Văn 9 Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của em về sự cống hiến.

Thảo Nguyễn ^ ^

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng sáu 2019
466
811
96
Hải Phòng
Trường THCS Nam Sơn
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Phần I. Đọc - hiểu Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương.
(Tự nguyện – Trương Quốc Khánh)
Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2: Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
Câu 3: Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong đoạn trích thơ trên.
Câu 4: Thông điệp mà em tâm đắc nhất qua đoạn trích trên là gì? Nêu lí do chọn thông điệp đó.
Phần II. Làm văn
Câu 1 (2,0 điểm): Từ nội dung gợi ra trong đoạn trích thơ ở phần Đọc - hiểu, hãy viết một đoạn văn ( khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về sự cống hiến.


Câu 3 mn giúp mik theo cấu trúc này ạ
-Gọi tên phép tu tù
+ Minh chứng
-Tác dụng
+ Làm gì..
+Gợi gì
+Để làm gì
+ Nêu thái độ, tình cảm của tác giả
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Phần I. Đọc - hiểu Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu:
Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng
Nếu là hoa, tôi sẽ là một đóa hướng dương
Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm
Là người, tôi sẽ chết cho quê hương.
(Tự nguyện – Trương Quốc Khánh)
Câu 1. Nêu phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.
Câu 2: Nội dung chính của đoạn trích trên là gì?
Câu 3: Hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong đoạn trích thơ trên.
Câu 4: Thông điệp mà em tâm đắc nhất qua đoạn trích trên là gì? Nêu lí do chọn thông điệp đó.
Phần II. Làm văn
Câu 1 (2,0 điểm): Từ nội dung gợi ra trong đoạn trích thơ ở phần Đọc - hiểu, hãy viết một đoạn văn ( khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về sự cống hiến.


Câu 3 mn giúp mik theo cấu trúc này ạ
-Gọi tên phép tu tù
+ Minh chứng
-Tác dụng
+ Làm gì..
+Gợi gì
+Để làm gì
+ Nêu thái độ, tình cảm của tác giả
I, Đọc hiểu:
Câu 1:
- Phương thức biểu đạt chính: Biểu cảm.
Câu 2:
- Nội dung của đoạn trích trên: Khát khao, mơ ước cao đẹp được sống trong một cuộc sống hòa bình, không chiến tranh, bom đạn thông qua các hình ảnh đẹp đẽ như: Chim bồ câu, đóa hướng dương,......
Câu 3:
- Tham khảo tại đây (Đã được chị @Trần Tuyết Khả giải đáp cụ thể và chi tiết)
Câu 4:
- Thông điệp thấy tâm đắc nhất trong đoạn trích là: "Là người, tôi sẽ chết cho quê hương.".
- Lí do chọn thông điệp là vì mỗi con người dù ở nơi đâu, vùng miền nào cũng đều nhớ về quê hương, nơi chôn rau, cắt rốn của mình với khát vọng mong được cống hiến, đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh và sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ quê hương.
II, Làm văn:
a, Mở đoạn:
- Dẫn dắt và giới thiệu vấn đề.
b, Thân đoạn:
- Cống hiến là gì?
  • Cống hiến là cách mà chúng ta đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào việc xây dựng quê hương, đất nước hay dâng sức mình vào một việc gì đó có mục đích tốt. Nhưng cống hiến ở đây là cống hiến theo tinh thần tự nguyện, không ép buộc, cưỡng chế.
  • Khi con người sống có khát vọng và một trái tim nồng ấm mong muốn được cống hiến thì cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn, xã hội và đất nước phát triển. Hơn nữa, khi ta biết cống hiến với mục đích tốt thì xã hội sẽ văn minh hơn.
- Bàn luận, chứng minh:
  • Sống với sự cống hiến sẽ khiến con người trở nên tốt đẹp không chỉ bên trong mà còn cả bên ngoài, biết mở rộng lòng, biết dâng sức lực nhỏ bé của mình vào những điều có ích và giúp cho mối quan hệ giữa người với người càng thêm khăng khít hơn.
  • Không lấy đâu xa, những du học sinh Việt Nam đã hoàn thành được ước mơ ra nước ngoài học tập thêm nhiều kinh nghiệm và kiến thức bổ ích để rồi khi thời cơ đến, họ quay trở về nước để giúp đất nước phát triển.
  • Hay có một cô bé rất xinh xắn, có niềm đam mê với bộ môn múa ba - lê nhưng thật không may, vụ tai nạn năm ấy đã cướp đi đôi chân lành lặn và chính cả ước mơ đẹp đẽ ấy. Không từ bỏ, cô bé ấy vẫn nung nấu ước mơ cùng với niềm khao khát cháy bỏng được biểu diễn trên sân khấu và cô bé đó đã làm được với sự công nhận của mọi người. Sống với một tinh thần mong được cống hiến những tiết mục hay cho khán giả và một niềm đam mê khao khát chưa bao giờ nguôi ngoai.
- Phản biện vấn đề:
  • Trong xã hội hiện nay có rất nhiều tấm gương cống hiến được ghi nhận nhưng ngược lại có rất nhiều bạn sợ cống hiến vì sao? Vì họ sợ sệt rằng bản thân mình sẽ thiệt, chả dám khao khát vì sợ bản thân sẽ không bao giờ đạt được còn bị mọi người chê trách.
  • Nhưng thực chất không phải như thế, cống hiến là quyền của chúng ta, cống hiến gì cũng được miễn đó là cống hiến tốt thì đều được chấp nhận và ủng hộ. Còn những người sợ thiệt khi cống hiến thì hãy suy nghĩ lại vì khi chúng ta cho đi vao nhiêu thì sẽ nhận lại gấp rất nhiều lần như thế. Đừng ngại cống hiến để mỗi bản thân chúng ta trở nên tốt hơn.
  • Cống hiến không chỉ làm bản thân chúng ta có thể nhiều kinh nghiệm quý báu, làm giàu cho quê hương, đất nước mà còn tạo ra mối quan hệ khăng khít giữa người với người.
c, Kết đoạn:
- Nêu cảm nghĩ của bản thân là liên hệ bản thân.

Bạn tham khảo câu trả lời, có gì thắc mắc, bạn cứ mạnh dạn đặt câu hỏi ^^
 
Top Bottom