Westlife ->>> The Best Boyband

Status
Không mở trả lời sau này.
R

rooney_cool

hạc Westlife thường nhẹ nhàng nhưng lời hát thường ẩn chứa những tình cảm, triết lý sống rất thực đúng không các bạn?
 
S

susubuon

Thông tin thêm về shane filan
Thông tin cá nhân

Tên khai sinh: Shane Steven Filan.

Ngày sinh: ngày 5 tháng 7 năm 1979.

Quê quán: Sligo, Ireland.

Thể loại nhạc: Pop.

Nghề nghiệp: ca sĩ, nhạc sĩ.

Hoạt động từ 1998 đến nay.

Thành viên của: Westlife.

[sửa] Cuộc đời và sự nghiệp

Shane Steven Filan là một trong bốn (trước đây là 5) thành viên của ban nhạc pop Anh Quốc Westlife gồm Filan, Kian Egan, Mark Feehily và Nicky Byrne. Trước khi tham gia vào nhóm này, Kian Egan và Mark Feehily đã từng biểu diễn cùng Shane và những người bạn khác là Slifonians Derek Lacey, Graham Keighron và Michael “Miggles” Garrett trong một ban nhạc mang tên I.O.U. Anh đã cưới Gillan Walsh (em họ Kian).

Filan lớn lên ở Sligo, một thị trấn khá lớn ở tây bắc Ireland. Anh sinh ngày 5 tháng 7 năm 1979, cha mẹ là Peter và Mae Filan. Anh là con út trong bảy anh chị em. Anh có 3 người anh và 3 người chị (Finbarr, Peter Jr, Yvonne, Liam, Denise and Mairead). Bố mẹ anh có một quán ăn nhỏ ở Sligo, tên là Carlton Café, và Shane đã sớm làm việc ở đây. Khi Peter và Mae quyết định đóng cửa quán café này vào năm 2003, Shane đã mua lại cho Gillian và sửa sang lại thành tiệm bán quần áo Morgan dành cho doanh nhân. Cô cũng có 1 cửa hàng quần áo khác, Anna-Rose, của cô và chị cô.

Shane là một fan hâm mộ lớn của Michael Jackson và luôn mơ ước cũng được như vậy. Anh học ở trường Trung Học Summerhill, trường học ở Catholic, cùng Kian Egan và Mark Feehily. Cả ba người này đều bị lôi cuốn vào một tác phẩm của Grease khi họ 12 tuổi. Rạp hát Hawkswell từ đó trở thành một phần quan trọng trong sự nghiệp của họ. Shane thích chơi golf trong lúc rảnh rỗi, nhưng thật sự là anh yêu ngựa hơn cả. Anh và gia đình đã có đến 70 chú ngựa, họ thường dùng chúng trong các cuộc đua ngựa. Tất cả ngựa của Shane đều có tên bắt đầu bằng Carlton (như Carlton Flight, Carlton Clovet…) Anh mua cho Gillian 1 con ngựa màu nâu tối, đây là con duy nhất có tên không bắt đầu bằng Carlton: Sylvester.

Shane Filan đã cùng Mark Feehily thành lập nên Westlife. Anh cùng với các thành viên khác trong ban nhạc cũng đã viết một số bài hát, bao gồm:

"Fragile Heart",

"Bop Bop Baby",

"I Wanna Grow Old With You",

"Don't Say It's Too Late",

"Love Crime",

"How Does It Feel",

"Crying Girl",

"Reason For Living",

"Miss You When I'm Dreaming",

Anh thường viết các bài hát cho các nghệ sĩ khác (cùng với người bạn cũ Brian McFadden):

"Listen Girl" hát bởi John Ostberg,

"Let Me Be The One" hát bởi Simon Casey (Shane là tác giả duy nhất),

"Sei Parte Ormai Di Me" hát bởi Il Divo.

Shane cưới người bạn thân mà anh đã yêu quý từ thuở ấu thơ, Gillian Walsh (em họ của Kian) vào ngày 28 tháng 12 năm 2003, ở Ballintubber Abbey. Tiếp sau đó là bữa tiệc mừng lớn ở Ashford Catle.

Người vợ Gillian đã sinh cho Shane cô bé gái đầu lòng vào ngày 23 tháng 7 năm 2005, đặt tên là Nicole Rose Filan. Nicole được sinh ở bệnh viện Sligo General, cũng giống như bố mình.

Hiện giờ Gillian đang mang cho Shane một người con nữa. Theo dự kiến thì chưa biết là trai hay gái. Nhưng Shane mong đó là người con trai và anh đã hứa dù là trai hay gái anh sẽ vô cùng yêu mến khi đứa con chào đời
180px-ShaneFilan.JPG
Shane đã có hai bé rôi mà bạn :D.
Đợt kỉ niệm 10 năm 2 bé ôm cổ bố Shane trước lúc ra sân khấu đó ^^!yêu cưc :D
hi`, bạn up thông tin cho mọi nguòi thi chú ý 1 chút nha. Dù sao cung thanks bạn :D.
 
Last edited by a moderator:
S

susubuon

Westlife thật là tuyệt vời :*
Tớ mới biết Westlife khoảng 2 năm trước đây. Đúng ra từ hồi còn bé xíu xìu xiu :D. Lúc đó chiếu chương trình MTV, bài If I Let You Go :D, tớ kêt lắm, nhưng mà lúc đó bé tí, có biêt Westlife là ai đâu :D. Mãi tới khi hè năm lớp 9, tức là 2 năm trước đây đó, tớ vô tình cầm cái đĩa của Westlife lên ( 1 điều đáng tiếc là không phải đĩa gốc :p, chỉ là đĩa sao chép thui - chính xác hơn có thê nói là đĩa lậu được :( ) Sau đó về bật lên, thì gịong của Kian vang lên trong bài Seasons in the sun, tớ phê lun :D. Tiếp đó là bài If Let You Go :D thì tớ chợt nhớ ra mình đã từng nghe :D --> Thế là... :-*
Hiện giờ tớ rất muốn đựợc nhìn tháya tận mắt các đĩa gốc của Westlife, chỉ đựoc nhìn và nghe 1 lần thui, vì tớ bjs bi giờ tìm mấy cái đó như kiểu mò kim đáy bể ý, cho nên để sở hửu nó chắc chỉ chiếm có 2% thui mất :p
 
S

susubuon

:D tớ thấy cái thăm dò kia không hay lắm :p
theo tớ mỗi nguời có một đặc điểm riêng mà :)
Shane có nụ cười rất đẹp :D. Kian có mái tóc vàng rất đặc biệt. Mark có đôi mắt xanh cuốn hút. Nicky có cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh nè :D và Bryan, tớ thấy thích cái cằm của anh ý. Và họ đều hát hay :D, tớ thấy Westlife phối bè cực kì ăn ý, riêng Shane có chất giọng khỏe nên Shane hay đựoc ưu tiên trong bài hát nhiều hơn, Mark có chất giọng nam cao, mỗi lần Mark ngân nga là tớ chỉ muốn nói : " I'm Flying Without Wings" :D, còn Bryan có chất giọng trong trẻo :D, khá nhẹ nhàng :D.
Tớ thấy tiếc khi Bryan quyết định ra khỏi nhóm quá, nhung dù sao cũng mong anh ý thành đạt như mong đợi :p
Westlife n0.1 :D
 
R

rooney_cool

:D tớ thấy cái thăm dò kia không hay lắm :p
theo tớ mỗi nguời có một đặc điểm riêng mà :)
Shane có nụ cười rất đẹp :D. Kian có mái tóc vàng rất đặc biệt. Mark có đôi mắt xanh cuốn hút. Nicky có cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh nè :D và Bryan, tớ thấy thích cái cằm của anh ý. Và họ đều hát hay :D, tớ thấy Westlife phối bè cực kì ăn ý, riêng Shane có chất giọng khỏe nên Shane hay đựoc ưu tiên trong bài hát nhiều hơn, Mark có chất giọng nam cao, mỗi lần Mark ngân nga là tớ chỉ muốn nói : " I'm Flying Without Wings" :D, còn Bryan có chất giọng trong trẻo :D, khá nhẹ nhàng :D.
Tớ thấy tiếc khi Bryan quyết định ra khỏi nhóm quá, nhung dù sao cũng mong anh ý thành đạt như mong đợi :p
Westlife n0.1 :D

oh`! Nếu bạn thấy ai cũng đẹp thì.... bầu chọn hết cũng được mà! ^^:D như mình nè :p
Những nhận xét của bạn rất đúng đấy! Tớ thích nhất giọng của Mark, thật quyến rũ. Vô đây nghe bài này cực hay của westlife nè. NGhe đoạn Mark hát ấy! Tuyệt vời!

Vô đây nghe, cực hay!
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Everybody-Knows-Westlife.IW6I8U7O.html
 
Last edited by a moderator:
S

susubuon

:D tất nhiên rồi, tớ bầu hết mà ^^!
:D Kỉ niệm 10 năm của nhóm ý, bài "Flying Without wings" :D
Mark ngân đoạn cuối thật là tuyệt, duờng như tất cả đều lặng đi và bật khóc khi hết câu hát :-*
Tuyệt thật :D
 
R

rooney_cool

Mình mới chỉ nghe flying without wings lúc nhóm còn 5 người thôi! Bạn cho mình link bài đó đi! Lúc kỷ niệm 10 năm í!
 
R

rooney_cool

Đây phải không bạn? Chắc đúng rồi! Nghe xong khóc luôn :(( :(( :khi (46)::khi (46)::khi (46)::khi (46)::khi (46)::khi (46)::khi (174)::khi (174)::khi (174)::khi (174)::khi (174)::khi (174)::khi (174):
[YOUTUBE]<object width="640" height="505"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wcqppG-dpIs&hl=en&fs=1&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wcqppG-dpIs&hl=en&fs=1&color1=0x5d1719&color2=0xcd311b" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="505"></embed></object>[/YOUTUBE]
 
R

rooney_cool

Cái của tớ là everybody knows! Rất hay! Nhạc MP3 không thấy được hình bạn à!
 
R

rooney_cool

à! youtube mình xem được mà. Link cũng xem được!

WEstlife nữa nhá!

Giờ đây, ban nhạc Westlife đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới và được khán giả mến mộ. Tuy nhiên, nhóm suýt nữa chẳng được thành lập vì các thành viên đã theo đuổi những mơ ước khác nhau thời thơ bé.

Nicky: Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, cha anh vốn là ca sĩ và tha thiết muốn con trai nối nghiệp. Nhưng trước khi con đường nghệ thuật rộng mở, Nicky giúp cha điều hành công việc ở một quán rượu nhỏ, nơi Boyzone thường xuyên lui tới. Tuy nhiên, Nicky suýt nữa đã trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, có mặt ở các đội bóng lớn như Newcastle, Everton hay Leeds United. Ngày mới nhập Leeds, tham vọng của anh là trở thành thủ môn số 1, nhưng vì chiều cao hạn chế, anh đã bị xếp ở hàng ngũ dự bị. Chán nản trước thất bại đó, Nicky trở về Dublin.

Là người theo đạo Thiên Chúa, Nicky được giao nhiệm vụ bảo vệ linh hồn ban nhạc. Đêm nào, anh cũng cầu chúa để Westlife thành công. Có vẻ như lời cầu nguyện của anh đã được Chúa đáp lại.

Shane: Sinh trưởng trong một gia đình lớn có 3 con trai và 3 con gái, Shane luôn tâm niệm một điều, tổ ấm là quan trọng nhất. Ngay từ nhỏ, anh đã đam mê âm nhạc và được anh chị em ủng hộ nhiệt tình. Và nghệ sĩ ảnh hưởng nhiều nhất tới Shane là Michael Jackson.

Ngoài tình yêu với sân khấu, Shane còn là một tay đua ngựa có hạng. Anh từng chịu thương tích đầu gối 3 năm trước khi ngã từ trên lưng ngựa xuống. Vì thế, mỗi lần biểu diễn là một lần vết thương ấy tái phát và hành hạ Shane.

Bryan: Ca sĩ này đã đổi tên mình từ Brian thành Bryan để đánh dấu cột mốc gia nhập Westlife. Cha mẹ anh kể rằng Bryan ưa danh tiếng từ khi mới lọt lòng. Đến năm 4 tuổi, cậu đã theo gót mọi người đi gặp gỡ và xin chữ ký các ngôi sao.

Chị gái Susan từng khá nổi tiếng ở trường trung học và Bryan thường xuyên bị mọi người tra hỏi: “Cậu có phải là em trai của Susan không?”. Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ. Giờ đây, Bryan đã tạo lập danh tiếng cho riêng mình và được coi là hình mẫu lý tưởng của phái đẹp. Biệt danh béo bệu cũng dần được quên lãng vì anh tập thể dục rất thường xuyên.

Kian: Kian sinh trưởng trong một gia đình đông đúc, nhưng không giống Shane, cậu toả sáng từ rất sớm, khi mới lên 4 tuổi. Cậu gây ấn tượng với bạn bè và thày cô khi đọc những vần thơ nhẹ nhàng như hát. Kian cũng tiết lộ, anh từng kết hôn khi mới lên... 7 tuổi. Rõ ràng, anh chàng này trưởng thành trước tuổi.

Mark: Khi còn nhỏ, cậu chàng rất lãng mạn. Cậu có thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ và mơ mộng một ngày nào đó sẽ trở thành tay vợt cừ khôi. Nhưng vùng Sligo nghèo đến độ không có lấy một shop thể thao xịn với đủ dụng cụ tập luyện. Vì thế, Mark chuyển sang theo học trường nhạc.

Năm 1987 có thể coi là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của Mark. Anh có cơ hội được xem bộ phim nổi tiếng Grease và bắt đầu thấy khoái diễn xuất. Mark sau đó tham gia dựng lại vở nhạc kịch ở trường học. Bạn diễn của anh lúc ấy không ai khác chính là Shane và Kian.

8_mark.jpg
 
Last edited by a moderator:
S

susubuon

woa, hoàn hảo :D
Bryan béo bêu =)) hahahâ đáng iu quá
trong nhóm, tớ thấy Bryan và Shane là hay đùa nhất :D
 
S

susubuon

:D uhm
Theo tớ đựoc bjs, Mark sống trầm, tình cảm. Anh luôn sống giữ khoảng cách vs nhưng ngừoi xung quanh, tuy nhiên, nhưung nguời anh tin tưởng thì anh sẽ gần gũi hơn đủ tôn trọng họ :D
Còn ảnh Mark tớ thấy anh lúc nào cũng vậy, hok lẫn đi đâu đựoc, lúc nào nhìn cũng đẹp mà.
Bryan thì có tật nói nhiều, hay quên, anh thậm chí có thể nói ngay trong lúc ngủ. Nicky cũng đa tunừg kể, anh đang ngồi nghe điện thoại lúc đêm, bỗng dưng Bryan bật daỵa và nói: "Britney đang đunứg ngoài cửa số" rồi lại nằm xuống ngủ tiếp. Tớ đọc phát phì cừoi vì Bryan mất =)) iêu thật.
Còn Kian thì hok thích đùa :p. anh đã từng cáu lên vs ngừoi hộ lý khi nhóm đi lưu diễn, ông ý đã "muợn" cái đồng hồ khá đắt của Kian trong lúc anh đnag ngủ :D
Còn Shane, tớ thấy Shane nghick lắm. có cái ảnh, Nicky đang nằm phơi nắng, Shane tự dưng nhảy vào 1 phát, đè hết lên ngừoi Nicky làm Nicky hok thể guợng dậy :D
 
T

trang14

Xem Kết Quả Phiếu: Ai đẹp trai nhất nhóm westlife
Bình chọn này sẽ kết thúc vào ngày 07-08-2009 vào lúc 16:08
Shane Filan 7 63.64%
Kian Egan 4 36.36%
Nicky Byrne 4 36.36%
Brian McFadden 5 45.45%
Mark Feehily * 3 27.27%

Có vẻ như các fan thick Shane nhất thì phải ^^!
trang14 lại thấy Brian là manly nhất nhóm ( mặc dù tên này rất đáng ghét >"<)
@ Hoàn: ông bỏ phiếu cho ai ;;)
 
R

rooney_cool

Có vẻ như các fan thick Shane nhất thì phải ^^!
trang14 lại thấy Brian là manly nhất nhóm ( mặc dù tên này rất đáng ghét >"<)
@ Hoàn: ông bỏ phiếu cho ai ;;)

Hoàn bỏ phiếu cho tất cả bởi vì trong westlife ai cũng đẹp trai! ^^
@Trang: Nghe flying without wings lúc kỉ niệm 10 năm thành lập west chưa? Không được nói dối!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom