng hoàng" mà bạn muốn nói đến ở đây). Điều mình cảm thấy không hài lòng nhất là đoạn cuối trong bài, Girltoanpro nói rõ, xin trích nguyên văn: "Em xjn sp 1 tý ạ. Bài nj nhân vật k phải em đâu . Nào có phải em...em bị ép đó. Nhân vật bắt em viết về bạn ớ rùi bắt post...để đời....=.=! Cái tên nhân vật khác...k phải trog bài nj...hjx" Nơi tham dự cuộc thi CBT là nơi để spam sao? Nếu Girltoanpro bị ép buộc viết hoặc để viết cho vui thì mong bạn hãy post nó đúng vị trí :)
 
P

phamminhkhoi

Điều đáng buồn là ở cây bút trẻ lần này rất nhiều bài viết vô hồn (tạm gọi như vậy)- không có tình cảm thật của người viết, không có trau chuốt về ngôn từ. Cả bài là một mô típ rất quen thuộc, đọc phần đầu biết phần cuối. Cá nhân Anh không ưa những bạn thích học nói ngọng, những bạn xì tin hay chen các icon cợt nhả vào bài viết, nếu được quyền quyết định anh sẽ loại các thí sinh này từ đầu.

Còn chuyẹn của green, em hãy suy nghĩ lại. Đây là một dẫn chứng khác quan. Thời điểm 2 năm trước member tham gia diễn đàn có độ tuổi nhớn hơn nhiều so với bây giờ, thời ấy sinh năm 93,94 đã có thể gọi là member nhỏ tuổi. Bây giờ không như vậy. Thực ra, đọc các bài viết của một số em tuy mới học lớp 7,8 văn nhưng cách dùng từ có nhiều trau chuốt và cố gắng. Dĩ nhiên, để gọi những bài đó là hay thì chưa thể. Nhưng có một sự thật là, ở tuổi các em đó, anh cũng chưa chắc mình có thể viết được như vạy. Đó xét cho cùng cũng là một điều đánh biểu dương chứ không phải là chê trách.

Xét cho cùng, CBT lần này cũng đưa ra tín hiệu mừng về tinh thần Học mãi tưởng đã chết từ lâu, mà các cựu mem bờ đã bàn nhau về một thời hoàng kim đã tắt. Dù chưa thật sự hoàn thiện; tinh thần Học mãi còn, 4rrum Học mãi còn hy vọng.
 
G

greenstar131

Đây là lần đầu tiên em tham gia cuộc thi này, em hok biết mấy năm trước các anh chị và các bạn thi như thế nào nên em hok dám so sánh. Em đã đọc rất nhiều bài viết ( k phải là hết) và cũng thích rất nhiều bài. Có lẽ tại em chưa lớn như các anh chị nên em lại thích những bài văn dạng như câu chuyện về cuộc sống đời thường hơn. Mỗi người 1 cách nghĩ, 1 sở thích mà. Dù viết nhiều đề tài, nhìu cách nghĩ nhưng đó đều là cố gắng của tất cả mọi người rồi. Ai cũng viết bằng cảm xúc của mìh cả. Chắc có lẽ hok nên bảo người ta " kể lể" vì như vậy sẽ mất hay :). Ai đọc như vậy lại thấy k vui :) . Cuộc thi này là để mọi người thử sức nên em nghĩ mìh đừng chê chung chung như vậy. Như cảm nghĩ của riêng em thỳ dù đạt giải hay k mọi người cũng sẽ vui vì đã làm hết mìh. Nếu ai đó chê như vậy dễ chạm vào lòng tự ái..dễ khiến các bạn k tự tin vào bài viết của mìh nữa :). Đó chắc chỉ là em nghĩ thôi :).
Em đọc được câu chuyện này, em nghĩ có lẽ ý nghĩa vì tên của nó là " Sức mạnh của ngôn từ"
Lời nói có sức mạnh vô cùng lớn. Một lời động viên dành cho người đang gặp khó khăn có thể mang đến một sức mạnh bất ngờ...

Một đàn ếch đi ngang qua một khu rừng, bỗng có hai con ếch bị rơi xuống hố. Khi nhìn thấy cái hố quá sâu, những con ếch còn lại bèn nói với hai con ếch kia rằng họ nên ngồi im mà chờ cái chết.

Hai con ếch cố tình lờ đi những lời nói bi quan đó và cố gắng nhảy ra khỏi cái hố. Những con ếch khác nhìn thấy thế bảo họ đừng cố gắng vô ích. Cuối cùng, một con ếch nghe theo lời đàn ếch đứng trên bờ mà buông xuôi tất cả và từ từ gục xuống chết vì kiệt sức.

Con ếch kia còn lại vẫn tiếp tục nhảy lên bờ. Một lần nữa, đàn ếch trên bờ lại khuyên nó hãy nằm mà chờ chết chứ đừng làm tổn thương mình như thế. Con ếch nọ càng cố gắng nhảy cao hơn nữa và cuối cùng nó cũng đã nhảy ra được khỏi cái hố.

Đàn ếch thấy thế liền hỏi: “Anh không nghe chúng tôi nói gì sao?”. Con ếch kia liền giải thích anh ta bị điếc, nên anh ta nghĩ mọi người đang động viên mình cố lên.

Bài học: Lời nói có sức mạnh vô cùng lớn. Một lời động viên dành cho người đang gặp khó khăn có thể mang đến một sức mạnh bất ngờ, giúp họ vượt qua mọi khổ cực. Ngược lại, một lời nói tiêu cực có thể giết chết họ. Vì thế chúng ta hãy cẩn thận trong lời nói.
:) Em có biết trong mỗi con người luôn có một điểm dừng và một điểm bứt phá không?;)
Điểm dừng sẽ phát triển nếu người đó chỉ toàn nhận những thứ tốt đẹp mà không từng trải qua khó khăn nào trong cuộc sống. Em nghĩ thế nào là lời nói khó nghe?:p
Chị không biết cảm nghĩ của người khác như thế nào, nhưng chị vẫn thích được người ta nói ra những điểm chưa tốt của chị hơn là khen ngợi những điều tốt ở chị:D. Em biết vì sao không?
Vì chị sợ điểm dừng của chị sẽ lớn lên nhanh chóng nếu chị chỉ toàn nghe lời dễ lọt tai;). Mật ngọt chết ruồi em ạ ;))
Điểm bứt phá phát triển là khi con người ta nhận ra điểm không tốt ở mình, nhận được sự thách thức hay sự khinh khi của người khác. Câu chuyện của em rất ý nghĩa, chị cũng xin kể cho em nghe câu chuyện nhỏ này nhé ;)
"Có một vận động viên điền kinh nọ, anh ta là người xuất sắc nhất trong đội tuyển, anh ta luôn dành chiến thắng, không đứng nhất thì cũng đứng nhì và điều này khiến anh ta hài lòng, thỏa mãn. Nhưng anh ta đâu ngờ rằng thành tích của anh ta có tăng lên sau mỗi năm, nhưng ý chí và sự cố gắng không còn như hồi anh ta mới vào đội tuyển.
Vào một cuộc thi lớn, huấn luyện viên của anh ta tập cùng anh ta, ông nhận ra người con trai này đang đi xuống. Ông dùng những lời nhỏ nhẹ, dạy bảo tận tình, nhưng anh ta nghe và gật chứ vẫn không thực hiện. Vì anh ta nghĩ không có gì phải cố hơn nữa, thành tích thế này cũng đủ làm người khác phải nể sợ. Một tháng tập luyện trôi qua, thành tích của anh vẫn dậm chân tại chỗ, dù nó đã ở mức cao so với các thành viên khác trong đội. Lúc bấy giờ huấn luyện viên mới gọi anh ta ra - đúng hơn là gọi cả nhóm. Ông ấy đã nói rằng:
" Tôi biết cậu là người tuyệt vời nhất trong nhóm, nhưng tôi hỏi cậu, nếu giờ cho cậu chạy thi với một con kiến, cậu có chắc chắn cậu sẽ thẳng nó?"
Anh ta nóng mặt, bực mình hỏi lại:
" Tại sao ông lại nói thế? Ông muốn làm nhục tôi ư?"
Vị HLV bình thản nói tiếp:
" Vì anh không chiến thắng nổi bản thân mình, một con kiến dù vác miếng thức ăn to gấp nhiều lần nó thì trên con đường nó đi, nó chỉ tiến mà không lùi, dù phải tha, dù phải kéo lết miếng thức ăn thì vẫn phải về được tới tổ của nó. Còn anh, anh nghĩ mình đã tuyệt vời lắm sao? Anh thậm chí không vượt qua được cái ngưỡng mà cách đây 2 năm anh đạt được. Anh so sánh với những người không bằng mình và tự thỏa mãn với bản thân, thế chẳng phải anh không bằng con kiến à?"
Anh vận động viên tức giận, đưa tay đấm vào mặt vị HLV, nhưng ông ấy không đánh lại, vẫn vẻ bình thản, ông nói câu cuối.
" Anh không chịu được những lời tôi nói thì hãy chứng minh anh hơn con kiến đi!"
Nói rồi vị HLV quay đi. Anh ta tức đến phát điên, chưa bao giờ anh ta thấy nhục như thế, anh ta căm thù vị HLV vì đã làm nhục anh ta trước mặt bao nhiêu người và thề với lòng là sẽ khiến " lão già" HLV phải mở to mắt ra nhìn mà thán phục. Cứ thế, anh ta tập luyện mỗi ngày, ngày đầu không được, ngày thứ 2 cũng không khá hơn, ngày thứ 3, thứ 4...cho đến ngày thứ 7, anh ta đã tiến bộ hơn thành tích cũ. Nhưng anh nghĩ đó chưa là gì cả, tiếp tục tập luyện mỗi ngày đều đặn...một tháng sau, chính anh cũng thấy ngạc nhiên về thành tích của mình. Lúc này anh nghĩ sẽ trả đũa được gã HLV đáng ghét kia.
Sau cuộc thi, anh là người thắng cuộc, mọi người hò reo tán thưởng anh, anh đều mặc. Anh tiến đến chỗ vị HLV, nhìn thẳng vào mắt HLV mà nói rằng:
" Ông thấy rồi đấy, tôi không thua ai cả, bây giờ ông mới chính là con kiến vì đã nói ra những lời lúc trước với tôi!"
Vị HLV mỉm cười, ông đặt hai tai lên vai anh ta.
" Cậu làm tốt lắm, tôi rất hài lòng về cậu, hãy luôn cố gắng để điểm dừng trong con người cậu không thể tồn tại. CẬu hiểu chứ?"
Anh ta im lặng, suy nghĩ, bấy giờ anh ta mới hiểu vị HLV đã giúp anh ta thế nào. Anh ta đã khóc, không phải vì hạnh phúc của sự chiến thắng mà vì anh nhận ra mình đã tệ thế nào trong thời gian 2 năm qua."
P/s:Đây là câu chuyện nhỏ chị được nghe từ thấy giáo dạy hóa lớp chị, ngoài học môn hóa, tụi chị còn được học cách sống, cách làm người em ạ;)
@meobachan: Đôi khi những lời nói dễ nghe không hợp với những nơi cần sự chân thành bạn ạ;)
 
Last edited by a moderator:
G

greenstar131

Điều đáng buồn là ở cây bút trẻ lần này rất nhiều bài viết vô hồn (tạm gọi như vậy)- không có tình cảm thật của người viết, không có trau chuốt về ngôn từ. Cả bài là một mô típ rất quen thuộc, đọc phần đầu biết phần cuối. Cá nhân Anh không ưa những bạn thích học nói ngọng, những bạn xì tin hay chen các icon cợt nhả vào bài viết, nếu được quyền quyết định anh sẽ loại các thí sinh này từ đầu.

Còn chuyẹn của green, em hãy suy nghĩ lại. Đây là một dẫn chứng khác quan. Thời điểm 2 năm trước member tham gia diễn đàn có độ tuổi nhớn hơn nhiều so với bây giờ, thời ấy sinh năm 93,94 đã có thể gọi là member nhỏ tuổi. Bây giờ không như vậy. Thực ra, đọc các bài viết của một số em tuy mới học lớp 7,8 văn nhưng cách dùng từ có nhiều trau chuốt và cố gắng. Dĩ nhiên, để gọi những bài đó là hay thì chưa thể. Nhưng có một sự thật là, ở tuổi các em đó, anh cũng chưa chắc mình có thể viết được như vạy. Đó xét cho cùng cũng là một điều đánh biểu dương chứ không phải là chê trách.

Xét cho cùng, CBT lần này cũng đưa ra tín hiệu mừng về tinh thần Học mãi tưởng đã chết từ lâu, mà các cựu mem bờ đã bàn nhau về một thời hoàng kim đã tắt. Dù chưa thật sự hoàn thiện; tinh thần Học mãi còn, 4rrum Học mãi còn hy vọng.
:DEm biết em đã sai khi nói những lời như vậy, lúc đó em mới chấm xong mấy bài dự thi, em không hài lòng nên hơi bức xúc và trong và phút không kiền chế được, em đã ....@-). Em nhận sai và sẽ cố gắng sửa chữa.;)
 
G

girltoanpro1995

:) Em có biết trong mỗi con người luôn có một điểm dừng và một điểm bứt phá không?;)
Điểm dừng sẽ phát triển nếu người đó chỉ toàn nhận những thứ tốt đẹp mà không từng trải qua khó khăn nào trong cuộc sống. Em nghĩ thế nào là lời nói khó nghe?:p
Chị không biết cảm nghĩ của người khác như thế nào, nhưng chị vẫn thích được người ta nói ra những điểm chưa tốt của chị hơn là khen ngợi những điều tốt ở chị:D. Em biết vì sao không?
Vì chị sợ điểm dừng của chị sẽ lớn lên nhanh chóng nếu chị chỉ toàn nghe lời dễ lọt tai;). Mật ngọt chết ruồi em ạ ;))
Điểm bứt phá phát triển là khi con người ta nhận ra điểm không tốt ở mình, nhận được sự thách thức hay sự khinh khi của người khác. Câu chuyện của em rất ý nghĩa, chị cũng xin kể cho em nghe câu chuyện nhỏ này nhé ;)
"Có một vận động viên điền kinh nọ, anh ta là người xuất sắc nhất trong đội tuyển, anh ta luôn dành chiến thắng, không đứng nhất thì cũng đứng nhì và điều này khiến anh ta hài lòng, thỏa mãn. Nhưng anh ta đâu ngờ rằng thành tích của anh ta có tăng lên sau mỗi năm, nhưng ý chí và sự cố gắng không còn như hồi anh ta mới vào đội tuyển.
Vào một cuộc thi lớn, huấn luyện viên của anh ta tập cùng anh ta, ông nhận ra người con trai này đang đi xuống. Ông dùng những lời nhỏ nhẹ, dạy bảo tận tình, nhưng anh ta nghe và gật chứ vẫn không thực hiện. Vì anh ta nghĩ không có gì phải cố hơn nữa, thành tích thế này cũng đủ làm người khác phải nể sợ. Một tháng tập luyện trôi qua, thành tích của anh vẫn dậm chân tại chỗ, dù nó đã ở mức cao so với các thành viên khác trong đội. Lúc bấy giờ huấn luyện viên mới gọi anh ta ra - đúng hơn là gọi cả nhóm. Ông ấy đã nói rằng:
" Tôi biết cậu là người tuyệt vời nhất trong nhóm, nhưng tôi hỏi cậu, nếu giờ cho cậu chạy thi với một con kiến, cậu có chắc chắn cậu sẽ thẳng nó?"
Anh ta nóng mặt, bực mình hỏi lại:
" Tại sao ông lại nói thế? Ông muốn làm nhục tôi ư?"
Vị HLV bình thản nói tiếp:
" Vì anh không chiến thắng nổi bản thân mình, một con kiến dù vác miếng thức ăn to gấp nhiều lần nó thì trên con đường nó đi, nó chỉ tiến mà không lùi, dù phải tha, dù phải kéo lết miếng thức ăn thì vẫn phải về được tới tổ của nó. Còn anh, anh nghĩ mình đã tuyệt vời lắm sao? Anh thậm chí không vượt qua được cái ngưỡng mà cách đây 2 năm anh đạt được. Anh so sánh với những người không bằng mình và tự thỏa mãn với bản thân, thế chẳng phải anh không bằng con kiến à?"
Anh vận động viên tức giận, đưa tay đấm vào mặt vị HLV, nhưng ông ấy không đánh lại, vẫn vẻ bình thản, ông nói câu cuối.
" Anh không chịu được những lời tôi nói thì hãy chứng minh anh hơn con kiến đi!"
Nói rồi vị HLV quay đi. Anh ta tức đến phát điên, chưa bao giờ anh ta thấy nhục như thế, anh ta căm thù vị HLV vì đã làm nhục anh ta trước mặt bao nhiêu người và thề với lòng là sẽ khiến " lão già" HLV phải mở to mắt ra nhìn mà thán phục. Cứ thế, anh ta tập luyện mỗi ngày, ngày đầu không được, ngày thứ 2 cũng không khá hơn, ngày thứ 3, thứ 4...cho đến ngày thứ 7, anh ta đã tiến bộ hơn thành tích cũ. Nhưng anh nghĩ đó chưa là gì cả, tiếp tục tập luyện mỗi ngày đều đặn...một tháng sau, chính anh cũng thấy ngạc nhiên về thành tích của mình. Lúc này anh nghĩ sẽ trả đũa được gã HLV đáng ghét kia.
Sau cuộc thi, anh là người thắng cuộc, mọi người hò reo tán thưởng anh, anh đều mặc. Anh tiến đến chỗ vị HLV, nhìn thẳng vào mắt HLV mà nói rằng:
" Ông thấy rồi đấy, tôi không thua ai cả, bây giờ ông mới chính là con kiến vì đã nói ra những lời lúc trước với tôi!"
Vị HLV mỉm cười, ông đặt hai tai lên vai anh ta.
" Cậu làm tốt lắm, tôi rất hài lòng về cậu, hãy luôn cố gắng để điểm dừng trong con người cậu không thể tồn tại. CẬu hiểu chứ?"
Anh ta im lặng, suy nghĩ, bấy giờ anh ta mới hiểu vị HLV đã giúp anh ta thế nào. Anh ta đã khóc, không phải vì hạnh phúc của sự chiến thắng mà vì anh nhận ra mình đã tệ thế nào trong thời gian 2 năm qua."
P/s:Đây là câu chuyện nhỏ chị được nghe từ thấy giáo dạy hóa lớp chị, ngoài học môn hóa, tụi chị còn được học cách sống, cách làm người em ạ;)
@meobachan: Đôi khi những lời nói dễ nghe không hợp với những nơi cần sự chân thành bạn ạ;)
Em bjk mật ngọt chết ruồi nhưng em nghĩ nên nhận xét nhẹ nhàng thôi ạ :). Mình nói thẳng wa' ngta k thjk nghe. Mình nói nhẹ nhàng ngta nghe + sẽ thay đổi. Nếu mìh nói thẳng 1 hơi ngta ngeh xong chỉ thấy toàn những lời chê trách thôi. Ngta k sửa mà sẽ cố bảo thủ thôi :). Tuỳ mỗi người nhưng em nghĩ mìh nên nhẹ nhàng sẽ tốt hơn về mọi mặt ạ :D
Đúng là dân tự nhiên có khác, luôn có cái nhìn nghiêm ngặt khi nhận xét về một việc gì đó, nhận xét thẳng chứ không nương nhẹ =.=. Mặc dù như thế sẽ giúp các mem nhận ra điểm chưa tốt để hoàn thiện hơn nhưng nói thẳng thừng quá cũng khó để người nghe tiếp thu :D. Như chị Vjtran nói, mình còn dễ nghe được. "Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau" ấy, các cụ xưa vẫn thường khuyên thế :D.
Nhưng hôm nay, khi đọc xong một bài dự thi của Girltoanpro vừa mới post lên, và đọc lại các cuộc thi CBT lần trước, mình cũng phải đồng ý lời bạn nói có phần đúng. Không xét về nội dung, chỉ riêng về hình thức và cách dùng từ, cách hành văn trong bài viết mới post của Girltoanpro, mình thật sự không hiểu bạn ấy nghĩ gì khi post bài ấy trong một cuộc thi lớn của forum, một cuộc thi mang tính chất nghiêm túc, "đàng hoàng" (bây giờ thì mình đã hiểu từ "đàng hoàng" mà bạn muốn nói đến ở đây). Điều mình cảm thấy không hài lòng nhất là đoạn cuối trong bài, Girltoanpro nói rõ, xin trích nguyên văn: "Em xjn sp 1 tý ạ. Bài nj nhân vật k phải em đâu . Nào có phải em...em bị ép đó. Nhân vật bắt em viết về bạn ớ rùi bắt post...để đời....=.=! Cái tên nhân vật khác...k phải trog bài nj...hjx" Nơi tham dự cuộc thi CBT là nơi để spam sao? Nếu Girltoanpro bị ép buộc viết hoặc để viết cho vui thì mong bạn hãy post nó đúng vị trí :)
Tks pạn, mình sẽ sửa bài đó. Mình sẽ del phần pạn post :). Cảm ơn lời nhắc của pạn. Mìh nghĩ bài đó đúng chủ đề dù k hay nhưng k sai :). Cái bài đó có một số lí do mìh pots mà mìh k thể nói ở đây đc, đó là riêng tư :). Nhân vật trog đó cũng có thể là mìh lắm chứ :D . Mìh k muốn ai biết đó là mìh nên đã cố post khúc sau.:). Còn cảm xúc hay k thì cõ lẽ pạn k biết đc nên xin đừng nói ở đây :). Mìh là người viết, là người làm ra nó thì mih bik lúc đó mìh ntn :|. Mìh hiểu bạn muốn tốt hơn nhưng mìh mog bạn đừng đánh giá mìh viết có cảm xúc hay k , bạn k bjk tìh cảm của mìh mà :). Đọc bài của mìh k đủ để đáh giá mìh có t.x hay k :). Dù sao cũng tks vì lời bìh ucra pạn rất nhìu :D
 
Top Bottom