[Vật lý 8 ]Conan hay nhà vật lý đại tài!!?

V

vuduyhungchuot

Ừ thì đúng là mình nói là trọng lượng mà, đâu có lệch về khối lượng. Với lại, vật mốc ở đây là so với Tâm Trái đất, thì bài toán này quá rõ ràng rồi mà.
 
V

vomanhduy

Giữ đúng lời hứa, tui sẽ tiếp tục khởi động lại topic vào ngày học bắt đầu. Thể lệ vẫn như trước, nhưng đã edit lại thời gian post. Để biết thêm chi tiết, Kick here.:khi (75):
Vì là vụ án đầu tiên trong năm học mới nên tui sẽ đưa ra một vụ thật đơn giản

Vụ án thứ 7:Biết là trộm, nhưng không thèm bắt.:khi (25):
Văn phòng Mori hiện giở đang đóng cửa, vì Mori, Ran và Conan đã đi lên núi ở Hoockaito nghỉ đông. :M042:Kẹt nỗi trong hòm thư của văn phòng lại đầy ắp thư của các khánh hàng, cho nên Conan đã chuyển lại cho các bạn thám tử trẻ của chúng ta. Trong đó có một bức thư đại loại thế này:
Tokyo, ngày 16 tháng 8 năm 2010
Gửi thám tử lừng danh Mori, tôi là một người hâm mộ ông. Tôi có 1 vấn đề muốn nói thế này: Tôi là một người làm ở công ty lắp đặt đường dây điện thoại, tôi nhận thấy rằng dạo này trên đường từ Tokyo đến Hiroshima, bỗng nhiên biến mất hàng mấy trăm mét đường dây điện thoại rất quý giá. Tuy vậy, nhiều người vẫn biết là đã bị mất, và biết đích danh ai lấy mà vẫn không hề lo lắng hay quan tâm đến sự việc này:M022:. Cứ như đây là một vụ bưng bít mờ ám nào đó của một tổ chức bí mật:M023:. Tôi người hèn sức mọn, tiếng nói của tôi chả đáng bao nhiêu mili gram nào:M026:. Tôi chỉ mong ước "tột bậc" là thám tử lừng danh Mori hãy giúp tôi lên tiếng, giúp cho mọi người biết sự việc này, để không phải tổn hại đến kinh tế quốc dân cũng như tiền của của công dân không bị mất vô ích:M041:. Tôi mong ông hãy hành động ngay khi đọc xong lá thư này, đừng chậm trễ, kẻo lại mất thêm nhiều mét điện thoại quý nữa. Hãy nhanh lên, lẹ lên, thám tử lừng danh Mori ơi!!:khi (127):

________________________________________________Ký tên
_____________________________________________Người hâm mộ.

Các bạn hãy nhanh tay trả lời câu hỏi này:
- Thủ phạm là ai và đã ăn cắp dây điện thoại bằng cách nào?
- Người gửi này có mục đích gì?
 
Last edited by a moderator:
V

vomanhduy

Chán ghê, tại quên không đưa gợi ý, thành ra thế này.
Gợi ý 1:Kẻ lấy không phải là 1 con người, nó rất siêu nhiên, không ai có thể chiến thắng nó được
 
T

tokugawa_ieyasu

Các bạn hãy nhanh tay trả lời câu hỏi này:
- Thủ phạm là ai và đã ăn cắp dây điện thoại bằng cách nào?
- Người gửi này có mục đích gì?

Thủ phạm là thiên nhiên...Nhiệt độ cao làm các dây điện thoại nở ra quá mức nên đứt do đường dây từ tokyo đến hiroshima là khá dài nên người ta không kiểm soát dc.:khi (109):
image001.gif


Mục đích của người viết thư là để được gặp ông Mori (đại tài ko?@-))
 
V

vomanhduy

=)) =))
Đại thì đại nhưng không tài.
Sai rồi chú ạ
Đến thế còn sai, sai trầm trọng, sai luôn cả cái mục đích nữa.
Xem lại đi nha, suy nghĩ 1 tí là ra.
 
C

chopmaido

Thiên nhiên thì chắc ko phải nhưng có lẽ là thời tiết. Chắc nó nở hay co gì đó. Hay là nó bị cắt lúc mà sử dụng đó. Phải có hao hụt chớ. Ông ny` chắc hết việc nên nghi kị lẫn nhau. Mà cug~ có thể ông ny` kém lí. :)
 
V

vomanhduy

Oài, đến thế cũng không ra.
Đưa gợi ý cuối cùng này, chắc chắn ra.
Gợi ý 3:Liên quan đến sự co vì nhiệt
 
P

phuongthuy_tx

Người nì đang đi nghỉ Đông trên núi,chắc ở đấy nhiệt độ sẽ thấp lém, nhiệt độ thấp thì dây điên thoại bị co lại.
Còn mđ của người này là:giết Mori chăng?
 
V

vomanhduy

Vẫn không ai trả lời được, thôi post đáp án, mai post vụ khác.
Đáp án vụ án thứ 7:Biết là trộm, nhưng không thèm bắt
Sau khi đọc xong bức thư, một thám tử nhỏ đã lấy danh Mori viết một bức thư hồi đáp cho ông này, bức thư nói rằng:
Chào ông, người hâm mộ ạ! Có lẽ ông muốn trêu đùa tôi phải không. Những chuyện này người học Vật lý sơ cấp còn không qua mắt nổi, huống hồ tôi. Hãy xem xem, thời tiết dạo này như thế nào? Vâng, rất lạnh, vì bh là mùa đông. Đường dây điện thoại làm bằng đồng, mà đồng thì có tính co giãn bởi nhiệt độ rất tốt. Từ thủ đô (Tokyo) đến Hirosima dài cả ngàn km, thế nên đường dây giảm bớt là chuyện thường tình. Các dây đồng co lại, thành ra tổng chiều dài đường dây lúc bình thường lớn hơn tổng chiều dài vào mùa đông khoảng mấy trăm mét là thế đó. Tất nhiên, chả ai quan tâm làm gì, đến mùa xuân là chúng lại nhanh nhẹn trả về chỗ cũ thôi mà. Chắc ông nghĩ tôi thật ngu ngốc sẽ làm rùm beng lên, để rồi sẽ có rất nhiều người cười vào mũi tôi chắng? Dù sao thì ông cũng khá thông minh đấy, làm tôi mới đầu cứ nghĩ thật chứ. Mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày không xa.
ký tên
Mori


Xong, vậy là không ai có 4 cái thanks trọn vẹn cả, chờ ngày mai xem vụ mới
 
V

vomanhduy

Tiếp tục nhá, lần này cũng dễ chả kém.
Vụ thứ 8:Dùng tay tóm đạn
Trên đường đi về Tokyo, gia đình Mori đã ghé qua một nhà trọ ngủ qua đêm. Sau khi ổn định phòng đâu đó rồi, họ mới xuống quán ăn bên cạnh cũng ở trong khu vực này. Vừa bước vào, họ đã nghe tiếng nói om sòm của một người đàn ông. Ông ta lùn tịt, to béo, có bộ ria mép dày, ông ta đập xuống bàn, quát:
- Tôi bảo có là có, anh tôi chưa nói dối ai bao giờ.
Một người đàn ông khác ngồi cạnh, cũng lùn tịt như ông kia, nhưng lại cân đối hơn và không có ria mép, cãi rằng:
- Tôi không tin, chuyện này là không thể được, không ai có thể tóm được 1 viên đạn đang bay cả, ông lú lẩn thật rồi, ông bạn già.:khi (170):
Mori tò mò lại gần, nói:
- Tôi nghe thấy các ông nói đến dùng tay bắt được viên đạn phải không, có thể kể cho tôi được chứ?:khi (54):
Người có ria mép hỏi:
- Ông là ai? Người nơi khác à?
- Vâng, nhưng chắc ai cũng biết tôi, ông nghe xong chắc sẽ ngỡ ngàng cho xem, tôi chính là Kogoro Mori.:khi (157):
- À, ... không quen:khi (22):Nhưng thôi, thấy ông cũng có ria mép giống tôi, tôi kể cho vậy. Số là anh tôi, từng đi tham gia chiến tranh trong thế chiến thứ 2. Anh ấy là phi công, trong một lần, anh được cử đi cho trận chiến Trân Trâu Cảng, trong khi đang bay ở độ cao 2000 m:khi (89):, anh tôi nhớ rõ, bỗng ở gần ngay trước mặt anh ta có một vật nhỏ đang chuyển động. Cứ ngỡ là một giống côn trùng nào đó, anh ta liền đưa tay tóm lấy. Nhưng người phi công đáng quý này xiết bao kinh ngạc, vì đó là một viên đạn của quân Mĩ.:M027: Anh ấy còn nói thêm lúc đó, anh ấy cảm thấy nó ấm ấm, mà đang đeo găn tay da, nên chắc viên đạn phải rất nóng. Đó, nhiêu đó, thế mà ông này không tin.
Mori nói rằng: - Thì làm sao tin được hả chú, chú lẩm cẩm thật rồi.:M061:
Bỗng có tiếng nói vang lên:- Không, nó có thể xảy ra.
Hóa ra đó là Conan, sau khi Conan giải thích, mọi người mới ngớ ra, khen thằng bé thông minh. Mori cũng gật gù tâm đắc vì có đứa cháu giỏi đến thế.

Rồi, ai giải thích được không, 4 cái thanks đang chờ bạn.:Mloa_loa:
 
Last edited by a moderator:
D

diep_2802

Chắc là do quá cao nên vận tốc của đạn khi bay lên đến chỗ a phi công giảm nên có thể bắt được ;)) Đóan đại chứ tui hok chắc ;))
 
V

vomanhduy

Đúng một phần, còn một phần nữa. Đoán nhé.;))
Thêm cái gợi ý 1:Tính tương đối của chuyển động
 
T

thanhson1995

Ông phi công này ngồi trong khoang mà bắt được cả đạn bay vào thì chắc là thân máy bay phải thủng vài chỗ rồi ấy chứ. Nếu là do quá cao nên vận tốc của đạn khi bay lên đến chỗ phi công giảm đến mức có thể bắt được thì 99.99% là nó không xuyên được qua vỏ máy bay =)) nhưng nếu viên đạn đã lơ lửng được trong buồng lái, thì vận tốc máy bay ít nhất cũng phải xấp xỉ vận tốc đạn (trung bình là 1000m/s hay 3600km/h) theo anh biết thì đến bây giờ loại máy bay nhanh nhất SR-71 cũng chỉ đạt tới Mach3.2 tức 1088m/s chẳng lẽ năm 1944 người Nhật đã sản xuất được loại máy bay tương đương.
Nhưng thôi ;)) bất chấp tính phi thực tế của nó thì cũng có thể giải thích tạm thời là máy bay và viên đạn chuyển động cùng chiều và [TEX]\Delta t ->0[/TEX] chăng?
 
V

vomanhduy

Em kiếm đại cái trận không quân Nhật ở Trân Châu Cảng, thực ra đây là máy bay của Pháp trong Thế chiến thứ nhất.:(Thời đó, máy báy chỉ cỡ 40m/s thôi anh ạ.
Và anh trả lời đúng. :)
 
Last edited by a moderator:
V

vuduyhungchuot

Chẳng hiểu sao mình lại "tình cở" có 1 cuốn sách nói về cái này! Để mình giải thích nhé: Khi mà viên đạn đã ra khỏi nòng, thì vận tốc của nó sánh ngang với 1 chiếc máy bay phản lực tốc độ cao bây giờ (mình không nhớ bao nhiêu, khoảng vài nghìn mét trên giây). Nhưng khi mà nó bay lâu, lớp không khí sẽ giảm bớt vận tốc của viên đạn đó, đến chỗ anh phi công thì đã giảm khá nhiều, chỉ còn ngang vận tốc của 1 chiếc máy bay hồi đầu thế kỉ XX, vì vậy anh phi công đó có thể tóm được nó dễ dàng (về phần tương đối thì bạn có thể đọc lại ở trong sách Vật lí 8). Ngoài ra, còn chi tiết "thấy nó âm ấm trong khi còn đeo găng tay", tức là viên đạn đó đã đi khá xa, cọ xát với không khí khá nhiều, tạo ra nhiệt độ rất cao tại lớp vỏ của viên đạn.
Thôi, ngủ nhé. Mai, anh vomanhduy post tiếp, em làm tiếp (hi vọng là cũng trong quyển đó :) ).
 
L

laitrang85

Câu này có trong sách Vật Lý Vui hay Vật Lí lí thú gì ấy.Mình có đọc qua rồi. Nhưng chắc chắn người phi cong có thể bắt được viên đạn hình như là nhờ tinh tương đối của chuyển động( chiếc máy bay có vận tốc ngang với vận tốc viên đạn nên người phi công đứng yên so với viên đạn vì thế có thể bắt được viên đạn bằng tay dễ dàng)
 
Top Bottom