[Vật lý 8 ]Conan hay nhà vật lý đại tài!!?

V

vomanhduy

Vì người ở trên kia hay quá, trả lời lẹ quá, nên post luôn vụ án kế tiếp
Vụ án thứ 3: Chặng đua tử thần( nhưng thực ra chả có ai chết đâu)
Ông Mori xưa nay chỉ thích đua ngựa, sao hôm nay ông ấy cùng với Ran và Conan lại đến xem đua oto nhỉ? Cụ tỉ là bạn của ông Mori - Yamoto - là một thị trưởng mời gia đình Mori đến dự lễ khai mạc cuộc thi đua xe mui trần chặng đường dài 1000 km được tổ chức lần đâu tiên do thị trấn ông tổ chức:)khi (83):). Điều khá lạ là chỉ có 5 chiếc xe thi đấu với nhau. Đường đua đi qua các chặng núi đá, hoang mạc, và chặng cuối là đi qua một số làng trồng nông sản . Sau khi cuộc thi bắt đầu, mọi người nông dân của làng cổ vũ rất nhiều, có nhiều người ném cho các nhà thể thao nào là nước uống, lê, táo, dưa hấu, dưa gang,...( thèm rồi:M057:) để cho họ ăn lấy sức trên chặng đua đường dài này. Khi đi qua chặng núi đá đã có 1 xe bị hỏng bánh, đường đua này rất ghồ ghề và khá nguy hiểm . Tại đích, rất nhiều người đang chờ chiếc xe chiến thắng. Nhưng thật bất ngờ, khi chiếc xe đầu tiên xuất hiện, tất cả đã ngỡ ngàng đứng bật dậy. Những chiếc xe đua bây giờ đã bị hư hỏng nặng, hòm xe bị thủng, bẹp. Có người bị nát cả kính xe, kính bảo hộ cũng bể hư, có người thì bị ránh mặt, ai nấy bị sưng tấy, bầm dập khắp nơi, cùng với nhiều người khác bị thương.
Ông thị trưởng: Cái quái gì thế này, việc gì đã xảy ra thế?:khi (173):
Mori: Trời ơi!! Cứ như vừa có một vụ oanh tặc của hàng không Mĩ vậy.:M_nhoc2_21:
Conan: Có gì phức tạp đâu, chỉ vì một lý do đơn giản, đó chính là...

Bạn có biết lý do đó là gì không? 4 cái thanks đang chờ đây:)>-
 
Last edited by a moderator:
A

anhtuanphan

hi hi khi xe đi với tốc độ cao thì ném dưa vào tặng họ chả khác gì ném cho họ 1 trái mìn
em lấy trong vậtlýlýthú à
 
V

vomanhduy

Đáp án vụ thứ 3
Nguyên nhân khá dễ hiểu: vận tốc riêng của oto chạy với tốc độ cao đã cộng thêm vào với vận tốc của quả dưa hay quả táo ném tới và biến chúng thành những viên đạn nguy hiểm, có tác dụng phá hoại khá lớn. Một viên đạn có khối lượng khoảng 10g cũng có năng lượng chuyển động như một quả dưa 4 kg ném vào 1 chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 160 km/h( có khi hơn)
hi hi khi xe đi với tốc độ cao thì ném dưa vào tặng họ chả khác gì ném cho họ 1 trái mìn
em lấy trong vậtlýlýthú à
Vật lý vui, anh ơi..............................................................................:D:D:D
Hôm nay nhiều người giỏi quá, chắc phải tìm cái nào khó một tí mới được
Đã thanks
 
Last edited by a moderator:
N

narcissus234

thắc mắc

Hay, mới post đã có người trả lời


Đúng rồi, nhưng thừa chỗ này
( Tớ nói ra cho nó văn vẻ tí thôi)
Và sai chỗ này

Vì chính trong đoạn văn có nói, nơi cháy là từ tủ, chứ đâu phải từ cửa sổ.

Tớ đưa ra mấy cái này là để đánh lừa những ai đọc không kỹ, cứ nghĩ là nước trên cửa sổ là thấu kính gây nên vụ cháy.
Nhưng thực ra là:

Nghĩa là cửa mở, đâu có đóng thì không thể bắt đầu từ cửa sổ được
Đã thanks 4 lần :)
hey, minh jải câu này, nhưng bn phân tích , minh thấy có chút cũg đúng,như sao bn ko jải hết ra dj, noi thiệt minh jải xong roi,bn bổ sung thêm, minh lại ko hỉu j hết, haizzzz, ngok là thế, vậy bn jải lại,bổ sung lại cho đủ đầy nha,chú minh doc bai nhận xét of bn, phai noi là như lạc vào mê cung y', haizzzzzzzz
 
D

doankhai

Do vận tốc của xe chạy quá nhanh nên những quả dưa hấu, chai nước, lê táo cũng gây ra thương tích.
 
Last edited by a moderator:
V

vomanhduy

Không để mọi người chờ lâu, vụ thứ 4 đây, sẽ khó đấy.
Vụ án thứ 4:Thoát khỏi hiểm nguy.
Mùa hè năm nay sao nóng bức lạ thường, người dân Nhật vốn xưa nay quen không khí mát mẻ, giờ cảm thấy khó chịu, ngột ngạt. Và gia đình Mori cũng không tránh khỏi điều đó.
Vào một buổi sáng không trăng không sao:)M035:), ông Mori lại nổi hứng một ý nghĩ cực kỳ điên rồ:" Đi lên Bắc Cực cho mát". Cụ tỉ là một ông bạn của Mori, là một thuyền trưởng của một tàu chở than, đi qua Cực Bắc cung cấp than nhiên liệu cho những vùng lạnh giá, tình cờ gặp Mori và nói chuyện, nhậu nhẹt các kiểu(Mori mà:M061:). Nghe ông bạn nói về vùng Cực Bắc xa xăm, huyền bí kia hay quá, Mori bèn nổi máu phưu lưu. Ngày hôm sau, Mori, Ran, Conan đã lên thuyền khởi hành đến Bắc Cực.
Conan: Cũng may, chú Mori ở lại thêm vài ngày nữa chắc bệnh viện có bệnh nhân mới đó.
Ran: Cha chị mà, quyết cái gì thì không ai cản nổi:M062:
Nhưng cái điều tội tệ đầu tiên ở vùng bắc cực này là đối với Conan, chú này vừa lên đây đã :"Hắt xì:Mshiver:",( hiểu rồi đó) và phải ở lại một cảng chuyển tiếp ở Phía Bắc của Nga:M031: với một người quen để điều trị bệnh. Sau đó 1 ngày, con thuyền đã đến Bắc Cực. Và điều tồi tệ thứ 2 và cũng là điều tội tệ nhất đã đến: con tàu bị mắc ngẽn trong băng tuyết, nó bị mắc vào một giải băng rộng đến 2 km và chả có kẻ hở nào để lọt qua. Họ đã dùng mọi phương pháp giải thoát thông thường mà người ta thường làm khi kẹt trên băng nhưng không đạt kết quả gì, đã dùng hết số thuốc nổ và cả đến cưa nhưng cũng chỉ phá được mấy trăm mét khối băng, tất nhiên sự cố gắng vô vọng đó không thể giải thoát được con tàu. Nếu họ không tìm cách phá nhanh giải băng, thì chúng sẽ càng lúc càng dày hơn và không thể phá vỡ được.
Mori: Chết rồi con ơi, 2 cha con ta chết rồi:M017:
Nhưng may thay, Conan ở đất liền đã biết chuyện và đã gọi cho Ran qua bộ đàm trên tàu.
Conan: Chị Ran ơi, đội cứu hộ đang đến nhưng vì có bão tuyết trên biển nên họ không thể đến được trong 15 giờ tiếp theo.
Ran: Vậy phải làm sao bây giờ, khoảng 2 tiếng nữa, băng sẽ đóng dày hơn và không thể nào phá vỡ được nữa, tất cả sẽ mắc kẹt ở đây mất:khi (199):
Conan: (nói nhỏ)Phù, may quá, hên là mình bị bệnh, không đi được.:khi (127):
Ran: Hả, em nói sao, chị nghe không rõ.
Conan: À không, em có nói gì đâu. Chị cứ bình tĩnh, em đã có cách cứu mọi ngườ rồi:M064:. Chị mau đi lấy thứ này...

Vài giờ sau, tiếng còi của chiếc tàu đã trở về, đã thoát khỏi hiểm nguy của vùng cực giá. Mori hối hận vì đã có một ý nghĩ quá điên rồ, sau đó một ngày, Conan đã hết bệnh nên mọi người trở về Nhật Bản.


Thứ đó là cái gì mà có thể giải thoát được tàu hay vậy? Nó còn hơn cả thuốc nổ luôn à?
Hãy giải đáp điều bí mật này (nói trước là khá khó đấy)
4 cái thanks đang chờ các bạn, nhanh tay lên nào
 
Last edited by a moderator:
A

anhtuanphan

bỏ muối lên băng là băng tan chảy...............................hình như là thế. anh nhớ mang máng
dạo này nhiều việc nên trí nhớ kém quá
 
V

vomanhduy

Việc bỏ muối vào để làm đá tan chỉ có tác dụng ở nhiệt độ môi trường là khoảng 0oC, bỏ muối vào, nhiệt độ sẽ giảm xuống -5oC khiến đá tan ra. Vì nhiệt độ đông đặc của nước muối nhỏ hơn nhiệt độ đông đặc của nước tinh khiết( của nước muối khoảng -18oC)
Nhưng ở Bắc Cực thì nhiệt độ ở đây rất thấp , khoảng âm vài chục độ, bỏ muối vào sẽ không hiệu quả.
Nhưng cứ cho là bỏ muối vào băng sẽ tan đi, thì trên tàu có đủ muối rải trên một đường dài 2 km không?;))
 
Last edited by a moderator:
V

vomanhduy

Có vẻ như quá khó, nên sẽ cho gợi ý đầu tiên
Gợi ý 1:
- Liên quan tới ánh nắng mặt trời và một thứ có nhiều trên tàu
Nghĩ xem, phát hiện được điều gì không ;))
 
A

anhtuanphan

trên tàu có nhiều than
than và vật đen nên hấp thụ nhiệt tốt
vậy trải than lên tảng băng
than hấp thụ nhiệt của ánh nắng mặt trời và làm băng tan
 
V

vomanhduy

Good! Very good, không ngờ sau 1 gợi ý mà anh nghĩ ra hay thế.
Nhưng khoan, còn 1 ý anh chưa trả lời được, làm cách nào để rải đều hơn giúp băng tan nhanh và tiết kiệm than hơn ( than buôn bán mà). Anh trả lời xong em thanks 4 lần luôn rồi post đáp án
 
Last edited by a moderator:
P

phamminhkhoi

Rải than thành những đường mảnh xung quanh con tàu chạy đến chỗ rìa tảng băng

Những đường này đứt sẽ làm tảng băng bị vỡ ;)
 
E

einsteinthat

hỏi thêm nhé
nếu ở bắc cực mà mori thèm hút thuốc nhưng không có bật lửa thì phải làm sao
 
V

vomanhduy

Post đáp án vậy.
Lát sau, Ran chạy đến gặp thuyền trưởng. Hỏi:
- Chú ơi, nơi chứa than chỗ nào vậy
- Ở hầm tàu, mà chi vậy, có chuyện gì à?
- Dạ không, cháu đã tìm được cách cứu mọi người rồi.
Mọi người liền theo Ran đến hầm than. Sau đó, mấy trăm thúng than đã được vận chuyển lên bong tàu. Ran nói:
- Bây giờ, chúng ta hãy đổ hết than ra một cái thúng lớn hơn, vì không cần phải lấy than cục làm gì, phí. Rồi lấy tro và mạt than ở đáy thúng rải lên giải băng. Từ đây đến khe nứt gần nhất, hãy rắc dài khoảng 2 km và rộng 10m để tàu có thể đi qua được. Nếu thiếu tro hoặc mạt than thì lấy một ít than, đập nhỏ ra. Tro và mạt than khá nhỏ nên có thể rải đều hơn, hiệu quả hơn.
Mori: - Chi vậy con, than thì có ích gì được?:khi (130):
Ran: Sao lại không có ích ạ, nó sẽ cứu chúng ta đó. Tro và mạt than có màu đen nên hấp thụ một phần lớn tia nắng mặt trời tác dụng vào nó, khiến cho băng tan nhanh và mềm hơn, ta có thể thoát ra được bằng cách này. Hơn nữa, mùa này là mùa hè và trời quãng đãng, chúng ta có thể thoát ra khỏi đây dễ dàng hơn.
Mori: Hay, con gái ta giỏi quá. Không hổ danh là con của Mori này:khi (58):
Ran: À, thực ra đây là ý kiến của Conan đó ạ:khi (181):
Mori: Hả????:khi (30):
Mori xấu hổ quá, chạy đi đâu mất trong tiếng cười của mọi người

Đã thanks 3 lần cho anhtuanphan
 
P

phamminhkhoi

Vụ thứ năm: Một cuộc tranh luận giữa 2 quan điểm

Vụ lần này sẽ diễn ra thế này. Sẽ có 2 quan điểm vật lý trái ngược về những hiện tượng, và các bạn sẽ phải chứng minh quan điểm của mình là đúng, còn mình sẽ đóng vai người bác bỏ quan điểm của các bạn. Chừng nào các bạn đưa ra lạp luạn làm mình không cãi được nữa: Lúc đó chúc mừng ! Bạn đã chiến thắng !

Câu chuyện bắt đầu:

Ở châu Âu vào những năm 90 có một trò chơi như thế nào: họ lắp một chiếc xích đu cố định treo lơ lứng ở trần một căn phòng, mà căn phòng ấy lại dược kín đáo lắp trên một cái trục có thể xoay lên xuống được. Bàn ghế và các đồ đạc gắn chặt xuống sàn phòng. Khi hành khách bước vào ngồi trên chiếc xích đu cố định, thì một người khẽ đấy cho căn phòng dao động lên xuống (chiếc xích đu vẫn đứng yên) và làm cho hành khách cứ tưởng là chiếc xích đu đang chuyển đông. Bây giơ giả sử bạn là một hành khác trong chiếc xích đu ấy và biết được bí mật này, tôi cũng là một hành khách. Bạn nói:

_ Thực ra chúng ta đâu có chuyển động, chỉ có căn phòng chuyển động so với chúng ta

Tất cả những hành khách khác đều cãi lại bạn:

_ Vô lý, chúng ta đang chuyển động rõ ràng đấy thôi, căn phòng đang đứng yên, không khác được.

Gay go rồi đây.....Làm sao để bạn chứng minh được nhận định của mình. Liệu có một cách nào mà không cần phải bước ra khỏi xích đu hay không ?
 
A

anhtuanphan

Ở châu Âu vào những năm 90 có một trò chơi như thế nào: họ lắp một chiếc xích đu cố định treo lơ lứng ở trần một căn phòng, mà căn phòng ấy lại dược kín đáo lắp trên một cái trục có thể xoay lên xuống được. Bàn ghế và các đồ đạc gắn chặt xuống sàn phòng. Khi hành khách bước vào ngồi trên chiếc xích đu cố định, thì một người khẽ đấy cho căn phòng dao động lên xuống (chiếc xích đu vẫn đứng yên) và làm cho hành khách cứ tưởng là chiếc xích đu đang chuyển đông. Bây giơ giả sử bạn là một hành khác trong chiếc xích đu ấy và biết được bí mật này, tôi cũng là một hành khách.
chuyển động của xích đu là ngang còn chuyển động của ngôi nhà là dọc thì sao cho người ta cảm giác giống nhau được
vì chuyển động dọc mà có sợi dây nên khoảng cách giữa người đu và ngôi nhà không thay đổi nên khi cho ngôi nhà chuyển động dọc thì người ta vẫn thấy như không đu
nếu có thì là cảm giác động đất vì có sự chuyển động lên xuống
 
8

816554

Vụ lần này sẽ diễn ra thế này. Sẽ có 2 quan điểm vật lý trái ngược về những hiện tượng, và các bạn sẽ phải chứng minh quan điểm của mình là đúng, còn mình sẽ đóng vai người bác bỏ quan điểm của các bạn. Chừng nào các bạn đưa ra lạp luạn làm mình không cãi được nữa: Lúc đó chúc mừng ! Bạn đã chiến thắng !

Câu chuyện bắt đầu:

Ở châu Âu vào những năm 90 có một trò chơi như thế nào: họ lắp một chiếc xích đu cố định treo lơ lứng ở trần một căn phòng, mà căn phòng ấy lại dược kín đáo lắp trên một cái trục có thể xoay lên xuống được. Bàn ghế và các đồ đạc gắn chặt xuống sàn phòng. Khi hành khách bước vào ngồi trên chiếc xích đu cố định, thì một người khẽ đấy cho căn phòng dao động lên xuống (chiếc xích đu vẫn đứng yên) và làm cho hành khách cứ tưởng là chiếc xích đu đang chuyển đông. Bây giơ giả sử bạn là một hành khác trong chiếc xích đu ấy và biết được bí mật này, tôi cũng là một hành khách. Bạn nói:

_ Thực ra chúng ta đâu có chuyển động, chỉ có căn phòng chuyển động so với chúng ta

Tất cả những hành khách khác đều cãi lại bạn:

_ Vô lý, chúng ta đang chuyển động rõ ràng đấy thôi, căn phòng đang đứng yên, không khác được.

Gay go rồi đây.....Làm sao để bạn chứng minh được nhận định của mình. Liệu có một cách nào mà không cần phải bước ra khỏi xích đu hay không ?

theo mình thì cả hai bên đều đúng chỉ có điếu họ lấy điểm làm mốc khác nhau nên tạo ra ý nghĩ khác nhau
 
V

vomanhduy

Hì hì, trúng tủ.
Xét thử đem vào căn phòng đó một lực kế, mắc vào nó một quả cân có trọng lượng nhất định và theo dõi chỉ số đo của lực kế. Nếu bạn chuyển động cùng với lực kế thành một vòng quanh trục thì chỉ số đó sẽ thay đổi, tăng lên khi nằm tại những điểm bên dưới của quỹ đạo và giảm đi khi ở những điểm phía trên. Đây là hiệu ứng ly tâm. Nhưng khi ta không thấy hiện tượng đó thì rõ ràng là căn phòng đang quay chứ không phải ta quay.
 
P

phamminhkhoi

Danke ! Chú khá đấy. tiếp nhé

_ Tôi bảo trái đât quay quanh mặt trời.....
_ Vô lý, mặt trời phải quay quanh trái đất chứ. Nó lên đằng đông và lặn đằng tây rõ ràng mà
_ Uhm, cậu chẳng hiểu biết gì về khoa học cả :-?
_ Vậy sao ? chứng minh đi !

(Không nhìn len kính thiên văn nhé)

@ các bạn: phải chứng minh nó đúng nhé. Bằng pp vật lý ấy.
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom